PDA

View Full Version : Lời yêu.



Dauan_tinhyeu
06-08-2009, 07:26 PM
Con cảm ơn Chúa, hôm nay quả là một ngày vui của con. Chúa đã cho con được một tình yêu mà bấy lâu nay con hằng mong ước, Chúa đã gửi người ấy đến với con, bên con và trong con. Chúa cho con được nói chuyện với người ấy. Chúa cho làm quen rất lâu và sau đó thì...mãi đến ngày hôm nay con mới được nghe hai chữ " Lời yêu ". Hạnh phúc lắm đó Chúa, Chúa cũng nhận và cho đi rất nhiều lời yêu rồi phải không Chúa? Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên, rất nhiều lần con đã nhận được lời yêu rồi. Nhưng đây là một lời yêu đặc biệt mà đối với một em nhỏ dành cho con, ngộ nghĩnh và đáng yêu quá Chúa nhỉ? Em nhỏ đó đâu xa lạ, đó chính là Con yêu Chúa, Chúa biết em này Chúa nhỉ?
Vâng, Chúa thừa biết em ấy mà Chúa, người mà tương lai Chúa sẽ gọi đi "gieo hạt giống tình yêu" vào tâm hồn tha nhân ấy mà. Ấn tượng ngay từ buổi đầu gặp mặt và nói chuyện. Đời con đã gặp rất nhiều em nhỏ, thậm chí còn có những đứa làm em nuôi nữa, nhưng mà đối với Con yêu Chúa thì con lại có một tình cảm chị em khác biệt... Mặc dù xem thấy em ấy viết như vậy, thấy em ấy nói như vậy, nhưng con vẫn nhìn chằm chằm vào Bảng tin nhắn Offline, nhìn, xem và cười. Nụ cười hạnh phúc lắm, vì người khác tin tưởng mình như thế. Con biết Chúa cũng đang vui mà, phải không Chúa? Chúa có hạnh phúc không?
Mặc dù những chuyện riêng của con, buồn vui hay đau khổ con đều thầm kín, biểu tượng của lòng con là im lặng và suy nghĩ. Đời trầm tư như thế, biết là mạnh mẽ như thế, nhưng mà mỗi lần gặp Con yêu Chúa thì không bao giờ im lặng và không thể không thổ lộ được những tâm tư của riêng con. Dường như mỗi lúc ấy, có người đánh động tâm hồn con, buộc con phải nói và buộc con phải chia sẻ tâm tư. Có phải Chúa mượn em ấy để giúp con chăng?
Xem thấy những lời yêu như vậy, con chỉ biết mỉm cười thôi. Con muốn nói lắm, muốn nói là yêu em ấy nhiều nhiều và rất nhiều. Nhưng con không thổ lộ ra bất cứ lúc nào, con không nói ra, nhưng nghĩ rằng em ấy sẽ biết. Con không nói, nhưng tin rằng em ấy sẽ hiểu cho con. Con chỉ im lặng và hành động những gì mình muốn làm. Con không hoàn hảo như Con yêu Chúa mong muốn, con chỉ làm cho Con yêu Chúa được những gì con làm và những gì gọi là tốt đẹp nhất của con trao tặng cho em ấy thôi. Mặc dù chẳng bao giờ nói với Con yêu Chúa một tiếng nào cả. Con lạnh lùng quá Chúa nhỉ ...
Nhưng không đâu Chúa ơi, có lạnh lùng là thế, nhưng con vẫn cố chấp làm thế. Bởi vì đó là bản tính của con... Chúa ngự trong lương tâm con và dạy cho con làm những điều tốt đó Chúa. Con vẫn thường nhờ đến "tiếng Chúa" mà làm những điều tốt.
Mong rằng, Chúa thương nhận những lời nói con dâng lên cho Chúa hôm nay và mãi mãi. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban ơn cho Con yêu Chúa. Đặc biệt là xin cho em ấy giữ vững ơn kêu gọi Chúa đã ban...

Con của Chúa

Dauan_tinhyeu

con yêu Chúa
06-08-2009, 09:30 PM
chị là người chị tốt nhất của em!!!!:8::8::8: em yêu chị nhất!!!!