PDA

View Full Version : Ca ngợi ơn thương xót.



Dauan_tinhyeu
07-08-2009, 11:25 AM
Ca Ngợi Ơn Thương Xót

Thi-thiên 103:4-5 (http://www.vietchristian.com/cgi-bin/bibrowse2.exe?18&103:4-5&bn=un)


"Lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi,
Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon,
Tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng" (câu 4b,5).
Câu hỏi suy gẫm: Tác giả Thi-thiên 103 cho biết Chúa đội vương miện nào cho người Ngài yêu? Bạn có biết chắc rằng mình cũng đang được đội vương miện không? Trong sự nhân từ thương xót đó bạn còn được hưởng những gì?
Bạn có dịp thấy hình ảnh các cuộc thi hoa hậu chưa? Trong các cuộc thi ấy người thiếu nữ trúng giải được đội một chiếc vương miện. Thật ra vương miện nguyên thủy là dành cho các vua chúa thời xưa, khi chế độ quân chủ còn thịnh hành. Vương miện là biểu tượng cho những gì tốt đẹp cao quý nhất. Vua đội vương miện vì vua là người cao quý nhất, quyền uy, đáng kính trọng nhất trong nước. Các cô hoa hậu đội vương miện vì các cô là người xinh đẹp đáng mến nhất.
Dù chúng ta không phải là vua, hay hoa hậu, nhưng chúng ta cũng được Chúa ban tặng một vương miện. Vương miện này không chỉ về uy quyền hay sắc đẹp, nhưng đây là vương miện chỉ về nhân từ và thương xót (love and compassion, yêu mến và thương cảm). Chúa đối đãi với chúng ta không bằng yêu mến và thương cảm sơ sài, nhưng là yêu mến thương cảm cao độ kết tinh thành vương miện. Và Ngài đội vương miện ấy trên đầu chúng ta. Chúng ta là vua, vua được yêu mến, cảm thương. Chúng ta thường học hỏi rằng: chúng ta cần tôn Chúa làm vua trong lòng mình, vua để kính trọng, để vâng phục, yêu mến. Chúng ta đừng quên Chúa đã tôn chúng ta như là "vua" hay đúng hơn là "hoa hậu" trong lòng Ngài.
Cho nên dù chúng ta đi đâu làm gì, ở trong hoàn cảnh nào, đừng bao giờ quên chiếc vương miện trên đầu mình. Chúng ta không nhìn thấy vương miện ấy bằng mắt trần, nhưng Chúa thấy, các thiên sứ của Ngài thấy. Cũng đừng quên rằng để ban tặng chúng ta vương miện nhân từ thương xót, chính Chúa đã phải đội vương miện bằng gai. Người ta đã đan mão gai, kết tinh của lòng xấu xa, thù hận, khinh khi, vong ân để đội lên đầu Chúa. Chúa đã vui lòng nhận mão gai để cho chúng ta có mão nhân từ và thương xót.
Bạn có thể nào yên lặng khi nghĩ đến chân lý trên chăng? Bạn có thể nào không ca ngợi hết lòng khi biết lòng nhân từ thương xót của Chúa chăng?
Cảm tạ Chúa về mão triều cao đẹp Ngài đội cho con. Xin giúp con sống đúng với địa vị Chúa ban cho.

www.vietchristian.com (http://www.vietchristian.com)