PDA

View Full Version : Mình đang thờ Thiên Chúa nào đây?



Dauan_tinhyeu
13-08-2009, 01:05 PM
Mình đang thờ Thiên Chúa nào đây?

Ngày ấy, ông Môsê lên núi để nhận Giao Ước với Thiên Chúa.
Dân thấy ông Môsê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên ông Aharon và nói với ông: “Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Môsê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai Cập”.

Ông Aharon nói với họ: “Hãy gỡ các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái anh em đeo ở tai, rồi đem đến cho tôi". Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông Aharon. Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói: “Hỡi Ítraen, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập". Thấy vậy, ông Aharon dựng một bàn thờ trước tượng con bê, rồi hô to: "Mai có lễ kính ĐỨC CHÚA!"

Ngay hôm sau, họ dậy sớm, dâng tiến những của lễ toàn thiêu và những lễ vật kỳ an. Dân ngồi xuống ăn uống, rồi đứng lên bày trò vui chơi. (Xh 32, 1-6)

Dân Do Thái ngày xưa tự hào mình là dân riêng của Chúa, được Chúa đặc tuyển, thế mà không lo thờ phượng Chúa, kéo nhau đi thờ một con bò bằng vàng do chính họ dựng nên.

Nghe lại câu chuyện con bò vàng của dân Do Thái ngày xưa, không khỏi chạnh lòng nghĩ đến con người thời nay.

Khi con người từ chối Thiên Chúa, con người thường dựng nên cho mình một hình ảnh thần thánh nào đó để tôn thờ. Càng bô lô ba la rằng Thiên Chúa không tồn tại, thì con người lại cần đến Thiên Chúa hơn bao giờ hết. Nhưng vì đã trót chối bỏ Thiên Chúa thật, nên con người phải dựng nên một Thiên Chúa giả để thờ.

Thời chiến tranh, người ta cần một vị cứu tinh, nên thần thánh hoá các vị lãnh tụ để có cái gì đó soi đường cho họ đi, trong đêm đen tăm tối của bom đạn. Lãnh tụ cũng là con người, cũng bê tha, vợ đàn con đống, lắm ông cũng năm thê bảy thiếp, nhưng được hoá trang thành ông thần, ông thánh suốt đời trinh tiết độc thân, với biết bao nhiêu huyền thoại thêu dệt.

Đến khi chiến tranh lụi tàn, nền kinh tế thị trường phát triển, lối sống hưởng thụ vật chất, tiền tài, danh vọng lên ngôi, người ta lại dựng nên những vị thần vật chất.

Các vị thần ấy được trang điểm thành thần tượng cho giới trẻ. Thần tượng VN phải chăng là mẫu mực giá trị cho giới trẻ VN noi theo? Rồi siêu mẫu, siêu sao, siêu hậu…cái gì cũng siêu, cũng được tung hô như một giá trị cao quý để giới trẻ lao theo khẳng định mình.

Dân làm ăn kinh doanh thần tượng Bill Gates, Philip Kotler… Giới làm chính trị, đấu tranh dân chủ thần tượng Bill Clinton, Lý Quang Diệu…

Khi giá trị của tiền tài, danh vọng, sắc đẹp được bơm thổi lên quá cao, nó trở thành Chúa sai khiến con người ta thiêu đốt cuộc đời của mình vì nó.

Tiếc rằng, thần tượng cũng chỉ là bức tượng do con người tạo ra rồi được thần thánh hoá nên, nên sớm muộn gì thần tượng đó cũng lụi tàn theo năm tháng. Siêu sao, siêu mẫu, siêu hậu hay lãnh tụ nào đi nữa gì rồi cũng già, cũng xấu, cũng chết đi. Đường lối của họ có thể hợp ở thời này, nhưng sớm muộn cũng lạc hậu ở thế hệ sau.

Không chỉ những người chối bỏ Thiên Chúa mới mất công dựng nên thần thánh riêng cho mình. Có vô số người đang vỗ ngực tự hào mình là người Thiên Chúa giáo cũng hành động như thế.

Nhìn lên thập giá và tự hỏi ai đã đóng đinh Chúa thê thảm như vậy? Thủ phạm không phải là những người vô thần mà chính là dân đạo dòng đạo gốc. Chính thủ lĩnh dân Do Thái, biệt phái, kinh sư là những người thuộc làu Kinh Thánh, luôn ngồi ghế đầu trong đền thờ, tuân giữ đầy đủ 10 điều răn, cũng là những người đứng gần Chúa và to tiếng nhất: “Đóng đinh nó vào thập giá”.

Vị Thiên Chúa họ tôn thờ là Thiên Chúa uy lẫm của riêng họ, đi mưa về gió, ra đòn sấm sét, và trả thù thay cho họ, chứ không phải một Thiên Chúa thật đến với lớp người cặn bã nhất trong xã hội bằng con tim yêu thương không giới hạn.

Thiên Chúa của họ là vị Thiên Chúa không chữa lành cho người bệnh vì giữ ngày Sabbat, nhưng lại có thể ra đồng kéo con bò bị mắc lầy.

Thiên Chúa của họ là một Thiên Chúa suốt ngày rình rập người ta phạm tội để đạp người ta xuống hoả ngục, chứ không phải một Thiên Chúa đi tìm kiếm và sung sướng đến phát khóc vì tìm được một con chiên lạc quay về.

Ngày nay, lịch sử vẫn tiếp diễn như thế.

Có những bạn trai đạo dòng đạo gốc bắt bạn gái của mình đi phá thai vì: “Anh phải giữ đạo mà em không chịu theo đạo, nên anh với em không thể làm phép cưới trong nhà thờ”. Hoặc vì “gia đình anh thánh thiện không chấp nhận con dâu có thai trước khi cưới”.

Có những con chiên giữ tròn lề luật nhưng bất chấp thủ đoạn chà đạp đồng nghiệp, cấp dưới, lừa dối cấp trên miễn sao mình được thăng quan tiến chức. Chưa kể bao nhiêu trò gian lận, thêm bớt, cưới giả xuất cảnh thật…

Có những con Chiên quý giá của Chúa dường như không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt mục đích, lắm khi còn ác hơn người tuyên xưng vô thần.

Không biết họ đang thờ vị Thiên Chúa nào và vị Thiên Chúa nào đã dạy họ làm điều đó? Và họ vẫn tuyên xưng họ là người đạo Chúa và luôn giữ lề luật của Chúa.

Suy nghĩ lung tung rồi giật mình tự hỏi chính mình: “Mình đang thờ Thiên Chúa nào đây?”

Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, xin thương xót con!

www.tntp.99xu.com (http://www.tntp.99xu.com)