PDA

View Full Version : vui vui vui



maria_phan_97
22-08-2009, 12:01 PM
vui vui vui

1)- Alô, con chim nhỏ của anh đấy à?
- Không, chim bố đây.
- Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không ạ?
- Khỏe để đánh nhau với ai?
- Dạ...cho cháu hỏi Thủy có nhà không ạ?
- Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à?
- Dạ...dạ ý cháu là Thủy có ở nhà không ạ?
- Nếu không ở thì sao?
- Thế...Thủy đi đâu ạ?
- Đi học rồi!
- Bác cho cháu số điện thoại của Thủy được không ạ?
- Nó có nhiều số lắm!
- Bác cho cháu một số thôi ạ
- 8...
- 8 rồi mấy ạ?
- Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi à...____ Tịt
:77::77::77::77:

2 ) có 1 người tên là Vui qua đời, cả gia đình đi sau quan tài để đưa ra nghĩa trang và cùng gào lên trong nước mắt :
- Vui ơi là Vui...


http://forum.doremivn.com/images/smilies/yociexp115.gifhttp://forum.doremivn.com/images/smilies/yociexp115.gifhttp://forum.doremivn.com/images/smilies/yociexp115.gif

linhlan
23-08-2009, 07:21 PM
TIN VUI TIN BUỒN

Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha xứ đọc thông báo:
- Thưa anh chị em, nhà thờ chúng ta hư hại sắp sụp đổ, nhưng tôi có tin vui là chúng ta đã có tiền để xây lại.
Cả nhà thờ:
- Ồ! và tiếng vỗ tay vang lên.
Cha xứ nói tiếp:
- Bên cạnh tin vui, tôi lại có tin buồn...
Cả nhà thờ:
- Trời! và tiếng xít xoa...
Cha xứ nói tiếp:
- Tin buồn là tuy chúng ta có tiền nhưng số tiền ấy đang ở trong bóp của quý vị.
Cả nhà thờ im bặt không tiếng vỗ tay cũng không tiếng xút xoa.
Cha xứ: Lễ xong, chúc anh chị em ra về và mừng vui lên.
!!!.....:10:

linhlan
23-08-2009, 07:22 PM
ĂN CHAY KIỂU MỚI

Một hôm Đức Giám Mục gặp bé Hà đang chơi ngoài sân nhà thờ, ngài đứng lại hỏi:
- Có phải con của mẹ Lan đó không?
Bé Hà lễ phép:
- Dạ phải.
Đức Giám Mục hỏi tiếp:
- Mẹ con khỏe không?
Bé Lan thành thật:
- Dạ khỏe, nhưng mẹ ăn chay hơi nhiều.
Đức Giám Mục mừng rỡ:
- Tốt quá! Nhưng sao con biết mẹ ăn chay?
Bé thành thật:
- Ngày nào con thấy mẹ cũng đứng lên cái cân, rồi nói: Tạ ơn Chúa.
Đức Giám Mục: ???!!!....

maria_phan_97
24-08-2009, 05:55 PM
5+1=?

Trong giờ số học, thầy giáo đã giảng thế nào là phép tính cộng. Sau khi giảng xong, thầy giáo đặt câu hỏi:
- Thêm 1 vào 5, sẽ là bao nhiêu?
Học trò: im lặng.
- Thầy giáo nói tiếp: Thí dụ, tôi cho các em 5 con chim bồ câu, rồi sau đó thêm 1 con nữa. Các em sẽ có bao nhiêu bồ câu?
- Bảy!
Thầy giáo ngạc hiên: Sao lại bảy? Tại sao?
- Cậu học sinh giải thích: Thưa thầy, ở nhà em đã có 1 con bồ câu rồi ạ!

linhlan
07-10-2009, 09:13 AM
Nhầm số

Thấy con gái “nấu cháo” điện thoại, ông bố bảo:
- Này con! Con nói đã gần chục phút rồi đấy! Ai vậy, con?
- Dạ, họ nhầm số! Con không biết ai, bố ạ!
- !!!

linhlan
07-10-2009, 09:15 AM
Rất hay

Tý đưa Tèo xem bài văn vừa làm xong, rồi lát sau hí hửng hỏi:
- Cậu thấy bài văn của tớ thế nào?
- Cậu làm văn rất hay...
- Cậu khen thật, hay đùa đấy?
- Sao không thật! Cậu làm văn rất hay bị ... lạc đề!
- !!!

linhlan
07-10-2009, 09:15 AM
Hướng dẫn

Tý: ở nhà, cậu có khi nào hướng dẫn cho em cậu làm bài không?
Tèo: Có! Nhưng chỉ những bài thật khó, nó mới hỏi tớ!
Tý: Thế cậu giúp được chứ?
Tèo: Hầu như không!
Tý: Thế thì hướng dẫn cái gì?
Tèo: Tớ hướng dẫn nó, nên tìm ai để nhờ ...hướng dẫn!
Tý: !!!

tini
09-10-2009, 08:53 PM
Thơ vui mùa đại "dịch"

Giữa mùa dịch cúm lan ra
Hắt hơi một cái cả nhà lo âu
Virus là một loài sâu
Nó bò lổm ngổm nơi đâu bất ngờ
(Còn toan bám cả vào... thơ
Nên câu này sẽ hơ hơ... hắt xì !!!)
Virus là giống đen sì
Cúm cua cúm cá nữa thì... treo niêu
Virus là kẻ hơi liều
Nó vượt đèn đỏ rất siêu anh hùng
Lại còn đánh võng lung tung
Khẩu trang nó cũng chả dùng để đeo
Không phân biệt giàu hay nghèo
Mất vệ sinh nó sẽ theo về nhà
(Rồi anh dịch tả xông ra
Cùng bác Tào Tháo đuổi ba bốn làng)
Virus là gã lang thang
Từ Mêhicô đã vội sang... toàn cầu
Tốc độ không như vịt bầu
Mà tàu cao tốc chạy sau dài dài
Virus là bọn sống dai
Nó biến thiên hết dạng này dạng kia
Rồi thì sinh sản, phân chia
Làm cho người sống phải... lìa quê hương
Virus thi thoảng đến trường
Không phải để học mà thường... tác oai
Thưa các bạn lớp một, hai...
Và thưa các ấy ở ngoài lớp 5 (cấp II ý mà !)
Cũng xin thưa bạn trăng rằm
Dù cho bọn “rút” nó nằm ở đâu
Khi ta đã biết... gội đầu
Vệ sinh thân thể trước sau thơm lừng
Không ăn uống chỗ lung tung
Thì “quân đại dịch” không lùng ta đâu:)



THĂNG-MAI

tini
17-10-2009, 10:34 AM
Ngược đời

Hai Kẹp nơ ngồi buôn chuyện:
- Thằng Bi nhà tớ sáng nào cũng phải vật vã mãi mới dậy đi lớp Mẫu giáo được, nhưng mấy hôm nay tớ đã có cách đánh thức cu cậu rất hiệu quả…
- Cách gì thế?
- Tớ chỉ việc mở đĩa bài: “Chúc bé ngủ ngon” là cu cậu lồm cồm bò dậy ngay!
- !!!

_ST_

tini
17-10-2009, 10:35 AM
Học trò thời công nghệ

Thầy giáo: - Trò Tèo! Trời đã rét đâu mà cả tiết học em cứ sùm sụp đội mũ che tai kín mít? Mà dây dợ gì thòng từ mũ thế này, lại nghe nhạc trong giờ học hả?
Tèo: - Dạ, không đâu! Thầy vẫn nói em “nghe giảng tai nọ ra tai kia” nên em làm thế để “kiến thức” không đi mất! Còn cái dây dòng vào tai này, micro lọc tạp âm để nghe rõ lời giảng đấy ạ!
Thầy giáo: ?!!

_ST_

tini
17-10-2009, 10:36 AM
Nói giảm, nói tránh

Giờ tự quản, Tú “xương” có ý kiến phát biểu trước tổ:

- Rất cảm ơn những ý kiến đóng góp nhằm giúp tớ tiến bộ nhưng đề nghị từ nay các cậu khi góp ý nên nói giảm, nói tránh để tớ bớt tự ti... Ví như, đừng nói “điểm Ngan, Ngỗng” mà thay bằng “điểm Thiên nga”; “điểm gậy gộc” nên gọi bằng “Thiết bảng” và “điểm Ghi đông” theo tớ cứ gọi là “điểm Vô-lăng” cho nhẹ nhàng nhé!
Cả tổ: !!!

_ST_

tini
23-10-2009, 02:27 PM
Hạnh phúc

Tý: Anh ơi! Hạnh phúc chân chính là không cần nhiều tiền bạc, cũng như của cải đúng không ạ!
Anh: Đúng rồi!
Tý: Thế anh có muốn đạt được hạnh phúc chân chính không?
Anh: Tất nhiên là có chứ!
Tý: Vậy hãy chia bớt tiền cho em đi!
Anh: !!!

Nguyễn Hà Duy
(Lớp Văn 18, THPT Chuyên Hà Tĩnh)

tini
23-10-2009, 02:31 PM
Không tin

Tý ( học lớp 4) nói với mẹ: Mẹ ơi! Chẳng có ai trong lớp tin là con có anh trai học hết lớp 8 đâu mẹ ạ!
Mẹ ( ngạc nhiên): Vì sao vậy con?
Tý: Vì nhiều bài tập về nhà, con nhờ anh ấy giảng giùm đều sai hết, mẹ ạ!
Mẹ: !!!

Đặng Thu Thủy
(Lớp 7A THCS Hồ Xuân Hương, Quỳnh Lưu, Nghệ An)

linhlan
24-10-2009, 10:44 AM
Nam hỏi anh trai đang học đại học:

- Trước đây anh ký rất xấu, vừa rời rạc vừa mất nét. Vậy mà mới lên thành phố học đại học có mấy tháng, chữ ký đã đẹp và bay bổng hẳn lên?

- Chuyện! Vì hầu như ngày nào cũng ký, có hôm ký mấy lần liền, làm gì mà không đẹp!- Anh hãnh diện đáp.
- Anh ký vào sổ lưu niệm của mọi người hay sao mà nhiều thế?

- Không! Ký vào sổ nợ ở các quán hàng!
- !!??

(ST)

linhlan
24-10-2009, 10:49 AM
XY: Một, hai, ba... bà nhìn thẳng vào mắt tui đi! Thế thế... sau một hồi chiêm ngưỡng đôi mắt tuyệt đẹp và dung nhan có 1 không 2, bà thấy gì nào?:25:

XX: Có sức hút hồn mãnh liệt đó!:43::43:

XY: Vậy cơ à? Chuyện! Tôi mà lị!:65:

XX: Ừ, nhưng ý tui là nhìn vô đó toàn... lòng trắng với con ngươi thì chả sợ hết hồn còn gì!:35:
XY: Hừm... hừm!:16::16:

ST

tini
02-11-2009, 11:00 AM
Lý do

Một tuần sau khi chị gái theo học lớp nấu ăn về, cu Tèo để lại tấm giấy nhắn có nội dung như sau (dán trên lò vi sóng, bếp ga và tủ bếp): “Em thấy những món chị “thử nghiệm” có nguyên liệu là tôm, cá đều rất tuyệt! Chị nên tiếp tục phát huy, chứ đừng thử tay nghề với rau, đậu, đỗ v.v..”.

Tối đó, về nhà, chị Tèo hí hửng:
- Hí hí, hỏi thật nhé, chắc mấy món tôm, cá chị nấu mày “bồ kết” lắm hả?
Tèo: Ý em không phải thế, chẳng là tôm, cá nếu bỏ lại thì con Miu nó “giải quyết” gọn ghẽ hơn thôi...
Chị: Híc híc!

Hoa Đăng (Hà Nội)

tini
02-11-2009, 11:00 AM
Cách hay

Nam đi học về thì thấy chị đang ngồi than vãn:
- Con Miu ăn vụng gần hết nồi cá chị kho, từ sáng tới giờ không biết trốn biệt ở xó nào nữa...
- Dào ôi, chị cứ múc một chậu nước to đặt giữa nhà là nó khắc ló mặt ra thôi...
- ???
- Thì cá chị kho mặn chát, thể nào nó chẳng phải tìm nước uống!
- Hừm... hừm!


ST

thỏ ngọc
16-11-2009, 02:02 PM
Văn và Hài

Chuyện có thật trong một giờ Văn:
Cô giáo (đọc): Tài hoa, nhan sắc, tình nghĩa, nhân phẩm, công lý đều không có nghĩa lý gì trước thế lực của đồng tiền... Tồ, sao em lại viết hoa từ “công lý”?

- Thưa cô, ở nhà em rất nhiều đĩa hài của anh Công Lý, mà đã là tên riêng thì phải viết hoa chứ ạ!
Cả lớp được trận cười nghiêng ngả!

ST

thỏ ngọc
16-11-2009, 02:04 PM
Thẩm mỹ

Tí đang mải buôn chuyện với Tèo, bỗng cô giáo hỏi:
- Tí! Hãy cho cô biết về vẻ đẹp của người phụ nữ trong thời phong kiến?
Tí (nhanh nhảu): Thưa cô, đặc điểm nổi bật nhất là họ không đi thẩm mỹ ạ!
Cả lớp: ???

ST

tini
03-04-2010, 09:15 AM
BỐ KẺ BỊ NẠN


Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Một anh lính đến chậm không tài nào vào xem được. Tức quá, anh ta liền hét toáng lên:


- Tôi là bố kẻ bị nạn đây!
Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn và vội vã giãn ra cho anh ta vào. "Kẻ bị nạn" là một... chú chó vừa bị xe cán chết.


St

tini
03-04-2010, 09:19 AM
Noi theo gương tốt


Cô giáo lớp 1 dạy học sinh:
- Chúng ta cần phải phát động phong trào làm việc tốt. Từ mai trở đi, khi đến lớp mỗi em phải kể cho cô nghe một việc tốt nhé!
- Thưa cô vâng ạ!


Ngày hôm sau:
- Em nào có việc tốt kể cho cô nghe.
- Dạ thưa cô - một em đứng lên - Hôm nay em dẫnmột bà già qua đường ạ!
- Tốt, tất cả lớp phát huy học tập theo bạn nhé!


Ngày hôm sau:
- Nào, thế hôm nay những ai đã làm việc tốt?
- Dạ thưa cô, hôm nay chúng em học tập bạn hôm qua và đều đã làm việc tốt ạ! - cả lớp đứng lên đồng thanh nói.
- Vậy là rất tốt. Các em đã làm những việc gìnào?
- Chúng em cùng dẫn một bà già qua đường ạ.
- Tốt lắm! Nhưng tại sao có một bà già mà cả lớp cùng dẫn qua đường hả?


- Dạ thưa cô, vì bà ấy... không thích qua đường ạ.:4:


ST