PDA

View Full Version : Điểm 10 cho Bố !



tini
05-10-2009, 02:41 PM
Điểm 10 cho Bố !


Nếu có cuộc thi “Nuôi con khoẻ, dạy con ngoan dành riêng cho các ông bố” thì chắc chắn bố tôi sẽ đoạt giải nhất cho mà xem.


http://www.tntp.org.vn/Upload/huythang/nam2009/thang5/ngay4/26+27-2.jpg


Khi chị em tôi còn nhỏ xíu, lốc nhốc như trứng gà, trứng vịt thì bố đã phải thay mẹ đóng vai “bảo mẫu” chăm sóc chúng tôi (khi đó, mẹ tôi mắc phải một căn bệnh quái ác, phải nằm viện liên miên).

Ban đầu, cảnh gà trống nuôi con cũng khiến bố vụng về, lúng túng lắm. Một tay bố quấy bột, tay kia bế em Bình đang khóc ngằn ngặt, lại còn không rời mặt khỏi tôi và bà chị gái đang ngồi chơi ngoài sân. Thời gian ấy, chị em tôi hay ốm đau, quặt quẹo lắm nên bố lại càng vất vả. Tuy nhiên, bố quyết tâm không ngừng học hỏi từ các cô, bác nuôi con có kinh nghiệm, học trong sách, báo... Thế là tay nghề “nuôi dạy trẻ” của bố được cải thiện rõ rệt.

Bố chăm sóc chị em tôi chu đáo, cẩn thận cứ như một “chuyên gia thực thụ” vậy. Này nhé, trước khi cho chúng tôi tắm, bao giờ bố cũng bắt chị em tôi ngồi để bố quạt cho ráo mồ hôi. Sau đó, bố lau qua người chúng tôi bằng một chiếc khăn mặt ẩm, rồi mới từ từ dội nước. Bố bảo rằng, làm như vậy để cơ thể thích nghi được dần dần với nhiệt độ của nước, sẽ không bị cảm lạnh. Dù trời nắng nóng đến mấy, bố cũng cẩn thận múc nước đầy các xô, phơi nắng mấy tiếng dưới ánh mặt trời cho nước ấm rồi mới dùng nước đó tắm cho chị em tôi.

Để chữa bệnh ghẻ, chốc đầu cho tôi và em Bình, bố đã trèo lên cây xoan lấy lá đun nước tắm cho chúng tôi. Một lần do sơ ý, bố bị ngã từ trên cây xuống, gãy tay. Vết gãy ấy còn để lại di chứng cho tới tận bây giờ, đó là cánh tay của bố không còn thẳng thắn nữa mà cứ lòng khòng.

Mỗi buổi sáng, trong khi các bạn nhà hàng xóm vẫn còn ngủ nướng thì chị em tôi đã lúp xúp chạy theo bố tập thể dục và tắm nắng cho cơ thể chắc, khỏe, dẻo dai.

Cứ thế... chị em tôi ai cũng phổng phao, khoẻ mạnh. Bố thường nói đùa: “Tuy các con của bố không phải là hoa khôi, hoa hậu như con nhà khác. Nhưng đứa nào cũng khoẻ mạnh, hoạt bát, vui tươi. Chứng tỏ bố cũng mát tay đấy nhỉ !” khiến chị em tôi cười vang nhà.
Các bạn à, bố tôi là người rất bình thường, nhưng bằng tình yêu thương vô bờ bến của mình dành cho các con, bố đã làm thật tốt công việc của một người cha và người mẹ cộng lại. Điểm 10 dành cho bố tôi thật xứng đáng, phải không nào!

Vũ Thị Thanh Tâm
(Xóm Đồng, thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội)