PDA

View Full Version : Thằng Bờm & Ông lão đen đủi



linhlan
07-10-2009, 09:27 AM
Thằng Bờm & Ông lão đen đủi





Bờm đang phe phẩy quạt mo đi dạo một vòng, chợt thấy có một ông già áo quần rách rưới ngồi khóc hít hít. Lấy làm lạ, Bờm dừng lại hỏi, ông già thều thào:

- Ta buồn, khổ lắm. Sống đến ngần này tuổi rồi mà cái số vẫn đen đủi...
- Sao cụ lại nghĩ vậy?

- Hồi còn trẻ, ta học hành được chút văn chương, muốn ra làm quan, nhưng è nhà vua lúc ấy chỉ thích dùng người già có kinh nghiệm. Ta đành bó tay ngồi đợi. Đến khi ông vua ấy qua đời, ông vua trẻ lên thay, không kể già hay trẻ, nhưng lại chỉ thích nghề võ, làm ta lại thất nghiệp nằm dài. Ta mới lo đi học võ, vừa học xong thì ông vua thích võ lại băng hà, ông vua khác lên ngôi, ông này vừa thích võ vừa thích văn, đúng cả hai môn mà ta đều ôn luyện thuần thục nhuần nhuyễn...

- Vậy thì cụ sướng quá trời đất rồi.
- Nhưng mà... ông vua này chỉ thích dùng người trẻ, mà ta thì đã... già quéo rồi!
- Trời ạ, đúng là đen đủi thật! Nhưng... chỉ tại cụ tạo ra sự đen đủi cho mình thôi!
- Sao là tại ta?

- Tại cụ không giữ vững lập trường, cứ chạy theo sở thích của người khác, chứ không phải học cho mình. Nếu cụ cứ, phát huy sở trường của mình thì... Như cháu đây này, khi học thì học cho ra học, khi chơi thì cũng ra chơi, với những trò lành mạnh bổ ích, không chạy theo “mốt thời thượng”, không phải chui vào mấy cái “lò bát quái”để học bù đầu trong mấy tháng hè... Bây giờ mà ai bảo cháu đi dự “Đường lên đỉnh Olimpia”, hay “ Đấu trường 100’, “Ai là triệu phú”, “ Rồng vàng”... v...v... thì cháu tự tin đi ngay. Lập trường của cháu rất vững vàng, cụ biết đó, cháu có cái quạt mo, phú ông xin đổi đủ thứ cháu cũng không chịu, cháu chỉ thích nắm xôi thôi. Kể cả thúng bánh ướt thịt heo quay, hay cả bàn kem ly 7 màu với bánh “hot dog”, cháu cũng không thèm...

Ông già nghe vậy vỗ đùi một cái “chách”, gật gù nói:
- Ừ nhỉ, phải chi ta gặp cháu sớm! Thôi, ta không buồn khổ nữa, về sắm cái quạt mo cầm đi du sơn ngoạn thủy hết mùa hè cho sướng bụng cái đã!


KIẾN BỒ NHỌT


Bài học rút ra từ câu chuyện này là gì các em nhỉ ??? :53::53::53: