PDA

View Full Version : Ước gì ...!



tini
07-10-2009, 10:51 PM
Ước gì ...!


Ước gì, con được trở lại ngày ấy ...

để con kịp nhận ra lỗi của mình khi đã làm cho cô phải buồn phiền.

Con sẽ chạy đến bên cô nói lời cảm ơn vì cô đã dạy con thế nào là sự hối hận !

Ước gì, con được trở lại ngày ấy ...

để con biết rằng những lời trách mắng của cô là muốn cho con được tốt hơn, nên người hơn.

Con sẽ chạy đến bên cô nói lời cảm ơn vì cô đã dạy con thế nào là sự quan tâm !

Ước gì, con được trở lại ngày ấy ...

để con được cùng cô chia sẽ những buồn, vui, vất vả của nghề giáo.

Con sẽ chạy đến bên cô nói lời cảm ơn vì cô đã dạy cho con thế nào là sự yêu thương !

Ước gì, con được trở lại ngày ấy ...

con sẽ chạy đến bên cô nói lời cảm ơn vì cô đã dạy con thế nào là sự “quý giá của thời gian”!

Ước gì, con được trở lại ngày ấy ...

Con sẽ là con của bây giờ.

Biết hối hận khi làm người khác buồn.

Biết quan tâm đến cảm nhận của mọi người.

Biết lấy yêu thương là tiền đề của sự sống.

Và... biết trân trọng những phút giây hạnh phúc mà con có được.

Có lẽ, khi ta mất đi một cái gì đó thì sẽ có cảm nhận sâu sắc hơn chăng ?

Và bây giờ ... chắc chắn một điều

con sẽ chạy đến bên cô, trước khi là quá muộn.

Con sẽ nói với cô rằng : con cảm ơn cô !

vì cô đã dạy con những bài học của cuộc sống ...:6:

Sưu tầm