PDA

View Full Version : Sinh nhật ở quê



tini
15-10-2009, 08:34 PM
Sinh nhật ở quê


Gió mơn man thổi nhẹ trên mái tóc, tiếng tre rì rào, chim hót líu lo, hương lúa chín thơm nhẹ. Tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn qua cửa kính ô tô: Mình đã về quê rồi”. Cái cảm giac khi đuợc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ở quê nhà thật là hạnh phúc!


http://www.tntp.org.vn/Upload/huythang/nam2009/thang10/ngay5/26+27-Sinh-nhat-o-que.jpg

Từ sáng sớm, các bạn đã tập trung ở nhà ông tôi để cùng nhau... làm quà tặng tôi, nào chong chóng, nào diều... Trẻ con nông thôn rất khác với trẻ con thành phố, mọi người thân thiện, dễ làm quen lắm, “thời trang” sang nhà nhau chơi cũng đơn giản và thoải mái cực kỳ.
Buổi tối, mặt trăng vừa ló, tiếng gọi tên tôi í ới rộn vang. Bữa tiệc giản dị nhưng đầy niềm vui. Những món quà tôi nhận được thật giản dị nhưng khiến tôi vui lắm vì đó quà do chính tay các bạn và cả tôi cùng làm. Tất cả những thứ đó rất khác và có ý nghĩa hơn nhiều so với những món quà mua vội trong cửa hàng với giấy hoa sặc sỡ.
Trên đường về, tôi thì thào với mẹ: “Năm sau, nếu sinh nhật con lại trúng vào ngày được nghỉ học, mẹ lại cho con về quê tổ chức sinh nhật nhé”. Mẹ cuời hiền, xoa đầu tôi.



Nguyễn Thị Huyền
(Tân Hung, Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương)

PetHoang
16-10-2009, 11:50 AM
"Mình đã về quê rồi”. Cái cảm giac khi đuợc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật ở quê nhà thật là hạnh phúc!


http://www.tntp.org.vn/Upload/huythang/nam2009/thang10/ngay5/26+27-Sinh-nhat-o-que.jpg (http://www.tntp.org.vn/Upload/huythang/nam2009/thang10/ngay5/26+27-Sinh-nhat-o-que.jpg)

Từ sáng sớm, các bạn đã tập trung ở nhà ông tôi để cùng nhau... làm quà tặng tôi, nào chong chóng, nào diều... Trẻ con nông thôn rất khác với trẻ con thành phố, mọi người thân thiện, dễ làm quen lắm, “thời trang” sang nhà nhau chơi cũng đơn giản và thoải mái cực kỳ.

sinh nhật, :53::53::53::53::53::53: Nhà quê, nhớ nhà quá ... dù chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cả .