PDA

View Full Version : Giật mình "HAVIHE" (hàng vỉa hè)



linhlan
18-10-2009, 03:26 PM
http://www.tntp.org.vn/Upload/thieunien/nam2008/thang5/ngay2/6-1.jpg http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/Upload/thieunien/nam2008/thang5/ngay2/6-1.jpg
Rẻ bất ngờ!?

Trên một đoạn vỉa hè ngắn tí xíu ở trước cổng trường Ernst Thailman (đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP Hồ Chí Minh) mà có cả mấy chục mẹt bánh tráng trộn nườm nượp khách học trò chen lấn.
Hỉ hả với bịch bánh tráng được bọc trong túi nilon, thêm mấy thứ nước có màu đục đục, vàng vàng cộng chút tép rang, bóng nhẫy mỡ... Diễm Lệ cười toe toét: “Ngon lắm lại rẻ rề. Có mỗi 3 ngàn mà được bánh tráng, bột tôm, khô bò, trứng cút lộn...”.
Nhìn thấy Ong Khỏe, cô bán hàng đon đả: “Chờ cô nghen”. Rồi thoăn thoắt đôi bàn tay bóng loáng mỡ, cô ta lôi từ dưới thúng lên một bịch nilon bóng đèn sì sì (đúng là cái loại nilon tái chế, được khuyến cáo không dùng đựng đồ ăn trực tiếp) trút vào chiếc cóng nhựa một vốc xoài xanh xắt nhuyễn, rồi thì đủ thứ linh tinh nhìn đã thấy sởn da gà!
Rẻ... tương đương như thế là những đĩa nộm, bát bún ốc ở khu vực Bách Khoa (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Mỗi khi học trò từ trường THPT Thăng Long, TH, THCS Tô Hoàng cứ từng nhóm “đổ bộ” là y rằng các bà, các chị bán hàng “không hết việc”.
Bên cạnh đó, ở không ít cổng trường, những món chè, sấu dầm, bánh mì patê, chả xiên, xúc xích nướng, bánh chuối được bày bán la liệt và chỉ chờ học sinh thò tay đưa tiền là nhận được hàng tuồn vào.
http://www.tntp.org.vn/Upload/thieunien/nam2008/thang5/ngay2/6-2.jpg

Bánh mì patê được "tuồn" qua cổng trường

Bẩn... sững sờ
Danh hiệu này chắc chắn thuộc về những hàng quán bán “áp sát” cổng trường.
Nguyên “híp”- một “mỏ khoét” siêu hạng- cho biết: “Công nhận là những loại “hàng quán kí sinh cổng trường” này thường rất thiếu nước rửa... đồ. Chỉ một xô nước thôi mà chủ hàng rửa tay, rửa dĩa, bát tuốt tuột. Biết nhưng cũng phải chấp nhận thôi vì ăn vẫn thấy... ngon miệng mà”.
Chứng kiến cảnh học trò “thò tay” hoặc ăn uống vô tội vạ qua trước cổng trường trên những trục đường chính có nhiều phương tiện giao thông qua lại, như: Phố Lạc Trung, Mai Động... (Hà Nội), đường Lê Quý Đôn, Trần Hưng Đạo... (TP Hồ Chí Minh), người lạc quan nhất cũng không khỏi hãi hùng cho sức khỏe của “thế hệ tương lai”. Hic.

Kết buồn thay
Thực chất của cái gọi là giá rẻ và ngon miệng là gì? Đó là: Người bán đã thay khô bò bằng... phổi bò, màu đỏ của tôm là của phẩm màu thêm tí mỡ, patê làm bằng thứ thịt bèo nhèo ế ẩm, rau sống thì chỉ được rửa qua một nước vẫn còn nguyên bẩn...
Ngon cái miệng, khổ cái bụng, nhiều người đã phải vào viện vì ngộ độc thực phẩm, nhẹ thì nằm viện, nặng thì... chết người!!!

Ong Khỏe