PDA

View Full Version : Giải oan cho con gái



thỏ ngọc
22-10-2009, 11:07 AM
http://www.tntp.org.vn/Upload/thieunien/nam2008/thang3/ngay11/4-1.jpg
Buôn buổn buồn buôn


Nhà Hạnh có cái alô hẳn hoi, thế mà thỉnh thoảng cô bé lại phải chạy sang nhà hàng xóm gọi điện thoại nhờ vì cái alố alồ ở nhà đang được ông anh “nấu cháo” không thương tiếc.
Hạnh bảo: “Anh ấy nói nhiều chuyện lắm. Hết chuyện hôm nay cậu A ở lớp mặc cái quần mới trông ngố nhỉ lại tới nàng M lớp mình càng ngày càng tinh vi với chức lớp trưởng mới nhận...”.
Tuy nhiên, dù sao thì việc buôn qua alô vẫn còn có giới hạn vì cái hóa đơn thanh toán tiền điện thoại “án ngữ”, chứ khi Con Trai “buôn trực diện” mới là khủng khiếp.
Nếu không tin, xin mời mọi người cứ xem sổ đầu bài sẽ rõ, có tới 8/10 vụ được lưu với tội danh “nói chuyện riêng trong lớp” thuộc về Con Trai.

Măm mẳm mằm măm

Thử ghé qua một hàng quà vặt gần cổng trường nào. Ôi chà, sà vào hàng bún ốc là gặp ngay một cơ số khá lớn Con Trai đang xì xà xì xụp, chui vào hàng “cóc, ổi, me, xoài” lại va phải cả tá Con Trai mà chẳng hề sợ dịch tiêu chảy cấp đang hoành hành khắp nơi. Nhìn quanh hầu như chẳng có Con Gái nào tham gia vụ này vì “Ăn để sống chứ có phải để... chít đâu. Có người thiếu hiểu biết mới ăn vô tội vạ như vậy thôi”.
Ấy là nói chuyện ngoài cổng trường, còn khi vào lớp ấy à, chính Con Trai chứ không phải ai khác là những “con chuột đen đầu” cắn tí tách hạt dưa, hạt hướng dương... dã man nhất. Ăn chán, Con Trai còn bốc vỏ ném nhau mặc cho Con Gái kêu la oai oái.


Thay cho lời kết

Đúng là có “đi thực tế” mới thấy Con Gái bị hàm oan lâu quá, nay Ong Sáng Suốt xin chính thức thông báo cùng bà con rằng: “Con Trai thật là... lắm chuyện nếu không mau thay đổi sẽ phải ra... “hầu kiện”!

Báo TNTP