PDA

View Full Version : Tuyệt chiêu dỗ em



tini
23-10-2009, 02:40 PM
Tuyệt chiêu dỗ em



Chủ nhật, thằng em quỷ sứ của tui không phải đi nhà trẻ, đồng nghĩa với việc bà chị của nó (là tui nè!!) phải vật lộn đầu óc với đủ trò nghịch như quỷ sứ của nó. Nó nghịch lắm, không chịu nghe lời tui. Nó không ngồi yên trong chiếu mà cứ bò ra nền nhà, đã thế lại còn không đi dép nữa chứ. Không chịu được, tôi hét ầm lên:

- Quang Tèo! Vào ngồi chiếu nhanh lên! Đâu rồi, cái roi đâu rồi nhỉ???

Nhưng nói thật với cả nhà là mặc dù tui hơn thằng Quang Tèo (em tui) tới 10 tuổi, nhưng mà lời nói của tui dường như hổng có trọng lượng đối với nó. Vì thế, dù có dọa là cầm roi ra đánh, nó cũng chẳng sợ (vì nó biết thừa tui cũng sợ nó khóc không dỗ nổi mà. Híc híc !

Thế là tui nghĩ ra một cách cực kỳ độc đáo:
- Quang Tèo! Đi dép vào đi. Nếu không đi dép là mắc bệnh CHÂN VOI đấy.

Nó tỏ vẻ sợ, liền đi dép vào luôn. Bấy giờ nó liền ngồi luôn vào chiếu, không dám bò ra nền nhà nữa. Nó thắc mắc tui:
- Thế nếu sờ tay xuống đất, thì sẽ mắc bệnh... tay voi hả chị??

Tui ậm ừ cho qua chuyện, để nó khỏi hỏi nữa, vì nó là chúa hay vặn mà. Nhưng không, cu cậu tuôn một tràng dài:
- Thế nếu chống đầu xuống đất thì mắc bệnh đầu voi (ặc ặc), còn nếu nằm xuống đất thì sẽ mắc bệnh CON VOI hả chị????

Hi hi, ha ha!!!!!Đến lúc này thì tui không thể nhịn cười được rồi. Tôi định giải thích cho cu cậu hiểu, nhưng mà... thui, cứ để cu cậu hiểu nhầm đi, thì đã sao chứ, vì từ hôm ấy trở đi, cậu ta không bao giờ bò lê ra nền nhà nữa. Cũng hay cả nhà nhỉ???



Trần Thị Giang
(Kênh Triều, Thống Kênh, Gia Lộc, Hải Dương)