View Full Version : Mẹ Maria
trangsang_t
15-11-2009, 12:10 PM
CHIỀU BÊN TƯỢNG MẸ
Chiều bên tượng Mẹ, gió lùa
Thầm dâng bao nỗi nắng mưa cuộc đời
Bụi trần phủ lạnh kiếp người
Những vương vấn với gọi mời đua chen
Rêu lòng xanh đã bao phen
Hồn đêm... :115:
MẸ ƠI
Mẹ ơi mỗi buổi chiều.
Con cảm thấy cô liêu.
Khi màn đêm buông xuống.
Con nhớ Mẹ thương nhiều.
Mẹ ơi con yêu Mẹ.
Yêu từ lúc trong nôi.
Con hát ca dao Mẹ.
Con thuộc lòng trên môi.
Mẹ ơi con yêu Mẹ.
Yêu từ hồi còn bé.
Yêu mãi mãi không thôi.
Yêu hoài hoài yêu mãi.
Mẹ ơi mỗi buổi chiều.
Khói bếp mọi nhà bay.
Con thì thầm cầu nguyện.
Khấn van nài Mẹ yêu.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
MẸ THIÊN ĐÀNG
Trong bóng tối con âm thầm suy nghĩ
Mẹ huy hoàng tỏa tràn ngát hương thơm
Xác hồn Mẹ đẹp như trăng rằm sáng
Soi chiếu gian trần: nhân loại lầm than.
Mẹ cộng tác cùng Giêsu con Mẹ
Cứu vớt loài người, gánh tội trần gian.
Mẹ trong trắng hương tinh tuyền nguyên vẹn
Xứng đáng Mẹ là Nữ Chúa Thiên Cung
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi
Powered by vBulletin® Version 4.1.12 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.