PDA

View Full Version : Khi Thầy Viết Bảng



PetHoang
18-11-2009, 09:55 PM
Khi Thầy Viết Bảng

sáng tác : Phạm Trọng Cầu

Khi thầy viết bảng bụi
Khi Thầy viết bảng
bụi phấn rơi rơi.
Có hạt bụi nào
rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào
vương trên tóc Thầy ...

Em yêu phút giây này
Thầy em, tóc như bạc thêm
bạc thêm vì bụi phấn
đã cho em bài học hay

Mai sau lớn, nên người
Làm sao, có thể nào quên ?
Ngày xưa Thầy dạy dỗ
khi em tuổi còn thơ ...

http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2008/06/05F66AF0/


http://www.nhacso.net/Images/icon/listen.gif Bụi Phấn (http://www.nhacso.net//Music/Song/Nhac-Nhe/2008/06/05F66AF0/Default.asp) (Sáng tác: Lê Văn Lộc (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2005/12/05F5FFCC/) - Thể hiện: Phạm Thanh Thảo (http://www.nhacso.net//Music/Artist/2006/03/05F607E4/))


Gởi bài thơ mừng các nhà giáo, quý thầy cô, quý tất cả những ai đang tham gia việc giáo dục thế hệ trẻ tương lai....

bòn_bon
19-11-2009, 09:34 AM
http://www.vtc.vn/newsimage/original/vtc_244630_qua-20-11.jpg

bòn_bon
19-11-2009, 09:37 AM
NGƯỜI LÁI ĐÒ
Thảo Nguyên

Một đời người - một dòng sông...
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
"Muốn qua sông phải lụy đò"
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa ...

Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò trí thức thầy đưa bao người.
Qua sông gửi lại nụ cười
Tình yêu xin tặng người thầy kính thương.

Con đò mộc - mái đầu sương
Mãi theo ta khắp muôn phương vạn ngày,
Khúc sông ấy vẫn còn đây
Thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông...

bòn_bon
19-11-2009, 09:38 AM
Nghe thầy đọc thơ
Trần Đăng Khoa


Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng, xanh cây quanh nhà
Mái chèo nghiêng mặt sông xa
Bâng khuâng nghe vọng tiếng bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời...
Đêm nay thầy ở đâu rồi
Nhớ thầy, em lại lặng ngồi em nghe ...