PDA

View Full Version : Mưa......!!!!



linhlan
24-11-2009, 02:51 PM
Mưa......!!!!



Tác giả: Nến Xanh


http://thunglunghoahong.com/Uploads/News/19102009/Love_Blog/20101911042-images1536571_Hard_rain_by_pixini.jpg
Mưa làm ước sũng trái tim ai??? Phải chăng mưa có năng lực đến thế?
Ngày xưa tôi cũng thích mưa _đó là những lúc tôi thả lỏng tâm hồn mình chiêm
ngưỡng sự lãng mạn của Mưa. Tôi thích mưa không có nghĩa là bất kể lúc nào trời đỏ
mưa là lại ùa ra khỏi phòng để tận hưởng, ôm ghì chặt lấy mưa mà chỉ thích một mình
ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi và .....ngẫm lại chính mình.



Hôm nay, lại một ngày mưa, mưa réo rắt, nghe rát cả lòng. Tôi đã từng nghe nhiều người nói: "Mình thích mưa, mình rất yêu mưa" (hoặc đại loại là như vậy). Nhưng có được mấy người dũng cảm tung tăng dưới mưa hàng ngày để tận hưởng tất thảy cho trọn sở thích của mình??? Ngày xưa tôi cũng thích mưa _đó là những lúc tôi thả lỏng tâm hồn mình chiêm ngưỡng sự lãng mạn của "Mưa". Tôi thích mưa không có nghĩa là bất kể lúc nào trời đỏ mưa là lại ùa ra khỏi phòng để tận hưởng, ôm ghì chặt lấy mưa mà chỉ thích một mình ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi và .....ngẫm lại chính mình. Quả thật, trời mưa làm chúng ta lười biếng hơn, công việc dường như tiến triển chậm hơn những ngày nắng.



Mưa ! Cơ hội cho chiếc chăn ấm cất kỹ lâu ngày được mang ra để chật cả giường mỗi khi mùa Đông đến. Mưa ! Các hoạt động gần như bị trì trệ hơn. Mưa làm tấm lưng gầy xương xương của Bố đẫm nước, chiếc thuyền nang Bố đánh cá thường ngày ngập trũng những nước cũng vì mưa. Mưa ! Mẹ làm đồng nhọc nhằn hơn, ướt lũn cả người nhưng không thể bỏ dỡ vì vụ mùa đang tới. Những công trình xây dựng không được thi công đúng tiến độ chỉ vì MƯA ! Mái nhà tranh lụp sụp nước, quần áo của cu Tí nhà bên vàng úa và hơi mùi hôi khói vì phải hơ cho khô bên bếp lửa. Các em đánh giầy, bán báo, rao vặt đói meo vì vắng khách.


Mưa! Đường phố vắng vẻ hơn, lác đác chỉ có vài người tranh thủ gấp gáp làm cho xong việc về nhà sưởi ấm với gia đình. Ấy thế mà, bên kia đường đôi bạn trẻ tay cầm ô, tay dắt nhau chậm bước dạo chơi bên lề đường vui vẻ trò chuyện, những giọt nước lăn tăn bắn vào chân nhưng không hề ngăn cản được nhịp bước. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn, tiếng mưa đập vào chiếc ô nghe lách tách. Chàng trai nắm chặt bàn tay cô gái như truyền hơi ấm cho nhau. Họ hạnh phúc xiếc bao. Ôi ! trời mưa! Bỗng tôi chợt giật mình, chiếc Radio đang phát giọng hát quen thuộc của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương : " Chiều hôm nay sao mưa lại rơi, để nỗi nhớ thương anh vô cùng..........." bài hát vang lên cùng với những hạt mưa rơi tí tách, rồi bài hát kết thúc nhưng mưa thì không ngừng rơi. Lời ca tan đi như bong bóng vỡ òa.



Mưa, mưa, ô kìa lại cứ mưa. Chán thế! Mưa dai dẵng không ngớt. Mùa mưa mà ! Chẳng biết thể nào.....những giọt lệ rơi đầy trên má tôi. Tôi khóc? Không, mưa đó! Lòng tôi như vỡ òa. " Cảm ơn mưa!" Tôi thầm thì. Mong cho mưa thật nhiều , thật nhiều để trôi đi hết những nỗi buồn uất chứa lâu nay. Mưa đi, Mưa nhiều nữa đi để ngày mai trời quang mây tạnh, lòng tôi được thanh thản hơn, nỗi buồn sẽ tan biến......... Ngày mới bắt đầu. Ưỡn vai một cái, ôi cổ mình đau quá! Kìa! tối qua mình ngủ quên trên bàn học rồi. chiếc bút vẫn còn trên tay, trang giấy mềm hơn, và lòng mình bỗng nhẹ nhàng. "Sau cơn mưa trời lại sáng." Gắng lên "tôi" nhé! Bước chân xuống thềm, nước đã trút sạch từ bao giờ, lòng tôi bỗng nhẹ thênh hình như tôi đã trút hết nỗi lòng. Cảm ơn mưa !




http://thunglunghoahong.com/Love/?action=Detail&lID=4&tID=7372&cID=7549&Page=1