PDA

View Full Version : Đại dương không bão tố



tini
25-11-2009, 09:27 AM
Đại Dương Không Bão Tố


Có một lần cô bé thơ khẽ hỏi :
- Đại dương ơi ! Người rộng lớn vô cùng ?
Sao đi mãi chẳng thấy bờ thấy bến
Như hành trình tìm tri thức mênh mông.

Nếu như thế thầy hẳn là đại dương
Còn em là giọt nước nhỏ trong nguồn
Hành trang cùng em lớn theo năm tháng
Với bóng thầy luôn nhắc nhở trong tim :
“Nguồn tri thức mãi còn là ẩn số
Hãy gắng là một giả thiết nghe em !”.

Biển vẫn rì rào như thầm nhắc ngày đêm
“Cô bé nhỏ có nghe lời thầy dặn
Làm ánh sáng hào quang soi sáng góc
đại dương ?”.

Điều giản dị cô bé mới nhận ra :
Có một đại dương không tên, không tuổi
Đại dương ấy không ồn ào sóng dội
Một đại dương không bão tố bao giờ !


ĐÀO THỊ THÚY LAN
(12 Văn, THPT chuyên Nguyễn Huệ,
Hà Đông, Hà Tây)
(Bút nhóm Nắng Lụa)