PDA

View Full Version : Chuyện của "Mũi tẹt"



thỏ ngọc
27-11-2009, 04:03 PM
Chuyện của "Mũi tẹt"



Khi tớ mới được sinh ra, hai bên nội ngoại đã vô cùng thất vọng vì cái mũi tẹt của tớ. Có lẽ chỉ trừ có bố, mẹ tớ, còn lại tất cả mọi người khi nhìn thấy tớ đều lẩm bẩm: “Quái lạ! Cả hai họ đều mũi cao mà sao con bé này mũi lại tẹt dí!”.



http://www.tntp.org.vn/Upload/huythang/nam2009/thang9/ngay10/26+27-1.jpg


Rồi tới khi đi học, tớ lại trở thành nỗi thất vọng của đội văn nghệ vì mũi bạn nào cũng cao, trừ tớ. Đội trưởng đã không nén nổi bức xúc:
- Mũi ấy tẹt quá, trông chả “ăn khớp” với đội hình gì cả.
Đã quá quen với những nhận xét kiểu này, tớ thản nhiên gật gù xác nhận:
- Đúng vậy. Hay là tớ xin rút khỏi đội văn nghệ?
Đội trưởng nổi khùng:
- Ấy bị điên à! Cả lớp mình, có mỗi giọng ca của ấy là hay nhất, chỉ mình ấy hát được đơn ca. Giờ ấy mà xin rút thì ai nghe các tiết mục lớp mình nữa.
Kể thì lớp trưởng nói cũng đúng, tớ lại tiếp tục hồn nhiên hát hò và mang lại rất nhiều giải thưởng cho lớp, cho trường...
Một hôm, mẹ bảo:
- Con gái này, khi nào con đủ 18 tuổi, mẹ sẽ cho tiền con đi thẩm mỹ viện làm mũi cao nhé?
Hì hì... nếu tớ mà thay thế chiếc mũi tẹt bằng “quả mũi dọc dừa” thì hẳn là sẽ xinh lắm. Nhưng... như ca sĩ Thanh Hoa thì sao? Mũi cô ấy cũng tẹt mà giọng ca của cô ấy thì... bao nhiêu năm vẫn chạy tốt. Khán giả công nhận tài năng của cô ấy đâu phải vì... chiếc mũi. Nghĩ thế, tớ lắc đầu quả quyết:
- Không, mẹ ạ. Con chỉ thích chiếc mũi này thôi. Nhỡ con mang chiếc mũi cao trên mặt, chẳng ai nhận ra con nữa thì sao...Con cam đoan, đây là “đặc điểm nhận dạng” nổi bật của mình đấy... hì... hì...
Mẹ cũng cười theo tớ. Đôi mắt mẹ long lanh, tớ biết là mẹ đang rất vui vì cô con gái biết yêu quí và tự hào, trân trọng những gì thuộc về mình.


Huyền Giang
(Foxcon Việt Nam, khu CN Quế Võ, Bắc Ninh)