PDA

View Full Version : Quà giáng sinh



thỏ ngọc
27-11-2009, 04:11 PM
Quà giáng sinh



Cũng như tất cả những cô, cậu bé khác trong khu phố này, Mecgi đón chờ Giáng sinh với bao niềm háo hức. Điều tuyệt diệu nhất mà Mecgi chờ đợi là sẽ nhận được một chiếc bưu thiếp hay đơn giản là một lời nhắn chúc mừng của mẹ. Đã bốn năm nay, Mecgi chờ đợi và chờ đợi...

Chỉ còn vài ngày nữa là Giáng sinh, các gia đình đều đã mang cây thông Noel vào nhà để ở phòng khách. Riêng Mecgi khẩn khoản xin bố cho cây thông được đặt ở ngoài sân với lí do: “Cây thông sẽ tươi xanh hơn rất nhiều nếu được đặt ở ngoài trời”. Thực ra trong lòng Mecgi nghĩ rằng mẹ sẽ dễ đặt bưu thiếp hay lời nhắn cho Mecgi hơn nếu cây thông được đặt ở ngoài sân vì chắc chắn mẹ cô bé sẽ không muốn gặp mặt người vợ mới của bố.

Đêm Giáng sinh, Mecgi ngủ thiếp đi trong một giấc mơ diệu kì, mẹ của Mecgi với đôi cánh thiên thần màu trắng đã đặt lên cây thông Noel một món quà nhỏ xinh xắn cho cô bé.



http://www.tntp.org.vn/Upload/huythang/nam2008/thang12/ngay23/8+9-2.jpg


Tỉnh giấc, Mecgi chạy ào ra sân. Ô kìa! Trên cây thông Noel có một tấm thiệp nhỏ cùng một ngôi sao xinh xinh lấp lánh. Run run, Mecgi mở thiệp:

“ Con gái Mecgi yêu quí,
Mẹ rất nhớ con, nhớ con thật nhiều và yêu con nhiều hơn thế. Con hãy chăm, ngoan và nhớ quàng khăn thật ấm khi tới trường nhé. Đừng để bị cảm lạnh như tuần trước, con à.
Chúc con một năm mới vui vẻ
Mẹ của con”.

Đôi mắt của Mecgi đẫm nước mắt, lâu lắm rồi Mecgi mới có được một cảm giác hạnh phúc ngọt ngào như vậy. Cùng lúc đó, ở phía cánh cổng nhà đối diện, có hai cậu bé và một cô bé đang lén nhìn về phía Mecgi. Hình như trong những đôi mắt trong sáng, thơ ngây ấy cũng ánh lên những giọt nước long lanh.



Minh Ngọc
(Số 5, Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội)