PDA

View Full Version : Thỏ học nhảy au



thỏ ngọc
10-12-2009, 01:33 PM
Thỏ học nhảy au (http://vn.rd.yahoo.com/blog/mod/art_title/*http://vn.myblog.yahoo.com/thotraivuitinh/article?mid=49)





http://chiase.anhso.net/as/08/08/23/nhay442542.bmp


Chào các bạn ! Các bạn có biết nhảy audition không? Thỏ thì ngu cái môn này lắm, không phải ngu không mà là bao ngu luôn.
Thỏ có mấy cô bạn gái trên mạng, hỏi thỏ:
- Thỏ à! thỏ có biết nhảy au không.
- Nhảy au là gì vậy, thỏ có biết đâu.
- Nhảy au là một trò chơi trên mạng đó, vui lắm. Mà này, sao thỏ dỡ thế, nhảy au mà cũng không biết.
Thế rồi cô nàng không thèm chát với thỏ nữa. Qua lần sau gặp cô bạn khác cũng thế.
Ngày trước thấy nick thỏ bậc sáng là các cô nàng hỏi thăm thỏ ngay:
- Thỏ ơi, thỏ à, thỏ thế nào? khoẻ không? Thỏ đang làm gì thế?
Còn bây giờ vui lắm hic hic…đèn nhà ai nấy sáng. Chẳng hỏi thăm thỏ lấy một câu, dù là một câu rất ngắn:
- Thỏ ơi! thỏ à! thỏ sắp chết chưa.
Còn thỏ khi gặp bạn ấy thỏ lên tiếng “chào bạn hiền “ thì các bạn biết bạn ấy trả lời sao không.
- Tui đang bận, đừng có làm phiền tui nha.
Thỏ nghe xong cảm thấy sốc sốc làm sao á. Rồi tự hỏi một mình: nhảy au là trò chơi gì ta, tại sao các bạn lại quay một góc 360 độ với thỏ vậy. Bạn nào biết nhảy au không? Cho thỏ bái làm sư phụ đi, để thỏ cho các cô nàng này biết tay. Ôi! chờ các bạn lâu quá, thỏ phải đi mà tìm hiểu thôi.
Thế là thỏ lao ra cửa leo lên chiếc xe dép của mình rồi rồ ga nổ máy chạy sang nhà thằng Rùa. Mà này các bạn đừng hiểu lầm nha, nhà Thỏ đâu có giàu lắm đâu mà có xe dép, hi hi… xe dép ở đây là đôi dép của Thỏ đó.
Vừa thấy Thỏ từ xa chạy đến, thằng Rùa lên tiếng:
- Ê Thỏ, mày chạy đi đâu mà như bị ma đuổi vậy.
- Tao tìm mày đây.
- Tìm tao có việc gì không?
- Mày có biết nhảy au không?
- Nhảy au à! Biết chứ.
- Mày chỉ cho tao đi.
- Ừ, xem đây.
Thằng Rùa ra trước sân nhà nó vừa cà giựt cà nhẩy trông như mắc kinh phong, thấy gớm.
- Không phải vậy, nhảy au ở trên mạng đó.
- Vậy hả, ừ cái đó thì tao cũng biết, mày chờ nhé, để tao đi hỏi đã rồi tao chỉ cho.
- Ặc…ặc pó tay.
- Mà sao bữa nay mày không đi học gì mà lại đi học nhảy au.
Thế là Thỏ kể hết sự tình cho thằng Rùa nghe. Nghe xong thằng Rùa ôm bụng cười, tiếng cười the thé làm Thỏ điếc cả tai. Cười mệt, nó lại bảo Thỏ:
- À, mà sao mày không lên mạng mà tìm.
- Ừ ha! tại sao tao không nghĩ ra nhỉ. Cảm ơn mày đã nhắc tao, thôi tao về đây.
Chiều nay Thỏ được nghỉ một tiết đầu, nó cũng đi học rất sớm nhưng không vào trường mà lẽn vào phòng nét. Nó chọn máy mở trình duyệt web lên, gõ vào hộp tìm kiếm của Google mấy chữ “ nhảy au “ rồi enter.
- A! đây rồi…để xem cái gì đây.


Audition - Nhịp điệu cuộc sống
“Ở một góc trời kia, có một nhóm người trẻ tuổi yêu âm nhạc đến tột cùng, và đặc biệt đam mê những vũ điệu sôi động. Nơi họ tập hợp và sinh sống được gọi là Thành phố Vũ hội. Tại đây, mỗi người đều yêu thích âm nhạc cũng như khiêu vũ một cách cuồng nhiệt và luôn cởi mở lòng mình để làm quen với những người bạn mới, rồi qua những người bạn ấy, họ lại tiếp tục làm bạn với những người bạn khác. Nhờ đó, gia đình lớn Thành phố Vũ hội không ngừng mở rộng”.

- Hay quá! Các bạn à! Vào đây (http://au.vtc.vn/noidungtintuc/547/index.htm) xem với Thỏ nhé.
- Các bạn thấy thế nào? Ôi! Nhìn một hồi thỏ chóng mặt quá, các bạn ở lại mà ngâm cứu nhé, Thỏ đi học đây… bái bài bai… tạm biệt.

THU THỎ


http://vn.myblog.yahoo.com/thotraivuitinh/article?mid=1378&fid=-1&action=prev

Quang Hưng
10-12-2009, 05:07 PM
Hj mình cũng chơi auditinon giờ thì ít chơi nhưng lúc chơi thì finish đc nhạc 188 giờ chắc còn 160 là cao lắm à bữa nào hẹn ngày tái ngộ

Dauan_tinhyeu
10-12-2009, 09:24 PM
Em cũng là dân cày Audition đây ạ ... :36:

Bin
24-08-2010, 06:16 PM
1 thời nghiện kinh khủng có thể cày từ nâng cao lên đường phố chỉ trong vòng vài giờ :4: