PDA

View Full Version : Tâm tình với chúa!!!



YenTran
16-01-2010, 02:47 AM
Lạy chúa Giêsu Thánh Thể!!!Con xin dâng chúa những người bạn thân của con. Chúng con wen nhau và làm bạn của nhau đã được gần ba năm. Chúng con gồm 11 người. Nhóm chúng con rất thân và thường tổ chức những cuộc đi chơi rất vui. Nhưng khoảng nữa năm trở lại đây từ khi lớp chúng con bị tách thì tình bạn giữa chúng con có những thay đổi, chúng con bị chia rẻ nhóm chúng con lần bị giảm số lượng. Bây giờ nhóm chúng con chỉ còn 10 người và có nguy cơ nhóm chúng con sẽ bị tan rã. Mới thời gian gần đây con mới biết được một bí mật mà con không thể nào tin được. Con đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Và con đã đi đến kết luận con chấp nhận sự thật. Con xin phó dâng người bạn con trong tay chúa. Xin chúa hãy giúp đỡ người bạn con. Từ nhỏ người bạn đã gặp rất nhiều điều không may mắn. Cha mẹ ly dị. Thiếu tình thương của cha mẹ. đã vậy người ấy còn thường xuyên bị cha mình nói rất nặng lời. Từ nhỏ đã phải sống tự lập. Bây giờ, người ấy còn mắc một căn bệnh. Con xin Chúa hãy cho người bạn của con biết việc mình phải làm. Cho người ấy hãy trở lại cuộc sống bình thường. Đừng để người ấy phải bơ vơ. Lạy Chúa, Người ấy là một người ngoại đạo nhưng bây giờ người ấy rất muốn theo chúa. Có những lúc người ấy hỏi con về những kinh thường đọc trong lễ nhưng con không chỉ dẫn cho người ấy được mong chúa hãy gởi cho người ấy một người linh hướng để người ấy có thể biết và quay trở về với chúa. Xin chúa hãy cho tình bạn cũng chúng con ngày một gắn bó hơn. Cho chúng con ngày một tin tưởng và làm chứng nhân cho chúa. Xin chúa hãy cho gia đình con mạnh khỏe, hòa thuận với nhau.

nhoc coi
08-02-2010, 02:31 PM
Nhóc buồn quá àh...
xin cho nhóc có cuộc sống lạc quan và lãng quên mọi ưu phiền trong cuộc sống...
để trở nên bé nhỏ, đơn sơ như Anh vậy...
nhóc thương Anh lắm, cố giúp cho nhóc nhé Anh... năn nỉ mà...!!!