PDA

View Full Version : Khóc cười trong cuộc sống



princessprincess1993
29-01-2010, 05:52 AM
Lại thêm 1 ngày nữa trôi qua ...vẫn là mệt mỏi, mệt mỏi hoài hem biết chán hả nhóc con. Mày mà cứ như thế làm sao mà sống ha? Ừh nhỉ, mày nói có lý đó cuộc sống ... từ nay tao sẽ đặt chữ cười lên đầu tiên trong cuộc sống . Mày ủng hộ tao hen .

Nhóc sẽ cười thật tươi vào mỗi buổi sáng, lúc nhóc thức dậy, và cũng cười thật tươi sau 1 ngày mệt nhoc.
.... Cuộc sống hứa sẽ giúp nhóc cười đấy nhé .

Bữa nay trời mưa, mưa thật to, mà ba má chưa có đến trường rước mình về nữa ... cái lạnh buốt thấu cả người, nước mưa giăng vào người ướt như con chuột lột ...
Nhóc chờ ba má đến nửa tiếng, rồi 1 tiếng ... ba má ơi, ba má đâu rồi, sao không đón con ... hay là quên giờ con về học rồi phải không ?
...
... Nhóc nhấc điện thoại lên gọi cho ba, nhưng mà ba hem có bắt máy, gọi cho má thì má hỏi cái gì, lạ nhỉ .... Nhóc hỏi mẹ, tại sao mẹ không đón con vậy ? Mẹ nhóc giật bắn cả người, hỏi lại nhóc, hôm nay con đi học àh! Nhóc nói: dạ mẹ, bữa nay con phải học để thi mà .
Mẹ nhóc hốt hoảng lái xe đi đến trường , nhưng mà diễn tiến sau đó là ... khi má tới trường rồi, vừa chở nhóc ra khỏi cổng trường, thế là 1 chiếc xe từ đâu chui ra, thế là 1 cái rậm Nhóc la lên , mẹ thì sao rổi Mẹ ơi, may thật, Mẹ nhóc hem sao ... Nhóc nói với Mẹ: chỉ tội cho cái xe mẹ hen . Mẹ nói nhóc: Cũng may là con không sao, chứ cái xe thì đi sửa thui . Nhóc nói với Mẹ : Cũng may mẹ cũng không có sao, mẹ có soa ai chở con đi học nữa . Mẹ nhìn nhóc, rồi mẹ cười, cái miệng nói ngọt quá đó con . Nhóc nhoẻn miệng cười . Rồi quay mặt ra chỗ khác .

Mẹ yêu! Giờ con mới nhận ra giá trị của tình thương yêu mẹ dành cho con, có quá muộn không vậy mẹ . Mẹ yêu con dường nào, mà giờ con mới nhận ra