PDA

View Full Version : Con xin



Bội Ngọc
09-04-2010, 08:11 PM
Nếu có thể con xin được làm gió
Làm cành cây làm ngọn cỏ dại thôi
Để con mang trong lòng sự trong trắng
Không vướng bận trần thế chốn tội nhơ

Con yêu Chúa!!Ôi Thiên Chúa của con
Ước chi lòng con được bên cạnh Chúa
Được nâng niu vỗ về như em bé
Dù 1 chút phút giây ngắn ngủi thôi

Ôi Thiên Chúa xin ở mãi trong con
Ban cho con ngàn điều an lành nhất
Mãi xem con là Thiên Thần nhỏ bé
Cho con ở trong lòng Chúa Tình Yêu!!!

q7nhocshock
10-04-2010, 11:15 AM
Có sáng tao đấy :10::10::10:

xincuucontrongtinhyeu
11-04-2010, 09:21 PM
Bài thơ giản dị mà hay, đơn giản mà sâu sặc

Paul Minh Nhat
12-10-2010, 05:49 PM
Hay đó
Rất giản dị, gần gũi và thành tâm!