PDA

View Full Version : Tưởng nhớ các linh hồn



xinchonNgai
09-05-2010, 01:54 PM
TƯỞNG NHỚ CÁC LINH HỒN
Bước vào Đất Thánh, dịp lễ cầu cho các đẳng linh hồn.

Đập vào mắt tôi là những ngôi mộ:

Mộ lớn hay nhỏ, cũ hay mới, mộ đắp dất hay xây gạch, mộ người hưởng thọ hay hưởng dương, mộ người giàu hay nghèo, người sang hay hèn, người quen hay lạ, thân hay sơ, người lớn hay trẻ con, đàn ông hay đàn bà…dù số phận khác nhau, tẫn liệm và chôn cất khác nhau... tất cả những người này chung nhau 1 cái chết, 1 sự ra đi vào cõi vĩnh hằng, và bên dưới các nấm mộ khác nhau, chỉ là cát bụi trở về bụi cát mà thôi.
Hãy tạm đóng lại cái thế giới bận bịu trăm lo nghìn việc của mỗi người, để có thể bước vào 1 thế giới khác, thế giới của Nước Chúa, chứ không phải nước trần gian, Nước của sự sống đời đời chứ không phải nước của sự sống hay chết mà chúng ta đang sống.

http://www.canhdongtruyengiao.net/Suyniem/Tu%20vas%20naitre/luyentoi.JPG1. Với con mắt đức tin, tôi thấy những ngôi mộ này là những ngôi mộ của đức tin với thánh giá trên từng ngôi mộ. Đức tin của người công giáo dù ở đời này hay qua đời sau đều được biểu hiện qua cây thánh giá, cây Thánh Giá chiến thắng sự chết của CGS và cây thánh giá cùng chết để được cùng sống với CGS của mỗi tín hữu.

2. Với con mắt cậy trông, tôi thấy những ngôi mộ này là những ngôi mộ của đức cậy, niềm hy vọng đợi chờ ngày sống lại, cho nên đầu người chết được đặt đối diện với cây thánh giá, khi nghe tiếng Chúa đến, ngày tận thế, họ sẽ chỗi dây và cầm thánh giá đi đón Chúa.

3.Với con mắt yêu thương, tôi thấy những ngôi mộ này là những ngôi mộ của đức mến với những nén nhang tưởng nhớ của ngưới sống vì tình yêu không làm phai phôi những ký ức về người đã khuấ; với những tấm bia ghi tên thánh, tên họ và ngày sinh ngày qua đời của mỗi người, điều đó cho thấy người sống không quên người chết, tình yêu mãnh liệt hơn sự chết, tử thần không tiêu diệt được tình yêu.
- Một năm trước đây, 2 năm trước, hay nhiều năm trước đây, những người quá cố nằm trong các ngôi mộ này đã sống niềm tin cậy mến vào Thiên Chúa bất diệt.
- Và cũng trong đức tin cậy mến, Hội Thánh đã tiễn đưa các vị qua đời sau trong niềm tin, cậy mến .
- Và với đức tin, cậy, mến, mà chúng ta có mặt nơi đây để cầu nguyện cho các tín hữu đã ly trần.
- Chúng ta gặp nhau nơi đây, trong đức tin, để tưởng niệm cơng trình v cơng ơn Thiên Chúa quyền năng và tình thương đã thực hiện trong đời đức tin của những người quá cố.
- Chúng ta đứng bên những ngôi mộ này để hiệp thông với đức cậy của những người này, đ chọn nh thờ ny, họ đạo này và Đất Thánh này để cậy trông Chúa và Hội Thánh ẽ không lãng quên họ.
- Chúng ta cùng ở bên những nguời mà 1 thời đã sống với chúng ta và sự ra đi về cõi vĩnh hằng của họ đã làm cho chúng ta biết bao đau khổ .
- Chúng ta có mặt hôm nay, để thể hiện niềm tin rằng: sự hy sinh của những người quá cố không phải là vô ích.
- Từ tưởng nhớ những nguời quá cố, đối với chúng ta, những người đang đứng đây, nhiệm vụ của chúng ta là phải sống niềm tin cậy mến vững mạnh hơn.
- Cầu nguyện cho các đẳng linh hồn cũng chính là cầu cho chính mình để trước cái chết của các tín hữu, mỗi người biết tỉnh thức như lời CGS kêu gọi khẩn cấp: hãy tỉnh thức vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào.




Lm. Dominico CHÂU HOÀNG NGỌC

Cha sở gx. La Cua, Cà Mau

conyeuchua21
09-05-2010, 07:52 PM
:23:Khá hay đó nhóc, ở đâu ra hoài vậy:79:

xinchonNgai
10-05-2010, 02:47 PM
Hay chứ????:10:
em tìm trong trang wed Cha.. chỉ em
ko nói được :1:

conyeuchua21
10-05-2010, 07:06 PM
ò
Tùy à mà cứ gửi chị đọc là được rồi

xinchonNgai
12-05-2010, 07:24 PM
trời! dễ thương quá he!:25:

conyeuchua21
12-05-2010, 07:49 PM
đưong nhiên rồi <keeeeeeeeê>:24::24::24::24::24::24::24::24::24::24: