PDA

View Full Version : LÀM SAO ĐỂ THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI CHÚNG TA KHÔNG THÍCH



conyeuchua21
12-05-2010, 07:59 PM
<SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">Dù chúng ta là ai, đi đâu hay làm việc gì, luôn luôn chung quanh chúng ta đều có những người chúng ta không thích. Dù là tín hữu, chúng ta cũng được quyền có những người mình không thích trong cuộc đời chứ? Tôi không biết câu Kinh Thánh nào bắt chúng ta phải thích mọi người chung quanh, nhưng tôi biết rất nhiều câu Kinh Thánh bảo chúng ta phải thương yêu người khác: I Ga 4:21: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình; Lu-ca 6:35: Hãy yêu kẻ thù mình; hãy làm ơn, hãy cho mượn mà đừng ngã lòng v.v... Là con cái Chúa, điều hiển nhiên là chúng ta phải thương yêu người khác - tất cả mọi người - bạn bè, hàng xóm, kẻ thù, bao gồm cả những người mình không thích. Nhưng, khi gặp một người mình không thích chúng ta thường kết luận rằng mình cũng không thể thương họ được. Chúng ta thường ngộ nhận rằng thích là bước đầu dẫn đến thương. Làm sao chúng ta có thể thương được người mình không thích? Câu trả lời nằm trong tình thương "Agape" - tình thương Chúa dành cho chúng ta. Đây là chìa khóa của vấn đề. Tình thương "Agape" không phải là một cảm xúc, dù nó có thể mang lại cho chúng ta những kinh nghiệm ấm áp, rung động v.v... nhưng nó không lệ thuộc vào những cảm xúc này. Tình thương "Agape" được đề cập trong Kinh Thánh là một hành động chứ không phải cảm xúc. Kinh Thánh nói rằng chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu chúng ta vì Ngài đã ban Con của Ngài để đền tội cho chúng ta; Chúng ta biết Chúa Giêsu yêu chúng ta vì Ngài đã hy sinh mạng sống cho chúng ta, và Chúa nói rằng Chúa sẽ biết chúng ta yêu Ngài nếu chúng ta làm theo mạng lệnh Ngài. Tôi tin chắc rằng, vào thời Chúa Giêsu có những người chính Ngài cũng không thích. Người Pha-ri-sêu, thầy Thông giáo thường bị Chúa quở trách trước công chúng vì sự giả hình, thiếu tình thương của họ. Chúa không thích họ, nhưng tôi biết Chúa yêu thương họ, vì Ngài đã chịu chết thay cho chính họ. Tình yêu của Chúa là một hành động chứ không phải cảm xúc. Điều này cho biết chúng ta có thể yêu thương một người mà mình không cảm thấy thích, không có một cảm xúc tốt nào về họ cả. Vì yêu thương là hành động, chúng ta có thể vâng lệnh Chúa để yêu thương mọi người, kể cả người mình không thích.

xinchonNgai
13-05-2010, 02:08 PM
khá hay đó chị à! :41: :4: :10: