PDA

View Full Version : Sống một tuần với niềm tin (Đêm trước ngày đầu tiên)



chao00tho
14-06-2010, 12:34 AM
Còn một tuần nữa là thi lớp tuyển sinh rồi, kì này ai cũng đề Nguyễn Thượng Hiền làm nguyện vọng 1 nên mình cảm thấy áp lực hơn bao giờ hết! :17: Nhưng có lẽ, áp lực mà mình nhận được không nặng bằng của các bạn khác, vì mình luôn biết, Chúa luôn dõi theo và đồng hành cùng mình.:1: Tuy nhiên mấy ngày gần đây, mình mệt mỏi và khá lười biếng. Có lẽ do mình nản, có lẽ vì mình luôn nghĩ rằng mình không có đủ sức. Nhưng không, bằng một cách nào đó, Chúa đã vực mình dậy.
Đêm trước ngày đầu tiên của tuần mới, ôi bao nhiêu là cám dỗ.:23: Phim thì hay, mình lại chỉ muốn ngồi coi, lười biếng nên đã nằm chảy thây ra coi phim ngon lành. "Ừ thì lát nữa học cũng được, còn cả một tuần cơ mà!". Coi được đến nửa bộ phim, thì đến giờ đọc kinh chung của gia đình. "Lâu rồi mới có bộ phim hay thế này, thôi cứ coi đi rồi lát nữa đọc kinh riêng sau!" (con xin lỗi Chúa nhiều lắm).:20: Đọc kinh chung xong, gia đình lục đục chuẩn bị giờ đi ngủ, mình vẫn còn nằm coi phim. (Thật đúng là bó tay, giờ nghĩ lại mới thấy ân hận!) Cỡ 15 phút sau thì hết phim, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần 11 giờ rồi. Ôi thôi phải lo ôn bài đi chứ! ( Học bài tối quen rồi, buổi tối một mình một cõi, lại yên ắng nên học dễ vô hơn). Đánh răng xong xuôi, chạy ngay ra cái bàn học. Nhìn vào cái bài Toán hình mà cứ giống như nhìn vào hố đen í, chẳng có tí manh mối gì cả, nhớ đến Chúa, liền làm dấu đọc kinh Sáng soi, cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Ngồi được một lúc, sang bài hình thứ hai. Hai con mắt nặng như cục chì ấy, cứ sập xuống, đến bài này lại bí. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tìm ra cách giải. Giờ chỉ muốn ngủ, nhưng còn môn Văn nữa, phải tranh thủ ôn xong để gần tới ngày thi còn được nghỉ ngơi. Thế là mở nhạc lên, cố thả hồn theo nhạc (Nghe nhạc thường là cách hữu hiệu để làm cơn buồn ngủ, rất có tác dụng với những người hay học bài đêm như mình:67:),lúc đầu còn mở mấy bài Hàn Quốc, nghe cho tỉnh táo, được một lúc lại mở nhạc Đạo ra nghe. Xoay qua xoay lại cũng 12 giờ 30. Lúc này đầu óc đã tỉnh táo hơn chút, nên lôi Ngữ Văn ra ôn. Ôn xong thì lại bật máy tính, giải stress 1 tí, rồi đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày dài.:28:
Quả thật là có quá nhiều cám dỗ phải không các bạn, xin Chúa trong 1 tuần tới luôn ở bên con, xim mọi người cầu nguyện cho con và cho các bạn dự thi sắp tới. :4: Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngày mai mình sẽ post bài tiếp.