PDA

View Full Version : Thiếu nhi sống đạo theo gương Chúa Hài đồng



minh hue
11-05-2009, 08:33 AM
Têphanô là 1 em bé người da đen, được rửa tội lúc lên 7 Tuổi. Mặc dù ở Tuổi đó, em đã có tư cách riêng của em. Em tuyên bố với ba em rằng: Là một Kitô hữu và là con của Thiên Chúa, em phải cư xử và hành động hoàn toàn theo mẫu gương của Hài Đồng Giêsu. Em vâng lời với 1 thái độ dễ thương và nhanh nhẹn đáng phục. Sẵn sàng làm tất cả những gì người ta yêu cầu và ra công gíup đỡ má em trong tất cả các việc nội trợ. Em chỉ có 1 em gái còn nhỏ. Và em là người phải làm một mớ công việc nhỏ nhặt như sau: kín nước, giã bắp, chẻ củi, nhóm bếp, lau nhà v.v. Khi Xơ truyền giáo hỏi em ai đã dạy em làm tất cả các việc đó, em cười và trả lời: "Chính Hài Đồng Giêsu. Em có rất nhiều hình ảnh về Ngài. Trên 1 ảnh, em thấy Ngài quét nhà, em cũng làm như thế ở nhà em. Trên 1 ảnh khác, Ngài cầm xô đi kín nước, mỗi ngày em cũng phụ giúp má em làm công việc đó. Trên 1 ảnh khác nữa, người ta thấy Bé Giêsu giúp Thánh Giuse tại xưởng mộc ở Nagiarét, vì thế, em không hề phàn nàn khi ba em sai em làm một cái gì. Cuối cùng, em còn có 1 bức ảnh trình bày Giêsu như 1 mục tử chăn các con chiên và cừu; các con dê cái của em chắc chắn bướng bỉnh khó dạy hơn và thường gây khó khăn cho em. Tuy nhiên, em vui vẻ chăn dắt chúng và dẫn chúng đi ăn. Trong tất cả mọi chuyện, em đều lấy Hài Đồng Giêsu làm gương mẫu!




xuan ha.net

minh hue
11-05-2009, 08:35 AM
Một em bé đạo đức sống trong nhà của một người thờ ngẫu thần. Em thường nói với người này: chỉ có một Thiên chúa tạo thành trời đất. Chính Người làm mặt trời chiếu sáng và gởi đến những giọt nước mưa. Người thấy tất cả những gì chúng ta làm và Người nghe các lời cầu của chúng ta. Người có thể phạt hoặc thưởng chúng ta, cứu vớt hoặc hủy diệt chúng ta. Có ngẫu thần kia không thấy và không nghe gì. Chúng không thể làm điều gì tốt hoặc xấu cho chúng ta." Tuy nhiên, ông nọ không thèm tin em.
Ngày nọ, trong lúc ông chủ đi ra ngoài đồng, em bé ở nhà lấy một cây gậy và đập vỡ hết tất cả các tượng thần, chỉ để lại nguyên vẹn một bức tượng to hơn hết, rồi em đặt cây gậy vào bên tay của bức tượng thần này... Lúc trở về nhà, ông chủ giận dữ khi thấy các vị thần của ông bị đập nát như thế. Ông la lớn:
- Ai đã làm như thế?
- Chính ông tượng thần to lớn kia đã đập và làm vỡ các vị thần nhỏ khác. Ngài thấy ông ta đang còn cầm cây gậy ở trong tay kia kìa!- em bé đáp.
- Mày nói láo. Bởi vì ông ta có bao giờ giơ tay lên đâu. Chính mày đã làm điều đó, tên vô lại. Tao sẽ phạt mày bằng cách đánh mày bằng chính cây gậy ấy.
- Ồ , xin ngài đừng vội giận. - em bé cười nói. Nếu các vị thần của ngài không có khả năng giơ tay lên, hoặc tự vệ trước một đứa bé như cháu, thì làm sao họ có thể là vị Chúa đã tạo thành trời và đất?
Ông chủ nhà không nói thêm lời nào. Ông bắt đầu suy nghĩ và cuối cùng, ông dẹp bỏ tất cả các vị thần khác của ông, để chỉ thờ lạy vị Chúa duy nhất và chân thật được em bé thờ lạy!

minh hue
11-05-2009, 09:20 AM
Lúc đó là mùa đông, trước lễ Noel một tí. Dán mũi vào cửa kính của một gian hàng bán đồ chơi, một em bé gái nhìn các con búp bê với một vẻ thèm muốn lớn, mặc dù không hy vọng gì có được một con. Bỗng có một ông đến gần em và nói:
- Em muốn có một con búp bê ư? Em hãy lựa một con, chúng ta sẽ vào tiệm và tôi sẽ trả tiền cho em.
Em bé nhìn một hồi các con búp bê rồi hỏi:
- Ông thực sự muốn cho cháu một con ư? Nhưng cháu không muốn búp bê đâu - em bé nói với một giọng chắc nịch.
- Vậy em muốn gì?
- Em rất muốn có một cỗ tràng hạt. Má em đã chết. Mỗi tối, em lần hạt cầu cho má em