PDA

View Full Version : Mẹ con!



minh hue
11-05-2009, 09:01 AM
Năm nay là năm Tuổi Con Trâu. Đó là tuổi của mẹ em. Mẹ em rất hiền lành và rất thương yêu em. Mẹ em qua đây cũng vì tương lai của em. Bởi vì mẹ muốn con của mẹ luôn luôn ngoan ngoãn, dễ thương. Ban ngày mẹ phải đi làm để có tiền nuôi em. Mẹ đi làm ngay ở nhà người ta. Mẹ may vất vả lắm đến nỗi tay, chân của mẹ cũng bị mỏi mệt và đau. Tất cả mẹ làm cũng vì yêu thương em. Mẹ đã hiến thân cuộc đời để nuôi dưỡng, dạy dỗ mong cho con nên người. Con muốn tỏ lòng yêu mến mẹ, con xin hứa là con sẽ luôn luôn ngoan ngoãn, vâng lời và cố gắng học hành để mẹ được vui lòng và trở thành đứa con ngoan thảo của mẹ.
Cũng vào một ngày kia, nhằm ngày lễ Giáng sinh, mẹ em phải đi làm để có tiền mua gạo. Nhưng em đã van xin mẹ đừng có đi làm, ở nhà với em để cùng nhau đi dự lễ mừng Chúa Giáng sinh. Mẹ em thinh lặng ít phút và sau đó mẹ đã bằng lòng ở nhà với em. Hôm đó mẹ em đã ở nhà với em, và em đã tới ôm mẹ và tặng cho mẹ một món quà Giáng sinh. Khi mẹ mở ra mẹ rất cảm động, vì món quà ấy không phải là món quà đắt tiền, nhưng đó là một trái tim do tự tay em làm ra. Em đã ôm mẹ và nói với mẹ: "Đây chính là trái tim của con, con xin tặng trái tim của con cho mẹ". Sau đó mẹ em đã ôm em vào lòng và tỏ ra rất hài lòng trên gương mặt của mẹ. Đêm đó, em và mẹ của em đi lễ mừng Chúa Ra đời rất sốt sắng và hạnh phúc vô cùng.
(Nguyễn Hương Giang, Thiếu II, Đặc san Xuân Đinh Sửu, Giáo xứ VN Denver, trang 56)