PDA

View Full Version : Thiếu nhi học giáo lý



minh hue
11-05-2009, 09:08 AM
Em bé này lên 8 và đã đi học giáo lý, Tuy cha em là một tín hữu không còn tin, em chăm chú nghe các lời giảng dạy và cố gắng thực hành những gì em nhớ. Cha em ngã bệnh nặng nguy hiểm. Nhận thấy không ai dám nói với ông về việc nhận các bí tích cuối cùng, bé Célestine này nghĩ chính em sẽ làm điều đó, để có thể gặp lại cha em trên trời.
- Thưa cha, - em nói khi ở một mình với cha em-, cha đau rất nặng. Khi học giáo lý con nghe nói thật là một trọng tội khi chết mà không đi xưng tội và như thế không được lên thiên đàng. Con sẽ rất đau buồn nếu cha chết như vậy. Không một ai dám nói với cha rằng cha phải xưng tội.
- Cha cám ơn con, con thân yêu của cha! Con hãy đi tìm cha sở ngay. Xin Chúa chúc lành cho con! Phần rỗi của cha có được là do con.
Cha sở đến và ban các phép bí tích cho ông. Ngay ngày hôm sau, ông tắt thở. Trước khi chết, ông lập đi lập lại nhiều lần: "Không có đứa con thân thương của tôi, tôi sẽ ra như thế nào trong suốt đời vĩnh cửu?"


Xuan ha.net

minh hue
11-05-2009, 09:10 AM
1-Thức dậy, tư tưởng đầu tiên của ngài là dành cho Thiên Chúa:"Lạy Chúa, con cám ơn Chúa đã gìn giữ con đêm nay và con dâng Chúa cả ngày hôm nay".
2- Ăn sáng Ngài nghĩ: "Lạy Chúa, Chúa cho con bánh ăn mỗi ngày; con, con dâng cho Chúa trái tim của con".
3-Khi học, Ngài tự nói: "Vì đây là ý muốn của Chúa, con sẽ học hành hết sức con để có kiến thức và đạo đức".
4-Ăn trưa, Ngài tự nghĩ: "Tôi phải biết ơn Thiên Chúa ngần nào về tất cả những gì tốt lành Ngài ban cho tôi".
5-Thấy một người bạn làm điều gì xấu, Ngài nghĩ: "Nếu Chúa Kitô không gìn giữ tôi khỏi tội và củng cố tôi trong sự thiện, có lẽ tôi còn tệ hơn anh bạn này".
6-Tối đến, tư tưởng sau đây lại đến với Ngài: "Một ngày nào đó tôi sẽ chết, có lẽ sớm hơn chăng? Thời gian đi nhanh quá! Phải biết dùng đến nó và nghĩ đến vĩnh cửu đang lại gần".
7-Đi ngủ, Ngài cầu nguyện: "Lạy Chúa, con sắp ngủ, vì đó là ý của Chúa. Con xin phó linh hồn con trong tay Chúa".