PDA

View Full Version : Bài học giáo lí đầu tiên



hongan43
13-07-2010, 04:15 PM
:25::25:Ngày đầu đến nhà thờ học giáo lí , chị giáo lí viên đưa tôi vào và bắt đầu bài học đầu tiên . Khi chị nói tiếng nói đầu là chào các em , tôi ngây thơ không hiểu chị sao mà chào cả lớp nhỉ , rồi khi chị cho biết bài học , cả lớp chăm chú nghe giảng bài chị còn giải thích nhữnh điều mà bọn trẻ chúng tôi chưa hiểu chị còn dạy tôi lấy dấu thánh giá , còn dạy hát những bài hát của đạo thiên chúa giáo chúng ta . Đến giờ về nhà tôi và các bạn kéo nhau vào nhà thờ tạ ơn chúa và đi về các sơ thấy bọn trẻ chúng tôi và miễm cười ,sơ còn nói các con đã trưởng thành rồi , sơ tạm biệt chúng tôi rồi đi vào nhà thờ . Đến nhà tôi kể lại câu chuyện ngày học giáo lí đầu tiên của tôi , ba mẹ miễm cười xoa lên đầu tôi . Và từ đó tôi không quên kỉ niệm này . :25::25:

anhdao158
01-10-2011, 09:58 AM
cací đó là em viết khi còn ník hôngân34 đấy :32::32::78::78::78: