Paul Minh Nhat
12-10-2010, 06:01 PM
CON ĐƯỜNG THƠ ẤU THIÊNG LIÊNG
Con đường thơ ấu thiêng liêng
Đơn sơ khiêm hạ, ý riêng coi thường
Trọn đời luôn sống yêu thương
Khổ đau phó thác, can trường hy sinh
Vì Chúa nên sống quên mình
Khiêm nhường chấp nhận về mình phần thua
Cầu nguyện chị thấy chẳng thừa
Dâng lên mọi sự cho vừa Tình Quân
Paul Minh Nhật
Dâng lên thánh nữ Têrêsa
01/10/2010
http://paulminhnhat.wordpress.com/2010/10/01/con-duong-tho-au-thieng-lieng/
Con đường thơ ấu thiêng liêng
Đơn sơ khiêm hạ, ý riêng coi thường
Trọn đời luôn sống yêu thương
Khổ đau phó thác, can trường hy sinh
Vì Chúa nên sống quên mình
Khiêm nhường chấp nhận về mình phần thua
Cầu nguyện chị thấy chẳng thừa
Dâng lên mọi sự cho vừa Tình Quân
Paul Minh Nhật
Dâng lên thánh nữ Têrêsa
01/10/2010
http://paulminhnhat.wordpress.com/2010/10/01/con-duong-tho-au-thieng-lieng/