PDA

View Full Version : HỢP NHẤT VỚI CHÚA - Chua nhật 5 Phục sinh



PetHoang
11-05-2009, 03:40 PM
HỢP NHẤT VỚI CHÚA - CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
Cv 9,26-31; 1Ga 3,18-24; Ga 15, 1 – 8

http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/CNPS5B1.jpg


http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/CNPS5B1.jpghttp://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/attachment.php?attachmentid=14&d=1242032022


“Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Các con thiếu nhi thương mến,
Trong khi rao giảng Tin mừng Nước Trời, Chúa Giêsu dùng nhiều hình ảnh rất đơn giản, dễ hiểu và rất gần gũi với con người. Tuần trước, Chúa ví mình là người chăn chiên tốt lành, người mục tử dám hy sinh tính mạng vì đoàn chiên. Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu ví mình là cây nho và chúng ta là cành nho để nói lên sự liên kết giữa chúng ta với Chúa. Chính nhờ sự liên kết này, chúng ta có được sự sống và sinh hoa trái tốt lành.

Các con thương,
Bất kỳ một loài cây nào cũng vậy, cành muốn sống và sinh hoa trái thì phải gắn liền với thân cây. Giữa thân và cành chỉ có một dòng nhựa duy nhất luân chuyển và dưỡng nuôi toàn cây. Cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với thân cây. Cành không gắn liền với cây sẽ khô héo và chết đi.

Đời sống của các con với Chúa Giêsu phải có sự gắn bó lâu dài và mật thiết. Nhờ sự gắn bó này, các con mới sinh ra nhiều hoa nhân đức và nhiều trái thánh thiện, thơm mùi khiêm nhường và ngon vị ngọt yêu thương.

Không chỉ dừng lại ở kết quả đó, vì nếu “Cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa để nó sinh trái nhiều hơn”. Nghĩa là nếu ngay từ lúc này, các con để cho Chúa cắt tỉa bản thân thì mỗi ngày các con trở nên tốt hơn và sinh nhiều hoa trái ngọt ngào hơn. Chúa Giêsu cũng cắt tỉa các con như các tông đồ ngày xưa: “Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con”. Nghĩa là khi nghe và thực hành Lời Chúa, đòi buộc phải chấp nhận từ bỏ: tính hư tật xấu, chấp nhận bỏ đi sự ương lười để siêng năng học bài và phụ giúp ba mẹ làm việc nhà. Cắt tỉa là chấp nhận hy sinh, biết nhường nhịn bạn bè, biết tha thứ khi bị lỗi phạm. Cắt tỉa bằng cách bỏ đi sự kiêu ngạo, tham lam. Ngày Chúa nhật phải cắt tỉa sự ham chơi, ngủ nướng để đến nhà thờ dâng thánh lễ, chăm chỉ học giáo lý.

Sau khi được Lời Chúa cắt tỉa, chắc chắn các con sẽ sinh hoa trái: đạo đức, thánh thiện, khiêm nhu, hiền hoà, bác ái với mọi người. Thánh Gioan nói trong bài đọc 2 hôm nay: “Chúng ta đừng yêu thương bằng lời nói, nhưng hãy yêu thương bằng chính việc làm chân thật của mình”. Đặc biệt chính những hoa trái chúng con sinh ra sẽ làm vinh danh Chúa: “Nơi điều này mà Cha Thầy được tôn vinh là các con sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy”.
Xin cho mọi người chúng con biết ý thức sự quan trọng và cần thiết của việc kết hiệp mật thiết với Chúa, để cho đời sống của chúng con được tràn đầy ân sủng và sinh nhiều hoa trái tốt lành cho Giáo hội và cho tha nhân. Amen.

http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/attachment.php?attachmentid=15&d=1242032053 (http://thanhcavietnam.net/ThieuNhi/attachment.php?attachmentid=15&d=1242032053)

Thực hành:

1. Khiêm tốn lắng nghe lời dạy bảo của cha mẹ, thầy cô và anh chị.
2. Yêu thương anh chị em bằng hành động cụ thể.

Tâm niệm:

“Thầy là cây nho, anh em là cành”.
Đi tìm kho báu:

Mời các con cùng suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau:
1. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nhận mình là gì?
2. Mối quan hệ giữa cây nho và cành nói lên ý nghĩa gì?
3. Các con cần phải làm gì để cành nho của các con sinh nhiều hoa trái?
Lm. Nguyễn Ngọc Long