PDA

View Full Version : câu hỏi thầm kín, giúp mình với nhé



minizun
06-04-2011, 07:55 PM
Mình có phạm và điều răng thứ 6, bây giờ mình phải xưng tội với cha xứ nhu thế nao, giúp mình nha, tội của mình là TD, các bạn giúp mình gấp nhé! cám ơn các bạn nhiều

nguyenoanh23bmt
09-04-2011, 07:03 PM
nếu bạn bik là ko nên phạm tội đó thì sao bạn vẫn làm . tội trọng đó

minizun
09-04-2011, 07:50 PM
Lúc đầu mình không biết nhưng sau này đọc sách mình mới biết, hiện giờ mình không thể rước lễ đươc.

connguoitoiloi2403
10-04-2011, 05:47 PM
hi ban !
bạn có đủ can đãm để nói với cha sứ điều này ko ?
nếu bạn muốn được tha thứ
bạn hảy nói thật với cha sứ
bởi nếu bạn dấu cha,có nghia là nói dối chua
bạn đã mang tội , bạn đừng làm cho tội mình nặng hơn ,bạn nhé
:d
:53:

minizun
10-04-2011, 08:10 PM
cảm ơn các bạn, nhưng bây giờ mình phải xưng tội với cha xứ như thế nao? mình phải nói ra tội mình đã phạm hay nói mình đã phạm điều răng thứ 6. Còn tội ước muốn người khác là cua mình thì mình đã phạm tội gi? các bạn giúp mình nhe!

con yêu Chúa
13-04-2011, 07:40 PM
mình nghĩ là bạn cứ nói là bạn phạm điều răn thứ 6 bao nhiu lần là dc. r`

pooh274
14-04-2011, 01:18 PM
mình nghỉ nói ra sẽ tốt hơn rồi mọi chuuyện sẽ được tốt đẹp bạn nhé!:11:

Dauan_tinhyeu
15-04-2011, 11:56 AM
Không có gì đâu bạn! Bạn cứ nói rồi Diễn đàn sẽ giúp đỡ. Chúng mình may mắn là những người con Công giáo, mắc tội được Thiên Chúa tha thứ. Theo mình, bạn cứ đi xưng tội cứ thú tội ra, bạn đừng ngại, vì ở toà giải tôi phải có tội thì mới vao đó và vao đó rồi trở ra thì phải ăn năn. Hy vọng bạn luôn được bình an :6:

omem2207
21-04-2011, 05:20 PM
bạn àh mình biết bạn rất bối rối khi phải xưng tội này phải không
cảm giác như là sẽ bị cha la mắng khinh bỉ bạn đúng không
Nhưng không phải như thế đâu bạn àh đã lỡ rồi cho dù mình muốn hay không thì nó cũng đã xảy ra rồi đúng không
Nếu xưng tội này trước toà cũng được không sao cả các LM sẽ không trách móc hay la mắng gì cả (mình đảm bảo)
Chuyện trai gái là chuyện thế gian đâu ai nói trước được tôi
Nhưng nếu bạn muốn thấy nhẹ nhỏm thì bạn vào nhà xứ vào thời gian rảnh của ngày nào đó bạn gặp cha rồi tâm sự các Cha sẽ có lời khuyên,cho bạn ^^! tôi đảm bảo ban ra về với tinh thần nhẹ nhõm

Vì Tôi CŨng đã Như bạn

omem2207
21-04-2011, 05:24 PM
Đã phạm tội trong 10 điều răn đều là tội trọng cả
Nhưng cũng tuỳ vào mức độ mình phạm (hành đông,suy ngĩ....)

dotrecon93
23-04-2011, 04:05 PM
.................................................. ...................
chẳng biết phải nói thế nào nua???nhưng bạn à cứ xưng với Cha đikhộng được lưa dối mình

augustino.nghia
26-05-2011, 09:58 AM
... Mình góp ý với bạn minizun và các bạn ý nhỏ này, Không ai muốn mình phạm tội với Thiên Chúa hết, và cũng vậy, khi làm một việc gì đó theo bản năng của con người thì ngay thời điểm ấy, cũng không thể xác định rằng mình đang phạm tội mà ...Chỉ có điều quan trọng nhất, sau đó, chúng ta thấy mình đã phạm tội, thì dĩ nhiên bắt buộc phải đi xưng tôi... và vậy thì mới có Bí tích Hòa giải (xưng tội) mà! Chắc chắn một điều, khi còn chưa xưng tội với Cha ngồi trong Tòa cáo giải thì ta còn suy nghĩ này kia, ta còn ngại ngần, ta còn e dè sợ hãi ... Nhưng khi ta dũng cảm và quyết tâm bước vào, quỳ xuống với lòng thống hối, ân hận cho việc ta đã làm ... thì cứ thế, mọi việc sẽ do bàn tay Thiên Chúa dẫn dắt ta cùng thực hiện và lãnh nhận Bí tích Hòa giải qua vị linh mục thay mặt Người ...
Hãy cố lên bạn ơi, sau đó bạn sẽ thấy con người mình nhẹ nhàng và sạch trong trở lại trước mặt Thiên Chúa thôi..

phamtuan008
10-02-2014, 02:30 PM
Qua, đề tài này đã mấy năm nay rồi. Mình mới tham gia diễn đàn nên cũng xin có một vài ý kiến nho nhỏ nha cả nhà, hehe.
Tội Trọng: là khi ta phạm một điều luật nặng mà đã suy nghĩ trước và cố tình làm.
Tội Nhẹ: là khi ta phạm một điều luật nhẹ. Pham một điều luật nặng mà chưa kịp suy nghĩ hay là chưa hoàn toàn ưng theo.
Đựa vào hai điều trên theo lương tâm thì chúng ta biết chúng ta đã phạm tội trọng hay tội nhẹ trước mặt Thiên Chúa.
Cám ơn cả nhà.

F.X Nhatdong
10-02-2014, 07:17 PM
Bây giờ, mình góp ý lại những gì tất cả các bạn đang tranh luận là:
- Bạn nếu đã phạm tội thì nên xưng tội thành thật với Cha, và Chúa sẽ tha tội cho bạn. Khi bạn xưng tội xong, Cha không nhớ tội của bạn đâu mà lo lắng làm gì.
- Mình chắc chắn 1 điều: Khi bạn chưa xưng tội, thì rất cảm thấy áy náy lương tâm, nhưng khi xưng tôi rồi, thì bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
- Và nếu bạn đang mắc tội, bạn đi lễ mà không rước lễ được, thì bạn không thấy uổng công sao, Thánh Lễ có 2 phần: Phụng vụ Lời Chúa và Phụng vụ Thánh Thể, mặc dù bạn có chú ý nghe Cha đọc Tin Mừng, nghe Cha giảng đi nữa mà bạn không được rước lễ thì biết bao hồng ân Chúa ban cho bạn không phải là uổng công đúng không.
Vậy, lời khuyên tốt nhất của mình &tất cả mọi Người: Hãy đi xưng tội, thú thực mọi lỗi lầm và chắc chắn Chúa và tất cả các Thần Thánh trên Thiên đàng đều rất vui mừng đấy, bạn ạ!
Thôi, vậy chúng mình dừng lại ở đây nhé!