PDA

View Full Version : Đọc và Sống Lời Chúa Mỗi Ngày ....



bethichconlua
11-05-2009, 10:03 PM
SỐNG YÊU THƯƠNG


http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_DivineMercy.jpg


“Ai yêu mến Thầy, sẽ được Cha Thầy yêu mến, Thầy cũng yêu mến người ấy.” (Ga 14,21)

bethichconlua
11-05-2009, 10:36 PM
BÌNH AN CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ

http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusAlive.jpg

“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14,27)

bethichconlua
13-05-2009, 11:20 AM
ĐỂ SINH NHIỀU HOA TRÁI HƠN



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusLive.jpg


“Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được.” (Ga 15,5)

bethichconlua
14-05-2009, 03:26 PM
Ở LẠI TRONG TÌNH CHÚA



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_GodsLove.jpg


“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,10)

bethichconlua
15-05-2009, 09:27 AM
YÊU NHƯ THẦY ĐÃ YÊU



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusChildren.jpg


“Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15,12)

bethichconlua
17-05-2009, 05:40 PM
:54: MANG DANH THẦY



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_GodsLove.jpg


“Họ sẽ làm tất cả những điều ấy chống lại anh em, vì anh em mang danh Thầy.” (Ga 15,21)

bethichconlua
17-05-2009, 05:44 PM
BA TRONG MỘT



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_HolySpirit1.jpg


“Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em. Hãy ở lại trong tình thương của Thầy.” (Ga 15,9)

bethichconlua
18-05-2009, 04:05 PM
SỐNG VỚI THẦN KHÍ SỰ THẬT



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusSalvation.jpg


“Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.” (Ga 15,26)

bethichconlua
19-05-2009, 04:26 PM
ĐỂ ĐẤNG BẢO TRỢ DẪN DẮT



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusKing.jpg


“Thầy sẽ sai Đấng Bảo Trợ đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi.” (Ga 16,5)

bethichconlua
19-05-2009, 05:22 PM
SỰ THẬT THÌ TOÀN VẸN



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusFish.jpg


“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại.” (Ga 16,13)

bethichconlua
21-05-2009, 11:56 PM
ĐỨC KI-TÔ, NIỀM VUI CUỘC ĐỜI



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_SacredHeart.jpg


“Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn anh em sẽ trở thành niềm vui.” (Ga 16,20)

bethichconlua
23-05-2009, 09:08 AM
NIỀM VUI CỦA GIÁO HỘI



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusHeart.jpg


“Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng; và niềm vui của anh em, không ai lấy mất được.” (Ga 16,22)

bethichconlua
23-05-2009, 09:10 AM
CẦU XIN NHÂN DANH ĐỨC GIÊSU



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/category/cat_across.gif


“Cho đến nay anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui anh em nên trọn vẹn.” (Ga 16,24)

bethichconlua
25-05-2009, 11:10 PM
NÂNG THẾ GIỚI LÊN




http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusLive.jpg



Chúa Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông. (Mc 16,19-20)

bethichconlua
25-05-2009, 11:14 PM
CAN ĐẢM LÊN!



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusKing.jpg


“Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.” (Ga 16,33)

bethichconlua
27-05-2009, 10:32 PM
SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusFish.jpg


“Sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.” (Ga 17,3)

bethichconlua
27-05-2009, 10:34 PM
ƠN GỌI GIÁO DÂN



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusKing.jpg


“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian.” (Ga 17,15-16)

bethichconlua
30-05-2009, 12:06 AM
CHÚA BIẾT CON YÊU CHÚA




http://www.thanhlinh.net/ecard/images/category/cat_acandlered.gif


“Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.” (Ga 21,17)

bethichconlua
31-05-2009, 09:14 AM
NGƯỜI MÔN ĐỆ CHÚA YÊU



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_SacredHeart.jpg


Ông Phêrô quay lại thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau. (Ga 21,20)

bethichconlua
31-05-2009, 09:17 AM
ĐƯỢC SAI ĐI ĐỂ LOAN TIN MỪNG



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/category/cat_acandlelid.gif


“Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” (Ga 19,21)

bethichconlua
03-06-2009, 11:52 AM
CÔNG TRÌNH KỲ DIỆU



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusHeart.jpg
“Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường … Công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” (Mc 12,10)

bethichconlua
03-06-2009, 11:55 AM
ĐẠO ĐỜI PHÂN MINH



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusHeart1.jpg


“Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” (Mc 12,17)

bethichconlua
03-06-2009, 11:59 AM
MẠC KHẢI ĐỔI ĐỜI



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_JesusHeart2.jpg


“Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.” (Mc 12,25)

Ngaibiet_conratyeuduoi
03-06-2009, 01:48 PM
Chúa Giêsu đáp: "Giới răn trọng nhất chính là: 'Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi'. Còn đây là giới răn thứ hai: 'Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi'. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó". (Mc 12,29-32)

bethichconlua
04-06-2009, 10:58 PM
ĐỨNG HÀNG ĐẦU



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_HeartJesus.jpg




Đức Giêsu trả lời: “Điều răn đứng hàng đầu là: Nghe đây... Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.” (Mc 12,29-30)

layngaiconday
05-06-2009, 07:21 AM
Khiêm Nhường Và Phục Vụ
http://tbn1.google.com/images?q=tbn:6eRVJmMD7ckzCM:http://phuochoa.googlepages.com/195.jpg (http://images.google.com.vn/imgres?imgurl=http://phuochoa.googlepages.com/195.jpg&imgrefurl=http://blog.360.yahoo.com/blog-iWL3M90_a5nygZJywtrw%3Ftag%3Dnh%25E1%25BA%25A1c%25 C4%2591%25E1%25BA%25A1o&usg=__ktP7N2Gxv7BQL9n0B0bgoQnYuIo=&h=597&w=797&sz=147&hl=vi&start=1&um=1&tbnid=6eRVJmMD7ckzCM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dr%25E1%25BB%25ADa%2Bch%25C3%25A2n%26h l%3Dvi%26sa%3DN%26um%3D1)
" Anh Em Hãy Rửa Chân Cho Nhau" (Ga 13,14)

bethichconlua
05-06-2009, 09:46 AM
ĐẤNG KITÔ LÀ AI?




http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/ThienChua/thm_SacredHeart.jpg


“Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì do đâu Đấng Ki-tô lại có thể là con vua ấy được?” (Mc 12,37)

bethichconlua
09-06-2009, 05:12 PM
CỦA LỄ HY SINH VÀ TÍN THÁC



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DucMe/thm_Mary_Heart3.jpg


“Thầy bảo thật: Bà góa này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.” (Mc 12,43)

bethichconlua
09-06-2009, 05:15 PM
LÀ NGƯỜI CON THẢO




http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DucMe/thm_Mary_Rosary1.jpg


“Vậy anh em hãy đi … làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.” (Lc 14,14)

bethichconlua
09-06-2009, 05:19 PM
DÁM SỐNG NHƯ CHÚA DẠY



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DucMe/thm_Mary_Rose1.jpg


“Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3)

bethichconlua
09-06-2009, 05:22 PM
MUỐI VÀ ÁNH SÁNG CHO ĐỜI



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DucMe/thm_Mary_ComeHeart.jpg


“Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em.” (Mt 5,16)

bethichconlua
10-06-2009, 10:29 PM
VIỆC NHỎ, GIÁ TRỊ KHÔNG NHỎ



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DucMe/thm_Mary_LoDuc.jpg


“Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.” (Mt 5,19)

bethichconlua
14-06-2009, 08:20 PM
HOÀ HỢP VỚI ANH EM VÀ VỚI CHÚA



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DucMe/thm_Mary_LoDuc.jpg



“... đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” (Mc 5,24)

bethichconlua
14-06-2009, 08:22 PM
SỰ TRIỆT ĐỂ CỦA NƯỚC TRỜI



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DucMe/thm_Mary_ComeHeart.jpg


“Thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị sa vào hỏa ngục.” (Mt 5,29)

bethichconlua
14-06-2009, 08:25 PM
SỐNG TRUNG THỰC



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DucMe/thm_Mary_Peace.jpg


“Hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’; thêm thắt điều gì là do ác quỉ.” (Mt 5,36)

bethichconlua
14-06-2009, 08:30 PM
NHU CẦU SỐ MỘT



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DucMe/thm_LuyenNguc.jpg


“Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy... Đây là Máu Thầy, Máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.” (Mc 14,22.24)

bethichconlua
16-06-2009, 12:12 PM
SỐNG ĐỨC ÁI KITÔ GIÁO



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DucMe/thm_Mary_Peace.jpg


“Anh em đã nghe luật dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy Thầy bảo anh em: Đừng chống cự người ác.” (Mt 5,38-39)

bethichconlua
16-06-2009, 12:15 PM
HÃY NÊN HOÀN THIỆN!



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Holiday/Tet/thm_Xuan2.jpg

“Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (Mt 5,48)

bethichconlua
17-06-2009, 11:55 PM
NỘI TÂM



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Holiday/Tet/thm_pic_2006-01-19_142545.jpg




“Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mc 6,18)

bethichconlua
18-06-2009, 02:32 PM
LẠY CHA CHÚNG CON



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Religion/DucMe/thm_Xmas_BabyJesus.jpg
“Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển.’ ” (Mt 6,7-15)

bethichconlua
19-06-2009, 12:59 PM
BIẾT NÓI TIẾNG YÊU THƯƠNG



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Holiday/Tet/thm_Xuan19.jpg
Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực. (Ga 19,34-35)

bethichconlua
20-06-2009, 09:54 AM
TRÁI TIM TẬN HIẾN



http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Holiday/Tet/thm_Xuan18.jpg
Riêng mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. (Lc 2,51)

bethichconlua
21-06-2009, 09:50 AM
VỮNG TIN VÀO LỜI CHÚA





http://www.thanhlinh.net/ecard/images/Holiday/Tet/thm_Xuan19.jpg


Chỗi dậy, Người đe gió và phán với biển rằng: “Hãy im đi, hãy lặng đi.” Tức thì gió ngừng biển lặng như tờ. Rồi Người nói với các ông: “Sao các con sợ hãi thế ? Các con không có đức tin ư?” (Mc 4,38-40)

bethichconlua
25-06-2009, 11:54 AM
XÉT MÌNH



:63:
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.” (Mt 7,1-2)

bethichconlua
25-06-2009, 11:56 AM
CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN SỰ SỐNG



:79:
“Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, và cửa hẹp thì đưa đến sự sống.”(Mt 7,13-14)

bethichconlua
25-06-2009, 11:58 AM
BÀN TAY CHÚA Ở VỚI EM



:63:
Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, bàn tay Chúa phù hộ em. (Lc 1,66)

bethichconlua
25-06-2009, 11:59 AM
NGHE VÀ THI HÀNH Ý CHÚA



:58:
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy Chúa! Lạy Chúa’ là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21)

bethichconlua
25-06-2009, 12:06 PM
VỊ LƯƠNG Y GẦN GŨI



:6:
Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch.” Lập tức anh được sạch bệnh phong. (Mc 8,3)

toliem1510
27-06-2009, 08:01 AM
Xấu hổ quá đi . Mình thật tê. Lâu lắm rùi mình ko có đọc Tin Mừng đó . Cám ơn các bạn đã nhắc nhở . Từ nay mình hứa sẽ ngoan hơn mà . Để tỏ lòng thiện chí, mình xin trích một câu từ thánh Vịnh nha, Nhưng TV bao nhiêu thì quên rôi....


"Tôi có nói: nửa cuộc đời giang dở
Mà đã phải ra đi
Bao tháng năm còn lại,
Gian tại cửa âm tỵ

Tôi có nói: Chẳng còn được thấy Chúa
Ở trên cõi dương gian
Hết nhìn thấy con người
Đang sống nơi trần thế

Lạy Chúa, con như người thợ dệt,
Đang mải dệt đời mình,
Bỗng nhiên bị tay Chúa,
Cắt đứt ngay hàng chỉ .

..."

bethichconlua
28-06-2009, 11:20 PM
XỨNG ĐÁNG NHỜ TIN



:53::53::53::53::53::53::53::53::53:


“Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi khỏi bệnh.” (Mt 8,8)

bethichconlua
28-06-2009, 11:21 PM
MỐI GIAO TIẾP ÂM THẦM



:58:


Đức Giêsu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra, Ngài liền quay lại giữa đám đông và hỏi: “Ai đã sờ vào áo tôi?” (Mc 5,31)

bethichconlua
28-06-2009, 11:23 PM
SỐNG CHO NIỀM XÁC TÍN KITÔ



:53:


“Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16)

bethichconlua
04-07-2009, 09:14 PM
Cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ. (Mt 8,34)

bethichconlua
04-07-2009, 09:15 PM
Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, tội con đã được tha rồi.” (Mt 9,2)

bethichconlua
04-07-2009, 09:15 PM
“Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh… tôi chẳng có tin.” (Ga 20,25)

bethichconlua
04-07-2009, 09:16 PM
“Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới.” (Mt 9,17)

bethichconlua
04-07-2009, 09:16 PM
Ngài đã không thể làm được phép lạ nào tại đó… vì họ không tin. (Mc 6,5-6)

bethichconlua
04-07-2009, 09:17 PM
Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” (Mt 9,22)

bethichconlua
04-07-2009, 09:18 PM
Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng. (Mt 9,36)

bethichconlua
04-07-2009, 09:19 PM
Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 10,1)

bethichconlua
04-07-2009, 09:19 PM
“Dọc đường, (anh em) hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” (Mt 10,7)

bethichconlua
04-07-2009, 09:20 PM
“Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì.” (Mt 10,19)

bethichconlua
04-07-2009, 09:20 PM
“Ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội, và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” (Mt 19,29)

bethichconlua
04-07-2009, 09:20 PM
Đức Giêsu gọi Nhóm Mưới Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một… Người chỉ thị cho các ông … (Mc 6,7-8)

toliem1510
05-07-2009, 06:56 AM
Chúa hạ bệ những ai quyền thế
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường
Kẻ đói nghèo, CHúa ban của đầy dư
Người giàu có, lại đuổi về tay trắng

bethichconlua
13-07-2009, 10:18 AM
:41:
“Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng đem gươm giáo.” (Mt 10,34)

bethichconlua
13-07-2009, 10:18 AM
“Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bét-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm cho các ngươi mà được làm tại Tia và Si-đon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro trên đầu tỏ lòng sám hối.” (Mt 11,21):77::77::77:

bethichconlua
13-07-2009, 10:19 AM
“… Vì Cha đã dấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25)

bethichconlua
13-07-2009, 10:19 AM
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,28)

bethichconlua
13-07-2009, 10:20 AM
“Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 12,7)

bethichconlua
13-07-2009, 10:20 AM
Ra khỏi đó, nhóm Pha-ri-sêu bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. (Mt 12,14-15)

bethichconlua
13-07-2009, 10:21 AM
Ra khỏi thuyền, Chúa Gêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. (Mc 6,34)

bethichconlua
23-07-2009, 10:01 PM
“Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” Đức Giêsu đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.” (Mt 12,38-39)

bethichconlua
23-07-2009, 10:01 PM
Chúa Giê-su chỉ các môn đệ và nói với người Do thái: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.” (Mt 12,48-50)

bethichconlua
23-07-2009, 10:02 PM
Đức Giêsu gọi bà: “Maria!” Bà quay lại nói bằng tiếng Híp-ri: “Ráp-bu-ni” (nghĩa là ‘lạy Thầy’). (Ga 20,16)

bethichconlua
23-07-2009, 10:05 PM
Các môn đệ đến gần hỏi Chúa Giêsu rằng: “Sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.” (Mt 13,10-11)

bethichconlua
23-07-2009, 10:05 PM
“Kẻ nghe Lời Chúa và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.” (Mt 13,23)

bethichconlua
23-07-2009, 10:06 PM
Đức Giêsu bảo: “Các ngươi không biết các ngươi xin gì! Các ngươi có uống nổi chén Thầy sắp uống không?” (Mt 20,22)

bethichconlua
23-07-2009, 10:06 PM
Chúa Giêsu cầm lấy bánh tạ ơn rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. (Ga 6,11)

bethichconlua
23-07-2009, 10:07 PM
Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải… cũng giống như chuyện nắm men.” (Mt 13,31.33)

bethichconlua
23-07-2009, 10:07 PM
“Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.” (Mt 13,43)

bethichconlua
23-07-2009, 10:07 PM
“Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến trong thế gian.” (Ga 11,27)

bethichconlua
23-07-2009, 10:08 PM
Nuớc Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá.” (Mt 13,47)

bethichconlua
23-07-2009, 10:08 PM
Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân chúng trong các hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế ?” (Mt 13,54)