PDA

View Full Version : KHỔ DO ĐÂU?



trandinhmy43
16-11-2010, 11:22 PM
KHỔ RỒI LẠI KHỔ…


Ngày lại qua ngày cuộc sống vẫn cứ trôi qua trong cái đói khổ. Chưa sống hết ngày này đã phải lo đến ngày hôm sau. Bữa cơm, bữa cháo, cố gắng làm lụng từng giờ mà vẫn không thoát khỏi được nghèo đói. Có lẽ mỗi con người sinh ra đều được an bài cho một cuộc sống riêng biệt, TẠI SAO VẬY ???
Rồi trận lũ qua, trận lũ tàn ác đã để lại rất nhiều đau thương và mất mát, căn nhà nhỏ đơn sơ ngày xưa đã trở thành ước mơ thự sự xa vời.Cơn lũ đã “nghé thăm” tất cả mọi ngóc ngách của tĩnh nhà, từ huyện miền núi đến các vùng đồng bằng đô hội, từ những ngôi nhà tranh đến những ngôi nhà xây đều ngập sâu trong nước. Vũ Quang sau khi được cơn lũ lịch sử đi qua đã làm cho cuộc sống của người dân trong huyện nghèo đã khó khăn lại càng khó khăn hơn. Nước lũ đến “thăm” tất cả mọi nhà, tất cả mọi con đường. Cuộc sống nghèo đói nhưng êm đềm ngày trước không còn nữa mà thay vào đó là những mệt mỏi hằn sâu trên những khuôn mặt, trong những đôi mắt đã mòn hàng lệ. Nước nhấn chìm và cuốn trôi gần như tất cả lương thực và hoa màu của bà con nơi đây…Cái mà hằng ngày họ vẫn ăn vẫn sinh hoạt không còn nữa. Bây giờ đói - khát thực sự hoành hành, nhà cửa tan hoang, cuộc sống bất bơ, mọi người chỉ biết trông chờ vào những sự cứu trợ, những tấm lòng hảo tâm, những bàn tay nhân ái…để giúp xóa đi những mất mát, đau thương, khó khăn đang bao vây họ!
Gia đình con cũng không nằm ngoài cảnh đó, cái cảnh mà đối với con là một nỗi kinh hoàng. Gia đình con vừa bị lũ lụt tàn phá, lũ cuốn đi gần như tất cả những gì có trong gia đình con. Mà gia đình con lại có 4 chị em đều đang đi học: Chị đầu là Maria. Trần Thị Thùy hiện đang học đại học Vinh năm 4,thứ 2 là con Phêrô. Trần Đình Mỹ hiện đang học đại học Hà Tĩnh năm 2, em trai thứ là Phêrô. Trần Trung Đức hiện Đang học đại học kinh tế Đà Nẵng năm 1, Em út là Maria. Trần Thi Nga hiện đang học lớp 10 trường thpt Phan Đình Phùng tĩnh Hà Tĩnh. Bố mẹ ở quê làm lụng vất vả nuôi 4 chị em con ăn học, giờ lũ lụt lại tàn phá, hoa màu, lợn, gà... đều bị trôi hết. Biết lấy gì nuôi 4 chị em con học bây giờ ?
“Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, cuộc sống khó khăn dường như bao trùm tất cả. Chắc rằng cây sẽ héo mòn khi một cành bị gãy, chắn rằng sông sẽ cạn dần khi các nhánh suối ngừng trôi và chắc rằng chúng ta sẽ rất đau khi thấy đồng loại mình khốn khổ. Chỉ một nụ cười, một lời động viên, hay những cử chỉ cao đẹp. Với những bàn tay vàng với tinh thần lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều. Con hi vọng nhận được sự giúp đỡ, để chúng con vượt qua được hoàn cảnh này để rồi vươn lên trong cuộc sống,học tập và sinh hoạt.
Con xin chân thanh cảm ơn. Nguyện xin Chúa chúc lành cho cúng con. Amen


(Mọi sự cảm thông xin liên hệ: Con Phêrô. Trần Đình Mỹ-0943 245 435 hoặc trandinhmy43@gmail.com (trandinhmy43@gmail.com))