PDA

View Full Version : Truyện Các Thánh



augustino.nghia
15-06-2011, 01:14 PM
Không biết là ở trong gia đình Thiếu Nhi của chúng ta đã có “Truyện Các Thánh” không? Nhưng mình vẫn mạnh dạn để từ hôm nay chép lại và gửi vô gia đình của chúng ta những sơ lược, tóm tắt về các Thánh của Hội Thánh Công Giáo trong năm, chắc chắn là sẽ không đủ vì khả năng sưu tầm của mình còn hạn chế, và tài liệu mà mình hiện có chỉ nhắc đến các thánh có lễ "Kính" mà thôi... Rất mong các bạn vào đọc và bổ sung thêm giùm mình những thiếu sót chắc chắn phải có...
Chân thành cám ơn và cầu xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của các Thánh nhân, ban cho gia đình Thiếu Nhi của chúng ta ơn sốt mến học hỏi, chăm ngoan và luôn cậy tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi.



-----------------------------




http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/MeThienChua.jpg





Ngày 01 tháng Giêng



ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA



Ngày 22 tháng Tám



NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH



Sau cuộc sống và cái chết vô cùng thánh thiện, Đức Trinh Nữ Maria được vinh quang tiến về trời cả hốn lẫn xác và được Con Mẹ tôn phong làm Nữ Vương trên trời.
Đức Maria là Nữ Vương bởi vì Con Mẹ là Ngôi Hai Thiên Chúa Ba Ngôi làm người, là Vua và là Chúa muôn loài thọ tạo. Đức Giêsu là Vua của chúng ta vì Người đã cứu chuộc chúng ta. Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương chúng ta vì Mẹ đã góp phần cách đặc biệt vào việc cứu chuộc chúng ta, vào cuộc chiến cũng như vào vinh quang mà người con của Mẹ đã chiến thắng trên kẻ thù là tội lỗi và ma quỷ. Chính vì thế, Mẹ đáng được chia sẻ vương quyền với con mình.
Do đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa và vì những đau khổ Mẹ gánh chịu khi đứng dưới chân thập giá, Đức Maria đã thông phần vào mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc của Con Mẹ. Vì thế, giờ đây, Mẹ phù giúp con cái loài người bằng việc trao ban những ân sủng nhận được từ Con của mình.
Thánh Bênađô quả quyết : “Do ý muốn của Thiên Chúa mà chúng ta nhận được mọi ơn lành qua Đức Maria.”
Các thánh cũng đã nhận được những ân sủng cần thiết để có thể sống một cuộc đời thánh thiện qua lời chuyển cầu của Đức Maria. Tất cả các nhân đức các thánh tập luyện được đều đến từ Đức Mẹ bằng một phương thế rất kỳ diệu. Mẹ quả là Nữ Vương Các Thánh va là Nữ Vương người thế chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa đã đặt Thánh Mẫu của Đức Kitô Con Chúa làm Thánh Mẫu và Nữ Vương chúng con. Xin nhận lời Đức Nữ Vương chuyển cầu mà cho chúng con đạt tới phúc vinh quang Chúa dành sẵn trên trời cho con cái Chúa.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
15-06-2011, 01:24 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/ThanhBasilioCa.jpg http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/GregoryNazianzen.jpg

Thánh Basiliô Cả - Thánh Grêgôriô Nazian

Ngày 02 tháng Giêng



THÁNH BASILIÔ CẢ



(Bổn mạng của các nhân viên bệnh viện)



THÁNH GRÊGÔRIÔ NAZIAN


Hai thánh Basiliô Cả và Grêgôriô Nazian đều được sinh ra tại Cappadoce, thuộc hai gia đình quí phái, danh tiếng, có địa vị vững chắc trong xã hội lúc đó. Hai vị thánh đều học cùng trường tại Athènes Hy Lạp, thành đạt trong việc học, hai Ngài đều cùng về quê hương và sống với nhau trong một mái nhà tu viện. Dù rằng tính khí mỗi người khác nhau, nhưng hai vị thánh đã sống nghĩa thiết chan hòa, sống theo gương mục tử nhân hậu hiền lành noi theo Chúa Giêsu. Thánh Basiliô có tài lãnh đạo, có óc tổ chức, chỉ huy, điều khiển. Thánh Grêgôriô Nazian lại thích chiêm niệm, sống âm thầm và là một tu sĩ sáng ngời các nhân đức. Cả hai vị thánh đều được chọn làm Giám mục của hai Giáo phận. Thánh Basiliô được đặt làm Giám mục năm 370 tại Césarée de Cappadoce. Thánh Giám mục Basiliô là một mục tử can trường, đầy dũng khí, hiên ngang. Nhờ lòng dũng cảm: lời giảng dạy, chữ viết và nhờ tài khéo léo, can thiệp trực tiếp của Ngài với Chính quyền, Ngài đã đem lại cho Hội Thánh một chỗ đứng vững chắc, tách quyền Giáo Hội ra khỏi thế quyền. Ngài giúp cho những người nghèo lấy lại phẩm giá của mình và bảo vệ đức tin của đoàn chiên cách sâu xa, vững chắc. Thánh Grêgôriô Nazian được tấn phong Giám mục Sasime năm 371, và vào năm 380, thánh nhân được cử làm Giám mục Constantinople giữa sóng gió do bè rối Ariô gây nên. Ngài có tài hùng biện, mọi người đều theo Ngài. Thánh nhân được đặt cho một cái tên hết sức thân thương:"Cha của những kẻ khốn cùng".
Thánh Basiliô qua đời ngày 01/1/379 và thánh Grêgôriô Nazian tạ thế ngày 25/1/390.

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho Giáo Hội nên rạng rỡ nhờ gương sáng và lời giảng dạy của thánh Basiliô và thánh Grêgôriô. Xin cho chúng con biết khiêm nhường tìm hiểu chân lý của Chúa và hết lòng yêu mến đem ra thực hành.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
15-06-2011, 11:00 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhnuElizabethAnnSenton.jpg




Ngày 04 tháng Giêng


THÁNH ELIZABETH ANN SETON



Elizabeth chào đời tại thành phố New York ngày 29 tháng 08 năm 1774 và phải chịu mồ côi mẹ từ rất sớm, nhưng cô được sự quan tâm giáo dục của người cha là ông Richard Bayley. Cô có lòng đạo đức sâu xa và yêu thích đọc Kinh Thánh, đồng thời có lòng tín thác tuyệt đối vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa.
Năm 19 tuổi, tại New York, Elizabeth lập gia đình với ông William Magee Seton. Cuộc hôn nhân đầm ấm hạnh phúc này đã cho ra đời năm người con. Sau khi người chồng từ trần, một số người bạn chí cốt của Elizabeth đã tiếp nhận người phụ nữ góa bụa đau khổ này về tại nhà của họ ở nước Ý, tại đây Elizabeth mới hiểu biết thế nào là cuộc sống của người Công Giáo đích thực.
Elizabeth trở lại New York vào năm 1804 và gia nhập Giáo hội Công Giáo vào ngày 14 tháng 03 năm 1805. Bà nhận lời thỉnh nguyện của đức Tổng Giám mục Carroll để mở một trường dành cho nữ sinh tại Baltimore. Nhiều phụ nữ ngỏ lời với bà muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì và bà được nhiều người biết đến với danh xưng “Mẹ Bề trên Seton”. Nhóm phụ nữ cộng tác với Mẹ Elizabeth này được gọi là Nữ Tu Bác Ái và họ sống tại Emmitsburg. Đây là bước đầu thành hình các cộng đoàn nữ tu tại Hoa Kỳ.
Các trẻ em trong các giáo xứ đến xin học tại trường do nhóm nữ tu này thành lập, đó là các trường tư thục Công Giáo đầu tiên có mặt tại nước Mỹ. Mẹ Elizabeth từ trần vào ngày 04 tháng 01 năm 1821. Năm 1963, mẹ chính là người công dân sinh trưởng tại Hoa Kỳ đầu tiên được phong Chân phước và vào ngày 14 tháng 09 năm 1975, mẹ được Đức Phaolô VI nâng lên bậc Hiển Thánh.

Lạy Chúa, Chúa đã hướng dẫn thánh Elizabeth trong Hội Thánh Chúa để ngài lại có thể dạy dỗ người khác trên con đường cứu rỗi. Xin cho chúng con biết bước theo Đức Kitô, noi gương thánh nữ cùng với cộng đoàn anh chị em mình quyết tâm tìm kiếm Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực của con người.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
17-06-2011, 12:49 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/ThanhGioanNewman.jpg


Ngày 05 tháng Giêng




THÁNH GIOAN NEWMAN



Thánh Gioan Newman chào đời tại nơi mà hiện nay là nước Tiệp Khắc. Sau khi theo học tại Prague, năm 25 tuổi, ngài đến New York và tại đây được thụ phong linh mục. Ngài làm việc truyền giáo tại tiểu bang New York cho tới năm 29 tuổi thì gia nhập dòng Chúa Cứu Thế và ngài chính là người đầu tiên của Hội dòng này được tuyên khấn tại Hoa Kỳ.

Thánh nhân tiếp tục công việc truyền giáo tại bang Maryland, Virginia và Ohio. Tại những nơi này, ngài trở nên rất quen thuộc với những người gốc Đức. Cha Newman đã từng phục vụ tại các giáo xứ ở New York, Baltimore và Pittsburg. Sau đó, ngài giữ chức vụ Phó Giám tỉnh dòng Chúa Cứu thế ở Hoa Kỳ.

Cha Newman được chọn làm giám mục giáo phận Philadelphia vào năm 1852 khi ngài được 41 tuổi. khả năng xuất chúng của đức cha Newman là tài tổ chức. Ngài quy tụ về thành phố rất nhiều các tu sĩ nam nữ thuộc các hội dòng giảng thuyết để làm công tác huấn luyện. Thời ngài làm giám mục, hơn 80 ngôi thánh đường đã được xây dựng.

Thánh Gioan Newman thông thạo 8 ngôn ngữ, cả thổ ngữ và ngôn ngữ hiện đại. Ngài đến thăm mọi nơi trong giáo phận bao la do ngài phụ trách, khi thì bằng thuyền máy, khi thì bằng xe ngựa, lúc thì đi xe lửa, có khi cuốc bộ để tìm đến với các linh hồn đang cần đến lòng Chúa xót thương. Thánh nhân là người tiên phong trong việc tổ chức cho có hệ thống các trường tư thục Công giáo và soạn thảo sách giáo lý tại Hoa Kỳ. Ngài qua đời vào năm 1860 sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ Chúa trao và được nâng lên hàng chư thánh ngày 19 tháng 07 năm 1977.

Lạy Chúa, Chúa là Ánh Sáng và là Mục Tử chăn dắt các linh hồn. Chúa đã đặt thánh Gioan làm giám mục trong Hội Thánh Chúa để đoàn chiên Chúa được nuôi dưỡng bằng lời hằng sống và được dẫn dắt bằng gương của thánh nhân. Nhờ lời thánh Gioan Newman cầu bầu, xin giúp chúng con sống niềm tin mà thánh nhân đã giảng dạy và bước theo con đường ngài đã nêu gương.



http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhEdward.jpg





THÁNH EDWARD



Edward lên ngai vua nước Anh vào tuổi tròn 40, trước đó 27 năm ngài phải sống cảnh lưu đày. Mặc dù để chìu lòng dân chúng, ngài bước vào đời sống gia đình, nhưng ngài đã cùng với người vợ là hoàng hậu Edith sống trong chay tịnh và tiết chế.

Một trong những người quý phái sống trong hoàng cung đã viết về ngài như sau : “Là vua trần thế, nhưng Edward được chọn để phụng sự Thiên Chúa và Nước Trời. Trong việc điều hành vương quốc của mình, ngài đã sống cuộc sống như một thiên thần, và vì thế, chính Thiên Chúa đã hướng dẫn ngài. Ngài quá tốt lành đến nỗi không hề nói một lời nào thiếu tử tế ngay cả với người dân tầm thường nhất.”

Edward sống rộng rãi với cả những ai nghèo khó và xa lạ. Ngài thường đứng ngay trước cổng cung điện, nói năng nhã nhặn với những kẻ ăn xin nghèo khó và phong cùi. Họ lũ lượt đến xin ngài lòng xót thương, và nhiều người trong số này đã được ngài chữa lành bệnh tật. Mặc dù bận bịu đủ thứ việc, ngài luôn có mặt trong các thánh lễ hàng ngày. Vị vua thánh thiện này rất nhiệt thành trong việc xây dựng và trang hoàng các ngôi thánh đường. Công việc cuối cùng của đời ngài là xây dựng đan viện Westminster. Vua Edward qua đời vào ngày 05 tháng 01 năm 1065. Ngài được phong thánh vào năm 1611 và 2 năm sau, xác không hư nát của ngài được thánh Tôma Becket đem dời về một ngôi đền trong đan viện.

Lạy Chúa, Chúa đã đội triều thiên cho thánh Edward trên nước vinh quang vĩnh cửu. Xin cho chúng con khi còn ở dưới thế biết noi gương và tôn kính thánh nhân, để chúng con có thể cùng ngài chung hưởng vinh phúc trên trời mai sau.




(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
18-06-2011, 08:30 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhAntonVienphu.jpg



Ngày 17 tháng Giêng




THÁNH ANTÔN VIỆN PHỤ


Thánh Antôn sinh vào năm 251 tại Ai Cập. Ngài muốn thực hiện trọn vẹn những lời này của Chúa : “Nếu bạn muốn nên trọn lành, hãy đem bán những gì mình đang có mà phân phát cho người nghèo.” Lúc còn trẻ, ngài đã cho đi tất cả những gì mình có và xin một vị ẩn sĩ giảng dạy cho biết thế nào là sống một cuộc đời thánh thiện. Thánh Antôn đến thăm nhiều vị ẩn sĩ và cố gắng bắt chước gương sáng của họ. Ngài lui vào sa mạc, ở đó, trong nhiều năm, ngài sống cuộc đời của một vị ẩn sĩ. Ngài dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa bằng việc liên lỉ cầu kinh và sám hối.
Trong vòng hơn 20 năm, thánh Antôn thường bị ma quỷ đến cám dỗ, nhưng ngài đã vượt thắng những cơn cám dỗ ấy bằng lời cầu nguyện và những hy sinh. Nhiều người lũ lượt tìm đến với thánh nhân để có được những lời khuyên dạy. Ngài đồng ý hướng dẫn họ trên con đường nên thánh. Bằng cách đó, ngài thành lập những đan viện đầu tiên, thế nên thánh Antôn được gọi là cha đẻ của đời sống đan tu và là ông tổ của các đan sĩ.
Các phép lạ thánh nhân làm đã kéo thật đông người ta tìm đến đan viện khiến ngài lại phải trốn vào sa mạc, để sống bằng công việc nặng nhọc và nguyện cầu trong thinh lặng. Thánh Anathaxiô, người viết tiểu sử của thánh Antôn, đã cho rằng : chỉ cần biết về cách sống của thánh Antôn cũng đủ là một cuốn kim chỉ nam cho việc thực hành mọi nhân đức.
Thánh nhân qua đời vào năm 356, khi ngài được 105 tuổi.

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Antôn Viện phụ sống một đời phi thường trong sa mạc để phụng sự Chúa. Xin Chúa nhận lời người chuyển cầu, cho chúng con biết quên mình, để một niềm yêu mến Chúa trên hết mọi sự.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
18-06-2011, 11:32 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhSebastiano-1.jpg





Ngày 20 tháng Giêng


THÁNH SEBASTIANÔ

(Bổn mạng các lực sĩ và binh sĩ)


Sebastianô là con trai của một gia đình giàu có. Chàng trở thành viên đại úy chỉ huy những người lính cận vệ của hoàng đế Rôma. Vào thời đó, hoàng đế gây nên rất nhiều khổ đau cho người Kitô hữu. Sebastianô giúp đỡ họ bằng cách đến viếng thăm họ trong các nhà tù, mang tiền bạc quần áo và đồ ăn cho họ.
Một lần kia, Sebastianô chữa lành cho vợ của một người lính bằng cách làm dấu Thánh Giá trên bà ta. Cả bà lẫn người chồng xin được rửa tội. Chàng cũng hoán cải viên thống đốc ở Rôma và nhiều người khác nữa.
Sebastianô bị tố cáo là một Kitô hữu và buộc phải chết. Chàng bị trói chặt vào cột và những người lính bắn cung tên vào thân thể. Đêm hôm ấy, một phụ nữ là người Kitô hữu nghĩ rằng chàng đã chết, nên đã cùng vài người đàn ông nữa khiêng vị tử đạo về nhà của bà và chuẩn bị công việc chôn cất. Thế nhưng Sebastianô vẫn còn sống. Bà chăm sóc thánh nhân cho đến khi ngài được bình phục.
Sebastianô trở lại gặp hoàng đế và xin ông hãy đối xử tốt với các Kitô hữu. Nhưng hoàng đế lại ra lệnh cho lính giết Sebastianô chết. Sau khi chết, vị tử đạo đã hiện ra với người phụ nữ thánh thiện trước đây và chỉ cho bà để bà có thể tìm thấy xác của thánh nhân. Thế rồi xác của ngài được đem về hang toại đạo và chôn cất tại đó.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin ban cho chúng con thần khí dũng cảm, để chúng con noi gương thánh tử đạo Sebastianô, biết vâng phục Chúa hơn vâng phục người phàm.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
20-06-2011, 09:35 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/ThanhAne.jpg



Ngày 21 tháng Giêng



THÁNH ANÊ



(Bổn mạng thiếu nhi Đức Mẹ)


Khi Anê bị dẫn tới bàn thờ để dâng hương cho nữ thần ngoại giáo Minerva ở Rôma, thánh nữ chỉ mới lên 12 tuổi. Nhưng Anê đã dâng trao đôi tay của mình cho Chúa Giêsu rồi làm dấu Thánh Giá.
Quân lính trói tay chân thánh nữ lại. Đôi bàn tay của Anê quá thon nhỏ đến nỗi vòng xích đã trượt khỏi cổ tay cô. Khi quan tòa nhận thấy cô đã không sợ đớn đau, ông đã truyền cho cởi quần áo cô và bắt cô phải đứng trước đám đông dân ngoại. Thánh nữ bèn kêu lớn : “Đức Kitô sẽ canh giữ những kẻ thuộc về Người!”
Trong lúc đám đông quay mặt đi không nhìn thì một thanh niên dám đăm đăm nhìn vào thánh nữ cùng với ý nghĩ đầy tội lỗi. Một tia sáng chói lòa tức khắc làm hắn bị đui mù.
Anê buộc phải kết hôn với một thanh niên giàu có, nhưng thánh nữ đã trả lời : “Chúa Kitô là vị hôn phu của tôi. Người đã chọn tôi trước nên tôi là của Người. Người đã làm cho linh hồn tôi nên rạng ngời xinh đẹp bằng nữ trang ân sủng và các nhân đức. Tôi thuộc về Người. Người là Đấng được các thiên sứ phụng thờ.”
Sau khi cầu nguyện, thánh nữ đưa cổ mình cho lưỡi gươm của lý hình. Đầu thánh nữ tách khỏi thân mình và các thiên sứ đem linh hồn Anê về thiên đàng.
Tên Anê do bởi danh từ La-tinh “Agnus”, có nghĩa là “con chiên”. Điều này nhắc nhở chúng ta về tính hiền lành dễ thương của thánh nữ.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã chọn những gì thế gian cho là yếu kém để hạ nhục những gì hùng mạnh. Mừng kỷ niệm ngày thánh nữ Anê tử đạo về trời, xin cho chúng con hằng noi gương thánh nữ mà giữ vững đức tin.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
20-06-2011, 09:36 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhPhanxicoSale.jpg



Ngày 24 tháng Giêng



THÁNH PHANXICÔ SALÊ



(Bổn mạng các văn sĩ)


Phanxicô sinh ra trong một lâu đài ở nước Pháp vào năm 1567. Khi cậu được rửa tội, mẹ cậu đã nói : “Giờ đây hỡi con của mẹ, con là bạn của các thiên thần, là anh em cua của Đức Giêsu, là đền thờ của Chúa Thánh Thần và là một thành viên của Hội Thánh. Từ giờ phút này, con sẽ thuộc về Thiên Chúa mãi mãi.”
Khi Phanxicô lên 9 tuổi, cậu thường xuyên rước Chúa vào lòng. Cậu nói : “Chúa Giêsu là Thầy dạy sự thánh thiện. Tôi đến cùng Người bởi vì tôi muốn Người dạy tôi biết cách trở thành một vị thánh. Có ích lợi gì cho tôi, nếu tôi học được mọi điều ở trường nhưng tôi lại không nên thánh?”
Một ngày kia, khi Phanxicô đã trở thành một luật sư, chàng nghe thấy có tiếng nói với mình : “Hãy từ bỏ mọi sự và theo Ta.” Vâng theo tiếng Thiên Chúa gọi, thánh nhân đáp lại : “Con muốn đi khắp nơi tìm kiếm những người nghèo và tội nhân để con đem họ về cho Ngài, lạy Chúa Giêsu.”
Được thụ phong linh mục, bằng lời giảng dạy và lòng nhân hậu của cha, Phanxicô đem nhiều linh hồn về cho Chúa. Sau này, cha Phanxicô trở thành giám mục thành Geneva. Thánh nhân viết rất nhiều sách, và đó là lý do tại sao ngài được tôn phong danh hiệu là bổn mạng các văn sĩ Công Giáo. Cùng với thánh nữ Gioanna đệ Chantan, thánh nhân lập hội dòng Thăm Viếng. Ngài qua đời năm 1622.

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Phanxicô Salê, giám mục, biết trở nên tất cả để hòa mình với mọi người, hầu muôn dân được ơn cứu độ. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại, biết hết lòng phục vụ anh em, để làm chứng lòng yêu thương nhân hậu của Chúa.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
21-06-2011, 09:37 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhAngelaMerici.jpg



Ngày 27 tháng Giêng



THÁNH ANGÊLA MÊRIXI


Thánh Angêla sinh tại Ý vào năm 1470. Năm 15 tuổi, ngài gia nhập dòng Ba Phan Sinh. Trong một thị kiến, ngài được Thiên Chúa tỏ ý muốn ngài thành lập một nhóm phụ nữ đạo đức và nhiệt thành, dám hiến dâng cuộc đời của họ cho việc phụng sự Thiên Chúa.
Năm 22 tuổi, thánh nữ trở lại quê hương xứ sở của mình và thấy rằng các bậc cha mẹ đã không còn biết dạy dỗ con cái của họ, ngay cả những chân lý căn bản nhất của niềm tin tôn giáo. Angêla chia sẻ những tâm tư này với một số bạn bè thân hữu của mình và cùng với những phụ nữ này quy tụ các trẻ nữ trong làng để chúng được thường xuyên dạy dỗ. Thánh Angêla khởi sự công việc với 12 người bạn cùng chí hướng tại Brescia. Đây chính là bước đầu thành lập của tu hội Ursuline, một tu hội đời trong Giáo Hội dành cho các phụ nữ chuyên lo việc dạy học. Angêla chọn thánh Ursula làm đấng bảo trợ là vì vị thánh được phúc tử đạo này cũng được nhìn nhận là gương mẫu lý tưởng cho các Kitô hữu khấn giữ đức trinh khiết.
Vào năm 1535, 28 phụ nữ trẻ cùng với thánh Angêla dâng hiến trọn vẹn cuộc đời của họ để phụng sự Thiên Chúa.. Họ là những chị em sống cuộc đời thánh thiện ngay giữa gia đình của họ. Họ thường xuyên gặp gỡ nhau để học hỏi và linh thao, trong khi làm các bổn phận được trao cho họ. Mẹ Angêla được chọn làm vị bề trên của tu hội và tiếp tục chức vụ này trong vòng 5 năm cuối của cuộc đời một thánh nhân.

Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã cho thánh nữ Angêla trinh nữ nên gương bác ái và khôn ngoan cho người thế ; vì lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con cũng noi theo gương người mà trung thành tuân giữ lời Chúa dạy, và tuyên xưng đức tin trong cuộc sống hàng ngày.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
21-06-2011, 09:42 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhTomaAquino.jpg





Ngày 28 tháng Giêng


THÁNH TÔMA AQUINÔ


(Bổn mạng các trường học Công Giáo)





Tôma sinh tại Aquinô, nước Ý. Học xong đại học ở Naples, Tôma đến sống với các cha dòng Đa Minh. Hai người anh của Tôma bắt cậu về và nhốt giam trong một lâu đài gần 2 năm trời với ý định không cho cậu trở lại tu viện nữa.
Đức Giáo Hoàng triệu Tôma về Rôma để được nói chuyện với cậu. Ngài cũng ra lệnh cho mẹ và các anh của Tôma không được ngăn cản con đường tiến tới ơn gọi của Tôma. Tôma trở lại với các cha dòng Đa Minh và được gởi đi học tại Pháp và Đức.
Tôma được thụ phong linh mục và trở thành một bậc thầy lỗi lạc. Cha viết nhiều sách về các giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo. Ai cũng thấy được lòng mến cao độ của cha đối với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Ngài đã viết những kinh nguyện và những bài thánh ca mà Giáo Hội ngày nay vẫn còn sử dụng để sùng kính và tôn vinh Thánh Thể.
Ngày kia đang lúc cha Tôma cầu nguyện trước một tượng chịu nạn lớn, Chúa nói với thánh nhân : “Tôma hỡi, con đã viết rất tuyệt vời về Ta. Để bù lại, con muốn điều gì?” – Ngài trả lời : “Thưa Chúa, ngoài Chúa ra, con không muốn điều gì khác!”
Cha thánh qua đời vào năm 1274 khi ngài được 47 tuổi.

Lạy Chúa, Chúa đã làm cho thánh Tôma trở nên một bậc thầy lỗi lạc, vì đã ban cho người lòng tha thiết sống cuộc đời thánh thiện và hăng say giảng dạy đạo lý cao siêu. Xin Chúa thương mở lòng soi trí để chúng con ngày càng hiểu biết điều người dạy và ra công bắt chước việc người làm.





(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
23-06-2011, 09:54 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGioanBosco.jpg



Ngày 31 tháng Giêng



THÁNH GIOAN BOSCO



(Bổn mạng các nhà xuất bản)


Khi còn là một thiếu niên, Gioan đã học biết nhiều trò mánh lới bằng cách quan sát những nhà làm xiếc. Cậu tụ họp bọn con trai nhỏ chung quanh mình và biểu diễn những trò độc đáo. Sau đó cậu lặp lại những bài giảng cậu đã nghe ở nhà thờ.
Vào tuổi 13, Gioan phải xa nhà và đến làm việc cho một chủ nông trại, rồi cho một thợ may, một chủ tiệm bánh mì và cả cho một xưởng mộc nữa. Bằng cách đó, cậu tự nuôi sống mình khi cậu học tại đại học và chủng viện rồi sau đó trở thành một linh mục.
Giới thanh thiếu niên rất yêu mến cha Gioan. Cha tìm chỗ cho chúng gặp gỡ, vui chơi và cầu nguyện. Khi những người hàng xóm than phiền vì tiếng ồn ào, cha Gioan bèn thuê một nhà kho cũ ở ngoài đồng. Cha gọi đó là hội trường và cha bắt đầu giảng nhiều bài hùng hồn cho các cử tọa thiếu nhi. Cha tin rằng việc cầu nguyện và các Bí tích là những phương thế tốt nhất giúp cho bọn trẻ nên tốt lành.
Cha Don Bosco cũng thành lập hội dòng Salesien, đó là một nhóm linh mục cộng tác với cha trong công việc giúp các thanh thiếu niên. Cha Gioan Bosco mở các loại cửa hàng để dạy thanh thiếu niên biết làm việc trong nhiều ngành nghề khác nhau. Cha còn viết những cuốn sách nhỏ và bọn trẻ đã in thành nhiều ấn bản cho người ta đọc.
Cha Gioan Bosco qua đời năm 1888 vào tuổi 73.
Một trong những danh hiệu mà học trò của ngài sau này dâng tặng ngài là “Don Bosco là Cha, là Thầy và là Bạn của giới trẻ!”

Lạy Chúa, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một người cha và một bậc thầy của giới thanh thiếu niên là thánh linh mục Gioan Bosco. Xin Chúa cũng đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con biết phụng sự một mình Chúa là lo cho anh em được cứu độ.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
23-06-2011, 06:23 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhSyrilo-thanhMetodio.jpg





Ngày 14 tháng Hai


THÁNH SYRILÔ VÀ THÁNH MÊTÔĐIÔ


(Bổn mạng nước Moravia)





Hai anh em Syrilô và Mêtôđiô thuộc dòng dõi nghị viện ở Thessalonica, nhưng mẹ của hai ngài là một người nô lệ. Syrilô đến Constantinôp, nơi đây ngài được thụ phong linh mục, Syrilô dạy triết học tại trường đại học và bênh vực Tin Mừng Chúa Kitô. Còn Mêtôđiô, người anh cả, sau khi làm thủ lãnh một trong những bộ tộc người nô lệ, đã trở thành viện phụ của một tu viện tại Hy Lạp.
Vào năm 862, Ratislav, hoàng tử nước Moravia xin với hoàng đế Micae III gởi đến cho ông các nhà truyền giáo để dạy tiếng địa phương cho dân chúng. Hai anh em được phái đến triều đình ở Velehrad. Họ còn muốn có giám mục để phong thêm các linh mục khác. Hai anh em hành hương đến Rôma mang theo hài cốt của thánh Giáo Hoàng Clêmentê. Đức Giáo Hoàng Arian II tấn phong các ngài lên hàng giám mục và cho phép sử dụng ngôn ngữ Slave trong Phụng Vụ.
Thánh Syrilô qua đời tại Rôma. Thánh Mêtôđiô tiếp tục hoạt động tông đồ và gặt hái được nhiều thành công tại Moravia, Bohemia, Ba Lan và các nước lân cận. Ngài giới thiệu ngôn ngữ của dân Slave và dịch Kinh Thánh sang tiếng nước này. Ngài tạ thế ở Moravia ngày mồng 6 tháng 4 năm 885. Hai thánh Syrilô và Mêtôđiô được dân Slave tôn kính như các vị tông đồ của họ.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng hai anh em thánh Syrilô và thánh Mêtôđiô, để đưa các dân tộc Slavonia tới ánh sáng Tin Mừng. Xin mở lòng chúng con đón nhận lời Chúa dạy, và biến đổi chúng con thành dân riêng của Chúa, luôn đồng tâm nhất trí với nhau, để sống đức tin chân thật và thẳng thắn tuyên xưng.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
23-06-2011, 06:24 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhBernadette.jpg





Ngày 18 tháng Hai


THÁNH BERNADETTE





Cha mẹ của Bernadette rất nghèo và sống gần Lộ Đức, nước Pháp. Một ngày kia, vào năm 1858, đang khi Bernadette đi kiếm củi, một người đàn bà tuyệt đẹp hiện ra, đứng trong một cái hang trước mặt cô. Người đàn bà mặc áo màu xanh pha lẫn màu trắng, có những đóa hoa hồng phủ kín bàn chân. Bà mỉm cười với Bernadette rồi xin cô cùng lần chuỗi Mân Côi với bà. Đó chính là Đức Mẹ Maria!
Bernadette nhìn thấy Đức Mẹ 18 lần. Một lần kia, Mẹ nói : “Ta không hứa ban cho con hạnh phúc trên đời này, nhưng là trên thiên đàng.”
Đám đông dân chúng theo Bernadette tới hang để lần hạt Mân Côi với cô, nhưng họ không được nhìn thấy Đức Mẹ.
Đức Mẹ xin Bernadette hãy xới đất lên. Một suối nước kỳ diệu chảy trào lai láng. Rất nhiều người đến đây hành hương đã được chữa lành nhờ giếng nước này.
Khi Bernadette xin Đức Mẹ cho biết tên của bà, vừa nhìn lên trời, Mẹ vừa nói : “Ta là đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội.” Mẹ nhắn nhủ rằng : “Hãy cầu nguyện cho kẻ có tội.” Mẹ còn truyền cho xây một nhà nguyện ở gần hang. Ngày nay, nơi đây là một đền thờ thật lớn dâng kính Trinh Nữ Maria.
Về sau, Bernadette trở thành một nữ tu. Cuộc đời thánh nữ là một chuỗi những đau khổ trong niềm hân hoan cảm tạ. Bernadette qua đời vào tuổi 36.

Lạy Chúa là đấng Bảo Trợ và Yêu Thương những kẻ khiêm nhường. Chúa đã ban cho tôi tớ Chúa là thánh nữ Bernadette đặc ân chiêm ngưỡng Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và truyện vãn với Mẹ. Xin ban cho chúng con được xứng đáng chiêm ngưỡng Chúa trên thiên đàng mai sau.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
24-06-2011, 07:18 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGabriel.jpg





Ngày 27 tháng Hai


THÁNH GABRIEL


(Bổn mạng hàng Giáo sĩ)





Gabriel sinh tại Assisi ngày 01 tháng 03 năm 1838 và là con thứ 11 trong một gia đình có 13 người con. Cậu là người rất ham mê những thú vui trần thế, nhưng được Đức Trinh Nữ Maria trong hội dòng Đức Bà Thương Khó hướng dẫn, cậu đã trở nên vị tông đồ đích thực của Mẹ Sầu Bi.
Không có gì là phi thường đối với cuộc đời của Gabriel, ngoài việc thánh nhân luôn trung thành cầu nguyện, yêu thích hy sinh và lúc nào cũng vui vẻ. Khi được 23 tuổi, ngay lúc Gabriel vừa hoàn tất việc học để lãnh chức linh mục, thầy đã mắc phải bệnh lao và qua đời một năm sau tại Isola ngày 17 tháng 02 năm 1862.
Chẳng có lấy một biến cố lạ lùng nào xảy ra trong đời Gabriel, nhưng sau khi thánh nhân qua đời, nhiều phép lạ đã xảy ra tại chính ngôi mộ của ngài.
Ngài được gọi là thánh Gabriel của Đức Mẹ Sầu Bi, bởi vì ngài có lòng yêu mến dạt dào đối với Đức Maria, đấng cùng chịu khổ đau với Con của Mẹ.
Càng nhớ tới Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong các nỗi thống khổ các Ngài phải chịu, càng làm cho thánh Gabriel quảng đại hơn nữa để chứng tỏ lòng yêu mến của mình. Bạn hãy noi gương thánh trẻ này bằng cách năng nghĩ tới những nỗi sầu khổ của Đức Maria, để qua sự chăm sóc đầy tình mẫu tử của Mẹ, bạn có thể đạt tới sự thánh thiện và có thể cứu được linh hồn mình.

Lạy Chúa, Chúa đã dạy thánh Gabriel biết ngắm nhìn những nỗi thống khổ của Mẹ Maria, Nữ Vương Nhân Ái và đã giúp thánh nhân đạt tới vinh quang thánh thiện nơi các phép lạ ngài vẫn thực hiện. Xin Chúa thương ban cho chúng con cũng được chia sẻ những nỗi sầu thương của Thánh Mẫu Người và được hưởng ơn cứu độ, nhờ Mẹ luôn che chở phù trì.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
24-06-2011, 07:20 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGioanThienChua.jpg



Ngày 08 tháng Ba



THÁNH GIOAN THIÊN CHÚA



(Bổn mạng những người bán sách và những ai mắc bệnh tim)



Gioan sinh tại Bồ Đào Nha năm 1495. Cậu là đứa chăn cừu cho tới năm 20 tuổi. Trong suốt 18 năm sau đó, Gioan là một quân nhân tại nhiều miền đất của châu Âu. Ngay dù khi Gioan đang có một cuộc sống bừa bãi thiếu nghiêm túc, chàng vẫn luôn yêu thương kẻ nghèo khó và người đau khổ.
Ngoài 40 tuổi, Gioan mới rời quân ngũ và từ bỏ cuộc đời tội lỗi. Chàng trở lại Tây Ban Nha và thuê một căn nhà. Tại đây, Gioan quy tụ tất cả những người bệnh tật, nghèo khó và vô gia cư trong thành phố Granada. Chính thánh nhân thường cõng họ trên lưng và đưa về nhà mình, rồi tắm rửa cho họ, hoặc băng bó các vết ghẻ chốc của họ, đồng thời đi xin đồ ăn thức uống cho họ. Thánh nhân cũng đã đưa nhiều tội nhân trở lại cùng Chúa.
Nhiều người quảng đại bắt đầu giúp cho thánh nhân thực hiện công việc của ngài. Hội dòng do ngài sáng lập dần dần lớn mạnh và được người ta biết đến với cái tên là Dòng Phục Vụ Bệnh Nhân của thánh Gioan Thánh Giá. Phương châm thánh nhân chọn cho các tu sĩ của mình là : “Lao động không ngừng, làm mọi việc tốt bạn có thể làm, trong lúc bạn còn thì giờ!”
Sau khi cứu một người đàn ông khỏi chết đuối, thánh Gioan trở nên rất yếu. Vào ngày 08 tháng 03 năm 1550, các y tá thấy người đang quỳ trước một tượng chịu nạn, mặt thánh nhân gục vào chân Chúa Giêsu. Ngài đã tắt thở.

Lạy Cha, Cha đã cho thánh Gioan được tràn đầy tình thương đối với kẻ nghèo và người bệnh tật. Xin cho chúng con cũng biết đem lòng bác ái phục vụ anh em, hầu đáng hưởng vinh quang Nước Trời với những người được Cha tuyển chọn.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
24-06-2011, 07:22 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhDaminhSavio.jpg




Ngày 09 tháng Ba


THÁNH ĐAMINH SAVIO


(Bổn mạng của thiếu nhi)





Trong số các thiếu niên mà thánh Gioan Bosco hướng dẫn, có một bạn mà ngài thương mến rất nhiều, đó là ĐaMinh Savio. Thánh Bosco đã viết một cuốn sách về cậu.
ĐaMinh sinh tại Riva nước Ý vào năm 1842. Khi được 5 tuổi, cậu đã tập giúp lễ. Vào tuổi 12, ĐaMinh đến thăm thánh Bosco và cho ngài biết rằng cậu muốn trở thành một linh mục. Cậu sống rất tốt với các bạn của mình. ĐaMinh xin vào trường nội trú do thánh Gioan Bosco thành lập.
Các bạn cùng lớp với Savio rất thích cậu vì lúc nào cậu cũng tốt bụng và vui tươi. Cậu học hành rất chăm chỉ và yêu thích cầu nguyện. Nhưng sức khỏe của cậu lại không khá và chỉ sau 2 năm cậu phải ngưng việc học và trở về nhà.
ĐaMinh luôn tuân giữ những quy luật mà cậu đã ghi trong cuốn sổ tay vào dịp cậu được chịu lễ lần đầu như sau :
1. Tôi sẽ thường xuyên đi xưng tội và chịu lễ.
2. Tôi sẽ tham dự các ngày lễ trọng.
3. Chúa Giêsu và Mẹ Maria sẽ là những người bạn thân nhất của tôi.
4. Tôi thà chết còn hơn phạm tội.
Lúc ĐaMinh Savio hấp hối, cậu nói : “Tôi thấy một cảnh tượng đẹp tuyệt vời.”
Thánh nhân qua đời khi mới được 15 tuổi.

Lạy Chúa, chỉ có một mình Chúa là tốt lành thánh thiện và ngoài Chúa ra, không ai là tốt lành cả. Nhờ lời chuyển cầu của thánh ĐaMinh Savio, xin giúp chúng con biết sống thế nào để chúng con không đánh mất ân huệ sẽ được chia sẻ vinh quang với Chúa ngày sau.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
24-06-2011, 07:24 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhLuydeMarillac.jpg





Ngày 15 tháng Ba


THÁNH LU-Y DE MARILLAC


(Louise de Marillac)



Lu-y chào đời vào ngày 15 tháng 08 năm 1591. Người chồng của bà qua đời sau 13 năm chung sống, để lại cho bà một người con trai. Thánh VinhSơn Phaolô là vị linh hướng của thánh nữ.
Thánh VinhSơn tổ chức các nhóm gồm cả đàn ông lẫn đàn bà để giúp các người nghèo khó và bệnh tật trong mỗi giáo xứ. Và nhờ sự giúp đỡ của thánh Lu-y Marillac, thánh VinhSơn lập ra tu hội Nữ Tử Bác Ái để chuyên phục vụ người nghèo về thể xác cũng như tinh thần. Thánh nhân biên soạn luật sống cho tu hội, giúp cho các cộng đoàn được tăng trưởng. 10 năm sau, gia đình tu hội này đã được Tòa Thánh châu phê. Thánh VinhSơn cho rằng nhà nguyện của các nữ tu Bác Ái VinhSơn chính là nhà thờ giáo xứ, tu viện của họ chính là đường phố và các khu vực ở bệnh viện.
Thánh VinhSơn ca tụng mẹ Lu-y là một người phụ nữ có trí minh mẫn, lòng can đảm và tinh thần hy sinh tuyệt vời, dù sức khỏe của mẹ không khả quan mấy. Hơn ai hết, mẹ là người luôn sẵn lòng và tự hạ làm mọi việc bác ái. Mẹ luôn lấy tình mẫu tử khi đối xử với các nữ tu trong cộng đoàn cũng như những người nghèo khó và đau yếu. Vào những ngày cuối đời, mẹ Lu-y thường nói với các nữ tu của mình rằng : “Hãy sẵn sàng phục vụ người nghèo. Hãy yêu mến người nghèo. Hãy kính trọng họ như các con kính trọng chính Chúa Kitô.”
Thánh nữ qua đời ngày 15 tháng 03 năm 1660.

Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho thánh Lu-y gắng sống đức ái hoàn hảo và đạt được hạnh phúc Nước Trời khi thánh nhân chấm dứt cuộc lữ hành dưới thế. Nhờ lời người chuyển cầu, xin ban sức mạnh của Chúa cho chúng con, để chúng con có thể hân hoan bước đi trên con đường yêu thương của Chúa.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
24-06-2011, 07:25 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhPatricio.jpg



Ngày 17 tháng Ba
THÁNH PATRICIÔ
(Bổn mạng nước Island (Ai-len))


Thánh Patriciô sinh tại nước Scotland năm 387. Lên 16 tuổi, cậu bị bọn hải tặc bắt và bán cho một thủ lãnh tại Ái Nhĩ Lan (Island) như một tên nô lệ. Trong những khi phải trông coi bầy cừu ở trên núi, cậu đã cầu nguyện không ngừng.
Sau 6 năm gian khổ, ngày kia, có tiếng nói từ trời bảo cậu trở lại quê hương của mình. Nhưng trước hết cậu đi đến Rôma, tại đây Patriciô trở thành linh mục. Rồi cha được gởi sang Anh để làm việc phục vụ cho Giáo Hội tại đây trong một thời gian. Thế nhưng, cha muốn trở lại Ái Nhĩ Lan và xin Tòa Thánh cho cha được phục vụ tại đó. Đức Giáo Hoàng đặt cha làm giám mục và sau đó sai thánh nhân đến Ái Nhĩ Lan như một nhà truyền giáo.
Một trong các vị vua ngoại giáo của Ái Nhĩ Lan đã bắt nhốt thánh nhân. Khi vị vua này thấy các phép lạ thánh Patriciô làm, ông nói : “Xin ngài hãy nói cho chúng tôi về Thiên Chúa. Quả Thiên Chúa đã ban cho ngài quyền năng phi thường.”
Thánh nhân trả lời vua : “Chỉ có một Thiên Chúa và Thiên Chúa có Ba Ngôi : Cha, Con và Thánh Thần.” Hái một lá cây xanh có ba nhánh, thánh nhân nói : “Chúng ta thấy có ba nhánh nhưng chỉ là một lá cây, cũng thế, có Ba Ngôi Vị, nhưng chỉ là Một Thiên Chúa mà thôi.”
Về sau, thánh nhân được đi rao giảng Đức Tin khắp nơi trên đất Ái Nhĩ Lan.

Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh giám mục Patriciô đến rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc Ái Nhĩ Lan. Vì công đức và lời chuyển cầu của thánh nhân, xin cho những ai được mang danh Kitô hữu biết luôn loan báo cho mọi người những kỳ công của Chúa.





(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
24-06-2011, 07:29 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGiuse.jpg



Ngày 19 tháng Ba



THÁNH GIUSE



(Bổn mạng Giáo Hội Công Giáo và là Đấng bảo trợ những người hấp hối)



Cha trên trời đã chọn thánh Giuse, một người thợ mộc trẻ thành Nagiarét làm cha nuôi Đức Giêsu và làm bạn trăm năm Đức Trinh Nữ Maria. Sau khi Đức Maria và thánh Giuse thành hôn với nhau, một thiên sứ đã hiện ra với thánh Giuse trong giấc mơ và cho ngài biết Đức Maria sẽ sinh một con trai và người con ấy chính là Con Thiên Chúa.
Đức Maria và thánh Giuse phải trở về Bêlem để khai tên tuổi. Không tìm được chỗ nào để trọ, các ngài đánh phải vào một chuồng súc vật. Chính ở đó, Đức Maria đã hạ sinh Con Thiên Chúa và đặt Người nằm trong một máng cỏ.
Theo lời một thiên sứ, thánh Giuse đem Chúa Giêsu và Đức maria trốn sang Ai Cập và ở đó cho tới khi thiên sứ truyền cho thánh nhân trở về Nagiarét.
Khi Chúa Giêsu lên 12 tuổi, Người bị lạc mất tại Giêrusalem. Suốt ba ngày ròng rã, Đức maria và thánh Giuse đau buồn đi tìm kiếm và đã gặp lại Chúa Giêsu ở trong đền thờ.
Tại Nagiarét, thánh Giuse làm việc vất vả để nuôi sống gia đình. Về sau, Chúa Giêsu cũng làm việc cùng với thánh Giuse trong xưởng mộc và vâng lời cha mình. Thánh Giuse qua đời trong vòng tay của Chúa Giêsu và Đức Maria.

Lạy Chúa, Chúa đã giao phó Đức Giêsu cho thánh cả Giuse, và thánh nhân đã trung thành gìn giữ trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, cho Giáo Hội biết luôn cộng tác với Đức Giêsu để hoàn tất công trình Người đã khởi đầu.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
29-06-2011, 08:47 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhIsidoro.jpg



Ngày 04 tháng Tư



THÁNH ISIĐÔRÔ



Isiđôrô chào đời tại Cartagena nước Tây Ban Nha. Hai anh của thánh nhân là hai giám mục Fulgentius và Leander cùng với cô em là Florentina, tất cả đều là các vị thánh. Khi còn niên thiếu, Isiđôrô đã rất nản chí vì học hành chẳng ra gì, cậu đã từng bị đuổi khỏi trường học. Nhưng về sau, cậu quyết định đi học trở lại và cố gắng nữa xem sao. Với ơn Thiên Chúa trợ giúp, cậu đã trở nên một trong các người lỗi lạc nhất vào thời đó.
Isiđôrô giúp cải hóa nhà lãnh đạo của đảng Arian, đồng thời cứu nước Tây Ban Nha khỏi nguy cơ lạc giáo. Được Thiên Chúa kêu gọi, thánh nhân trở thành một vị ẩn sĩ, dẫu cho các bạn bè của ngài có khuyên can.
Sau cái chết của người anh, ngài trở thành tổng giám mục Seville. Là một thầy dạy, một nhà làm luật, một vị sáng lập và cũng là một nhà cải cách, ngài ra sức làm việc, không những trong giáo phận của mình nhưng còn trên khắp nước Tây Ban Nha và cả tại các nước ngoài nữa. Ngài đã chủ tọa Công đồng Toledo thứ Tư.
Thánh Isiđôrô viết rất nhiều sách. Ngài cai quản giáo phận của ngài trong vòng 37 năm và tạ thế tại Seville ngày 04 tháng 04 năm 636. Sau khi qua đời 16 năm, thánh nhân đã được tôn phong làm Tiến sĩ của Hội Thánh.

Lạy Chúa, trong ngày kính nhớ thánh giám mục Isiđôrô, chúng con dâng lên Chúa lời khẩn nguyện : Xin cho Hội Thánh đã hấp thụ giáo lý cao siêu của người, cũng được người bênh vực chở che trước tòa Chúa.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
29-06-2011, 08:49 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhVinhsonFerrio.jpg



Ngày 05 tháng Tư



THÁNH VINHSƠN FERRIÔ



(Bổn mạng các thợ xây)


VinhSơn sinh tại Valencia nước Tây Ban Nha vào năm 1350. Chỉ mới 18 tuổi, ngài đã được tuyên khấn trong dòng thánh ĐaMinh và đã có bằng tiến sĩ thần học. Thánh VinhSơn từ chối không nhận bất cứ chức tước nào thuộc hàng giáo sĩ để ngài dấn thân cho công việc truyền giáo. Ngài đi rao giảng hầu như tại tất cả các tỉnh trong nước Tây Ban Nha. Ngài cũng đến giảng đạo tại Pháp, Ý, Đức, Hòa Lan, Anh. Scotland và Ireland. Nhờ Thiên Chúa ban cho ngài ơn làm phép lạ, nên đã có biết bao nhiêu người được phúc hoán cải sau khi nghe ngài giảng dạy. Thánh nhân cũng được mời đến Mohammedan Granada, tại đây ngài đã rao giảng rất thành công và đem nhiều linh hồn về cho Chúa. Thánh VinhSơn được xem là một trong các nhà truyền giáo lừng danh nhất của thế kỷ thứ XIV.
Nét trổi vượt nhất của thánh VinhSơn là nhân đức khiêm nhường và đời sống cầu nguyện, nhờ đó mà công việc truyền giáo của ngài mới có được những thành quả phi thường. Châm ngôn sống của thánh nhân là : “Mọi việc bạn làm, hãy đừng bao giờ nghĩ đến về chính mình, nhưng hãy luôn nhớ tới Chúa.” Với tinh thần này, thánh nhân rao giảng, nhưng chính Thiên Chúa nói qua môi miệng của ngài. Cho dẫu vào thời của thánh nhân, Giáo Hội bị chia rẽ bởi lạc giáo và có tới 2 vị Giáo Hoàng, nhưng uy tín của ngài đã giúp khôi phục lại tất cả. Công việc truyền giáo rất kỳ diệu của thánh VinhSơn kéo dài tới 21 năm.
Ngài qua đời vào ngày 05 tháng 04 năm 1419.

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh VinhSơn linh mục xuất hiện như sứ giả Tin Mừng, để nhắc nhở cho mọi người phải luôn sẵn sàng ra trước tòa Chúa Kitô. Xin cho chúng con biết chuẩn bị chờ đón Đức Kitô ngự đến xét xử trần gian, để được chiêm ngưỡng thánh nhan Người trên Thiên quốc.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
30-06-2011, 08:51 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGioanBaotixitaLasan.jpg



Ngày 07 tháng Tư



THÁNH GIOAN BAOTIXITA LASAN



(Bổn mạng các nhà giáo dục)


Gioan Lasan sinh tại Reims nước Pháp vào năm 1651. Ngài nhập chủng viện ở Paris, nhưng sau khi cha mẹ ngài qua đời, ngài phải trở về để chăm sóc các anh chị em của ngài. Ít năm sau đó, ngài tiếp tục đi học trở lại và được chịu chức linh mục. Ai cũng thán phục cha về lòng sùng kính đặc biệt đối với Bí tích Thánh Thể.
Cha Gioan được mời giúp cho hai trường học mà ban giáo sư của các trường này dạy miễn phí cho các học sinh. Cha hướng dẫn thêm cho các giáo sư tại đây trong vòng 4 năm, rồi cha quyết định dành cả đời mình để phục vụ cho công việc giáo dục. Cha Gioan Lasan quảng đại cho đi hết cả tài sản kếch xù mà cha mẹ ngài đã để lại cho ngài. Rồi cha cùng các bạn trẻ đầu tiên của mình tuyên lời khấn, hứa sẽ phục vụ bằng cả cuộc đời mình với tư cách là các thầy giáo dạy học. Đây chính là khởi đầu cho hội dòng các Sư Huynh Lasan chuyên lo việc giáo dục cho các trường học Công Giáo.
Suốt cả đời mình, thánh Gioan Lasan luôn tìm cách giới thiệu cho khắp nơi một phương pháp mới về giáo dục. Ngài phân chia các học sinh làm hai cấp độ. Trước tiên ngài huấn luyện cho các giáo sư các trường phổ thông. Rồi ngài mới tiến hành công việc giúp cho các học sinh tại các trường trung học và cho các trẻ em cần học nghề tại các trường kỹ thuật. Cha Gioan được gọi là “người cha của nền giáo dục tân thời”.
Thánh nhân qua đời tại Rouen vào năm 1719 và được phong hiển thánh năm 1900.

Lạy Cha, Cha đã chọn thánh Gioan Lasan để người rèn luyện đức tin cho giới trẻ. Ngày nay xin Cha cũng cho xuất hiện trong Hội Thánh những nhà giáo dục tận tâm lo cho giới trẻ nên người và nên con cái Cha.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
30-06-2011, 08:53 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGemmaGalgani.jpg



Ngày 11 tháng Tư



THÁNH GEMMA GALGANI



(Bổn mạng các dược sĩ)



Gemma sinh ra gần thành phố Lucca nước Ý vào năm 1878. Khi được 12 tuổi, Gemma bị chứng lao cột sống hành hạ cô đến vô phương cứu chữa. Sau nhiều tuần cửu nhật cầu nguyện với thánh Gabriel Đức Mẹ Sầu Bi, cô đã được hoàn toàn chữa lành.
Gemma ra sức bắt chước thánh Gabriel để trở nên một nữ tu dòng Thương Khó nhưng bị từ chối. Cô lại bị đau yếu rất trầm trọng.
Đời sống quá đau khổ của Gemma dẫn cô tới nỗi cô đơn và chán chường không kể xiết. Cô đã thốt lên : “Ôi Giêsu, con không thể chịu đựng nổi được nữa. Nếu Thánh Ý Chúa muốn, xin hãy cất con đi.” Thánh nữ ngước mắt nhìn lên bức ảnh Đức Mẹ và nói : “Mẹ hỡi, con phó thác linh hồn con trong tay Mẹ, mẹ hãy xin Chúa Giêsu thương xót con.”
Hài cốt của Gemma được đặt trong nhà nguyện của các nữ tu dòng Thương Khó ở Lucca. Trên một phiến đá cẩm thạch có ghi rằng : “Gemma Galgani người quê ở Lucca, đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh, cho dẫu xác thân có bị tàn tạ, nhưng chính ngọn lửa tình yêu Thiên Chúa thiêu đốt, đã làm tan biến mọi khổ đau bệnh tật.”
Ngày lễ Vọng Phục Sinh 11 tháng 04 năm 1903, linh hồn thánh nữ đã bay thẳng về trời, nơi cung lòng Đấng Tình Quân muôn thuở. Ôi, linh hồn xinh đẹp giữa hàng ngũ các thiên thần.

Lạy Chúa, nhờ lời chuyển cầu của thánh Gemma, nữ tỳ của Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện, mà ban cho chúng con, nhờ noi gương thánh nữ luôn yêu mến cuộc khổ nạn của Con yêu dấu Chúa, chúng con được lớn lên trong tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng chịu đóng đinh trên thập giá vì chúng con.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
30-06-2011, 08:56 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhBeneditoLabre.jpg



Ngày 16 tháng Tư



THÁNH BÊNÊĐITÔ LABRÊ



Bênêđitô Giuse Labrê sinh ra tại nước Pháp vào năm 1748. Ngài có được một nền giáo dục tốt lành nhờ sự chăm sóc của cha mẹ đạo hạnh và người cậu là một linh mục cùng chào đời với ngài trong một tỉnh. Thánh nhân yêu thích đọc Kinh Thánh và trong những ngày cuối đời, ngài luôn đem theo với mình một bản văn Kinh Thánh.
Năm 16 tuổi, ngài xin gia nhập dòng khổ tu Trapists, nhưng đã bị từ chối. Sau đó ngài thử tìm đến một dòng chiêm niệm khác và chỉ ở đó được 6 tháng. Ngài ra về và nhận ra rằng mình không có ơn gọi sống đời chiêm niệm trong cộng đoàn. Thánh nhân bèn dấn thân vào đời sống khất thực và nhờ đó, ngài thực hành nhân đức khó nghèo cách triệt để.
Thánh Bênêđitô cũng hành hương đến nhiều đền thờ lớn ở Âu châu. Những năm cuối đời, thánh nhân đến sống ở Rôma, tại đây, ngài đi hành hương hầu hết các đại giáo đường. Tại tất cả các nơi ngài đến, thánh Bênêđitô ra sức suy niệm và sống những nỗi đau khổ của Chúa Giêsu cũng như của Đức Maria. Thánh đường mà ngài ưa thích nhất là thánh đường kính Đức Bà Núi Thánh ở Rôma. Tại nơi đây, vào năm 1783, thình lình ngài ngã bệnh và qua đời đang lúc những người có mặt vang lên lời kinh cầu cho kẻ hấp hối : “Lạy Thánh Nữ Maria, xin cầu cho ngài Bênêđitô.”
Qua đời sống của thánh Bênêđitô, chúng ta hãy học biết cách luôn đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa, đặc biệt trong các thánh đường.

Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa trợ giúp, thánh Bênêđitô Giuse đã kiên trì noi gương Đức Giêsu sống nghèo khó và khiêm nhu. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin ban chi chúng con biết luôn trung thành bước theo ơn Chúa kêu gọi mà đạt tới sự trọn lành Chúa đã chỉ cho chúng con bước theo trong Con yêu dấu Chúa.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
02-07-2011, 08:00 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGiogi.jpg



Ngày 23 tháng Tư



THÁNH GIOGIÔ



(Bổn mạng nước Anh và Hướng đạo sinh)



Thánh Giogiô là một trong những vị tử đạo vĩ đại của Hội Thánh sơ khai. Ngài là một quân nhân và được thăng chức cao trong quân đội Rôma. Hoàng đế Dioclesian đề cao đức anh dũng phi thường của ngài.
Nhưng khi trở thành một Kitô hữu, ngài đã từ chối hết mọi chức vụ trong quân đội và thẳng thắn khiển trách hoàng đế vì ông đã đối xử tàn nhẫn với các Kitô hữu.
Giogiô bị bắt vào tù và chịu nhiều cực hình tra tấn, nhưng không gì có thể làm ngài đổi ý. Thánh nhân bị chém đầu vào khoảng năm 303.
Các Kitô hữu đưa thi hài của ngài về Palestine. Về sau, nhiều người đến Đất Thánh hành hương tại mộ của thánh nhân và đã có rất nhiều phép lạ xảy ra nhờ lời ngài chuyển cầu trước tòa Chúa.
Hình vẽ thánh Giogiô cùng với con rồng là biểu trưng cho đức tin can trường của ngài vượt thắng trên tà thần ma quỷ mà Kinh Thánh gọi đó là con rồng.
Ngay từ ban đầu, thánh Giogiô đã được các vua nước Anh chọn làm bổn mạng quốc gia và vào thế kỷ thứ XIII, ngày lễ kính của ngài đã được công bố là ngày lễ nghỉ trên toàn quốc.

Lạy Cha, Cha đã cho thánh Giogiô tử đạo được kết hợp với Đức Kitô trong mầu nhiệm thương khó. Chúng con ca ngợi quyền năng Cha và tha thiết nài xin cho chúng con là những kẻ yếu hèn được trở nên chứng nhân dũng cảm.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
02-07-2011, 08:03 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhsuMarco.jpg

Ngày 25 tháng Tư



THÁNH MARCO, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG



(Bổn mạng các nhân viên công chức)



Marco được thánh Phêrô giúp trở thành Kitô hữu và ngài đã tháp tùng thánh Phêrô tới Rôma. Khi viết lá thư thứ nhất gửi cho các tín hữu Tiểu Á, thánh Phêrô đã kèm theo lời chào riêng của ngài tới các tín hữu cộng sự và gọi Marco là “người con của mình.”
Tín hữu Rôma xin thánh Marco tường trình lại bằng văn bản những lời thánh Phêrô đã giảng dạy về cuộc đời của Chúa Giêsu. Công việc này, thánh sử đã làm dưới sự chỉ đạo của chính thánh Phêrô vào khoảng trước năm 60. Ngài viết Tin Mừng thứ hai bằng tiếng Hy Lạp cho dân ngoại đã trở lại Kitô giáo. Biểu tượng của thánh Marco là con sư tử, bởi vì Tin Mừng của ngài khởi đầu với câu chuyện về thánh Gioan Tẩy Giả, “Có tiếng người hô trong hoang địa.”
Thánh Marco tháp tùng thánh Phaolô và thánh Barnaba trong hành trình truyền giáo của các ngài qua đảo Cypro. Về sau, ngài hộ tống một mình thánh Barnaba rồi ở lại Rôma với thánh Phêrô và thánh Phaolô.
Thánh Marco được phái đến Ai Cập để lập Hội Thánh ở Alexandria. Tại nơi rất nổi tiếng này, ngài quy tụ những Kitô hữu đầu tiên và huấn luyện họ.
Một ngày nọ, thánh nhân bị dân ngoại bắt giữ, lôi ngài đi và đẩy ngài vào tù. Ngài được các thiên sứ và chính tiếng nói của Chúa Giêsu an ủi đỡ nâng, trước khi lãnh nhận triều thiên vinh quang muôn đời.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Marco vinh dự rao giảng và ghi chép Tin Mừng. Xin cho chúng con được hiểu thấu những lời thánh nhân giảng dạy để trung thành bước theo Đức Kitô.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
05-07-2011, 08:50 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhCatarinaSiena.jpg





Ngày 29 tháng Tư


THÁNH CATARINA SIENA


(Bổn mạng các y tá)





Catarina là con út trong một gia đình rất đông con. Vào năm 1353, khi lên 6 tuổi, tại nhà thờ thánh ĐaMinh, trong một thị kiến, cô đã được thấy Chúa Giêsu hiện ra với cô và ban phép lành cho cô. Catarina cảm nhận rằng Chúa muốn cô sẽ làm một công việc đặc biệt nào đó, nên cô đã chuẩn bị bằng đời sống sám hối và tha thiết cầu nguyện.
Cha mẹ Catarina muốn cô phải lập gia đình, nhưng cô xin được mặc tu phục dòng Ba thánh ĐaMinh và đã tự hiến cho việc phục vụ người nghèo. Catarina phải chịu nhiều cám dỗ, nhưng cô đã vượt thắng được, nhờ không ngừng cầu nguyện. Những lời khuyên đầy khôn ngoan của cô đã giúp không chỉ cho các nhà lãnh đạo quốc gia, mà cả cho Đức Giáo Hoàng nữa.
Trong nhiều năm do tình trạng bất ổn định trong Giáo Hội, các Đức Giáo Hoàng đã đến sống ở Pháp thay vì ở Rôma. Thánh nữ Catarina đến yết kiến Đức Giáo Hoàng Grêgôriô IX và thưa với ngài : “Thưa Đức Thánh Cha, Thiên Chúa muốn người đứng đầu Hội Thánh phải sống tại Rôma. Con cầu xin cho Đức Thánh Cha trở về Rôma sớm bao nhiêu có thể.” Và sau đó, thành Rôma lại trở thành nơi cư ngụ của các Giáo Hoàng.
Những ngày cuối đời của thánh nữ là những ngày ngập đầy đau khổ, nhưng ngài biến tất cả thành một của lễ dâng để cầu nguyện cho toàn thể Giáo Hội. Thiên Chúa đã cho ngài một thị kiến, trong đó thánh nữ được nhìn thấy vẻ đẹp của một linh hồn sống trong tình trạng ân sủng.
Thánh Catarina qua đời vào năm ngài được 33 tuổi.

Lạy Cha, Cha đã đặt lửa yêu mến nồng nàn trong lòng thánh nữ Catarina Siena, khiến thánh nữ vừa thiết tha chiêm ngưỡng Đức Kitô chịu khổ nạn, vừa hăng say phục vụ Hội Thánh. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu, cho dân Cha biết thông phần khổ nạn với Đức Kitô, để được vui mừng chiêm ngưỡng vinh quang Cha.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
05-07-2011, 08:52 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thnhPioVGiaoHoang.jpg



Ngày 30 tháng Tư



THÁNH PI-Ô V, GIÁO HOÀNG


Trong triều đại Giáo Hoàng của ngài từ năm 1566 đến 1572, với trách nhiệm cao cả, Đức Pi-ô V đã phải đương đầu với việc đưa đoàn chiên ngài chăn dắt đang bị phân tán khắp nơi trở về một mối. Gia đình Chúa đã bị lung lay thê thảm, từ tệ nạn tham nhũng đến những phong trào cải cách ; từ cuộc xâm lăng của người Thổ Nhĩ Kỳ đến những mối bất hòa trong Giáo Hội.
Đức Pi-ô V đảm nhận trọng trách làm một cuộc cách mạng trong Giáo Hội bằng cách triệu tập Công đồng Tridentino kéo dài ròng rã suốt 18 năm. Ngài truyền cho mở các chủng viện để đào tạo các linh mục theo đường lối riêng ; ngài cho xuất bản Sách lễ Rôma, kinh Nhật tụng và sách giáo lý mới ; ngài thiết lập hiệp hội “Tín điều Kitô Giáo” cho giới trẻ học hỏi.
Đức Pi-ô V còn chú tâm đến việc phục vụ các bệnh nhân và người nghèo bằng cách cho xây nhiều bệnh viện, đồng thời trợ cấp thực phẩm cho những người đói khát. Ngài dành nhiều giờ cho việc kết hợp với Chúa trong kinh nguyện, chay tịnh và từ khước những gì là xa xỉ không cần thiết trong Giáo triều. Là tu sĩ dòng ĐaMinh, ngài lấy đời sống và gương thánh ĐaMinh làm mẫu mực.
Chỉ vào những ngày cuối đời, thánh Giáo Hoàng Pi-ô V mới có thể tổ chức được một đội binh và đã chiến thắng vẻ vang quân Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepanto. Biến cố này xảy ra ngày 07 tháng 10 năm 1571 nhờ sự trợ giúp của Đức Mẹ Mân Côi.
Triều đại Giáo Hoàng của ngài là một trong những triều đại có những cuộc canh tân lớn nhất trong lịch sử Giáo Hội.
Ngài qua đời vào ngày 01 tháng 05 năm 1572.

Lạy Cha, Cha đã an bài cho thánh Pi-ô thứ V làm Giáo Hoàng để bảo vệ đức tin và canh tân phụng vụ. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con biết cử hành các mầu nhiệm của Cha với đức tin sống động và lòng mến nhiệt thành.

(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
05-07-2011, 08:54 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhPeregrine.jpg





Ngày 02 tháng Năm


THÁNH PÊRÊGRINNÊ


(Bổn mạng các người mắc bệnh ung thư)

Pêrêgrinnê sinh năm 1260 tại Forli nước Ý. Lớn lên, anh gia nhập vào một đảng phái nhằm chống lại Đức Giáo Hoàng. Thánh Philip Bênizi được Đức Giáo Hoàng phái đến Forli rao giảng để cổ võ về hòa bình. Khi đối diện với một vị thánh, Pêrêgrinnê đã phải choáng váng sợ hãi và ngã gục xuống đất, nhưng vị thánh chỉ kêu gọi mọi người cầu nguyện cho giới trẻ. Thật là ấn tượng cho Pêrêgrinnê và anh đã quỳ xuống để xin ơn tha thứ.
Đức Mẹ đã hiện ra với Pêrêgrinnê và bảo anh đi đến Siena, ở đó anh sẽ được nhận vào dòng tôi tớ Đức Maria do thánh Philip sáng lập.
Vì nhiễm vi trùng ung thư, Pêrêgrinnê buộc phải cắt bỏ đôi chân. Vào đêm chuẩn bị giải phẫu, đang khi tha thiết cầu nguyện trước tượng chịu nạn, anh đã thiếp ngủ. Trong giấc ngủ, anh mơ thấy : Từ trên thập giá, Chúa Giêsu đưa bàn tay của Người và chạm vào đôi chân bệnh tật của anh. Khi tỉnh giấc, anh được hoàn toàn bình phục.
Trong vòng 62 năm, Pêrêgrinnê đã sống một cuộc đời sám hối và cầu nguyện như một linh mục rất thánh. Thánh nhân qua đời vào năm 1345. Thánh Pêrêgrinnê được chọn làm vị bảo trợ và chữa lành cho những ai phải đau đớn vì mụn nhọt hay bệnh ung thư. Sau 400 năm chôn dưới lòng đất, xác của vị “thánh ungthư” này vẫn không hề bị hư nát.

Lạy Chúa, Chúa đã gởi đến cho thánh Pêrêgrinnê một người bạn đồng hành là các thiên thần, một người thầy là Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và một vị lương y chữa lành mọi bệnh tật là Đức Giêsu. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin ban cho chúng con có được một tình yêu tha thiết hơn đối với Đấng Cứu Thế, với Đức Trinh Nữ Maria và với vị thiên thần bản mệnh của chúng con.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
05-07-2011, 08:57 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhPhilippheGiacobe.jpg



Ngày 03 tháng Năm



THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ



(Thánh Giacôbê : Bổn mạng của những người chế tạo mũ nón)


Philipphê quê ở Bethsaida. Khi ông thấy Chúa Giêsu lần đầu tiên, ông liền đến với Nathanael và nói với Nathanael về Thầy mình như sau : “Chúng tôi đã gặp được Đấng mà sách luật Môsê và các ngôn sứ đã nói tới, đó là Đức Giêsu, con ông Giuse người Nagiarét.” Nathanael thắc mắc : “Từ Nagiarét, làm sao có cái gì hay được?” Ông Philipphê trả lời : “Cứ đến mà xem!” Rồi cả hai trở thành môn đệ Đức Giêsu.
Trong bữa Tiệc Ly, Philipphê nói : “Xin Thầy chỉ cho chúng con biết Chúa Cha, và như thế là đủ cho chúng con rồi.” Thánh nhân rao giảng Tin Mừng cho dân Tiểu Á, và tại đó vào năm 80, ngài chịu đóng đinh. Đây là ý nghĩa cây thánh giá ngài cầm trên tay.
Giacôbê Hậu là người bà con họ hàng với Đức Giêsu và là người anh của Tông đồ Giuđa. Ngài được người ta biết đến với danh hiệu là Giacôbê Công Chính, bởi vì ngay từ khi thánh nhân còn rất trẻ, ngài đã có một đời sống chuyên cần cầu nguyện và sám hối ăn năn.
Thánh Giacô bê là vị Tông đồ thứ nhất được thấy Chúa Phục Sinh. Ngài được chọn làm giám mục thành Giêrusalem và rất được những người Do Thái và dân ngoại kính trọng. Năm 80 tuổi, vì Chúa Kitô Con Thiên Chúa, thánh nhân bị xô xuống từ đỉnh của một ngọn tháp cao. Sau đó, ngài bị chém đầu, đang lúc ngài cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Thanh gươm ngài cầm ở tay nói lên phúc tử đạo thánh Giacôbê đã lãnh nhận vì Chúa Kitô.

Lạy Chúa, hàng năm Chúa cho chúng con được hân hoan mưngb2 lễ hai thánh tông đồ Philipphê và Giacôbê. Xin Chúa thương nhận lời các ngài chuyển cầu mà cho chúng con biết thông phần vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu để được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa muôn đời.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
05-07-2011, 09:06 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhDymphna.jpg



Ngày 15 tháng Năm



THÁNH DYMPHNA



(Bổn mạng của những người tâm thần)


Thánh Dymphna sinh vào thế kỷ thứ VII. Cha ngài là ông Damon, một thuyền trưởng giàu có, đầy quyền thế và là người ngoại giáo. Mẹ ngài là một phụ nữ rất xinh đẹp và cũng là một Kitô hữu đạo hạnh.
Dymphna được 14 tuổi thì mẹ ngài qua đời. Nguiờ ta cho ông Damon biết vì quá buồn đau, ông sẽ phải mắc bệnh tâm thần. Ông liền phái các sứ giả đi khắp nơi trong lãnh địa của ông và cả những miền đất xa xôi khác, tìm cho bằng được một người phụ nữ nào thuộc dòng dõi quý phái giống như vợ của ông, để ông cưới làm vợ. Khi không tìm được một ai, những người cố vấn xấu của ông bảo ông hãy cưới lấy chính con gái của mình làm vợ. Dymphna phải trốn khỏi lâu đài cùng với thánh Gerebran là vị linh mục giải tội của ngài và hai người bạn khác đi đến nước Bỉ.
Ông Damon sang Bỉ để tìm kiếm họ. Ông ra lệnh rằng : Bằng mọi giá, phải chặt đầu vị linh mục. Còn người con gái của ông, ông khuyến dụ phải trở về Ailen với ông! Cô nhất mực từ chối, thế là ông rút gươm và chém đứt đầu cô con gái. Dymphna lúc này chỉ mới 15 tuổi.
Thánh nữ Dymphna nhận triều thiên tử đạo để bảo vệ đức trinh khiết của ngài vào năm 620. Thánh nữ là bổn mạng của những ai chịu đau khổ vì mắc bệnh tâm thần hay điên loạn. Rất nhiều phép lạ đã xảy ra tại đền thờ của ngài, đền thờ này được xây tại Gheel, nước Bỉ, nơi người ta đã chôn xác thánh nữ.

Lạy Chúa là Đấng Cứu Độ chúng con, xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu trong ngày chúng con kính nhớ thánh nữ Dymphna, là vị bảo trợ cho những ai bị đau khổ vì bệnh tật hành hạ tâm trí của họ. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương sáng của thánh Dymphna và được nguồn ủi an nhờ thánh nhân chở che nâng đỡ.




http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhIsidorenongdan.jpg




THÁNH ISIDORE, NÔNG DÂN



(Bổn mạng các nhà nông)


Isidore sinh tại Madrid, nước Tây Ban Nha vào thế kỷ XII. Bác là một người nông dân làm việc tại vùng đất của một người quyền thế và giàu có ở Madrid. Bác không bao giờ bỏ tham dự thánh lễ hàng ngày. Những người hàng xóm đã tố cáo bác Isidore với chủ của bác rằng bác đã thờ ơ với công việc đồng áng để đi tham dự thánh lễ, nhưng Isidore đáp lại : “Tôi biết, thưa ngài, tôi là đầy tớ của ngài, nhưng tôi còn có người Chủ khác. Tôi cũng phải phục vụ và vâng lời Người nữa.”
Một buổi sáng kia, ông chủ đi ra nông trại rất sớm. Ông ta phát hiện ra rằng Isidore đi làm việc rất trễ, và ông chủ đã tìm gặp Isidore để quở mắng bác. Thế nhưng ông ta rất đỗi ngạc nhiên nhìn thấy có hai người rất lạ, một người điều khiển con bò trằng đang cày xới trên đồng ruộng, còn người kia thì đi bên cạnh Isidore. Khi ông ta tiến đến gần họ, họ liền biến mất. Ông hỏi Isidore : “Hãy nói cho tôi biết, hai người vừa cùng cày ruộng với bác là ai vậy?” Isidore trả lời : “Nào tôi có thấy ai đâu. Tôi cũng chẳng xin ai giúp đỡ, nhưng chỉ cầu nguyện với Chúa mỗi buổi sáng khi tôi tham dự thánh lễ mà thôi.”
Ông chủ phú gia kia mới hiểu ra rằng hai người mà ông ta trông thấy đó, chính là các vị thiên thần được Chúa gởi đến để giúp cho người đầy tớ Chúa, bù lại cho việc bác đã luôn trung thành tham dự thánh lễ hàng ngày.

Lạy Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu cùng với gương sáng và công nghiệp của thánh Isidore, người nông dân tốt lành thánh thiện, xin ban cho chúng con biết vượt lên trên những tình cảm kiêu hãnh của con người, để luôn phục vụ Chúa với lòng khiêm nhượng, là đức tính mà Chúa hằng ưa thích.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
05-07-2011, 09:09 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/tuongthanhGioanNepomucene.jpg





Ngày 16 tháng Năm


THÁNH GIOAN NEPOMUCENE


(Bổn mạng các cha giải tội)

Từ thời thơ ấu, Gioan Nepomucene đã được chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo nhờ những lời cầu nguyện thánh thiện của cha mẹ cậu. Để tạ ơn Chúa, cha mẹ cậu đẽ hiến dâng con mình cho việc phụng sự Thiên Chúa. Sau khi thụ phong linh mục, cha được gởi tới một xứ đạo trong thành phố Prague. Cha trở nên một vị giảng thuyết lừng danh và hàng ngàn người nghe ngài giảng, đã thay đổi hẳn cách ăn nết ở của họ.
Cha Gioan được mời đến làm việc trong triều đình nhà vua Venxetlaô IV. Ngài giải quyết được nhiều vấn đề tranh luận nan giải và đã làm nhiều việc thiện cho những ai sống trong thành phố có nhu cầu. Cha cũng là cha giải tội của hoàng hậu. Đang lúc nhà vua đối xử tệ bạc và tàn ác với hoàng hậu, cha Gioan khuyên bảo bà hãy kiên trì vác thánh giá theo chân Chúa.
Một ngày kia, nhà vua bắt cha phải nói những gì hoàng hậu đã kể với cha trong tòa giải tội. Cha đã nhất quyết từ chối không nói, thế là vua liền cho tống cha vào ngục.
Lần thứ hai, cha lại bị buộc phải tiết lộ những gì hoàng hậu đã xưng trong tòa giải tội. Nhà vua ra lệnh : “Nếu ngài không chịu nói, ngài sẽ phải chết. Nhưng nếu ngài vâng lệnh tôi, ngài sẽ được giàu có và vinh quang.” Chao Gioan lại từ chối và đã bị tra tấn dã man. Sau đó nhà vua ra lệnh cho ném ngài xuống sông. Khi ngài chết đuối trên giòng sông, có một luồng ánh sáng lạ hiện lên trên mặt nước.
Cha Gioan Nepomucene được biết đến như một vị Tử Đạo của tòa giải tội.

Lạy Chúa, chúng con ca ngợi Chúa vì đã ban ân sủng của Chúa cho thánh Gioan để ngài biết dâng hiến chính mạng sống của mình hầu bảo vệ ấn tín tòa giải tội. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin ban cho chúng con biết năng đến với Bí tích Hòa Giải để nhận lãnh hiệu quả của Bí tích này.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
05-07-2011, 09:11 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhRita.jpg



Ngày 22 tháng Năm



THÁNH RITA



(Bảo trợ cho những ai gặp hoàn cảnh cực kỳ khó khăn)


Khi tuổi còn rất nhỏ, Rita đã nài nỉ mẹ mình cho phép cô được vào sống trong tu viện. Nhưng thay vì cho phép, cha mẹ Rita lại dàn xếp cho cô tiến tới hôn nhân.
Rita trở thành một người vợ và một người mẹ thật tốt lành và mẫu mực. Nhưng chồng nàng lại là một người đàn ông tính tình hung dữ. Những lúc giận dữ ông thường đối xử tàn nhẫn với vợ. Ông dạy những người con của ông đi vào con đường xấu. Phần Rita, nàng luôn ra sức thi hành mọi bổn phận của mình cách trung thành, chuyên cần cầu nguyện và thường xuyên lãnh nhận các bí tích.
Chồng của Rita bị kẻ thù đâm chết, nhưng trước khi tắt thở, nhờ lời cầu nguyện của Rita, ông đã hối hận ăn năn.
Một thời gian rất ngắn sau đó, hai người con của Rita cũng từ trần, còn lại chỉ một mình Rita. Ngày nào cũng thế, Rita chỉ biết cầu nguyện, ăn chay, thống hối bằng nhiều cách và làm các việc lành phúc đức. Rita được nhận vào tu viện các dì phước dòng thánh Augustino và bắt đầu sống một cuộc đời vâng lời trọn hảo và đức ái phi thường.
Dì Rita rất tôn kính mến yêu cuộc Thương Khó Chúa Kitô. Một ngày kia, thánh nữ cầu nguyện : “Lạy Đấng Cứu Thế dấu ái của con, xin cho con được chịu đau khổ như Người khi xưa.” Và đột nhiên, một vòng gai nhọn từ tượng chịu nạn đâm thâu vào trán của thánh nữ. Vòng gai này đã để lại cho ngài một vết thương thực sâu không thể nào chữa lành và nó đã làm cho ngài phải vô cùng đau đớn cho đến lúc ngài qua đời vào ngày 22 tháng 05 năm 1457.

Lạy Cha trên trời, Cha đã ban cho thánh Rita được chia sẻ cuộc khổ nạn của Con Cha. Trong những lúc chúng con gặp thử thách, xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm và sức mạnh của Chúa, để với sự kiên trì chịu đựng của chúng con, chúng con có thể thông phần vào mầu nhiệm Vượt Qua của Con Cha.

(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
05-07-2011, 09:13 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhMadalenaSophiaBarat.jpg



Ngày 25 tháng Năm



THÁNH MADALENA SOPHIA BARAT


Madalena sinh tại nước Pháp ngày 12 tháng 12 năm 1779. Tại Paris, ngài gặp cha Giuse Varin, người đang có ý định thành lập một hội dòng cho các phụ nữ muốn dâng mình cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và dấn thân cho việc giáo dục các thiếu nữ.
Ngày 21 tháng 11 năm 1880, Madalena Sophia và ba thỉnh nguyện viên khác bắt đầu bước vào cuộc sống tu trì. Năm sau, ngài được gởi sang Armeni để dạy cho một trường trung học và đây chính là tu viện đầu tiên của hội dòng.
Chẳng bao lâu, một trường thứ hai được mở ra dành cho các trẻ em nghèo được học miễn phí. Mặc dù chỉ mới 23 tuổi, Madalena Sophia đã được bổ nhiệm làm Bề trên và giữ trọng trách này trong vòng 63 năm. Những năm làm Bề trên Tổng quyền của dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, mẹ Madalena Sophia đã xây 105 tu viện tại các quốc gia quan trọng trên thế giới, trong đó có cả Hoa Kỳ.
Mẹ Madalena Sophia luôn khuyến khích các tu sĩ của mẹ biết dùng tất cả thì giờ của họ để kiếm tìm vinh quang cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, cụ thể bằng cách làm cho các tâm hồn được nên thánh. Châm ngôn sống của mẹ là : “Chỉ riêng mình phải đau khổ và không để một ai phải khổ đau.”
Thánh nữ qua đời tại Paris ngày 25 tháng 05 năm 1865, và được phong hiển thánh ngày 24 tháng 05 năm 1925.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, thánh Madalena Sophia đã học nơi trường của Thánh Tâm Chúa và Chúa đã ban cho thánh nhân đức khiêm nhường và lòng yêu mến thẳm sâu. Xin Chúa ban cho chúng con luôn biết kết hợp mật thiết với Trái Tim Rất Thánh của Chúa và tìm được niềm vui có Chúa là bạn đồng hành.

(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
05-07-2011, 09:15 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhPhilippheNeri.jpg



Ngày 26 tháng Năm



THÁNH PHILIPPHE NERI



(Bổn mạng thành Roma)


Philipphe sinh tại Florence vào năm 1515, thuộc một gia đình nghèo. Ngài đi Roma để làm thầy giáo dạy học cho giới thiếu niên. Ngài bắt đầu công việc đi thăm các bệnh viện trong thành phố và tỏ ra rất chú tâm đến những khách hành hương yếu đau và nghèo thiếu. Một thời gian trước đó, ngài đã thành lập một hiệp hội lo cho công việc này.
Sau khi thụ phong linh mục, cha Philipphe tiếp tục ở lại sống với anh em trong hiệp hội. Cha giúp các thiếu niên ở Roma khi chúng gặp khó khăn. Cha tìm nơi cho chúng vui chơi. Người nghèo, cha giúp đỡ ; kẻ bệnh tật, cha săn sóc ; những khách hành hương thiếu thốn, cha tìm tiền bạc cho họ ; tội nhân tìm đến tòa giải tội, cha an ủi khuyên dạy.
Cha Philipphe khuyến khích năng xưng tội và hiệp lễ. Ngài không hề nghiêm ngặt với người nào, những chỉ mong cho họ những điều tốt đẹp nhất. Rất đông, cả người già lẫn trẻ nhỏ, được thu hút bởi sự thánh thiện cùng với tính hồn nhiên tươi vui của cha, nhiều người đã tìm đến để nghe cho bằng được những lời khôn ngoan từ miệng của “ông thánh cười” này…
Để cho công việc truyền giáo được lan rộng hơn, cha đã thành lập hội dòng Giảng Thuyết, gồm một nhóm các linh mục chuyên lo việc giảng giải và dạy học.
Trong suốt thời gian 62 năm, cha ban phát những lời khuyên dạy đầy khôn ngoan cho mọi tầng lớp người sống tại Roma, làm cho tâm hồn họ ngập tràn niềm vui và tình yêu Thiên Chúa.
Thánh nhân giã từ cuộc đời một cách thật an bình vào năm 1595.

Lạy Chúa, Chúa nâng lên hàng chư thánh hiển vinh tất cả những ai trung thành phụng sự Chúa. Xin cử Thánh Thần đến đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, như xưa Người đã hun đúc tâm hồn thánh philipphe Neri một cách lạ lùng.

(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
05-07-2011, 09:18 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhJeanneDarc.jpg



Ngày 30 tháng Năm



THÁNH JEANNE D’ARC



(Bổn mạng nước Pháp và là vị bảo trợ các quân nhân)


Jeanne d’Arc chào đời vào năm 1412 tại nước Pháp. Cô làm việc phụ giúp các anh em trong nông trại, nhưng vẫn thường xuyên đến cầu nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể tại một nguyện đường ở gần nhà mình.
Khi được 17 tuổi, Jeanne d’Arc nghe thấy tiếng Chúa gọi cô phải lên đường đánh đuổi kẻ thù đang xâm chiếm nước Pháp. Quân đội của nhà vua lúc đó đang bị bại trận, Jeanne d’Arc đến gặp vua và xin vua chỉ cần cho cô một số quân lính ít ỏi. Tin chắc rằng Thiên Chúa đã gởi cô đến để cứu nước Pháp, nhà vua liền cấp cho cô một đội quân thiện chiến. Vì Jeanne d’Arc thường xuyên rước Mình Thánh Chúa, nên cô có lòng yêu mến Chúa Giêsu rất mãnh liệt. Cô cũng có lòng sùng mộ đối với các thiên thần, nhất là Tổng lãnh thiên thần Micae.
Ra trận, Jeanne d’Arc dẫn đầu những người lính, mang theo biểu ngữ có hàng chữ : “Giêsu, Maria”. Những người lính trở nên đầy dũng cảm và đã đánh đuổi quân xâm lăng người Anh ra khỏi lãnh thổ của họ. Charles VII được tôn phong làm vua của nước Pháp.
Sau này, Jeanne d’Arc bị rơi vào tay của người Anh và phải mang xiềng xích trong vòng 9 tháng trời. Cô bị người ta dẫn tới công trường Rouen và bị đưa lên dàn hỏa thiêu. Đôi mắt hướng nhìn vào tượng Chúa Giêsu chịu đóng đinh, tiếng cô vang vọng ra từ ngọn lửa đang bừng cháy : “Ôi, Chúa Giêsu! Ôi, Giêsu của con!”

Lạy Chúa, Chúa đã trợ giúp thánh nữ đồng trinh Jeanne d’Arc một cách kỳ diệu để thánh nữ bảo vệ đức tin và quê hương xứ sở của mình. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nữ, xin ban cho Hội Thánh Chúa đạt tới niềm vui vĩnh cửu mai sau.

(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
06-07-2011, 07:32 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thnhBonifacio.jpg

Ngày 05 tháng Sáu



THÁNH BONIPHAT (Bonifacio), GIÁM MỤC, Tử Đạo



(Bổn mạng nước Đức)


Thánh Boniphat sinh năm 680 tại Devonshire, nước Anh. Năm 13 tuổi, ngài đã được giáo dục trong đan viện Biển Đức tại Exeter, nơi mà sau này ngài trở thành một tu sĩ.
Thánh nhân đến Roma để xin Đức Thánh Cha chúc lành cho sứ mệnh truyền giáo của ngài đến với người Đức. Đây là công việc rất nguy hiểm và đòi hỏi nhiều thời gian. Ngài phải đi phá đổ các đền đài thờ ngẫu tượng và xây dựng lên tại đó những ngôi thánh đường. Một lần kia, ngài phải cắt bỏ một cây sồi khổng lồ, người ta có ý dùng để tôn kính thần Jupiter và lấy gỗ cây để xây ngôi thánh đường kính thánh Phêrô.
Thánh Boniphat được gọi về Roma và được Đức Thánh Cha phong làm giám mục. Sau đó ngài trở lại Đức để tổ chức và xây dựng Hội Thánh tại đây. Năm 745, sau khi đã thiết lập được nhiều giáo phận, ngài chọn Mainz làm tòa Tổng Giám mục. Ngài chấn chỉnh lại những lạm dụng đang xảy ra và đưa vào những nền tu đức truyền thống.
Tại Hà Lan, thánh Boniphat giúp cho cả một bộ lạc gồm những người ngoại giáo được gia nhập đạo. Đang lúc chờ ban Bí tích Thêm Sức cho một số người Kitô hữu vừa được rửa tội thì có một nhóm người ngoại khác xông tới. Nhóm người đang tham dự nghi thức muốn tấn công lại họ, nhưng thánh Boniphat can ngăn : “Các con ơi, đừng chống cự lại họ.” Thế là quân vô đạo này đã giết thánh nhân cùng với 52 Kitô hữu khác đang có mặt tại đó.
Hôm ấy là ngày 05 tháng 06 năm 755.
Thánh Boniphat là bổn mạng của toàn nước Đức.

Lạy Chúa, nhờ ơn Chúa, thánh Boniphat giám mục đã dùng lời nói rao giảng đức tin và lấy máu đào để minh chứng. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con giữ vững lòng tin, và lấy cả cuộc đời để can đảm tuyên xưng lòng tin đó.

(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
06-07-2011, 07:35 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhBarnabatongdo.jpg

Ngày 11 tháng Sáu



THÁNH BARNABA TÔNG ĐỒ


Barnaba, một người Do Thái thuộc tỉnh Cyprus, từng gắn bó mật thiết với thánh Phaolô. Chính ông là người giới thiệu Saolô mới trở lại đến gặp thánh Phêrô và các Tông đồ khác.
Khi một cộng đoàn Kitô hữu mới được thành lập tại Antiôkia, Barnaba được sai đến như một đại diện chính thức của Hội Thánh mẹ ở Giêrusalem để nối kết các thành phần trong đoàn chiên Chúa Kitô. Barnaba và Phaolô đã lưu lại Antiôkia trong vòng 1 năm để dạy dỗ họ.
Sau này Phêrô và Barnaba được chính thức gởi tới Antiôkia để giảng dạy cho dân ngoại ở đây. Những cố gắng của các ông đã mang lại những thành công to lớn. Còn chính các ông thì phải chấp nhận nhiều gian lao đau khổ. Một vài nơi, các ông bị khinh khi, xua đuổi. Về sau, Barnaba dẫn theo Marco tời Cyprus, còn Phaolô thì có Xita đi theo tời Syria.
Một cách đơn giản, người ta nói về Barnaba như một người hiến dâng trọn đời mình vì Chúa Kitô. Thánh nhân cũng là người đầy tràn Chúa Thánh Thần và lòng tin qua việc nhờ ngài mà những người đi theo Chúa Kitô ngày càng thêm đông số.
Thánh Barnaba được phúc tử đạo tại Cyprus dưới thời bạo chúa Nero.

Lạy Cha, Cha đã truyền phải dành riêng Barnaba là một người đầy lòng tin và Thánh Thần, để thánh nhân đưa dân ngoại về với Cha. Xin cho mọi tín hữu biết dùng lời nói và việc làm để trung thành loan báo Tin Mừng Đức Kitô như thánh nhân đã can đảm rao truyền.

(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
06-07-2011, 07:36 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhAntonPadua.jpg

Ngày 13 tháng Sáu



THÁNH ANTÔN PAĐUA



(Bổn mạng của người nghèo)


Cha mẹ của Antôn rất giàu sang phú quý và muốn cho Antôn cũng trở thành một đại phú gia. Nhưng Antôn lại muốn mình là người nghèo khó vì Chúa Giêsu Kitô, thế nên cậu đã chọn trở thành một tu sĩ dòng Anh Em Hèn Mọn của thánh Phanxicô.
Antôn là một nhà giảng thuyết tài ba. Ngài được phái đi như một nhà truyền giáo và đã rao giảng Tin Mừng tại nhiều thành phố của nước Pháp và nước Ý. Thánh nhân đã đem nhiều tội nhân về cho Chúa nhờ gương sáng đời sống đạo đức của ngài.
Một ngày nọ, khi thánh Antôn đang cầu nguyện trong phòng, Hài Nhi Giêsu hiện ra với ngài, ôm lấy cổ của ngài bằng cánh tay nhỏ bé của Hài Nhi và âu yếm hôn thánh nhân. Đặc ân kỳ diệu này được ban cho thánh Antôn vì ngài rất yêu mến Chúa Giêsu và vì ngài đã biết giữ gìn tâm hồn mình khỏi tội lỗi, ngay dù một tội nhỏ bé nhất.
Khi thấy sức khỏe của mình trở nên yếu kém, ngài đến một đan viện ngoài thành phố Pađua để dọn mình về với Chúa.
Sau khi ngài qua đời vào ngày 13 tháng 06 năm 1231, có rất nhiều phép lạ đã xảy ra. Vì thế ngày nay người ta gọi ngài là “ông thánh hay làm phép lạ”. Thánh nhân qua đời khi mới 36 tuổi. 32 năm sau khi chôn cất, hài cốt của ngài được đem về Pađua. Xác của thánh nhân đã tiêu tan hết, nhưng cái lưỡi của ngài thì vẫn còn đỏ tươi y như lúc ngài còn sống.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho dân Chúa một nhà giảng thuyết lừng danh và cũng là người cứu giúp những ai nghèo khổ, đó là thánh linh mục Antôn. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, cho chúng con biết trung thành tuân giữ giáo huấn của Đức Kitô, để được nâng đỡ trong những lúc ngặt nghèo.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
06-07-2011, 07:42 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhLu-yGozaga.jpg


Ngày 21 tháng Sáu



THÁNH LU-Y GONZAGA (Alosio Gonzaga)



(Bổn mạng của giới trẻ)


Alosio sống trong lâu đài thuộc dòng dõi Gonzaga. Lúc còn niên thiếu, có thời gian cậu sống với người cha trong quân đội. Ở đó, cậu không thể không nghe những lời nói thô tục. Mẹ của cậu quở trách cậu và cho cậu biết rằng xúc phạm đến Thiên Chúa là điều thực xấu xa, ngay cả trong việc nhỏ mọn nhất. Cậu bắt đầu cảm thấy yêu mến việc cầu nguyện và nghiêm chỉnh đặt vấn đề về linh hồn của mình.
Alosio được gởi đi Madrid, Tây Ban Nha để trở thành một tiểu đồng phục vụ cho hoàng tử ở đây và được giáo dục theo kiểu triều đình. Thế nhưng, phương châm của ngài là : “Tôi được sinh ra đời để phục vụ cho những việc cao cả hơn.” Năm 20 tuổi, Alosio vĩnh viễn chấm dứt mọi tước hiệu và lãnh thổ trần thế để trở thành một tập sinh của dòng Tên Chúa Giêsu. Các bạn cùng lớp rất yêu quý thầy, bởi vì thầy rất tử tế là luôn sẵn lòng giúp đỡ họ trong mọi việc. Họ rất kính trọng thầy, bởi vì thầy rất yêu mến đời sông khiết trinh.
Ở Roma, thầy săn sóc những nạn nhân bị mắc đủ thứ bệnh trong các bệnh viện. Chúng ta biết trước kia Alosio cũng từng bị bệnh nặng, nên thầy rất cảm thông trước những đau khổ của người khác.
Thầy Alosio chẳng bao giờ có thể trở thành linh mục!
Ngày 21 tháng 06 năm 1591, thầy an bình từ giã cõi đời đang lúc đăm đăm nhìn vào tượng chịu nạn. Đây chính là sức mạnh cho thầy trong cơn đau đớn.
Thánh Alosio lìa đời khi ngài chỉ mới 23 tuổi.

Lạy Chúa là Đấng ban phát mọi ơn thiêng, Chúa đã cho thánh Lu-y Gonzaga vừa sống một cuộc đời trong ttrắng, lại vừa biết hy sinh hãm mình. Vì công đức và lời chuyển cầu của thánh nhân, xin Cha dủ lòng thương nâng đỡ, để chúng con dù không được trong trắng như người, cũng biết noi gương người mà hãm mình đền tội.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
06-07-2011, 07:45 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhTomaMore.jpg

Ngày 22 tháng Sáu



THÁNH TÔMA MORE



(Bổn mạng các luật sư)


Tôma More đi học tại Luân-đôn, vương quốc Anh. Ngài giúp việc cho đức Tổng Giám mục Canterbury. Sau này ngài học ngành luật. Tôma lập gia đình. Ngài không muốn chỉ sống rất hạnh phúc với gia đình của mình nhưng ngài còn muốn chia sẻ với người nghèo bằng cách phân phát của cải cho họ. Sau khi bà vợ qua đời, ngài tái giá để có người nuôi dạy 4 đứa con riêng của mình.
Vua Henri thứ VIII cất nhắc ngài lên chức Thủ tướng của nước Anh, một chức vị sau nhà vua, không ai hơn ngài. Tôma áp dụng luật pháp nhưng luôn chống lại những bất công, bằng cách chở che bảo vệ những người nghèo khó.
Một lần kia khi Tôma đang tham dự thánh lễ, vua Henri cho mời ngài về. Ngài nhất định không rời nhà thờ cho đến khi thánh lễ kết thúc, và ngài gởi cho nhà vua lời nhắn như sau : “Khi nào cuộc tiếp kiến của tôi với vị Vua trên trời hoàn tất, khi đó tôi sẽ làm theo ý muốn của vị vua dưới đất!”
Bởi vì Đức Giáo Hoàng không cho phép vua Henri được ly dị hoàng hậu nên vua đã bất tuân phục Đức Giáo Hoàng, tự thiết lập luật cho mình và trở thành thủ lãnh của Giáo hội nước Anh. Khi Tôma không chấp nhận đứng về phía nhà vua và xin từ chức Thủ tướng, ngài đã bị bắt. Tịa tòa án, ngài bị vu khống và bị kết án tử hình. Trước khi bị chém đầu, thánh Tôma More đã tha thiết cầu nguyện cho nhà vua.

Lạy Chúa, Chúa đã cho các thánh tử đạo dùng cái chết của mình để diễn tả đức tin chân chính cách hùng hồn hơn cả. Nhờ lời thánh Tôma More chuyển cầu, xin cho chúng con luôn can đảm dùng lời nói mà tuyên xưng đức tin và lấy cả cuộc đời mà làm chứng cho đức tin của mình.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
06-07-2011, 07:46 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGioanTayGia.jpg



Ngày 24 tháng Sáu



THÁNH GIOAN TẨY GIẢ


Thánh Gioan là con của tư tế Zacaria. Trong một thị kiến xảy ra cho ông Zacaria tại đền thờ, thiên sứ Gabriel đã báo trước việc thánh Gioan sinh ra. Thánh Gioan sống ở sa mạc trong nhiều năm. Ngài chỉ ăn châu chấu với mật ong và không bao giờ dùng thức uống có men. Ngài mặc áo bằng da con lạc đà. Tóc ngài rũ xuống ngang vai.
Tại bờ sông Jordan, ngài hô lớn tiếng : “Hãy ăn năn thống hối vì Nước Trời đã gần đến. Tôi là tiếng kêu trong hoang địa. hãy san phẳng con đường cho Thiên Chúa đi.” Đám đông dân chúng được ngài làm phép rửa như một dấu chỉ của lòng thống hối ăn năn
Thánh Gioan giới thiệu Chúa Giêsu bằng những lời này : “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.” Và khi thánh Gioan đổ nước trên đầu Chúa Giêsu như dấu chỉ lòng thống hối, Chúa Thánh Thần đã hiện ra dưới hình một con chim bồ câu, đồng thời có tiếng của Chúa Cha trên trời phán rằng : “Đây là Con Yêu Dấu của Ta, Ta rất hài lòng về Người.”
Khi thánh Gioan cảnh cáo vua Hêrôđê rằng việc vua dám cưới vợ người em của mình là điều trái với lề luật, ngài đã bị tống giam vào trong ngục. Sau này vua còn cho chém đầu thánh nhân. Chúa Giêsu đã nói về thánh Gioan rằng : “Trong số các người con được phụ nữ sinh ra, không có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả.”

Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Gioan Tẩy Giả đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần, và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ và bình an.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
06-07-2011, 07:49 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhPhero.jpg

Ngày 29 tháng Sáu



THÁNH PHÊRÔ TÔNG ĐỒ


Simon là dân đánh cá. Anh của Simon là Anrê nói với ông : “Tôi đã gặp Đức Giêsu. Chú hãy đến gặp Người xem.” Simon mến thương Đức Giêsu và Đức Giêsu đã đổi tên cho ông là Phêrô, có nghĩa là “Đá”.
Đức Giêsu đã chọn ra 11 tông đồ khác nữa và nói với họ : “Hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ đi lưới người như lưới cá.” Người có ý nói rằng Người sẽ sai họ đi làm công việc đem người ta đến với Thiên Chúa. Các Tông Đồ đã từ bỏ mọi sự và đi theo Đức Giêsu.
Một ngày kia, Đức Giêsu nói với họ : “Các anh nghĩ Thầy là ai?” Phêrô trả lời : “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa!”
Chúa hài lòng với lời tuyên xưng ấy và nói : “Anh là Phêrô, là Đá. Trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời.”
Sau khi Phục Sinh, Đức Giêsu hỏi Phêrô ba lần : “Phêrô, anh có yêu mến Thầy không?” Ba lần Phêrô đều trả lời : “Thưa Thầy, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Rồi Đức Giêsu nói với ông : “Hãy chăn dắt các chiên của Thầy.” Nói như thế, hẳn Đức Giêsu muốn cho thấy rằng : thánh Phêrô chính là vị Giáo Hoàng tiên khởi.
Tại Roma, thánh Phêrô chịu đóng đinh ngược đầu xuống phía dưới, bởi vì ngài nói rằng ngài không xứng đáng được chết cách giống như Thầy mình.

Lạy Chúa, Chúa đã được tôn vinh nhờ máu tử đạo của thánh Phêrô, vị tông đồ của Chúa. Xin ban cho Hội Thánh Chúa trong mọi hoàn cảnh biết dõi theo giáo huấn của vị tông đồ mà Chúa đã đặt làm đầu Hội Thánh của Người.




http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhPhaolo.jpg

THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ


Saolô là một người Do Thái thù ghét các Kitô hữu. Hôm ấy, ông đang đi trên đường đến thành Damas để lùng bắt người theo đạo Kitô, thì thình lình một luồng sáng từ trời chiếu thẳng vào ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng từ trời nói rằng : “Saolô, Saolô, tại sao ngươi bắt bớ Ta?”
Ông liền hỏi : “Lạy Ngài, Ngài là ai?” Tiếng nói đó trả lời ông : “Ta là Giêsu mà ngươi đang bắt bớ.” Saolô hỏi tiếp : “Thưa Ngài, Ngài muốn con làm gì?” Vẫn tiếng nói từ trời : “Hãy đi vào thành, người ta sẽ cho ngươi biết phải làm gì.”
Saolô được dẫn vào thành, vì lúc ấy ông bị mù. Sau ba ngày, có một người tên là Anania gặp Saolô và nói với ông : “Anh Saolô, chính người đã hiện ra với anh trên đường đi sai tôi đến với anh. Anh sẽ được sáng mắt lại và sẽ được đầy tràn Thánh Thần.”
Ngay lập tức, Saolô lại có thể trông thấy mọi sự. Ông chịu phép rửa và được đặt tên là Phaolô. Phaolô bắt đầu rao giảng Lời Chúa Giêsu cho dân ngoại. Ngài viết nhiều thư cho các Kitô hữu (gọi là những thư mục vụ).
Sau nhiều năm hành trình với biết bao nỗi gian khổ, thánh Phaolô bị điệu tới Roma như một tù nhân và bị chém đầu.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời rao giảng của thánh Phaolô tông đồ để dạy dỗ muôn dân. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại và trở nên chứng nhân của Tin Mừng.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
07-07-2011, 07:21 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhToma.jpg



Ngày 03 tháng Bảy



THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ



(Bổn mạng các kiến trúc sư)


Tôma còn được gọi là Điđimô, có nghĩa là sinh đôi. Thánh nhân là người đầy can đảm và hy sinh. Khi Chúa Giêsu bảo các môn đệ rằng Người sẽ trở lại Giuđêa thăm ông Lazarô, các môn đệ biết người ta đang chờ ở đó để ném đá Người. Nhưng Tôma chẳng sợ hãi, liền nói với các ông : “Chúng ta hãy đến đó để cùng chết với Thầy mình!”
Sau khi Chúa Giêsu sống lại, các Tông đồ cho Tôma biết : “Chúng tôi đã được thấy Chúa.” Nhưng Tôma nói : “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay tôi vào lỗ đinh và không đặt bàn tay tôi vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin.”
Tám ngày sau, Tôma ở cùng với các môn đệ. Các cửa đều đóng kín, Chúa Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói với Tôma : “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy đây. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
Tôma thưa Người : “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.” Chúa Giêsu bảo : “Vì đã thấy Thầy nên anh mới tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.”
Sau khi Chúa Giêsu lên trời, thánh Tôma rao giảng Tin Mừng tại Ấn Độ. Ngài được gọi là vị Tông đồ của nước Ấn Độ. Tại đây, ngài được phúc tử đạo.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, hôm nay chúng con hoan hỉ mừng lễ thánh Tôma Tông đồ. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, mà củng cố lòng tin của chúng con, để chúng con được sống muôn đời khi cùng với thánh nhân tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
07-07-2011, 07:23 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhMariaGoretti.jpg





Ngày 06 tháng Bảy


THÁNH MARIA GORETTI


(Bổn mạng các thiếu nhi của Đức Maria)





Maria là cô gái người Ý xinh đẹp sống trong một nông trại. Alexandro là người giúp việc trong nông trại này. Một ngày nọ, cậu con trai 19 tuổi này đã đột nhập vào phòng Maria và toan tính làm điều xấu xa với cô.
Maria bèn kêu to : “Không được! Không được! Đừng chạm tới tôi, anh Alexandro! Phải tội đấy! Anh sẽ phải sa hỏa ngục!”
Lúc Maria bắt đầu chống cự lại, tên gian ác đã rút dao và đâm vào người cô 14 nhát. Maria ngã gục xuống nền nhà trong tiếng kêu đau đớn : “Lạy Chúa con, con chết mất. Mẹ ơi, mẹ ơi!” Trong khi đó, Alexandro tẩu thoát.
Maria được đưa vào bệnh viện và chịu đau đớn trong 3 ngày nữa. Khi vị linh mục hỏi cô có sẵn sàng tha thứ cho kẻ đã sát hại mình không, Maria thưa : “Có, vì tình yêu Chúa, con tha thứ cho anh ta… và con muốn anh ta được ở trên thiên đàng với con. Xin Chúa tha thứ cho anh ta…”
Maria nhắm mắt lìa đời đang khi ôm hôn cây thánh giá và cầm một bức ảnh Đức Mẹ bằng kim loại. Sự việc này xảy ra vào năm 1902 lúc Maria mới được 12 tuổi.
Đức Giáo Hoàng Piô XII đã phong thánh cho Maria Goretti năm 1950. Thánh nữ được chọn làm bổn mạng của các thiếu niên nam nữ, là vị thánh có thể giúp các bạn trẻ gìn giữ đức trong sạch.

Lạy Chúa là nguồn mạch sự trong trắng, và là Đấng yêu quý đức khiết tịnh, Chúa đã ban cho thánh nữ Maria Goretti ngay giữa tuổi hoa niên ơn chiến đấu can trường để lãnh vòng hoa chiến thắng và phúc tử đạo. Vì lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con được bền tâm tuân theo các điều răn của Chúa.





(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
07-07-2011, 07:25 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhBenedicto.jpg

Ngày 11 tháng Bảy



THÁNH BÊNÊĐITÔ



(Vị bảo trợ những người bị ngộ độc)


Thánh Bênêđitô chào đời năm 480, trong một gia đình quý phái ở Roma. Thánh nhân tìm đến một tỉnh mang tên là Subiaco và cư ngụ trên một ngọn núi cách Roma 40 dặm. Tại đây, thánh nhân sống trong một cái hang, cạnh một dốc đá trong vòng 3 năm. Thỉnh thoảng một con quạ mang đồ ăn đến cho ngài.
Người ta lũ lượt tìm đến với thánh Bênêđitô. Chẳng bao lâu sau, có hơn 100 tu sĩ đến sống với thánh nhân trong đan viện tại Subiaco. Hàng ngày, họ bận rộn với việc cầu nguyện. phát quang đất, trồng trọt, dạy học và nuôi sống những người nghèo. Châm ngôn sống của họ là : “Cầu nguyện và làm việc.”
Thánh Bênêđitô và các đan sĩ của ngài xây một đan viện rộng lớn trên đỉnh ngọn núi Cassino. Nơi đây đã trở thành nhà cho hàng ngàn đan sĩ chung sống. Về sau họ đi ra ngoài để cải hóa thế gian. Qua nhiều thế kỷ, họ đã từng là những bậc thầy của Âu châu, gọi là các tu sĩ Bênêđitô hay Biển Đức.
Thánh Bênêđitô được Chúa ban cho đặc ân làm phép lạ. Một lần kia, ngài đã làm cho một cậu bé đã chết được sống lại.
Thánh nhân có một người chị sinh đôi với mình là thánh Scolastica, là một nữ tu và là một vị thánh lớn. Thánh nữ đã sáng lập dòng các nữ tu Biển Đức.
Thánh Bênêđitô qua đời tại gần bàn thờ khi ngài vừa lãnh Bí tích Thánh Thể, lúc đó các tu sĩ anh em đang nâng cánh tay ngài lên để cầu nguyện.

Lạy Chúa, Chúa đã đặt thánh viện phụ Bênêđitô làm tôn sư lỗi lạc để dạy những ai muốn hiến thân phụng sự Chúa. Xin cho chúng con hằng yêu mến Chúa trên hết mọi sự, để tâm hồn được thảnh thơi rảo bước trên con đường theo Chúa.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
08-07-2011, 07:24 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhHenrico.jpg

Ngày 13 tháng Bảy



THÁNH HENRICO


Henrico là người xứ Bavaria, sinh vào năm 973 tại Hildesheim và được chính thánh Wolfgang giáo dục. Khi còn rất trẻ, một đêm kia, cậu đã nằm mơ thấy vị thánh bổn mạng của mình hiện đến và nói với cậu một lời ngắn ngủi : “Sau sáu!” Henrico cho rằng lời đó có nghĩa là cậu chỉ còn được sống 6 năm nữa mà thôi. Chính vì thế, cậu đã biết chuẩn bị cho ngày ra đi của mình bằng cách sống như một vị thánh. Thế nhưng sau 6 năm, Henrico không chết mà lại được chọn làm hoàng đế nước Đức vào năm 1002, rồi đến năm 1004, ngài trở thành vua nước Ý.
Bởi vì trong suốt 6 năm trước đây, Henrico đã sống cuộc đời của một vị thánh cho nên sau đó, ngài trở thành một vị vua thật tuyệt vời và thánh thiện.
Do trí thông minh và lòng nhiệt thành, vua Henrico là người cộng tác đắc lực với Đức Giáo Hoàng trong việc xây dựng Giáo Hội cũng như canh tân các dòng tu.
Đối với mầu nhiệm Thánh Thể, vua Henrico có một đức tin thật mãnh liệt. Khi đến viếng thăm bất cứ một thành phố nào trong vương quốc của mình, việc ngài làm trước tiên là vào viếng Chúa Giêsu ngự thật trong Bí tích Thánh Thể. Để ân thưởng cho lòng tin của vua thánh Henrico, Chúa Giêsu thường đích thân đến gặp ngài mỗi khi ngài tham dự thánh lễ.
Người vợ của vua Henrico là hoàng hậu Cunegunda cũng rất thánh thiện. Sau khi vua qua đời ngày 13 thang 7 năm 1024, bà trở thành nữ tu trong một đan viện.

Lạy Cha, Cha đã ban cho thánh Henrico được đầy tràn ân sủng và đưa thánh nhân từ ngôi báu trần gian lên hưởng vinh quang Thiên quốc. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin ban cho chúng con giữa cuộc sống hay thay đổi này, biết giữ lòng trong sạch ngay thẳng để mau bước tiến về cùng Cha.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
08-07-2011, 07:26 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhCamiloLenli.jpg

Ngày 14 tháng Bảy



THÁNH CAMILÔ LENGLI



(Bổn mạng các bệnh viện)


Camilô sinh năm 1550 tại nước Ý. Khi còn trẻ, ngài gia nhập quân đội và bị lôi cuốn vào một cuộc sống không lành mạnh. Ngài mất rất nhiều tiền vào việc chơi bài bạc, đến nỗi ngài buộc phải xin vào làm thợ xây nhà cho các tu sĩ dòng Phanxicô, và ở đó, cuộc đời ngài đã đổi mới. Ba lần ngài xin gia nhập dòng Phanxicô, nhưng do vết thương trên thân thể, ngài đều bị từ chối. Ngài đến Roma để điều trị. Ở Roma, ngài chọn thánh Philipphe Neri làm cha giải tội cho ngài.
Thánh Camilô vào bệnh viện để chữa trị căn bệnh hiểm nghèo của ngài một thời gian dài mới có kết quả khả quan. Mãi đến năm 32 tuổi, ngài mới bắt đầu đi học văn phạm với đám trẻ con. Về sau ngài cũng được thụ phong linh mục, và vào năm 1586, hội dòng do ngài thành lập với mục đích phục vụ các bệnh nhân đã được Đức Thánh Cha châu phê.
Các tu huynh phục vụ bệnh nhân không chỉ tại các bệnh viện, nhưng còn ở tại nhà dòng của họ nữa. Gương sáng của thánh Camilô ngày cũng như đêm phục vụ ủi an các bệnh nhân và cầu nguyện với họ đã thôi thúc các anh em tu sĩ dòng của ngài hăng say hoạt động trong ơn gọi của mình rất nhiều. Thánh nhân kính trọng các bệnh nhân như những hình ảnh sống động của Chúa Kitô. Bằng cách phục vụ các bệnh nhân như thế, ngài muốn đền bù cho những tội lỗi mà ngài đã phạm thời trai trẻ. Từ cây thập giá Chúa Kitô, ngài nhận được nhiều sức mạnh và ơn soi sáng cho cuộc sống phục vụ phi thường của ngài.
Thánh nhân qua đời năm 1614.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh linh mục Camilô lòng bác ái phi thường đối với người ốm đau bệnh tật. Vì công đức của thánh nhân, xin tuôn đổ vào lòng chúng con tinh thần bác ái của Chúa, để chúng con biết phụng sự Chúa nơi anh em, và trong giờ lâm tử, chúng con được đến cùng Chúa thật vững dạ an lòng.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
08-07-2011, 07:29 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhBonaventura.jpg



Ngày 15 tháng Bảy



THÁNH BONAVENTURA


Thánh Bonaventura sinh tại thành phố Tuscany nước Ý vào năm 1221. Mẹ ngài đã tìm đến với thánh Phanxicô xin thánh nhân cầu nguyện cho con mình thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo và ngài đã được bình phục. Thấy trước tương lai huy hoàng của đứa trẻ, thánh Phanxicô đã thốt lên : “O buona ventura!”, và lời này đã thành tên của vị thánh.
Khi được 22 tuổi, Bonaventura vào tu trong dòng Phanxicô. Ngài được cấp học bổng và được gởi sang Paris để hoàn tất việc học. Tại Paris, ngài trở thành người bạn thân của thánh Tôma Aquino, và cả hai người đã đậu bằng Tiến sĩ Thần học. Ngài cũng là người thân thiết với vua Lu-y.
Một lần kia, thánh Tôma Aquino hỏi Bonaventura rằng đã học ở đâu để có được kiến thức lỗi lạc như thế, ngài trả lời bằng cách chỉ vào tượng Chúa chịu nạn. Một lần khác, thánh Tôma thấy tác phẩm mà thánh Bonaventura viết về cuộc đời của thánh Phanxicô, đã nhận xét : “Chúng ta hãy để cho một vị thánh viết về một vị thánh.”
Vào tuổi 35, thánh Bonaventura đã là Bề trên Tổng quyền của dòng. Về sau, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô đã đặt ngài làm Hồng Y. Ngài phát biểu nhiều ý kiến xây dựng cho Giáo Hội tại Công đồng Lyons.
Thánh nhân qua đời năm 1274.
Thánh Bonaventura được người ta biết đến như vị “Tiến sĩ thiên thần Seraphim” vì tình yêu nồng cháy đối với Chúa toát ra trong các tác phẩm ngài viết.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đang họp nhau mừng ngày thánh giám mục Bonaventura về trời. Xin cho chúng con vừa được đức khôn ngoan phi thường của thánh nhân soi sáng, vừa được lòng bác ái nồng nhiệt của người khích lệ.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
08-07-2011, 11:35 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhMariaMadalena.jpg


Ngày 22 tháng Bảy



THÁNH MARIA MADALENA


Maria Madalena được mọi người biết đến như là một “người phụ nữ tội lỗi”. Ý thức được cuộc đời đầy tội lỗi của mình với lòng thống hối chân thành, chị đã có mặt trong một bữa ăn tối ở nơi Đức Giêsu được mời tham dự.
Maria đã tưới ướt chân Chúa bằng những giọt nước mắt cuả cô rồi lấy tóc mình mà lau và đổ cả một bình nước hoa đắt tiền để xức chân Chúa.
Ông Simon, người đã mời Đức Giêsu dự tiệc liền nghĩ trong đầu : “Nếu người đàn ông này là một vị ngôn sứ, hẳn ông ta phải biết cô ta là hạng phụ nữ như thế nào chứ?”
Đức Giêsu nói với ông : “Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn cô ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Tội của cô ấy rất nhiều, nhưng đã được tha, bởi vì cô ấy đã yêu mến nhiều.”
Rồi Đức Giêsu nói với Maria : “Tội cô đã được tha. Lòng tin của cô đã cứu cô. Hãy đi bình an.”
Để tỏ lòng biết ơn đối với Chúa Giêsu, Maria đã theo Chúa đi khắp nơi và giúp đỡ Chúa khi Chúa cần đến. Cô là người đứng dưới chân thập giá với Mẹ Chúa Giêsu.
Sau khi Phục Sinh, Chúa đã hiện ra với cô và nói : “Maria”, và cô đã thưa lại : “Lạy Thầy”.
Maria Madalena đã dùng cuộc đời còn lại của cô để ăn năn sám hối vì tội lỗi mình. Cái sọ người và cây thập tự có ý nói đến cái chết và sự hy sinh.

Lạy Chúa Cha hằng hữu, thánh nữ Maria Madalena là người thứ nhất được Con Một Chúa giao cho sứ mạng loan Tin Mừng Phục Sinh. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin cho chúng con cũng biết noi gương người rao giảng mầu nhiệm Chúa Kitô Phục Sinh, để mai sau được vào Nước Trời chiêm ngưỡng Chúa Kitô.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
08-07-2011, 11:38 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhBrighitta.jpg

Ngày 23 tháng Bảy



THÁNH BRIGHITTA



(Bổn mạng nước Thụy Điển)


Thánh Brighitta sinh ra trong một gia đình hoàng tộc thuộc vương quốc Bỉ vào năm 1304. Vâng lời cha mình, thánh nữ đã kết hôn với hoàng tử Ulpho của nước Thụy Điển và là mẹ của 8 người con, trong số đó có một vị thánh nữ là Catarina.
Để có một cuộc sống thánh thiện hơn, thánh nhân cùng với chồng mình quyết định sống ly thân. Ông thì vào dòng khổ tu Sitô, còn bà thì lập dòng Đấng Cứu Chuộc tại Thụy Điển, còn gọi là dòng Brighitta. Một thời gian sau, thánh nữ đi hành hương qua Roma và đất thánh Palestin, vì ngài có lòng yêu mến tha thiết đối với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Thánh nữ khuyến khích các nữ tu trong dòng thực hành cùng một lòng tôn sùng này.
Vì lòng yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh Giá, thánh Brighitta kiên trì chịu đựng những đau khổ ngài phải mang trên thân xác do bệnh tật. Những người con, cả nam lẫn nữ, có cả thánh Catarina đều có mặt bên cạnh thánh Brighitta vào giờ sau hết của ngài.
Thánh nữ ly trần tại Roma vào năm 1373.
Thánh Brighitta nêu gương cho chúng ta về việc yêu mến Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh Giá. Tưởng nhớ tới cuộc Khổ Nạn và Cái Chết của Chúa Giêsu sẽ giúp chúng ta hiểu sâu xa hơn về tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta và sự xấu xa của tội lỗi loài người.

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã tỏ cho thánh nữ Brighitta những bí nhiệm cao siêu trên trời, khi thánh nữ suy niệm cuộc Khổ Nạn của Đức Kitô Con Chúa. Xin cho chúng con được vui mừng hoan hỉ trong ngày Đức Kitô ngự đến vinh quang.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
08-07-2011, 11:40 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGiacobetongdo.jpg


Ngày 25 tháng Bảy



THÁNH GIACOBE TÔNG ĐỒ



(Bổn mạng giới lao động)


Thánh Giacobe con ông Zebede và bà Salome. Em của ông là thánh Gioan, tác giả sách Tin Mừng. Ông được gọi là “Giacobe Tiền” vì ông được gọi làm tông đồ trước một ông Giacobe Tông đồ khác. Khi thánh Gioan Tẩy Giả chỉ cho dân chúng thấy Đức Kitô tại sông Jordan, thánh Giacobe đã theo em mình là thánh Gioan đi đến với Đấng Messia và bắt đầu một cuộc sống đầy nhiệt huyết, mến yêu. Ngài có mặt với Đức Giêsu tại tiệc cưới ở Cana. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng Người sẽ làm cho các ông trở thành “những kẻ đi chài lưới người”, thánh Giacobe đã bỏ cả chài lưới và mọi sự để đi theo Người.
Vào ngày Chúa Biến Hình, thánh Phêrô, Giacobe và Gioan được vinh dự có mặt. Chúa còn đem các ngài theo Chúa vào vườn Cây Dầu.
Đức Giêsu gọi thánh Giacobe là “con của sấm sét” bởi vì tính nóng nảy cũng như lòng mến nồng nàn của ông dành cho Thầy mình.
Thánh Giacobe rao giảng Tin Mừng tại Samaria và Giudea. Ngài cũng lên đường sang Tây Ban Nha và được tôn kính với danh hiệu là Đấng Bảo trợ của nước này.
Thánh nhân là vị Tông đồ đầu tiên đã hiến mạng sống mình vì Đức Kitô. Ngài đã bị giết dưới lưỡi gươm của vua Herode Agrippa vào năm 43.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã ban cho thánh Giacobe vinh dự là Tông đồ đầu tiên đã chết để làm chứng cho Tin Mừng. Xin cho Hội Thánh tìm được sức mạnh nhờ gương tử đạo của thánh nhân, và nhờ lời người chuyển cầu, Hội Thánh được luôn nâng đỡ phù trì.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
08-07-2011, 11:43 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGioakimvaAnna.jpg


Ngày 26 tháng Bảy



THÁNH GIOAKIM VÀ THÁNH ANNA, THÂN SINH ĐỨC MẸ MARIA




THÁNH GIOAKIM



(Bổn mạng của giới gia trưởng)


Thánh Gioakim là chồng của thánh Anna và là cha Đức Trinh Nữ Maria. Thánh nhân thuộc chi tộc Giuda và dòng tộc David. Ông bà xuất thân từ xứ Galiea và sống tại làng Nazareth là nơi Đức Mẹ được sinh ra và được nuôi nấng.
Thánh Gioakim rất buồn vì ông và vợ ông không có con. Cả hai không ngừng cầu nguyện sốt sắng cho họ có được một mụn con. Thánh Gioakim vào trong sa mạc suốt 40 đêm ngày ăn chay và cầu nguyện. Một thiên sứ hiện ra với thánh Anna và cho biết rằng bà sẽ được làm mẹ. Thiên sứ cũng hiện ra với thánh Gioakim báo tin vui cho ông. Ông hân hoan lên đền thờ và dâng các con vật cho Thiên Chúa làm lễ tế hy sinh.
Vinh dự lớn nhất đối với thánh Gioakim là ngài được làm cha của Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa.
Một ngôi thánh đường được thánh nữ Helena xây dựng vào thế kỷ thứ IV, trên nền nhà mà thánh Gioakim và thánh Anna đã sinh sống ở Giêrusalem.

Lạy Thiên Chúa là Đấng Tổ phụ chúng con tôn thờ, Chúa đã muốn cho thánh Gioakim đặc ân trên các thánh của Chúa là được làm thân phụ của Mẹ Con Thiên Chúa. Xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ Chúa đã hứa ban cho dân riêng của Chúa.




THÁNH ANNA



(Bổn mạng các bà nội trợ)


Thánh Anna là mẹ của Đức Trinh Nữ Maria và là bà ngoại của Chúa Giêsu Kitô. Thánh nữ và ông Gioakim, người chồng của mình rất giàu có và nhiệt tâm phụng thờ Thiên Chúa.
Nhà của các ngài ở Nazareth. Họ không có con và nghĩ rằng họ ở trong số những người Do Thái bị Thiên Chúa trừng phạt. Vì thế, ông Gioakim đã không được dâng hương trong đền thờ. Ông rất buồn và tìm vào sa mạc để cầu nguyện. Còn bà Anna thì cầu nguyện tại nhà và khấn xin Thiên Chúa ban cho bà một người con. Bà hứa nếu được nhận lời, bà sẽ hiến dâng người con này cho Chúa để phụng sự Người.
Lời họ nguyện cầu đã được Chúa lắng nghe. Một vị thiên sứ hiện đến và nói với bà Anna rằng : “Này Anna, Thiên Chúa đã đoái thương nhìn đến những giọt nước mắt của bà. Bà sẽ sinh một người con gái và người con này sẽ được mọi người muôn thế hệ chúc tụng ngợi khen.” Vị thiên sứ cũng hứa như thế với ông Gioakim.
Người con gái mà bà Anna hạ sinh được gọi là Miriam, có nghĩa là Maria. Bà Anna dâng con của mình để cô được phục vụ Thiên Chúa tại đền thờ khi cô còn rất nhỏ tuổi.
Tên của thánh Anna có nghĩa là “Hồng Ân”. Thiên Chúa ban xuống cho ngài những hồng ân rất đặc biệt khiến ngài được làm mẹ của Mẹ Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa là Đấng Tổ phụ chúng con tôn thờ. Chúa đã ban cho thánh Anna được diễm phúc sinh hạ Đức Maria là Thánh Mẫu của Đức Kitô, Con Chúa nhập thể. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin ban cho chúng con được ơn Chúa trợ giúp trong suốt cả cuộc đời trần thế.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
08-07-2011, 11:48 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhInhaxioLoyola.jpg

Ngày 31 tháng Bảy



THÁNH INHAXIO LOYOLA



(Bảo trợ các nơi tĩnh tâm)


Inhaxio người thành Loyola là một quân nhân. Chân của ngài bị gãy trầm trọng. Ba lần ngài vào bệnh viện chịu chữa trị rất đau đớn, những mong cho mình có thể bước đi và được khiêu vũ như trước.
Khi ngài phải nằm liệt trong một lâu đài, ngài nhặt được cuốn Hạnh Các Thánh và đọc thử. Ngài cảm thấy thích thú và tự hỏi tại sao mình lại không thể làm được những gì các thánh đã làm.
Khi thánh nhân rời khỏi lâu đài, ngài liền đi xưng tội. Hầu như cả một năm, ngài sống trong một cái hang trên bờ của một dòng sông vắng. Tại đây, thánh nhân tự đánh phạt thân xác để đền bù những tội lỗi ngài đã phạm khi xưa. Ngài cũng ăn chay, cầu nguyện và chăm lo cho người nghèo khó và kẻ ốm đau.
Tại Barcelona nước Tây Ban Nha, thánh Inhaxio mới cắp sách đến trường, lúc ấy ngài đã 35 tuổi đời. Ở Paris, cùng với 5 người bạn đồng chí hướng, ngài thành lập hội dòng Chúa Giêsu. Đây chính bước đầu của dòng Tên. Hoạt động của dòng là mở trường học, giảng tĩnh tâm và làm việc truyền giáo cũng như bất cứ hoạt động nào, đặc biệt vào thời điểm có những Kitô hữu muốn rời bỏ Giáo Hội. Các tu sĩ dòng Tên cam kết làm bất cứ điều gì mà Đức Giáo Hoàng mong muốn.
Thánh Inhaxio chỉ điều hành công việc cho hội dòng của ngài trong vòng 15 năm, nhưng hậu duệ của ngài thật đáng khâm phục.
Thánh nhân qua đời vào ngày 31 tháng 07 năm 1556, lúc ngài được 65 tuổi.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội một chiến sĩ can trường là thánh Inhaxio, để làm cho Danh Chúa thêm vinh quang rực rỡ. Nhờ gương sáng và ơn phù trợ của thánh nhân, xin cho chúng con ở đời này biết hăng say chiến đấu, để đời sau được cùng người lãnh phần thưởng vinh quang Chúa hứa ban.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
08-07-2011, 01:41 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhAlphongsoMariaLiguori.jpg

Ngày 01 tháng Tám



THÁNH ALPHONGSO MARIA LIGUORI



(Bổn mạng các cha giải tội và các nhà thần học luân lý)


Alphongso sinh năm 1696 tại gần thành phố Napoli nước Ý, trong một gia đình quyền quý. Năm 19 tuổi, ngài bắt đầu thực tập ngành luật sư và sau đó trở thành một luật sư có tiếng tại Napoli. Không ngày nào ngài đến tòa án làm việc mà trước nhất không đi tham dự thánh lễ. Thao thức của Alphongso là được làm linh mục, và chưa đầy 33 tuổi, ngài đã lãnh nhận thánh chức này.
Cha Alphongso nhiệt tâm thi hành sứ vụ rao giảng mà Chúa đã trao. Rất đông người tìm đến để nghe lời cha giảng dạy. Ngài thường xuyên thăm viếng những ai bệnh tật ốm đau. Ngài còn viết rất nhiều sách.
Thánh Alphongso tổ chức một cộng đoàn để Chúa Cứu Thế được người ta tôn vinh. Ngày nay, các linh mục tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế thường đến các giáo xứ để thuyết giảng.
Đức Giáo Hoàng đề cử cha Alphongso làm giám mục. Trong thời gian 30 năm làm giám mục, sức khỏe của ngài không bao giờ khả quan. Một lần bị chứng phong thấp tấn công, ngài đã phải chịu tàn tật suốt cả đời. Đầu của ngài bị cụp xuống quá đến độ cằm của ngài phải đè sát vào ngực. Đức cha Alphongso được phép nghỉ việc trong giáo phận, để ngài tiếp tục công cuộc rao giảng và viết sách. Ngài giữ một lời khấn tư là không bao giờ để cho mình được nhàn rỗi, dù chỉ một khoảnh khắc, và ngài đã tuân giữ lời khấn này trong suốt 91 năm đời ngài.
Thánh Alphongso có lòng yêu mến sâu xa đối với Bí tích Thánh Thể và Đức Maria. Ngài được phong tước hiệu “Tiến sĩ Hội Thánh”

Lạy Chúa, Chúa không ngừng ban cho Giáo Hội những khuôn mẫu luôn luôn mới của đời sống Kitô hữu. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh giám mục Alphongso mà nhiệt thành cộng tác với Chúa trong công trình cứu độ, để mai sau được Chúa ân thưởng cùng với thánh nhân.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
08-07-2011, 01:43 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhPheroGiulianoEymard.jpg

Ngày 02 tháng Tám



THÁNH PHÊRÔ GIULIANO EYMARD



Tông Đồ Thánh Thể


Thánh nhân chào đời tại làng La Mure nước Pháp, vào ngày 04 tháng 02 năm 1811 trong một gia đình không khá giả vào thời sau cuộc cách mạng Pháp với nhiều biến động về văn hóa, chính trị và tôn giáo. Cha ngài là người cần cù làm ăn nhưng tính tình lại nghiêm khắc. Bù lại, mẹ ngài là người nhẫn nại và đạo đức.
Ngay từ khi mới được 5 tuổi, Eymard đã có những lần tự đi đến nhà thờ trèo lên gần nhà chầu để chuyện vãn thân tình với Chúa Giêsu Thánh Thể.
Mặc dù hoàn cảnh thiếu thốn phải vất vả làm ăn trong xưởng ép dầu của cha, rồi sức khỏe thì mong manh, lại còn bị cha mình ngăn cản ý định đi tu, Eymard vẫn kiên trì phấn đấu học tập.
Ngày 20 tháng 07 năm 1834, lúc 23 tuổi, Eymard được thụ phong linh mục, phục vụ cho giáo phận Grenoble. Trước khi sáng lập dòng Thánh Thể, cha Eymard đã từng là linh mục dòng Đức Mẹ với những chức vụ quan trọng.
Cuộc đời của cha Eymard luôn có bóng dáng của Thánh Giá với muôn vàn hy sinh, nhất là trong giai đoạn cha phải nghe theo tiếng Chúa rời bỏ dòng Đức Mẹ để thành lập dòng Thánh Thể.
Thánh Thể là trung tâm cuộc đời của thánh Eymard. Thánh nhân đã vượt qua mọi gian nan thử thách, miễn là Thánh Thể Chúa được tôn vinh. Sau những hoạt động không ngơi nghỉ cho lý tưởng Thánh Thể và vì quá kiệt sức, thánh nhân từ trần ngày 01 tháng 08 năm 1868 tại chính nơi ngài chào đời và lãnh Bí tích Thánh Tẩy.
Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nâng ngài lên bậc Hiển Thánh ngày 09 tháng 12 năm 1962. Ngày 02 tháng 08 là ngày lễ mừng kính ngài trên toàn Giáo Hội.

Lạy Thiên Chúa. Chúa đã làm cho lòng thánh Phêrô Giuliano bùng cháy lên lửa yêu mến lạ lùng đối với mầu nhiệm Mình và Máu Đức Kitô, Con Chúa. Xin cho chúng con lãnh nhận được ơn phúc dồi dào của bàn tiệc thánh Chúa ban như xưa chính thánh nhân đã lãnh nhận.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
08-07-2011, 01:46 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGioanMariaVianney.jpg

Ngày 04 tháng Tám



THÁNH GIOAN MARIA VIANNEY



(Bổn mạng các linh mục)


Gioan Vianney sinh tại nước Pháp vào năm 1786. Khi còn nhỏ, cậu làm việc đồng áng cho cha của cậu. Sau khi làm việc xong, cậu thường dạy kinh và giáo lý cho các đứa trẻ khác.
Gioan học hành rất chậm, nhưng nhờ một cha xứ giúp đỡ, cậu đã vào được chủng viện. Rồi sau những năm học tập thật vất vả, cậu cũng đã trở thành một linh mục.
Cha Gioan Vianney được bài sai đến phụ trách một họ đạo ít người ở xứ Ars. Dân chúng ở đây từ lâu không đi đến nhà thờ, vì thế cha phải đến thăm họ từng nhà.
Cha ăn rất ít và sống như một người nghèo nhất trong số những người nghèo. Cha làm việc đền tội cho dân và cầu nguyện hàng giờ trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Ngài nói rằng : “Đây chính là cách tôi dùng để đem các lonh hồn về cho Chúa.” Thánh nhân thường bị ma quỷ hành hạ và tìm cách không cho ngài thực hiện công việc cứu các linh hồn.
Hàng ngàn người tìm đến nghe lời cha giảng và xưng tội với thánh nhân. Cha thường ngồi 8 giờ mỗi ngày tại tòa Giải tội.
Cha thánh Gioan Vianney làm cha xứ họ Ars trong thời gian 40 năm và sống được 73 tuổi thì ngài qua đời.
Thánh Gioan Vianney quả thực là bổn mạng của các cha sở.

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, Chúa đã làm cho thánh linh mục Gioan Maria Viaaney nên một tấm gương tuyệt vời về lòng tận tụy hy sinh của một người mục tử. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho chúng con hằng noi theo lòng bác ái của người mà cố gắng đem nhiều anh em về với Đức Kitô, để muôn đời cùng nhau hưởng nguồn vinh phúc.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
09-07-2011, 07:49 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhDaMinh.jpg

Ngày 08 tháng Tám



THÁNH ĐAMINH



(Bổn mạng các nhà thiên văn học)


Thánh ĐaMinh chào đời tại nước Tây Ban Nha trong một gia đình giàu có. Vài năm sau khi cha thánh được truyền chức linh mục, đức giám mục đã đem cha đi theo ngài đến thăm miền Nam nước Pháp. Tại đây, một bè rối, tức là một nhóm người đang giảng dạy một giáo lý sai lạc với những giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo đang lan tràn. Nhiều người đã rời bỏ Giáo Hội để nghe theo lời của họ. Thánh ĐaMinh quyết định lưu lại nước Pháp và dâng hiến cuộc đời của mình cho việc rao giảng để đem người ta trở về với đức tin chân chính. Con chó ngậm một cây đuốc tượng trưng cho lửa nhiệt thành của thánh nhân dành cho các linh hồn.
Thánh ĐaMinh đến Roma và thưa với Đức Giáo Hoàng rằng ngài mong muốn thiết lập một hội dòng có bổn phận rao giảng và giáo huấn trong Giáo Hội. Dòng mới này được gọi là dòng Thuyết Giảng hay dòng ĐaMinh.
Một ngày kia, khi cảm thấy công việc của mình gặp đầy những thử thách và khó khăn, thánh ĐaMinh trở nên mệt mỏi và chán nản. Đức Mẹ đầu đội vòng hoa hồng đã hiện ra với ngài. Mẹ xin ngài hãy cầu nguyện bằng kinh Mân Côi hàng ngày và hãy dạy người ta năng đọc kinh lời kinh đơn sơ này. Nhờ phương thế đó, chẳng bao lâu sau, bè rối dần biến mất.
Thánh ĐaMinh còn lập một hội dòng các nữ tu để chăm sóc cho các thiếu nữ trẻ.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã cho xuất hiện trong Hội Thánh một tông đồ nhiệt tâm truyền giảng chân lý là thánh ĐaMinh. Xin nhận lời thánh nhân hằng tha thiết chuyển cầu mà ban cho Hội Thánh luôn tiến triển nhờ công đức và lời giảng dạy của người.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
09-07-2011, 07:51 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhLorensophote.jpg

Ngày 10 tháng Tám



THÁNH LÔRENXÔ



(Bổn mạng các chủng sinh)


Thánh Lôrenxô là vị phó tế thứ nhất trong số 7 phó tế phục vụ Hội Thánh Công Giáo Roma. Bổn phận của các ngài là phụ giúp Đức Giáo Hoàng khi ngài cử hành thánh lễ và trao Mình Thánh Chúa cho dân chúng. Ngài cũng là người quản lý các tài sản của Giáo Hội, phân phát cho người nghèo các của cải do các Kitô hữu dâng cúng.
Khi Đức Giáo Hoàng Sixtô bị dẫn đi xử tử, thánh Lôrenxô đã khóc than và mong được chết cùng với ngài.
Đức Giáo Hoàng cho ngài biết : “Hỡi con của ta, đừng khóc nữa ; trong ba ngày nữa, con cũng sẽ được đi theo ta.”
Thánh Lôrenxô bị bắt. Khi viên toàn quyền thành phố ra lệnh cho thánh Lôrenxô phải trao nộp tất cả các tài sản của Giáo Hội, ngài liền cho tập họp tất cả những người nghèo và ốm đau lại. Vừa chỉ vào họ, thánh nhân vừa nói với quan toàn quyền : “Đây chính là những tài sản của Giáo Hội.”
Thánh Lôrenxô được đặt trên một giường sắt và lý hình cho lửa cháy liu riu thiêu đốt bên dưới. Một lúc sau ngài can đảm nói lớn tiếng : “Xin lật qua phía bên kia đi, phía bên này chín đủ rồi.”
Thánh nhân chịu tử đạo vào năm 258.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chính vì được tình yêu Chúa nung nấu, thánh Phó tế Lôrenxô đã trung thành phục vụ và đạt tới phúc tử đạo vinh quang. Xin cho dân Chúa biết thực hành những điều người dạy, và noi gương người mà yêu mến Chúa và anh em.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
09-07-2011, 08:06 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhClara.jpg

Ngày 11 tháng Tám



THÁNH CLARA



(Bổn mạng đài truyền hình)


Clara thuộc dòng dõi quý phái, con gái của một bá tước. Sau khi được nghe thánh Phanxicô giảng trên các đường phố của thành Assisi, cô đã cho thánh nhân biết nguyện ước của mình là muốn dâng hiến trọn đời cho Thiên Chúa. Từ đó trở đi, hai người trở thành những người bạn thân thiết.
Vào Chúa nhật Lễ Lá năm 1212, Đức Giám mục Assisi trao một ngành lá chiến thắng cho Clara, người thiếu nữ 18 tuổi, quý phái, ăn mặc thực xinh đẹp này. Đêm hôm ấy, cùng với một người bạn, cô rời bỏ lâu đài và đi đến nhà thờ Nữ Vương Các Thiên Thần để gặp thánh Phanxicô và các anh em tu sĩ của ngài. Tại bàn thờ kính Đức Mẹ, thánh Phanxicô đã cắt mái tóc dài óng mượt của Clara để cô được hiến dâng đời mình cho Đức Kitô.
Tại một ngôi nhà cổ ngoài thành phố Assisi, thánh nữ Clara khởi đầu sứ mệnh của hội dòng do ngài sáng lập. Ít lâu sau, cả người chị, bà mẹ cùng với nhiều phụ nữ quý phái khác nữa đã xin gia nhập hội dòng Clara. Họ sống một cuộc đời thinh lặng, nguyện cầu và chay tịnh.
Một ngày nọ, những kẻ thù ghét Giáo Hội đến tấn công vào tu viện. Thánh nữ đem Thánh Thể Chúa Giêsu đặt trong một hào quang, để ngay trên cổng tu viện và quỳ gối tha thiết khẩn cầu. Thật lạ lùng, mọi kẻ thù bỏ chạy không sót một tên.
Trong suốt 28 năm đau yếu, Chúa Giêsu Thánh Thể luôn là sức mạnh cho thánh nữ.
Ngài qua đời năm 1253.

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã dìu dắt thánh Clara và soi sáng cho thánh nữ biết yêu chuộng đời sống khó nghèo. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu mà ban cho chúng con được cùng người sống tinh thần nghèo khó và theo chân Đức Kitô để được vào Nước Trời chiêm ngưỡng Nhan thánh Chúa.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
09-07-2011, 08:09 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhMaximilianoKolbe.jpg

Ngày 14 tháng Tám



THÁNH MAXIMILIANO KOLBE


Thánh Maximiliano Kolbe sinh ngày 07 tháng 01 năm 1894 tại Ba Lan và là một tu sĩ dòng thánh Phanxicô. Ngài bị chứng bệnh lao phổi và mặc dù đã được chữa khỏi, nhưng suốt đời ngài luôn ốm yếu.
Trước khi thụ phong linh mục một năm, ngài đã thành lập phong trào Mẹ Vô Nhiễm. Sau khi nhận bằng Tiến sĩ Thần học, cha phổ biến phong trào này khắp nơi qua một tạp chí có tên là “Hiệp sĩ của Đức Mẹ Vô Nhiễm”, và thành lập một cộng đoàn dòng thánh Phanxicô lớn nhất thế giới gồm 800 tu sĩ.
Cha Kolbe cũng đến nước Nhật xây một tu viện có tầm cỡ và qua Ấn Độ để phổ biến sâu rộng hơn cho phong trào ngài thành lập. Năm 1936, vì sức khỏe không cho phép, cha phải trở lại quê hương. Đến năm 1939, quân phát-xít xâm lăng bắt ngài vào trại giam, sau đó ngài được phóng thích. Nhưng cha lại bị bắt một lần nữa vào năm 1941 và bị chuyển đến trại tập trung nổi tiếng rùng rợn Auschwitz.
Tại trại tập trung này, có quy luật báo thù là nếu có một tù nhân vượt ngục thì 10 người được chọn để chết thay. Cha Maximiliano Kolbe đã tự nguyện nhận cái chết thay cho một thanh niên trẻ đang còn vợ và đàn con nhỏ. Cha là người tắt thở cuối cùng sau 2 tuần lễ bị bỏ đói trong lò hơi ngạt.

Lạy Cha, nhờ Cha ban ân sủng, thánh linh mục tử đạo Maximiliano Kolbe đã hăng say cứu các linh hồn, hết tình yêu mến tha nhân và trọn đời gắn bó với Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà giúp chúng con đem hết sức mình phục vụ anh em để Danh Cha được vinh quang rạng rỡ. Nhờ vậy chúng con sẽ trở nên đồng hình đồng dạng với Con Một Cha đến hơi thở cuối cùng.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
09-07-2011, 08:13 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhStanislausKostka.jpg

Ngày 15 tháng Tám



THÁNH STANISLAUS KOSTKA


Stanislaus sinh năm 1550 trong một gia đình thuộc dòng dõi quý phái nước Ba Lan. Năm lên 14 tuổi, cậu theo học tại trường đại học của các cha dòng Tên ở Vienna cùng với người anh cả của cậu là Paul. Mặc dù Stanislaus luôn là người thông minh và tử tế, nhưng trong suốt 2 năm trời, cậu bị người anh hành hạ ngược đãi thậm tệ. Do đó cậu trở nên rất ốm yếu, và vì phải sống trong nhà của một người theo phái Lutero, nên cậu đã không thể được gọi để tiến lên chức linh mục. Cậu đã kêu khấn tới vị bảo trợ của mình là thánh Barbara. Thánh nữ cùng với hai thiên thần theo tháp tùng đã hiện ra với cậu và cho cậu rước lễ. Cậu cũng được chính Đức Mẹ chữa cho cậu khỏi bệnh tật và truyền cho cậu gia nhập dòng Tên Chúa Giêsu. Thầy Stanislaus phải trốn khỏi Vienna vì người cha của thầy phản đối kịch liệt ý định sống đời tu của thầy.
Tại Roma, trong dòng Tên, thầy Stanislaus đã làm các công việc thấp hèn với tinh thần hân hoan vui vẻ. Nơi đây, thầy gặp thánh Phêrô Canixiô và trải qua thời gian tập viện trong 10 tháng thật thánh thiện. Đối với thầy, quy luật sống quan trọng và linh thiêng đến nỗi thầy luôn mang theo mình một cuốn sách luật, thầy viết luật vào hai bàn tay và ghi khắc luôn trong tâm hồn.
Một vị linh mục kia đã nói với thầy : “Stanislaus ơi, hình như thầy yêu mến Đức Mẹ lắm phải không?” Thầy thưa lại : “Vâng, thưa cha. Mẹ Maria chính là người mẹ của con.” Thầy còn nói thêm : “Mẹ của con chính là Mẹ Thiên Chúa.”
Thầy Stanislaus từng nói lên mong muốn của mình, đó là được chết vào ngày lễ Đức Mẹ. Và ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời năm 1586, thầy lìa đời khi mới 17 tuổi.

Lạy Chúa, chỉ một mình Chúa là Đấng Thánh và ngoài Chúa ra, không một ai tốt lành. Nhờ lời cầu bầu của thánh Stanislaus, xin ban ơn giúp chúng con ngày nay biết sống theo con đường thánh nhân đã vạch ra, để ngày sau chúng con được chia sẻ vinh quang với ngài trên Thiên quốc.





http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhTarcisius.jpg




THÁNH TARCISIUS



(Bổn mạng các em Rước lễ lần đầu)


Tại Roma, trên con đường Appia, dân ngoại giáo thường gặp Tarcisius, một cậu giúp lễ mang Mình Thánh Chúa ra đi, họ thắc mắc không biết cậu mang theo cái gì. Khi cậu từ chối tiết lộ và cũng nhất quyết không buông rời Thánh Thể Chúa, cậu đã bị tấn công, bị đánh đập bằng gậy và bị ném đá cho đến chết. Khi những người gian ác này lật xác cậu lên, họ không hề thấy Thánh Thể đâu cả. Các Kitô hữu kính cẩn chôn xác thánh nhân tại nghĩa địa thánh Callisto. Việc này xảy ra vào thế kỷ thứ III đến thế kỷ thứ IV.
Đức Giáo Hoàng Damaso đã viết một bài thơ vào thế kỷ thứ IV, trong đó ngài mô tả Tarcisius giống như một thánh Stephano khác, cậu chẳng thà bị người Do Thái ném đá, bị chết cách dã man bới tay bọn gian ác còn hơn là để cho “của thánh” là Thân Mình của Đấng Cứu Thế bị ném cho chó dày đạp. Chính vì lý do đó mà Tarcisius được công nhận là vị thánh trẻ tử đạo của Chúa Giêsu Thánh Thể.
Hầu chắc xác của thánh nhân được đặt chung với xác của thánh Giáo Hoàng Zephyrinus và các thánh khác trong đại thánh đường kính thánh Systo và thánh Cecilia, nhưng về sau hài cốt của ngài được đem về nhà thờ kính thánh Sysvester.
Chúng ta khẩn cầu thánh Tarcisius giúp chúng ta có được một tình yêu nồng cháy đối với Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân ái, nhờ ơn Chúa trợ giúp, thánh Tarcisius đã đón nhận mọi nỗi gian nan thống khổ dành cho mình. Chúng con khấn xin Chúa giúp chúng con khi mừng ngày khải hoàn của thánh nhân, được luôn chiến thắng trên những mưu mô của kẻ thù.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
09-07-2011, 08:15 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhHelen.jpg

Ngày 18 tháng Tám



THÁNH HELEN (Helena)


Thánh Helena là một công nương của nước Anh. Ngài trở thành một Kitô hữu khi tuổi đã lớn. Đức tin và lòng sùng đạo của thánh nữ đã ảnh hưởng rất nhiều trên Constantine, con trai của bà và là vị hoàng đế đầu tiên mang danh Kitô hữu. Thánh nữ dùng tiền bạc của mình để làm việc bác ái và xây dựng các ngôi thánh đường. Khi hoàng đế có ý định xây một thánh đường trên đỉnh núi Canvê, thánh Helena dù đã ở tuổi 80, nhưng ngài quyết lên Giêrusalem với hy vọng tìm lại cây Thánh Giá thật của Chúa Giêsu.
Sau nhiều năm làm việc, ba cây thập tự đã được tìm thấy trên núi Canvê cùng với các mũi đinh và tấm bảng gắn trên thập giá. Người ta đem ba cây thập tự này đến trước một phụ nữ đang đau buồn vì căn bệnh vô phương cứu chữa. Khi người phụ nữ chạm tới cây thập giá của Chúa Giêsu, bà được bình phục hoàn toàn. Vui mừng khôn xiết, hoàng hậu Helena cho xây một thánh đường nguy nga trên đỉnh Canvê và cho đặt thánh tích quý báu là cây Thánh Giá Chúa Giêsu trong cung thánh. Thánh Helena còn cho xây một thánh đường khác trên núi Olive.
Năm 312, vua Constantine đã dành được chiến thắng huy hoàng nhờ vào sức mạnh của cây Thánh Giá. Sau đó một thời gian ngắn, thánh Helena trở lại Roma và qua đời vào năm 328.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã chỉ cho thánh Helena cây Thánh Giá của Chúa bởi vì Chúa muốn trao ban cho chúng con một kho tàng quý báu trên hết mọi kho tàng. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin Chúa ban cho chúng con đạt được phần thưởng là sự sống đời đời nhờ Giá Cứu Chuộc của cây ban Sự Sống.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
09-07-2011, 08:18 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGioanEude.jpg





Ngày 19 tháng Tám


THÁNH GIOAN UEDES

Thánh Gioan Eudes sinh tại nước Pháp ngày 14 tháng 11 năm 1606. Ngài là một vị linh mục đầy nhiệt tâm trong việc cứu rỗi các linh hồn. Trong thời gian xảy ra nạn dịch bệnh ở Normandy, cha Gioan thi hành sứ mệnh của ngài cho những người ốm đau và hấp hối trong suốt 2 tháng trời. Mười năm tiếp theo, cha dấn thân trọn vẹn cho các linh hồn trong sứ mệnh của mình. Một vị giám mục nói về ngài như sau : “Tôi đã nghe các nhà giảng thuyết tại Ý và Pháp, nhưng tôi chưa bao giờ nghe ai giảng mà có thể thấu cảm đến tận tâm hồn của tôi như nghe vị linh mục lành thánh này.”
Công việc đáng trân trọng của cha là thiết lập các chủng viện. Ngài còn thành lập tu hội Chúa Giêsu và Đức Maria để huấn luyện về phẩm chất của các giáo sĩ phục vụ cho các xứ đạo. Các chủng sinh này mang huy hiệu có vẽ hình trái tim Chúa Giêsu và Đức Maria, nhưng không có lời khấn như một tu sĩ. Họ cũng được gọi là các tu đoàn thánh Gioan Eudes.
Thánh Gioan cũng thành lập tu hội nữ Đức Mẹ Bác Ái với mục đích chăm lo cho các phụ nữ có đời sống sa đọa được sám hối. Thánh nhân viết cuốn sách nổi tiếng với tựa đề “Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu”. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã xác nhận ngài chính là vị phát động việc tôn sùng Thánh tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong phụng vụ Giáo Hội.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Gioan linh mục làm người rao giảng sự phong phú khôn lường của Đức Kitô. Xin cho chúng con cũng biết theo gương sáng của thánh nhân để ngày càng thêm hiểu biết Chúa và trung kiên sống theo Tin Mừng.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
13-07-2011, 07:45 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhBenado.jpg





Ngày 20 tháng Tám


THÁNH BENADO


(Bổn mạng những nhà sản xuất nến)

Thánh Benado sinh ra tại một lâu đài vùng Burgundy nước Pháp. Ngay từ khi còn rất nhỏ tuổi, ngài đã được gởi đến học tại những trường học có tiếng nhất. Lớn lên, ngài theo học thần học và Kinh Thánh. Sau khi người mẹ qua đời, e ngại những cám dỗ của thế gian, ngài quyết tâm trở thành một đam sĩ dòng Sito. Bề trên của ngài gởi ngài cùng với 12 đan sĩ khác nữa cho công việc thành lập một tu viện mới được gọi là đan viện Claivaux. Thánh Benado tức khắc được chỉ định làm đan viện trưởng (hay viện phụ).
Hàng ngày, thánh Benado luôn tự hỏi mình : “Tại sao tôi có mặt trên đời?” Ngài không bao giờ để mình được quên rằng bổn phận chính của mình trên cuộc đời này là làm thế nào để có một đời sống thánh thiện và làm sao cứu được linh hồn mình.
Thánh Benado thành lập rất nhiều đan viện. Ngài nổi tiếng vì đã viết nhiều tác phẩm tu đức và được mang danh hiệu “Giáo Phụ cuối cùng và Tiến Sĩ Hội Thánh”. Thánh nhân rất tôn sùng Đức Mẹ Đồng Trinh và soạn ra lời kinh ý nghĩa và rất phổ biến, đó là kinh “Hãy Nhớ”.
Thánh Benado qua đời năm 1153.
Thánh nhân dâng trọn cả cuộc đời ngài cho việc sùng kính mến yêu Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên Thánh Giá.

Lạy Chúa, Chúa đã cho thánh Viện phụ Benado đầy nhiệt tâm lo việc nhà Chúa để trở nên ngọn đèn cháy sáng trong Giáo Hội. Nhờ lời người chuyển cầu, xin cho chúng con cũng được lòng hăng hái như người, để sống thế nào cho xứng danh là con cái Ánh Sáng.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
13-07-2011, 07:47 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhPioX.jpg

Ngày 21 tháng Tám



THÁNH PIO X, GIÁO HOÀNG


Giuse Sarto là con trai của một thợ đóng giày nghèo trong làng và là con cả trong một gia đình 8 người con. Để giúp cậu đạt ước nguyện trở thành linh mục, hai linh mục trong giáo xứ đã cho cậu có điều kiện đi học. Cậu là người rất thông minh và chịu khó học tập tại chủng viện Padua. Sau khi thụ phong linh mục, cha được bổ nhiệm làm phụ tá cho một xứ đạo tọa lạc trên một ngọn núi của một thị trấn nhỏ ở Ý. Mọi người giáo dân đều yêu mến cha vì với bất cứ ai, cha cũng luôn đối xử rất tử tế. Tâm hồn cha bừng cháy lửa yêu mến Chúa, nhất là khi giảng về Bí tích Thánh Thể.
Sau này, khi trở thành giám mục giáo phận Mantua, ngài nói : “Vì ơn cứu rỗi các linh hồn, tôi sẽ không quan tâm đến chính bản thân tôi và những gì thuộc về riêng mình. Niềm cậy trông của tôi ở nơi Đức Kitô.”
Đức Giám mục Sarto được tấn phong Hồng Y và khi Đức Thánh Cha Leo XIII qua đời vào năm 1903, ngài được bầu làm Giáo Hoàng. Câu châm ngôn hành động của ngài là : “Canh tân mọi sự trong Đức Kitô, để Đức Kitô sẽ là tất cả trong mọi người.” Giáo huấn của ngài là : “Hãy yêu mến Thiên Chúa và hãy trở thành một Kitô hữu tốt lành.” Ngài cho rằng điều này sẽ trở thành hiện thực khi người ta yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể và năng rước lễ.
Ngài qua đời ngày 20 tháng 08 năm 1914 với lời nói cuối cùng này : “Mọi sự trong Đức Kitô.”
Đức Thánh Cha Pio X được gọi là Giáo Hoàng của Bí tích Thánh Thể.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Giáo Hoàng Pio thứ X trí khôn ngoan siêu việt và lòng dũng cảm xứng bậc Tông đồ, để người bênh vực đức tin Công Giáo và quy tụ tất cả về Đức Kitô. Xin rộng ban cho chúng con biết nghe lời thánh nhân giảng dạy và noi gương sáng của người, hầu mai ngày đạt tới phúc trường sinh.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
13-07-2011, 07:49 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhRosaLima.jpg

Ngày 23 tháng Tám



THÁNH ROSA LIMA



(Bảo trợ các nước Nam Mỹ)


Rosa sinh tại nước Pérou thuộc Nam Mỹ. Cô là người rất vâng lời cha mẹ. Cô chu toàn mọi bổn phận với nụ cười luôn nở trên môi. Cô luôn cố gắng làm những việc nhỏ bé để làm vui lòng người khác.
Rosa là cô gái rất xinh đẹp. Mẹ cô muốn cô thường xuyên mặc những bộ quần áo đẹp. Nhưng Rosa đáp lại : “Mẹ ơi, chỉ có nét đẹp của linh hồn mới thực là xứng đáng.”
Có chàng thanh niên giàu có muốn kết hôn với Rosa. Anh ta dâng cho Rosa một dinh thự rộng lớn và nhiều người hầu hạ, nhưng Rosa từ chối tất cả. Cô chỉ muốn yêu mến và phụng sự một mình Thiên Chúa mà thôi.
Khi cha mẹ cô mất hết tiền của, ban ngày Rosa phải ra khỏi nhà để làm việc, và đêm đến, cô phải may vá để phụ giúp cha mẹ.
Rosa còn đến thăm những người nghèo và mang thức ăn đến cho họ. Cô dâng cho Chúa tất cả những đau khổ cũng như những việc lành phúc đức để cầu cho người có tội. Chúa Giêsu thường hiện ra với Rosa dưới hình dáng một em bé và cho cô biết rằng Người rất hài lòng vì những việc tốt lành cô đã làm.
Rosa từ trần vào năm 1617 khi cô chỉ mới 31 tuổi.
Rosa là vị thánh đầu tiên của châu Mỹ.

Lạy Cha, Cha đã cho thánh Rosa Lima được cháy lửa yêu mến Cha nồng nàn, khiến thánh nữ từ bỏ thế gian, sống cho một mình Cha trong cuộc đời khắc khổ và cầu nguyện. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu, cho chúng con hằng tiến bước trên con đường đưa tới Sự Sống thật, để được hưởng nguồn vui bất tận trên trời.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
13-07-2011, 07:53 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhBartolomeotongdo.jpg

Ngày 24 tháng Tám



THÁNH BARTOLOMEO, TÔNG ĐỒ


Thánh Bartolomeo sống gần thành Bêtsaiđa và còn được biết đến với tên khác là Nathanael. Philipphe, bạn của ngài là một môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả. Một buổi chiều nọ, Philipphe nói với Nathanael rằng thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu về Đấng Messia là Đấng Cứu Thế và là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.
Khi Đức Giêsu thấy hai người đi đến với mình, Người nói với Nathanael : “Đây đích thật là một người Israel, lòng dạ không có gì gian dối.” Sau đó Nathanael đã nói nên lời tuyên xưng : “Chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Israel!”
Do đức trong sạch và thẳng thắn mà Nathanael được Chúa cho là “người lòng dạ không gian dối”. Đó quả là một vinh dự lớn lao cho ông. Nathanael còn là người tử tế, đơn sơ và có một niềm tin thật vững mạnh.
Lúc Nathanael đang ở bờ hồ thì Đức Giêsu Phục Sinh tỏ mình ra cho ông. Ông và một vài môn đệ nữa đánh cá suốt đêm nhưng không bắt được con nào. Đức Giêsu bảo họ thả lưới một lần nữa và họ đã bắt được rất nhiều cá.
Sau khi Đức Giêsu về trời, thánh Bartolomeo rao giảng Tin Mừng cho người Ả Rập và Ấn Độ. Ngài được phúc tử đạo tại Armenia. Kẻ thù nghịch với Đạo Chúa đã cắt từng miếng da trên thân thể của thánh nhân lúc ngài đang còn sống.

Lạy Cha, xin ban cho chúng con một lòng tin vững mạnh, để chúng con thực tình gắn bó với Đức Kitô, Con Một Cha, như thánh Bartolomeo Tông đồ. Xin Cha cũng nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà cho chúng con sống thế nào, để muôn dân nhận biết Hội Thánh chính là Bí tích Cứu Độ.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
13-07-2011, 07:55 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhMonica.jpg

Ngày 27 tháng Tám



THÁNH MONICA


Năm 332, thánh nữ Monica chào đời tại vùng Sucara, nước Phi Châu trong một gia đình đạo đức và luôn biết kính sợ Chúa. Được giáo dục trong bầu khí đạo đức của gia đình, thánh nhân sớm trở thành cô bé đạo hạnh, thánh thiện và luôn kính Chúa yêu người. Với tâm hồn đơn sơ, khiêm nhượng, kèm theo đức bác ái tuyệt vời, thánh nữ Monica ngay từ nhỏ đã biết dành một phần cơm mỗi bữa để giúp đỡ người nghèo, đồng thời những khi nhàn rỗi, thánh nữ luôn tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện và trò chuyện thân mật với Chúa.
Với đức vâng lời và lòng yêu thương cha mẹ, thánh nữ lúc lên 22 tuổi đã chấp nhận kết hôn với một chàng trai tên Patricius, con nhà giàu, qúy phái nhưng tính tình lại ngang ngược, hung hăng, ngạo mạn, và tuổi lại gấp đôi thánh nữ. Tuy rất khổ tâm, nhưng thánh nữ vẫn vâng lời cha mẹ với ước nguyện sẽ cứu được một linh hồn trở về đàng ngay nẻo chính. Nhờ tâm hồn thánh thiện, lòng đạo đức sâu xa và nhờ lời cầu nguyện thánh nữ đã cải hoá được chồng của mình và sau đó sinh được 3 người con mà Augustinô là con đầu lòng. Sống trong một gia đình hoàn toàn ngoại giáo, nhưng thánh nữ Monica luôn tỏ ra mình là con của Chúa, sống nghe lời Chúa, tuân theo lời của Chúa và luôn giáo dục con cái biết kính Chúa, yêu người. Augustinô càng lớn càng trở nên người con hư hỏng, dù mẹ cha yêu thương hết mực. Augustinô có trí rất thông minh, nhưng càng thông minh, cậu càng ỷ lại đâm ra lười biếng và lơi là, ăn chơi trác táng. Bị sửa phạt, Augustinô đâm ra lừa dối, lường gạt cha mẹ, thầy cô, từ đó đâm ra ăn chơi trác táng và trụy lạc. Càng đi học xa, ở tỉnh Augustinô càng bị cuốn hút vào những trào lưu xấu và càng hư hỏng. Đau khổ hơn nữa cho thánh nữ Monica, con trai Augustinô của mình đi theo bè rối và chống lại đức tin. Tuy rất đau khổ nhưng thánh nữ Monica tin tưởng vào tình thương và sức mạnh của Chúa, bà tin tưởng kiên trì cầu nguyện và làm việc lành bác ái.
Lời cầu nguyện, tin tưởng, cậy trông phó thác nơi Chúa và những giọt nước mắt chân thành, tha thiết của Chúa đã được Chúa đoái thương nhậm lời. Augustinô sau những thất bại, cay đắng ê chề đã trở về với Chúa. Augustinô giờ đây có thể nói như thánh Phaolô :” …lao mình về phía trước”. Ngài đã đẩy lùi tội lỗi, đẩy lui những xấu xa để làm lại cuộc đời mới, làm lại một tương lai tốt đẹp, trong sáng. Chúa có cách nhìn và con đường của Chúa. Vào chính đêm phục sinh năm 364, Augustinô đã được lãnh nhận bí tích rửa tội do thánh giám mục Ambrosiô cử hành. Hai mẹ con tràn đầy hạnh phúc : thánh nữ Monica sung sướng khôn lường, bà và Augustinô trở về Phi Châu trong cuộc hành trình dài ngày, nhưng ý Chúa nhiệm mầu, thánh nữ đã ra đi về với Chúa trong bình an vào năm 387. Thánh nhân được mai táng tại Otti. Đức Thánh Cha Martinô vào năm 1430 đã truyền đem xác thánh nữ về chôn cất tại nhà thờ thánh Augustinô ở Roma.
Cuộc đời của thánh nữ Monica là một cuộc đời đầy gian truân, đau khổ và thử thách. Tuy nhiên, thánh nữ đã kiên cường, can đảm sống tín thác nơi Chúa và luôn cậy trông, hy vọng vào tình thương vô biên của Chúa. Thánh nữ cảm nghiệm thực sâu xa lời của thánh Phaolô tông đồ : ”Tôi có thể làm được tất cả mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho Tôi” hay : “…Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Giêsu, Chúa của tôi.” (Philip 3, 8).
Thánh Monica ra đi về với Chúa vì bà đã toại nguyện, vì người con yêu dấu của bà đã quay trở về với Chúa. Bà an bình vì “…Quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta.” (Philip 3, 20).
Thánh nhân là người mẹ gương mẫu, người mẹ đạo đức, thánh thiện và bây giờ nhiều nơi giới hiền mẫu đã chọn thánh Monica làm bổn mạng của giới mình.

Lạy thánh nữ Monica, xin giúp các bà mẹ Công Giáo luôn có tấm lòng quảng đại, kiên nhẫn và yêu thương để góp tay giáo dục con cái mình trở thành những con người tốt.


Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi, DCCT

augustino.nghia
13-07-2011, 07:58 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhAugustino.jpg

Ngày 28 tháng Tám



THÁNH AUGUSTINO



(Bổn mạng các nhà thần học)


Thánh Augustino sinh tại Tagaste thuộc Bắc Phi vào năm 354. Cha của thánh nhân là một người ngoại giáo, ông chỉ mong cho Augustino trở thành người học thức nhưng lại rất ít quan tâm đến tính khí của Auguastino. Trong khi người mẹ là bà thánh Monica thì luôn thúc giục con mình đi vào đời sống tốt lành thánh thiện. Theo cách thực hành vào thời đó, người Kitô hữu không được rửa tội lúc mới sinh ra, nhưng phải đợi đến tuổi trưởng thành.
16 tuổi rồi mà Augustino vẫn chưa được chịu phép rửa tội, nên cậu dễ dàng nghe theo lời dụ dỗ của bạn bè xấu. Trong suốt 13 năm, cuộc sống của Augustino rất tồi tệ.
Augustino thường đi nhà thờ để nghe lời giảng của thánh Ambrosio, Tổng Giám mục thành Milano nước Ý. Dù thế, Augustino vẫn không được cải hóa. Thánh Monica, mẹ ngài không ngừng cầu nguyện cho con.
Một ngày kia, khi đọc những lá thư của thánh Phaolô, Augustino mới thực sự được ơn hoán cải để trở thành một Kitô hữu. Augustino được lãnh Bí tích Thánh Tẩy bởi tay thánh Ambrosio khi đã được 33 tuổi. Ít lâu sau, Augustino trở thành linh mục và được tấn phong giám mục. Ngài đi rao giảng và viết rất nhiều sách trong suốt 30 năm làm Giám mục thành Hippo ở Bắc Phi.
Thánh Augustino đã viết ra lời cầu nguyện lừng danh này : “Ôi lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng chúng con cho Chúa, nên tâm hồn chúng con chẳng bao giờ yên nghỉ cho tới khi được nghỉ yên trong Chúa.”

Lạy Chúa, xin khơi dậy trong lòng Giáo Hội ơn Thánh Thần Chúa đã ban cho thánh giám mục Augustino, để nhờ Thánh Thần nung nấu, chúng con chỉ khát khao một mình Chúa là nguồn mạch sự khôn ngoan đích thực, và chỉ tìm kiếm một mình Chúa là Thiên Chúa tình thương.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
15-07-2011, 07:48 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGregorioCa.jpg

Ngày 03 tháng Chín



THÁNH GREGORIO CẢ



(Bổn mạng các ban thánh ca nam và các ca sĩ)


Gregorio sinh vào năm 540. Cậu là con của một nghị viên giàu có ở Roma, mẹ cậu là thánh Sylvia. Cha của cậu tìm những vị thầy giáo thượng hạng để huấn luyện cậu, nhưng cậu luôn tỏ ra rất khiêm nhường. Tại Roma, Gregorio làm thị trưởng trong vòng 1 năm. Rồi thánh nhân bán tất cả tài sản của mình và dùng tiền để xây 6 đan viện tại Sicily và 1 tại Roma, nơi đây ngài đến sống như một đan sĩ. Thánh nhân tiếp tục những công việc nhân ái của mình cho những ai có nhu cầu.
Một ngày kia, ngài thấy có những đưa trẻ nô lệ bị bán tại một hội chợ ở Roma. Nghe nói chúng là những đứa trẻ Angles đến từ nước Anh, thánh Gregorio liền lên tiếng : “Những trẻ này sẽ trở thành các thiên thần đấy. Phải giúp các em đón nhận đức tin Kitô giáo.” Được phép của Đức Giáo Hoàng, thánh nhân bắt đầu lên đường với danh nghĩa một nhà truyền giáo tới nước Anh. Nhưng chẳng bao lâu sau, dân chúng ở Roma đã xin Đức Giáo Hoàng gọi ngài trở về. Sau này, khi được chọn làm Giáo Hoàng, thánh nhân gởi thánh Augustino và một nhóm đan sĩ đến nước Anh vào năm 597. Ngài cũng phái các nhà truyền giáo tới Pháp, Tây Ban Nha và Phi châu.
Đức Giáo Hoàng Gregorio, được gọi là Tiến sĩ Hội Thánh vì ngài viết rất nhiều sách, nhất là về phụng vụ thánh lễ và Kinh Thần Vụ. Ngài đưa ra những luật lệ khôn ngoan để điều hành Giáo Hội.
Thánh nhân qua đời năm 604.

Lạy Chúa, Chúa luôn hướng dẫn và âu yếm chăm nom đoàn dân Chúa, xin nhận lời thánh Gregorio chuyển cầu, mà ban thần trí khôn ngoan cho các vị mục tử Chúa đã đặt làm đầu Hội Thánh, và ban cho các ngài được niềm vui vì thấy đoàn chiên phát triển không ngừng.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
15-07-2011, 07:50 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/meTeresaCalcutta.jpg

Ngày 05 tháng Chín



MẸ TÊRÊSA CALCUTTA


Mẹ Terêsa chào đời vào năm 1910 tại Scopje, nước Nam Tư với tên thật là Agnes Gonxha Bojaxhiu. Năm 1928, mẹ vào dòng các nữ tu Loreto và đổi tên thành Têrêsa, vị thánh bổn mạng các xứ truyền giáo thành Lisieux.
Năm 1948, tại thành phố Calcutta ở Ấn Độ, mẹ băng qua đường và gặp thấy một phụ nữ nằm nửa sống nửa chết không ai săn sóc, mẹ đã ở lại giúp đỡ bà cho đến khi bà qua đời. Từ biến cố đó, mẹ quyết định dâng cả đời mình cho việc phục vụ những người nghèo khó tại Ấn Độ. Mẹ thành lập hội dòng dành cho các nữ tu có tên là dòng Thừa Sai Bác Ái. Cho đến hôm nay, sau 50 năm hoạt động, dòng đã có hơn 3000 thành viên, hiện diện tại hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới.
Mẹ Têrêsa nhìn thấy Chúa Giêsu Thánh Thể trong mọi người, bất kỳ họ là ai, đặc biệt nơi những người đang hấp hối vì bệnh cùi hay bị nhiễm HIV. Mẹ muốn họ được đi về nhà Chúa trong an bình và xứng với nhân phẩm. Năm 1952, trong một ngôi đền cổ ở Calcutta, mẹ lập ra “nhà hấp hối” dành để đón nhận và chăm sóc cho những con người đáng thương này.
Do những hoạt động bác ái phi thường của mẹ cho người nghèo và cho thế giới, cùng với nhiều giải thưởng giá trị khác, mẹ là người được lãnh giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1979.
Lúc 11 giờ 30, ngày 05 tháng 09 năm 1997, mẹ từ trần sau một cơn đau tim dữ dội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong mẹ lên bậc Chân Phước ngày 19 tháng 10 năm 2003.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, mẹ Têrêsa đã xác tín sự hiện diện của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể cũng như nơi những người nghèo khó, và mẹ đã để lại cho thời đại chúng con một mẫu gương sáng chói về tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa. Xin giúp chúng con được luôn kết hợp mật thiết với Chúa, để với ơn Chúa trợ giúp, chúng con có thể loan báo cho mọi người sứ điệp yêu thương của Ngài.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
15-07-2011, 07:52 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhPheroClaver.jpg

Ngày 09 tháng Chín



THÁNH PHÊRÔ CLAVER



(Vị bảo trợ cho việc truyền giáo cho người da đen)


Phêrô Claver là một tu sĩ dòng Tên người Tây Ban Nha. Thánh nhân được sai đến Cartagena – Nam Mỹ, và ở đây, ngài đã sống và truyền giáo suốt 40 năm ròng rã cho ơn cứu rỗi của những người dân vùng Phi châu.
Ngài khấn hứa sẽ dâng cuộc đời mình để phục vụ cho việc cứu rỗi những người thất học và cùng khốn nhất. Thánh Phêrô Claver tự cho mình là người nô lệ của dân nô lệ. Ngài là vị tông đồ của họ, đồng thời cũng là người cha, là thầy thuốc và là người bạn của họ. Khi hay tin có một chiếc tàu chở nô lệ sắp cặp bến, ngài lập tức đến cảng tìm cách giúp đỡ họ như là những người bạn thân nhất của mình dù họ là những người bệnh tật tanh hôi. Ngài cho họ được mặc quần áo đẹp, được ăn thức ăn ngon và săn sóc họ với sự dịu dàng thương mến. Chúng ta biết được rằng đã có tới 40.000 người nô lệ da đen được thánh nhân rửa tội cho trước khi ngài về hưởng nhan Chúa vào năm 1654.
Thánh Phêrô Claver thường nói : “Chúng ta phải nói với họ, nghĩa là với người nô lệ bằng đôi tay trao ban, trước khi nói với họ bằng môi miệng của chúng ta.”
Thánh nhân tổ chức những hội từ thiện cho dân Tây Ban Nha tại Cartagena giống như thánh VinhSơn Phaolô đã làm tại Paris, nước Pháp.

Lạy Cha, Cha đã kêu gọi thánh Phêrô Claver làm người phục vụ những người nô lệ và nêu gương bác ái kiên trì đến mức anh hùng. Nhờ lời ngài cầu khẩn, xin cho chúng con tìm kiếm những gì thuộc về Đức Kitô, và yêu mến tha nhân, không chỉ bằng lời nói nhưng bằng cả cuộc sống nữa.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
15-07-2011, 10:38 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhRobertoBelamino.jpg

Ngày 17 tháng Chín



THÁNH ROBERTO BELAMINO



(Bổn mạng các giảng viên giáo lý)


Roberto sinh tại Ý vào năm 1542. Ngài vào nhà tập trong dòng Tên Chúa Giêsu. Sức khỏe không được khả quan của ngài là một thập giá ngài phải vác trong suốt cả cuộc đời. Sau khi thụ phong linh mục, cha Roberto trở nên một người bảo vệ thật anh dũng cho Giáo Hội để chống lại những người theo phe Thệ Phản Cải Cách. Cả giáo dân lẫn hàng giáo sĩ, tín hữu Công Giáo cũng như Tin Lành đều say mê đọc những cuốn sách ngài viết. Ngài đã sửa lại bản văn Kinh Thánh Latinh như chúng ta có hiện nay, và đã viết lời tựa cho cuốn sách này. Cha Roberto cũng từng là Viện trưởng Viện Đại học của dòng Tên, là Giám tỉnh của dòng ở Napoli, và là nhà thần học cố vấn cho Đức Giáo Hoàng Clemente thứ VIII. Cha viết 2 bộ giáo lý rất nổi tiếng.
Đức Giáo Hoàng đã đặt ngài làm Tổng Giám mục Capua, từ đó ngài thôi việc viết sách và bắt đầu công cuộc rao giảng cho dân chúng, dạy giáo lý cho trẻ em, thăm viếng bệnh nhân và giúp đỡ người nghèo.
Nhưng 3 năm sau đó, Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ V còn nâng ngài lên chức Hồng Y để có ngài làm việc ở bên cạnh. Từ thời gian này về sau, ngài làm Trưởng thư viện Vatican.
Được giữ các chức vụ quan trọng của Tòa Thánh, nhưng cha Roberto luôn muốn là một thành viên của dòng Tên.
Thánh nhân qua đời vào năm 1621 khi ngài được 79 tuổi.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh giám mục Roberto Belamino trí thông minh và lòng dũng cảm tuyệt vời để làm người bảo vệ của Hội Thánh. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho dân Chúa luôn giữ đức tin ấy được vẹn toàn.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
15-07-2011, 10:39 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhMattheu.jpg

Ngày 21 tháng Chín



THÁNH MATTHEO, TÁC GIẢ TIN MỪNG



(Bổn mạng các nhân viên ngân hàng và kế toán)


Mattheo còn gọi là Levi, là con trai ông Anphe. Ngài sống ở Capharnaum, gần hồ Genesareth. Sách Tin Mừng thứ Nhất được Mattheo viết, trong đó, ngài kể về việc ngài được kêu gọi để trở thành tông đồ như thế nào. Một ngày kia, đang ngồi tại bàn thu thuế, Mattheo thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, và khi Chúa Giêsu nói : “Hãy theo tôi!” Mattheo liền bỏ công việc đang làm và đi theo Thầy. Mọi người ai nấy đều rất ngạc nhiên khi thấy một người thu thuế của đế quốc Roma như Mattheo lại trở nên một trong những người bạn chí cốt và là một đồ đệ của Chúa Giêsu.
Mattheo cũng kể cho chúng ta về bữa tiệc mà ngài đã khoản đãi Chúa Giêsu. Đây là bữa ăn từ giã công khai với các bạn bè cũ của ông. Có nhiều người thu thuế và tội lỗi đã đến ngồi ăn đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ khác. Chúa Giêsu tuyên bố : “Tôi đến không phải để kêu gọi người công chính mà là kẻ tội lỗi.”
Thánh Mattheo viết sách Tin Mừng để giúp người Do Thái xác tín rằng Đấng Messia đã đến trần gian trong con người của Chúa Giêsu Kitô. Biểu tượng ngài dùng là một người thanh niên, bởi vì ngài mở đầu Tin Mừng của mình với gia phả của Chúa Giêsu và ngài nhấn mạnh đến đặc tính nhân loại của Đức Kitô.
Thánh nhân rao giảng Tin Mừng cho người Do Thái trong vòng 15 năm. Ngài còn được gọi là vị Tông đồ của người Ethiopia. Ở Salenmo, miền nam nước Ý có ngôi đền thờ lớn kính thánh nhân.

Lạy Cha, Cha đã mở lượng từ bi khôn tả chọn một người thu thuế là thánh Mattheo làm Tông đồ rao giảng Tin Mừng. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương người, luôn hết tình gắn bó với Chúa Kitô.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
15-07-2011, 10:41 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhVinhsonPhaolo.jpg

Ngày 27 tháng Chín



THÁNH VINHSƠN PHAOLÔ



(Bổn mạng các hội bác ái)


VinhSơn chào đời tại Pháp năm 1581. Khi còn là một linh mục trẻ, ngài đã bị bọn hải tặc người Thổ bắt và bán cho dân nô lệ. Suốt 2 năm trời, ngài phải làm việc cực nhọc cho ông chủ là người đã mua ngài về. Đến ông chủ cuối cùng, thánh nhân đã giúp ông ta theo đạo và sau đó ngài được trả tự do.
Thánh VinhSơn được gởi đi phụ việc cho một xứ đạo gần Paris. Ngài là một người bạn thân thiết với những ai túng nghèo. Ngài tổ chức các nhóm để họ chăm lo cho các nhu cầu của người nghèo khổ. Các phụ nữ thì lo việc săn sóc kẻ đau yếu bệnh tật và nấu ăn cho họ. Cánh đàn ông thì lo kiếm công việc cho những người nghèo nào còn có thể đi làm, cung cấp thức ăn và quần áo cho những ai không thể đi làm được. Thánh VinhSơn cũng thành lập nhóm các Nữ Tử Bác Ái. Nhờ sự giúp đỡ của các nữ tu này, ngài thu gom tiền bạc để may quần áo và tìm của ăn cho người nghèo, cũng như để chăm sóc kẻ bệnh tật. Thánh nhân cũng xây nhà ở cho người nghèo, kẻ ốm đau, người già nua và trẻ em bị bỏ rơi.
Thánh VinhSơn còn thành lập hội dòng Truyền Giáo hay còn gọi là thu hội La-gia-rít, một tu hội gồm các linh mục và các nhà truyền giáo.
Ngài sống gần đến 80 tuổi thì qua đời tại Paris năm 1660.
50 năm sau khi chôn cất, thân xác của thánh nhân vẫn không bị hư nát.
Thánh VinhSơn được mang danh là vị Tông đồ của các tổ chức bác ái. Tu hội thánh VinhSơn Truyền Giáo vẫn tiếp tục sự nghiệp của ngài trong công việc phục vụ người nghèo.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh VinhSơn Phaolô, linh mục, mọi đức tính xứng bậc tông đồ, để thánh nhân phục vụ người cùng khốn và đào tạo hàng giáo sĩ. Xin cho chúng con biết nghe lời người dạy, bắt chước việc người làm mà xả thân vì bác ái.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
17-07-2011, 07:48 AM
Ngày 29 tháng Chín




http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thienthanGabriel.jpg

TỔNG LÃNH THIÊN THẦN



GABRIEL



(Vị bảo trợ các công nhân ngành thông tin liên lạc)


Theo như sách Ngôn sứ Daniel cho biết, chính Tổng lãnh Thiên thần Gabriel là đấng đã loan báo cho Daniel biết thời gian Đấng Messia ra đời. Như thánh sử Luca đã tường thuật, vị Tổng lãnh Thiên thần này cũng hiện ra với ông Zacaria, “đứng bên phải hương án”, để cho biết việc thánh Gioan Tẩy Giả sẽ chào đời.
Vinh dự lớn nhất của Tổng lãnh Thiên thần Gabriel là được phái đến với Đức Maria ở Nazareth và loan báo cho Mẹ rằng Mẹ sẽ là Mẹ Thiên Chúa. Với lời “Xin Vâng” của Mẹ, “Ngôi Lời đã làm người và cư ngụ giữa chúng ta”.
Tên Gabriel có nghĩa là “sức mạnh của Thiên Chúa”. Tổng lãnh Thiên thần đóng vai vị sứ giả trong những công việc nào biểu hiện quyền năng và vinh quang Thiên Chúa. Một số vị Giáo Phụ của Hội Thánh Công Giáo cho rằng ngài đã ở với Đức Giêsu lúc Chúa cầu nguyện tại vườn Cây Dầu. Ngài là vị thiên sứ của mầu nhiệm nhập thể, của sự ủi an và lòng nhân từ.
Qua nhiều thế kỷ, Tổng lãnh Thiên thần Gabriel rất được các tín hữu Kitô tôn kính. Đặc biệt, chúng ta thấy chân dung của ngài trong biến cố Đức Maria được truyền tin.
Bởi vì Tổng lãnh Thiên thần Gabriel đã để lại cho chúng ta lời chào Đức Mẹ đầu tiên “kính mừng Maria”, chúng ta hãy xin ngài giúp chúng ta biết siêng năng đọc kinh Mân Côi với lòng thành kính.

Lạy Chúa, trong hàng ngũ các thiên thần, Chúa đã chọn Tổng lãnh Thiên thần Gabriel để loan báo về mầu nhiệm nhập thể của Con Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con đang khi tôn kính người trong cuộc sống trần gian hôm nay cũng luôn cảm nghiệm được sự che chở đỡ nâng của người từ tòa cao Thiên quốc.




http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thienthanMicael.jpg





TỔNG LÃNH THIÊN THẦN



MICAE



(Bổn mạng ngành cảnh sát)


Thiên Chúa dựng nên các thiên thần. Đó là vô sồ những vị thần lành được tràn ngập ánh sáng và tình yêu, hầu cận quanh ngai tòa Thiên Chúa trên thiên đàng. Thiên Chúa ban cho các vị này những ân huệ tuyệt diệu đó là sự thánh thiện, vẻ đẹp và ơn khôn ngoan. Thiên Chúa còn thử xem họ có thực sự yêu mến phụng thờ Người hay không, trước khi họ được diện kiến thánh nhan Người trong vinh quang của nước trời.
Một trong các vị thiên thần sáng giá nhất là Lucifer. Danh từ Lucifer có nghĩa là “người mang ánh sáng”. Lucifer kiêu hãnh vì hắn được ban cho đầy quyền năng. Để chứng tỏ sự bất phục tùng của hắn, hắn tuyên bố : “Ta nhất định sẽ không phụng thờ Thiên Chúa.”
Thế nhưng, lại có một vị thiên thần vĩ đại khác chứng tỏ sự tùng phục trong yêu thương của mình trước uy quyền của Thiên Chúa với tên gọi “Micae : Ai bằng Thiên Chúa?”. Trong một trận ác chiến, các vị thần lành đã thắng trận và đẩy các thần dữ xuống hỏa ngục. Để thưởng công cho tình yêu và sự tùng phục của Micae, Thiên Chúa đã đặt ngài làm vị Tổng lãnh các Thiên thần.
Ngay từ lúc khởi thủy, thánh Micae, Tổng lãnh Thiên thần đã che chở dẫn dắt dân được Chúa tuyển chọn. Vào thời Tân Ước, ngài là vị thiên thần bản mệnh và là vị bảo trợ Hội Thánh Công Giáo.

Lạy Cha là Đấng Thượng trí vô song, Cha đã muốn cho thiên thần và người thế cộng tác vào chương trình cứu độ. Xin cho các thiên thần đang phục vụ Cha trên trời cũng luôn phù hộ chúng con dưới thế.



http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thienthanRaphael.jpg




TỔNG LÃNH THIÊN THẦN



RAPHAE



(Bổn mạng các du khách)


Raphae xuất hiện lần đầu tiên trong Kinh Thánh ở sách Tobia. Ngài tự xưng mình là Azaria. Lúc đó dưới hình hài của một con người, ngài bước đi song hành với một người thanh niên trẻ tên là Tobia trong chuyến đi của chàng tới Rages. Tobia đến thành phố xứ Medes để lấy lại số nợ về cho người cha của chàng. Thiên thần Raphae đã gìn giữ Tobia khỏi mọi hiểm nguy và đưa chàng an toàn trở về nhà cha của mình. Ngài cũng đã tìm cho người thanh niên trẻ này cô vợ rất ngoan hiền, đồng thời chữa cho người cha của chàng khỏi mù bằng mật cá lấy ra từ một con cá do chính tay Tobia bắt được. Vị thiên thần này đã tỏ cho người ta biết về ngài qua câu nói sau : “Ta là Tổng lãnh Thiên thần Raphae, một trong 7 vị thần đứng hầu cận trước ngai tòa Thiên Chúa.”
Người ta thắc mắc tại sao Thiên Chúa lại gởi đến cho Tobia một vị thiên thần. Thiên thần Raphae cho biết : “Bởi vì anh ta luôn mến yêu kính thờ Chúa, anh đã chôn xác kẻ chết, đã đối xử tử tế với người nghèo và chịu đựng mọi thử thách cách dũng cảm, nên Thiên Chúa đã sai tôi đến với anh ấy. Chúc tụng Chúa tể trời đất đã tỏ lòng xót thương đến con cái loài người!”
Tên Raphae có nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành”. Thánh thiên thần Raphae là vị bảo trợ cho các du khách, các nhà vật lý. Riêng với các bạn trẻ, ngài giúp đỡ họ trong con đường họ đã chọn. Ngài được gọi là vị thiên sứ Tình Yêu và Niềm Vui.

Lạy Chúa, Chúa đã gởi Tổng lãnh Thiên thần Raphae đến với người tôi tớ Chúa là ông Tobia như người bạn thân trong hành trình của ông. Xin ban cho chúng con luôn được cánh tay người bảo trợ chở che và được sức mạnh của người thương yêu trợ giúp.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
17-07-2011, 08:08 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhHieronimo.jpg

Ngày 30 tháng Chín



THÁNH HIERONIMO



(Bổn mạng các quản thủ thư viện)


Thánh Hieronimo sinh tại Dalmatia và được gởi đi học tại Roma. Ngài đến viếng thăm nhiều thành phố tại nhiều quốc gia và dấn thân cho ngành khoa học, hùng biện, và sau cùng trở thành một luật sư. Đã có thời gian, ngài sống một cuộc đời rất thế tục, nhưng sau này tại Roma, ngài đã được rửa tội.
Sau khi sang phương Đông du lịch và có cơ hội gặp gỡ nhiều người có cuộc sống thánh thiện, Hieronimo quyết định vào sống trong sa mạc Chalcis ở Syria. Tại đây, ngài trải qua 4 năm cầu nguyện, nghiên cứu và hãm mình. Ngài viết về chính mình như sau : “Phải mặc áo vải nhặm bằng bao bố, nên da của tôi trở nên khô đét. Vì sợ hỏa ngục, tôi phải lui về đây. Lấy hang rắn rết và thú hoang làm nơi cư ngụ.” Một lần kia, ngài đã rút cái gai ra khỏi chân một con sư tử, để tỏ lòng biết ơn vị ân nhân của nó, con thú này đã ở với ngài cho đến mãi về sau.
Thánh Hieronimo trở thành vị linh mục tại Antiokia. Ngài sang Palestin gia nhập một đan viện ở Bethlem. Ở đó, ngài dịch Kinh Thánh sang tiếng Latinh và Hy Lạp. Đây là một công việc có ý nghĩa nhất trong cuộc đời ngài. Trong vòng 30 năm, ngài viết rất nhiều tác phẩm giá trị, đặc biệt là những bài viết liên quan đến Kinh Thánh.
Thánh nhân qua đời vào năm 420 và được mai táng gần Bethlem. Sau này hài cốt của ngài được đưa về Roma.

Lạy Cha, Cha đã ban cho thánh linh mục Hieronimo trí thông hiểu và lòng yêu mến Kinh Thánh. Xin cho chúng con hằng thiết tha tìm đến lời Cha là nguồn mạch ban sức sống dồi dào.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
17-07-2011, 11:56 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhTeresaHaiDongGiesu.jpg

Ngày 01 tháng Mười



THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU



(Bổn mạng các xứ truyền giáo)


Lúc lên 8 tuổi, Têrêsa được chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo, nhờ một lần kia, tượng Đức Trinh Nữ Maria bỗng dưng nở một nụ cười với em. Khi Têrêsa còn thơ bé, em đã biết làm những việc tốt cho mọi người, dù chỉ là những việc nhỏ bé. Để chuẩn bị cho ngày rước lễ lần đầu, Têrêsa đã làm những việc hy sinh nhỏ. Em trở thành một người bạn rất thân tình của Chúa Giêsu. Có lần Têrêsa đã nói : “Từ lúc mới lên 3, em chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì với Chúa. Em chưa bao giờ dâng cho Chúa điều gì cả, ngoại trừ lòng yêu mến của em.”
Têrêsa vào đan viện Cát Minh khi cô mới 15 tuổi. Cô mong muốn được cứu các linh hồn bằng lời cầu nguyện kèm theo những hy sinh cùng với những đau khổ âm thầm, cô giúp các linh mục trong việc đem ơn cứu rỗi đến cho các linh hồn. Con đường thơ ấu thiêng liêng của Têrêsa chính là lòng yêu mến Chúa và niềm tín thác trọn vẹn nơi Người.
Thánh Têrêsa được gọi là Bông Hoa Nhỏ của Chúa Giêsu, bởi vì thánh nữ yêu mến Chúa Giêsu Hài Đồng và giống như Chúa Giêsu, thánh nữ thực thi những việc nhỏ bé để làm đẹp lòng Thiên Chúa.
Vào giờ phút hấp hối, thánh nữ Têrêsa ôm chặt tượng chịu nạn trong lòng, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trời và nói : “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa. Con yêu Chúa, Chúa của con.”
Thánh Têrêsa qua đời vào năm 1897, lúc thánh nữ được 24 tuổi.

Lạy Chúa là Cha nhân lành, Chúa mở cửa Nước Trời cho những ai bé mọn. Xin cho chúng con hàng ngày biết theo chân thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu bước đi trên con đường phó thác, để muôn đời được chiêm ngưỡng thánh nhan.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
17-07-2011, 11:57 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhPhanxicoAssisi.jpg

Ngày 04 tháng Mười



THÁNH PHANXICÔ ASSISI



(Bảo trợ các hoạt động Công Giáo)


Khi còn trẻ, Phanxicô rất ham thích vui chơi. Gia đình của Phanxicô rất giàu có. Thế nhưng một ngày kia, khi phải một trận ốm nặng, Phanxicô nghe được tiếng Chúa mời gọi từ bỏ mọi sự thế gian để bước đi theo Người.
Trước tiên, Phanxicô đến viếng thăm các bệnh viện và phục vụ các bệnh nhân. Thánh nhân thường nói : “Ai phục vụ người nghèo là phục vụ chính Chúa Kitô.” Về sau, Phanxicô mặc y phục của một người mục tử nghèo nàn và bắt đầu ra đi rao giảng cho người ta về sự bình an với Thiên Chúa, bình an với tha nhân và với chính mình. Thánh nhân nhìn thấy, không những trong mọi người mà trong cả mọi vật như là những người anh, chị, em của ngài, bởi vì tất cả được cùng một Thiên Chúa sáng tạo.
Thánh Phanxicô cùng với 12 người bạn đi tới Roma để xin phép Đức Thánh Cha cho hội dòng của ngài được bắt đầu hoạt động, đó là dòng Thánh Phanxicô Khó Khăn. Thánh Phanxicô cũng giúp thánh Clara trong việc thành lập dòng nữ khó nghèo Clara.
Trong một thị kiến, thánh Phanxicô thấy Chúa Giêsu treo mình trên Thánh Giá. Năm vết thương từ thân thể Chúa Giêsu in dấu lên đôi tay, đôi chân và cạnh sườn của thánh nhân và còn mãi trong suốt cả cuộc đời ngài.
Khi thánh Phanxicô trở nên yếu sức, ngài cầu nguyện : “Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã gởi đến cho con những cơn đau mà con đang phải chịu.”
Thánh nhân từ trần vào ngày 04 tháng 10 năm 1226.

Lạy Chúa, Chúa đã soi sáng cho thánh Phanxicô chọn cuộc đời hèn mọn khó nghèo, để trở nên hình ảnh sống động của Đức Kitô. Xin cho chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà thiết tha gắn bó cùng Chúa, và hăm hở bước theo Đức Kitô, lòng chan chứa an vui và đầy tràn yêu mến.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
17-07-2011, 12:20 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhMariaSoledadTorresAcosta.jpg

Ngày 11 tháng Mười



THÁNH MARIA SOLEDAD TORRES ACOSTA


Thánh Maria Soledad là đấng sáng lập dòng Tôi Tớ Đức Maria, một hội dòng chuyên phục vụ các bệnh nhân.
Ngài sinh ngày 02 tháng 12 năm 1826 tại thành phố Madrid, Tây Ban Nha. Thánh nữ gặp cha Miguel Martinez Sanz và được cha tỏ ý muốn thành lập một hội dòng dành cho giới phụ nữ. Hội dòng này sẽ tận hiến cho Đức Maria để chăm sóc các bệnh nhân, đặc biệt tại nhà của họ.
Ngày 15 tháng 08 năm 1851, Maria Soledad và 6 phụ nữ trẻ khác khởi sự việc sống đời tu trì của họ. 5 năm sau khi thành lập hội dòng này, Maria Soledad được bổ nhiệm làm vị Bề trên tiên khởi và đã khéo léo tổ chức để hội dòng hoạt động thật hiệu quả. Cuộc sống của ngài cho thấy một đức ái hoàn hảo, lòng khiêm nhường thẳm sâu, tính hiền hậu và các nhân đức phi thường. Các đặc tính này đã tạo ra sức cuốn hút và tình thương mến chân thành của các nữ tu cũng như của dân chúng khắp nơi.
Nhờ sống kết hợp mật thiết với Chúa, thánh Maria Soledad luôn làm mọi việc để tôn vinh Danh Thánh và đặt trọn niềm tin cậy vào sự trợ giúp của Chúa. Để mỗi ngày trở nên giống Chúa Kitô hơn, thánh nữ đã phải chịu đựng rất nhiều những hiểu lầm và nỗi cơ cực trong đời sống hàng ngày.
Maria Soledad từ trần ngày 11 tháng 10 năm 1887 và được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI phong Thánh ngày 25 tháng 01 năm 1970.
Ngày nay con số nữ tu trong hội dòng thánh nữ sáng lập đã lên tới trên 2500 chị, và đang hoạt động tại hơn 20 quốc gia trên khắp thế giới.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã mời gọi thành nữ Maria Soledad sống đức ái hoàn hảo để ngài tìm thấy hạnh phúc Nước Trời ngay trên trần gian này. Nhờ lời thánh nữ chuyển cầu, xin ban cho chúng con ơn trợ giúp để chúng con can trường, lòng hân hoan bước đi theo con đường yêu thương của Chúa.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
17-07-2011, 12:21 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhTeresaAvilla.jpg

Ngày 15 tháng Mười



THÁNH TÊRÊSA thành AVILLA



(Đấng chữa lành những ai bị bệnh nhức đầu)


Têrêsa là con gái của một gia đình quý phái nước Tây Ban Nha. Lúc chỉ mới lên 7, Têrêsa và cậu em trai rất thích đọc những câu chuyện trong sách Hạnh Các Thánh. Một trong các trò chơi mà hai chị em ưa thích nhất là đóng vai các vị thánh ẩn tu trong khu vường của cha mình.
Khi còn rất trẻ, Têrêsa đã bị bệnh và bị tàn tật đôi chân khiến cô không thể bước đi được dù chỉ nửa bước. Nhưng nhờ lời cầu nguyện tha thiết với thánh cả Giuse, Têrêsa đã được bình phục hoàn toàn.
Têrêsa mồ côi mẹ khi lên 12 tuổi. Không còn mẹ ở trên trần gian, cô đã xin Mẹ Thiên Chúa ở trên trời làm người mẹ của mình. Sau khi mẹ mất được 5 năm, Têrêsa gia nhập dòng Cát Minh. Là tu sĩ của dòng, Têrêsa cho xây thêm nhiều tu viện mới.
Bằng một đời sống liên lỉ nguyện cầu trong thanh vắng, thánh nữ đem về cho Chúa Giêsu rất nhiều linh hồn. Thánh Têrêsa cũng viết nhiều sách tu đức, trong đó người ta nhận ra tình yêu nồng cháy của thánh nữ đối với Chúa.
Chính thánh Têrêsa viết ra những lời tuyệt đẹp sau đây :
“Đừng để cho điều gì làm cho bạn phải lo lắng.
“Không để sự gì khiến bạn phải sợ hãi.
“Mọi sự rồi sẽ qua đi.
“Thiên Chúa chẳng bao giờ thay đổi.
“Lòng kiên nhẫn giúp bạn có được mọi sự.
“Chỉ có Chúa mới cho bạn no thỏa.”
Vào ngày 04 tháng 10 năm 1582, Chúa Giêsu cùng với nhiều vị thánh hiện ra với Têrêsa. Thánh nữ cầu xin Chúa cho mình được về với Chúa. Vừa cầu nguyện xong, linh hồn thánh nữ được bay thẳng về trời.

Lạy Chúa, Chúa đã ban ơn Thánh Thần soi sáng thánh nữ Têrêsa Giêsu, để người vạch ra cho Hội Thánh một con đường dẫn tới đỉnh cao hoàn thiện. Xin cho chúng con được hấp thụ giáo huấn của người, và luôn luôn khát khao sống cuộc đời lành thánh.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
17-07-2011, 12:25 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGieradoMajella.jpg

Ngày 16 tháng Mười



THÁNH GIERADO MAJELLA



(Bổn mạng các bà mẹ mang thai)


Gierado chào đời tại Muro nước Ý ngày 23 tháng 04 năm 1726. Cha ngài là một thợ may. Ông qua đời khi Gierado mới 12 tuổi nên gia đình phải sống trong cảnh hết sức túng quẫn.
Vì sức khỏe không khả quan, Gierado không thể vào tu trong dòng Capuchino, thế nhưng được các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế chấp nhận vào hàng trợ sĩ. Thầy làm mọi việc để phục vụ : khi thì coi phòng Thánh, khi thì làm vườn hay bốc vác, có lúc làm y tá, có khi làm thợ may.
Suốt cả cuộc đời, thầy Gierado được gọi là “người thợ tuyệt vời” là vì nhờ lời thầy khẩn cầu mà rất nhiều việc lạ lùng đã xảy ra. Thầy được ban cho một kiến thức rất đặc biệt. Nhờ có tinh thần khổ chế cách anh hùng, thầy thinh lặng chấp nhận mọi khổ đau. Có lần một phụ nữ với ý đồ xấu, đã tố giác thầy làm điều đồi bại với bà ta, nhưng về sau chính bà đã xưng thú tất cả. Có lẽ vì thế, hay vì có lần khác thánh nhân đã giúp đỡ cho một phụ nữ sắp sinh con, nên ngài được kêu cầu với danh hiệu “Vị bổn mạng của các bà mẹ đang mang thai”.
Gierado từ trần vì bị bệnh lao vào năm 1755 khi thánh nhân mới 29 tuổi. Lời nói cuối cùng của ngài là : “Chính nơi đây, ý Chúa đã thành sự như Người muốn và Người muốn sao cũng được.” Đây cũng là hàng chữ ngài gắn tại cửa căn phòng làm việc của mình.
Thầy Gierado được Đức Giáo Hoàng Pio X phong Hiển Thánh vào ngày 11 tháng 12 năm 1904.

Lạy Cha, với ơn Cha trợ giúp, thánh Gierado đã kiên trì noi gương Đức Kitô sống đời khiêm nhường nghèo khó. Nhờ lời thánh nhân cầu bầu, xin ban cho chúng con trung thành bước theo lời Cha mời gọi và đạt tới đức trọn lành mà Cha đã ban cho chúng con qua Con Một của Cha.




http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhMargarittamariaAlacoque.jpg





THÁNH MARGARITTA MARIA ALACOQUE


Thánh nữ Margaritta sinh năm 1647 tại nước Pháp. Ngài bị tàn tật nhưng được Đức Trinh Nữ Maria chữa lành. Để tỏ lòng biết ơn, thánh nữ hứa dâng hiến trọn đời mình cho Thiên Chúa. Năm 17 tuổi, thánh nữ được Chúa Giêsu hiện ra với ngài, thân hình Chúa Giêsu tan nát y như khi Người chịu đánh đòn. Sau đó, thánh nữ đã lập tức quyết định xin gia nhập dòng các nữ tu Thăm Viếng.
Dì Margaritta rất yêu mến Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Chính Chúa Giêsu đã tỏ trái tim Người cho dì trong 4 lần thị kiến. Những tai sáng phát ra từ Thánh Tâm Chúa Giêsu là biểu hiện tình yêu nồng cháy của Người dành cho chúng ta, đồng thời cũng diễn tả mong muốn của Người là chúng ta hãy biết đáp trả lại tình yêu của Người. Vòng gai bao quanh trái tim tượng trưng cho sự hy sinh Người chịu vì tội lỗi loài người.
Chúa Giêsu đã hứa với thánh nữ ít nhất 12 điều. Trong các lời hứa này, có lời Chúa Giêsu hứa chúc phúc đặc biệt cho những ai làm việc tôn sùng Trái Tim Người, hay lời hứa sẽ ban cho họ mọi ơn cần thiết trong cuộc đời. Chúa Giêsu cũng hứa ban ơn được chết lành, nếu người ta rước lễ liên tục trong 9 ngày thứ Sáu đầu tháng.
Chúa Giêsu phán với thánh nữ : “Hãy nhìn ngắm để biết Thánh Tâm yêu thương loài người đến dường nào, nhưng loài người lại không muốn đáp trả lại tình yêu ấy. Qua con, Ta ước muốn được mở rộng tình yêu trong trái tim thần linh của Ta cho mọi nơi trên toàn trái đất.”

Lạy Chúa, xin tuôn đổ vào lòng chúng con ơn Thánh Thần, như xưa Chúa đã rộng ban cho thánh nữ Margaritta Maria. Nhờ đó, chúng con sẽ hiểu biết tình thương của Đức Kitô là tình thương vượt quá sự hiểu biết của loài người, và chúng con sẽ được đầy tràn sức sống viên mãn của Chúa.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
17-07-2011, 12:28 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhInhaxiothanhAntiokia.jpg

Ngày 17 tháng Mười



THÁNH INHAXIÔ thành ANTIOKIA


Thánh Inhaxio sinh tại Syria, gia nhập Kitô Giáo và trở thành vị giám mục thành Antiokia. Vào năm 107, hoàng đế Trajan đến Antiokia và ép buộc các Kitô hữu ở đó chọn hoặc phải chết hoặc phải bỏ đạo. Thánh nhân dứt khoát không chối bỏ Chúa Kitô, nên ngài đã bị kết án tử hình tại Roma.
Trên chuyến hành trình dài tiến về Roma, ngài đã viết 7 lá thư. Năm trong số 7 lá thư này được viết cho các Hội Thánh vùng Tiểu Á để thúc giục các Kitô hữu tại đây hãy sống trung thành với Thiên Chúa và phải luôn vâng lời các vị lãnh đạo tinh thần của họ.
Lá thư thứ 6 thánh Inhaxio gởi cho Đức cha Policarpo, giám mục thành Smyrna để động viên ngài và về sau chính vị giám mục này cũng đã được phúc tử đạo để minh chứng niềm tin vào Thiên Chúa. Lá thư cuối cùng, thánh Inhaxio mời gọi các tín hữu ở Roma đừng ngần ngại chối từ hạnh phúc được hy sinh mạng sống vì Đức Tin. Ngài viết : “Chỉ một điều tôi xin anh chị em là cho phép tôi được đổ máu mình làm hiến tế dâng cho Thiên Chúa. Tôi là hạt lúa mì của Thiên Chúa, ước chi tôi bị răng thú dữ nghiền nát để tôi trở nên tấm bánh tinh tuyền của Đức Kitô.”
Vào năm 107, tại quảng trường Coliseum, thánh Inhaxio đã làm mồi ngon cho các con sư tử hung dữ.
Nhờ tình yêu nồng nàn đối với Chúa, thánh Inhaxio đã chứng tỏ sự quan tâm đặc biệt đến mối hiệp nhất trong Hội Thánh và lòng trung thành son sắt với Đức Kitô.

Lạy Cha, thánh Inhaxio tử đạo đã trở thành hạt lúa miến của Chúa Kitô cho thú dữ nghiền nát, và nhờ đó đã trở nên bánh tinh tuyền được Cha thương chấp nhận. Nay xin Cha cũng ghé mắt nhân từ nhìn đến của lễ chúng con dâng.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
17-07-2011, 06:39 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhLucathanhsu.jpg

Ngày 18 tháng Mười



THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG



(Bổn mạng các họa sĩ và y sĩ)


Thánh Luca sinh tại Antiokia xứ Syria. Ngài là người gốc Hy Lạp và cũng là một lương y chuyên nghiệp. Ngoài ra, thánh nhân còn có tài hội họa. Nhiều người Hy Lạp biết đến thánh nhân qua những bức họa vẽ về Chúa Giêsu và Đức Mẹ mà ngài còn để lại.
Thánh Luca là một trong những người ngoại đón nhận đức tin vào Chúa sớm nhất. Về sau, thánh nhân trở thành người đồng hành với thánh Phaolô trong hành trình truyền giáo thứ hai và thứ ba. Thánh Luca ở với thánh Phaolô khi ông bị tù ở Cesare và Roma. Thánh Phaolô nhắc đến thánh Luca bằng cách gọi ngài là “vị thầy thuốc nhân ái” và là “người đồng lao cộng khổ”. Ngài vượt biển cùng với thánh Phaolô và Sila từ Troa đi đến Macedonia và sống tại Philipphe trong suốt 7 năm, chia sẻ với Phaolô khi phải đắm tàu và những lúc khốn khó trong hành trình đi đến Roma. Qua những thư mục vụ của thánh Phaolô, ta biết được rằng thánh Luca là người môn đệ trung thành của Chúa Giêsu cho đến cùng.
Thánh Luca là tác giả của cuốn Tin Mừng thứ ba, được viết vào trước năm 63. Ngài cũng viết sách Công Vụ Tông Đồ. Biểu tượng của ngài là một con bò, tế vật hy sinh, bởi vì sách Tin Mừng của ngài bắt đầu với câu chuyện về tư tế Zacaria, người đã dâng lễ vật cho Thiên Chúa. Ngài viết về chức tư tế của Đức Kitô. Ngài cũng trình bày về những công việc diệu kỳ Thiên Chúa đã thực hiện lúc Hội Thánh khởi đầu và về các hoạt động của thánh Phaolô với những phép lạ kèm theo mà chính ngài là nhân chứng.

Lạy Chúa, Chúa đã chọn thánh Luca, sai đi rao giảng và viết sách Tin Mừng, để làm cho mọi người nhận biết Chúa đặc biệt yêu thương những kẻ khó nghèo. Xin cho những người manh danh Kitô hữu được đồng tâm nhất trí với nhau, hầu muôn dân được thấy ơn cứu độ.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
17-07-2011, 06:42 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhPhaoloThanhGia.jpg

Ngày 19 tháng Mười



THÁNH PHAOLÔ THÁNH GIÁ


Phaolô chào đời tại Genoa ngày 03 tháng 01 năm 1694. Tuổi trẻ của ngài là những chuỗi ngày trong trắng và đạo hạnh. Ngày nọ, trong một thị kiến, thánh nhân được soi sáng cho biết ngài sẽ thành lập một hội dòng để tôn kính cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu Kitô. Ngài được Đức Giám mục truyền phải mặc y phục mà chính ngài đã nhìn thấy trong lúc được thị kiến. Bộ tu phục này các tu sĩ dòng Thương Khó ngày nay vẫn mặc. Thánh nhân chọn huy hiệu của hội dòng là một trái tim có ba lưỡi đinh để diễn tả những cực hình Chúa Giêsu đã phải chịu.
Lúc đầu, thánh Phaolô đi rao truyền về cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu như một giáo dân. Ngài phải chịu rất nhiều Thánh Giá để thử thách ơn gọi của mình. Trừ người anh của ngài ra, còn tất cả những người bạn cùng chí hướng với ngài lúc ban đầu đều bỏ rơi ngài. Nhưng sau đó, vào năm 1741, luật dòng mà ngài soạn ra cũng đã được Đức Giáo Hoàng Benedito thứ XIV châu phê. Nhà đầu tiên của các tu sĩ dòng Thương Khó được mở tại Orbitenlo. Về sau, thánh nhân còn thiết lập các cộng đoàn tu lớn hơn tại Roma.
Trong vòng 15 năm tại Ý, thánh nhân luôn là một nhà truyền giáo không biết mệt mỏi. Thiên Chúa đã ban cho ngài ơn thu phục được rất nhiều linh hồn, nhưng ngài lại có đời sống thực khắc khổ, luôn cho mình chỉ là tên đầy tớ vô dụng và là một người muôn vàn tội lỗi.
Thánh nhân qua đời tại Roma vào năm 1775, đang lúc bài Thương Khó được cất lên đức ngài đi vào cõi vĩnh hằng, hưởng thọ 81 tuổi.

Lạy Cha, Cha đã ban cho thánh Phaolô linh mục lòng biết tha thiết yêu mến Thập giá Đức Kitô. Xin làm cho chúng con biết noi gương thánh nhân để lại mà can đảm vác thập giá của mình.





http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhIsaacJogues.jpg





THÁNH ISAAC JOGUES


Chào đời tại Pháp vào năm 1607, khi lớn lên Isaac luôn ước muốn sau này mình sẽ trở thánh một nhà truyền giáo. Ngài vào dòng Tên Chúa Giêsu và được sai đến lãnh thổ được gọi là nước Canada ngày nay. Niềm vui thực khôn tả khi ngài đặt chân tời bờ biển của Tân Thế Giới. Bao năm qua, ngài từng mơ ước đưa dẫn những người da đỏ trở về nhận biết vương quyền của Đức Kitô.
Cha Isaac và các bạn phải trải qua thật nhiều nỗi gian truân và luôn luôn trong tư thế sẵn sàng bị mất mạng khi dám dấn thân vào môi trường truyền giáo với đầy hiểm nguy và xa lạ này.
Trong một chuyến viễn du đến Québec để cung cấp lương thực và thuốc men cho dân chúng, cha Isaac và bạn đồng hành đã bị một nhóm người Iroqois vây bắt. Họ là dân rất hiếu chiến thuộc các bộ tộc da đỏ. Các ngài bị họ bắt nhốt và đánh đập không một chút thương hại trong vòng nhiều tháng trời.
Khi chính phủ nước Pháp đến mang lại cho người dân ở đây sự tự do, cha Isaac nói : “Trừ khi ý Chúa muốn là tôi phải ra đi, chứ tôi rất thích được ở lại chốn này, dù chỉ như một tù nhân.” Về sau cha buộc phải rời khỏi đây để trở về Pháp.
Thế nhưng sau đó, cha Isaac lại tìm cách đến sống và truyền giáo cho những người da đỏ. Và một buổi chiều kia, cha bị bắt và dẫn vào lều trại của viên thủ lãnh người Iroqois. Tại đó, bọn người man rợ đã dùng búa của họ đập nát đầu nhà truyền giáo.

Lạy Cha, Cha đã sai thánh Isaac cùng các bạn đi rao giảng Tin Mừng và cuối cùng, các ngài đã hy sinh mạng sống để thánh hóa Giáo Hội miền bắc Mỹ châu ngay từ những bước đâu. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu cho Giáo Hội khắp mọi nơi luôn được mùa trên cánh đồng truyền giáo.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
17-07-2011, 06:44 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhAntonMariaClaret.jpg

Ngày 24 tháng Mười



THÁNH ANTÔN MARIA CLARET


Antôn sinh tại Sallen nước Tây Ban Nha vào năm 1807. Ngài hoạt động như một nhà truyền giáo tại Catalonia và đảo Canary trong vòng 10 năm bằng việc rao giảng và giúp tĩnh tâm cho nhiều người. Lòng nhiệt thành của ngài đã thôi thúc nhiều linh mục khác dấn thân vào các hoạt động tông đồ do ngài khởi xướng. Vào năm 1849, ngài thành lập hội dòng Những Người Con Của Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Hội dòng này được người ta biết đến với chính tên của ngài là dòng “Claret”.
Cha Claret được bổ nhiệm lên chức Tổng Giám mục Santiago nước Cuba. Hoạt động của ngài phục vụ cho Hội Thánh nhưng đã gặp chống đối kịch liệt đến nỗi nhiều lần ngài bị người ta ám sát. Thánh nhân vẫn tiếp tục hoạt động, ngài còn lập thêm dòng các nữ tu của Mẹ Vô Nhiễm chuyên việc giáo dục.
Theo thỉnh cầu của Đức Giáo Hoàng Pio IX, ngài trở lại Tây Ban Nha và hiến thân cho việc truyền giáo, đồng thời quảng bá văn chương Kitô giáo. Trong suốt đời của ngài, người ta đã nghe thánh nhân giảng 10.000 bài giảng và ngài cũng đã cho xuất bản 200 cuốn sách hoặc những tuyển tập dành cho cả linh mục lẫn giáo dân. Thánh Claret rất nhiệt thành trong việc quảng bá lòng tôn sùng Bí tích Thánh Thể và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ bằng lời rao giảng và các tác phẩm của ngài. Thiên Chúa ân thưởng cho sự kết hiệp mật thiết của thánh nhân với Người bằng cách ban cho thánh nhân nhiều đặc ân và ơn chữa lành bệnh tật.
Thánh Antôn Claret qua đời trong dòng khổ tu Sito tại Pháp ngày 24 tháng 10 năm 1870, và đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII nâng ngài lên bậc Hiển Thánh.

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho thánh Antôn Maria giám mục lòng yêu thương và nhẫn nại lạ lùng trong việc nhắc lại cho mọi giới những đòi hỏi của Tin Mừng. Vì lời thánh nhân cầu khẩn, xin cho chúng con biết tìm kiếm Nước Chúa, và nhiệt thành chinh phục anh em về cho Đức Kitô.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
17-07-2011, 06:47 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhSimonGiudaTongdo.jpg

Ngày 28 tháng Mười



THÁNH SIMON và THÁNH GIUDA, TÔNG ĐỒ



(Vị bảo trợ cho những ai đang tuyệt vọng)


Thánh Giuda Tadeo là cháu của Đức Mẹ và thánh Giuse. Và là bà con của Đức Giêsu. Ngài là anh của thánh tông đồ Giacobe Hậu. Cha của ngài là ông Cleopha, và mẹ của ngài cũng có tên là Maria. Bà này đã đứng dưới chân thập giá Chúa Giêsu lúc người chịu chết, rồi sau đó đã ra mồ đề xức xác Chúa bằng dầu thơm.
Vào tuổi thiếu niên và thanh niên, hẳn thánh Giuda phải biết rõ về Đức Giêsu. Thánh nhân đã từ bỏ mọi sự để đi theo Đức Giêsu, Thầy mình.
Đôi khi chúng ta thấy hình vẽ thánh Giuda với một tấm ảnh của Chúa, là bởi vì thánh nhân đã nhờ vào danh của Chúa Giêsu mà chữa cho vua Edessa khỏi bệnh phong cùi.
Thiên Chúa đã ban cho thánh Giuda có được một năng lực đặc biệt. Có lần kia, ngài ra lệnh cho ma quỷ xuất khỏi những tượng thờ bụt thần, khiến chúng phải té nhào xuống đất, vỡ tan tành thành từng miếng vụn.
Thánh Giuda và thánh Simon được phúc tử đạo tại Ba Tư, nơi các ngài đặt chân đến để truyền giáo. Thánh Giuda bị đánh đập tàn nhẫn bằng dùi cui cho đến khi gục chết. Sau đó ngài bị chặt đầu bằng một lưỡi rìu. Hài cốt của ngài hiện nay còn được lưu giữ để tôn kính trong đền thờ thánh Phêrô ở Roma. Thánh Giuda được người ta biết đến như vị bảo trợ cho những ai gặp khó khăn không thể giải quyết được.

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời các thánh Tông đồ rao giảng để cho chúng con được nhận biết danh Chúa. Xin nhận lời hai thánh Tông đồ Simon và Giuda cầu nguyện mà cho Hội Thánh được phát triển không ngừng khắp nơi trên trần thế.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
18-07-2011, 08:28 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhMartinoPorres.jpg

Ngày 03 tháng Mười Một



THÁNH MARTINO PORRES


Martino chào đời tại thành phố Lima nước Pérou vào năm 1579. Cha cậu là người Tây Ban Nha, còn mẹ là người da đen vùng Indian. Vì lớn lên trong cảnh túng nghèo, nên Martino cảm thông sâu xa và hết lòng yêu thương những người nghèo khổ.
Khi còn rất trẻ, cậu từng làm thợ hớt tóc dạo. Thời gian này, cậu cũng học được nghề y tá, nhờ đó mà cậu biết cách băng bó vết thương và chăm sóc những người đau yếu.
Khi được 15 tuổi, Martino vào sống trong một tu viện dòng thánh ĐaMinh tại Pérou như một người giúp việc. Về sau, Martino trở thành một thầy trợ sĩ. Thầy chu toàn mọi công việc thấp hèn nhất cách vui vẻ và quảng đại, từ việc làm bếp, giặt đồ cho đến việc gác cổng hay chăm sóc người bệnh. Ai ai cũng đều biết đến công việc bác ái của thầy như : cho kẻ đói ăn, nói lời động viên an ủi. Thầy yêu thương mọi loài Thiên Chúa sáng tạo, ngay cả những con chuột nhỏ bé ngoài đồng, dù cho đôi lần chúng mò vào cắn nát những tấm khăn trải giường trong tu viện.
Được Chúa ban cho ơn chữa lành bệnh, một lần nọ, thầy Martino chữa cho Tổng Giám mục nước Mexico khỏi bệnh chỉ bằng việc thầy đến chạm nhẹ bàn tay vào ngài.
Thầy Martino từ trần do một cơn sốt nặng vào năm 1639 và thầy được phong Chân Phước vào năm 1873. Ngày 06 tháng 05 năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã phong Hiển Thánh cho thầy.

Lạy Cha, Cha đã dẫn đưa thánh tu sĩ Martino qua con đường khiêm nhu ẩn dật đến vinh quang Thiên quốc. Xin cho chúng con ngày nay biết noi gương người để mai sau được cùng người hưởng nhan thánh Cha.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
18-07-2011, 08:30 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhCaroloBoromeo.jpg

Ngày 04 tháng Mười Một



THÁNH CAROLO BOROMEO



(Bổn mạng các chủng sinh và giáo lý viên)


Charles Carolo xuất thân từ một gia đình quý phái thuộc dòng dõi Boromeo. Ngài chào đời ngày 02 tháng 10 năm 1538 trong một lâu đài xứ Aron. Năm 21 tuổi, ngài đã đậu bằng tiến sĩ luật. Đức Giáo Hoàng Pio VI đã nâng ngài lên chức Hồng Y và bổ nhiệm ngài làm Tổng Giám mục Milan, mặc dù ngài chỉ mới 22 tuổi.
Carolo trở thành nhà cải cách vĩ đại nhất vào giai đoạn bấy giờ, và hơn bất cứ ai khác, ngài đã giúp rất nhiều cho Giáo Hội trong cơn bão táp vào thời cải Cách do Lutero gây nên. Hoạt động lừng danh của thánh nhân là điều khiển Công Đồng Trento và cho áp dụng những sắc lệnh của Công Đồng. Ngoài ra, ngài cũng thành lập các trường học cho giới nghèo, mở các khóa đào tạo cho hàng giáo sĩ và qua cộng đoàn Oblates, ngài đã huấn luyện cho nhiều linh mục sống cuộc đời thực thánh thiện. Ngài chỉ dạy cho thánh Alosio Gonzaga, đồng thời là cha giải tội và cho vị thánh trẻ này rước lễ lần đầu.
Carolo cho mở nhiều bệnh viện và chính ngài đã tự tay phục vụ các bệnh nhân. Ngài nằm ngủ, khi thì trên một ổ rơm, khi thì trên một tấm ván, và ngài sống qua ngày với lương thực là bánh mì đen, hạt dẻ và trái sung khô. Người ta thường trông thấy ngài tham dự các cuộc rước công cộng ngoài đường, khoác vào cổ một sợi dây thừng để tỏ lòng ăn năn đền tội. Tất cả những gì ngài có, ngài đem cho đi và chỉ mặc một tấm áo choàng rách nát cũ kỹ. Trong thời kỳ dịch tả ghê gớm, ngài ngã bệnh và không thể vực dậy nổi.
Thánh nhân qua đời vào năm 1548, lúc ấy ngài được 46 tuổi.
Thánh Carolo là vị bảo trợ cho các chủng sinh và giáo lý viên.

Lạy Cha, xin hằng ban ơn Thánh Thần cho Hội Thánh như xưa Cha đã ban cho thánh giám mục Carolo, để Hội Thánh biết không ngừng canh tân theo đường lối Tin Mừng, nhờ đó thế giới sẽ tìm thấy hình ảnh trung thực của Đức Kitô.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
18-07-2011, 08:32 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhLeoCa.jpg

Ngày 10 tháng Mười Một



THÁNH LEO CẢ


Thánh Leo Cả sinh tại Tuscany nước Ý. Ngài trị vì trên ngôi Giáo Hoàng từ năm 440 đến năm 461. Dưới thời kỳ Attilla cai trị dân Hung Nô, người ta gọi đây là “cái roi của Thiên Chúa trừng phạt”, do bọn man di từ các bộ tộc đến xâm chiếm nước Ý. Sau 3 năm chiếm được và cai trị thành phố Aquila, vua hành quân về phía Roma. Thương tâm trước cảnh khổ đau của dân chúng, thánh Leo thân hành đến gặp Attilla. Ngài đã khuyên dụ Attilla để những kẻ xâm lăng này rời khỏi Roma mà không gây nên một thiệt hại nào cho Hội Thánh.
Muốn biết về uy tín và đức khiêm nhường của vị Giáo Hoàng này ra sao khiến ngài có thể đổi được ý định của Attilla, chúng ta hãy nghe chính Attilla tuyên bố : “Trong khi Giáo Hoàng Leo nói chuyện với ta, ta thực sự sợ hãi trước cái nhìn nhân từ khiêm nhu của một con người không mang gươm giáo, chỉ mặc tu phục giáo sĩ đang đứng bên cạnh ta. Làm thế nào ta lại có thể bất tuân phục trước lệnh truyền của Giáo Hoàng Leo, người được đặt kế vị thánh Phêrô.”
Về sau khi quân Genseric tiến vào Roma, sự thánh thiện và tài lợi khẩu của vị Giáo Hoàng này đã cứu thành khỏi bị tàn phá. Thấy trước tình trạng Hội Thánh sẽ bị bọn lạc giáo tấn công, đức Leo đã triệu tập Công Đồng Chanxêđôn để kết án bè rối này. Các nghị phụ trong Công Đồng đã tuyên bố : “Quả thực, thánh Phêrô đã nói bằng miệng lưỡi của Giáo Hoàng Leo.”
Dưới triều Giáo Hoàng của ngài, nhiều thánh đường đã được xây dựng. Ngài còn để lại nhiều lá thư và tác phẩm rất có giá trị lịch sử. Do những thành quả ngài thực hiện được trong Giáo Hội, thánh Giáo Hoàng Leo có biệt danh là Leo Vĩ Đại hay Leo Cả.
Ngài qua đời vào ngày 11 tháng 04 năm 461.

Lạy Chúa, Chúa đã xây dựng Hội Thánh Chúa trên nền tảng vững chắc là các Tông đồ, khiến cho sức mạnh của ác thần không tài nào thắng nổi. Xin nhận lời thánh Leo chuyển cầu mà cho Hội Thánh luôn giữ vững chân lý và được vui hưởng thái bình.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
18-07-2011, 08:34 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhMartinogiammuc.jpg

Ngày 11 tháng Mười Một



THÁNH MARTINO, GIÁM MỤC



(Bổn mạng các binh sĩ)


Martino chào đời khoảng năm 316 trong một gia đình ngoại giáo tại một lãnh thổ mà ngày nay là nước Hungari, nhưng ngài được giáo dục tại nước Ý. Là con của một sĩ quan La Mã, ngài bị buộc phải phục vụ trong quân đội khi mới 15 tuổi. Ngài gia nhập Kitô Giáo và lãnh Bí tích Rửa Tội vào năm 18 tuổi.
Truyền thuyết kể lại rằng : Vào một ngày lạnh giá kia, Martino gặp một người nghèo đến nỗi không có quần áo che thân, đang ngồi run rẩy xin người qua đường bố thí. Martino không có gì ngoài thanh gươm và bộ đồ binh sĩ đang mặc. Ngài rút gươm cắt ngay chiếc áo choàng làm hai mảnh và trao cho người ăn xin một mảnh. Đêm hôm đó trong giấc ngủ, ngài thấy Chúa Giêsu hiện ra với mình, mặc chính vạt áo mà trong ngày ngài đã trao tặng người ăn xin. Martino còn nghe Chúa Giêsu nói : “Martino, chính anh đã đem cho Ta áo của anh đang mặc.”
Năm 23 tuổi, Martino giã từ vũ khí và xin trở thành môn đệ của thánh Hilario thành Poitiers nước Pháp. Ngài được thụ phong linh mục và sau một thời gian ngắn phải lưu đày, ngài trở về Pháp sống khoảng 10 năm, quy tụ các đồ đệ và đi truyền đạo khắp nơi trong nước.
Do thỉnh nguyện của dân chúng thành Tours, ngài trở thành vị giám mục của họ. Đức cha là vị mục tử tốt lành và gương mẫu, đã thành lập nhiều đan viện, đã luôn chú tâm vào việc đào tạo hàng giáo sĩ và truyền giảng Tin Mừng cho lương dân.
Thánh nhân từ trần năm 397.

Lạy Cha, xưa thánh giám mục Martino đã làm vinh danh Cha khi còn sống cũng như lúc đã qua đời. Nay xin Cha cũng ban cho chúng con những hồng ân kỳ diệu, để dù sống dù chết, chúng con chẳng lìa xa tình thương Cha bao giờ.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
18-07-2011, 08:47 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhFrancesCabrini.jpg

Ngày 13 tháng Mười Một



THÁNH FRANCES CABRINI



(Bổn mạng những người di dân)


Frances Cabrini sinh tại nước Ý năm 1850 trong một gia đình có 13 người con. Khi lên 8 tuổi, do sức khỏe yếu, Cabrini đã không thể đạt được ước nguyện trở thành một nữ tu. Chị ở nhà giúp đỡ cha mẹ cho đến khi các ngài qua đời. Sau đó, chị làm việc trong một nông trại cùng với các anh chị của mình.
Một vị linh mục xin chị dạy học tại trường dành cho các trẻ em nữ. Frances Cabrini ở đó trong 6 năm. Nhận lời thỉnh cầu của vị giám mục, chị bắt đầu công việc truyền giáo để tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng cách chăm sóc trẻ em nghèo tại các bệnh viện và trường học.
Chị Frances Cabrini viết thư cho Đức Giáo Hoàng Leo XIII và ngài truyền cho chị : “Con hãy đi đến nước Hoa Kỳ. Rất nhiều công việc đang chờ con tại đó.”
Chị đến Hoa Kỳ cùng với 6 nữ tu năm 1889 và bắt đầu làm việc giữa những người Ý sống tại New York. Chị trở thành công dân Mỹ.
Chị Frances Cabrini đã lên đường đi đến nhiều nơi. Chị thành lập nhiều viện mồ côi, trường học và bệnh viện không chỉ trên đất Mỹ mà còn trên khắp cả Âu châu nữa.
Chị Cabrini là công dân Hoa Kỳ đầu tiên trở thành một vị thánh. Chị được Đức Giáo Hoàng Pio XIII phong lên hàng Hiển Thánh ngày 07 tháng 07 năm 1946.

Lạy Chúa, qua công việc của thánh Frances Cabrini, Chúa đã mang đến nguồn an ủi và tình thương yêu của Chúa cho những người di dân và những ai thiếu thốn. Xin cho những gương sáng và hoạt động của thánh nữ được tiếp tục nơi những người đang hiến dâng cuộc đời mình để phục vụ Chúa.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
18-07-2011, 08:55 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhElisabeth.jpg

Ngày 17 tháng Mười Một



THÁNH ELISABETH



(Bổn mạng các bệnh viện)


Elisabeth là một công nương của nước Hungari. Khi lên 13 tuổi, cô đã kết hôn với hoàng tử Lu-y. Nơi ở của hoàng hậu là tòa lâu đài nằm trên một dốc đá cao, bà cho xây một bệnh viện ngay dưới chân núi. Tại đây, hàng ngày bà nuôi nấng những người nghèo, săn sóc những người bệnh, tự tay phục vụ cho những ai có nhu cầu. Mọi người đều mến thương hoàng hậu và thường gọi bà là “Dì thánh Elisabeth”.
Khi các người phục vụ ngăn cản không cho bà giúp đỡ người nghèo nữa, bà liền nói : “Tôi đang chuẩn bị cho ngày phán xét sau này của tôi. Tôi muốn khi ấy tôi có thể nói với Chúa Giêsu rằng : Lạy Chúa, xin Ngài xử khoan dung và đón nhận con, vì khi Ngài đói, con đã cho ăn, khi Ngài mình trần, con đã cho mặc và khi Ngài đau yếu, con đã viếng thăm. Lúc đó, Chúa sẽ nói : Khi con làm những điều này cho người nghèo khổ bé nhỏ, là con đã làm cho chính Ta.”
Một lần kia, khi Elisabeth mang bánh cho người nghèo, chồng bà bắt gặp, nhưng ông chỉ nhìn thấy toàn hoa hồng trong tay áo của bà.
Người chồng từ trần, để lại cho bà nhiều khốn khó cùng với 4 người con phải nuôi dạy. Bà phân phát hết tiền bạc cho người nghèo, rồi tự tay làm việc để sinh sống.
Elisabeth qua đời năm 1302 khi bà mới được 24 tuổi. Những lời cuối cùng của thánh nữ là : “Lạy Mẹ Maria, xin đến cứu thoát con.”
Thánh nữ là vị thánh bảo trợ cho các bệnh viện.

Lạy Cha, Cha đã cho thánh nữ Elisabeth nhận ra và tôn kính Đức Kitô nơi người nghèo khổ. Xin nhận lời thánh nữ chuyển cầu mà ban cho chúng con luôn hết lòng mến yêu phục vụ những ai đang lâm cảnh khốn cùng.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
18-07-2011, 08:58 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhCecilia.jpg

Ngày 22 tháng Mười Một



THÁNH CECILIA



(Bổn mạng các nhạc sĩ)


Cecilia là thành viên của một dòng họ quý phái ở Roma và là người trung thành theo Chúa Kitô. Cha mẹ Cecilia ép nàng phải kết hôn với một thanh niên giàu có tên là Valerio. Vào buổi tối hôm tân hôn, nghe nhạc cưới vang lên bên tai, Cecilia lập lại lời nàng đã từng khấn hứa với Chúa là dâng hiến đức đồng trinh của mình cho Người. Cecilia nói với chồng : “Hãy để cho tâm hồn em luôn tinh tuyền, thân xác em mãi sạch trong, bởi vì em đã có một vị hôn phu mà anh không biết. Thiên thần của Chúa luôn che chở cuộc đời em.” Chính đây là lý do tại sao Cecilia được đặt làm bổn mạng các nhạc sĩ.
Cecilia hoán cải người chồng trở lại với đức tin Kitô Giáo. Vì anh từng giúp Cecilia làm việc bác ái cho người nghèo, nên anh đã bị kết án tử hình. Còn Cecilia từ chối không chịu dâng hương tế thần. Quan tòa ra lệnh tống nàng vào trong lò hơi cho chết ngạt, nhưng Thiên Chúa đã giữ gìn thánh nữ không hề hấn gì. Sau đó quan tòa ra lệnh cho một tên lính tuốt gươm chém đầu Cecilia. Hắn chém thánh nữ tới ba lần, nhưng đầu ngài không đứt. cecilia gục xuống, đau đớn vì vết thương. Thánh nữ vẫn còn sống thêm được ba ngày nữa. Ngài trao hết tài sản của mình cho thánh Giám mục Urbano để ngài sử dụng trong Hội Thánh. Sau đó Cecilia nhận Mình Thánh Chúa rồi tắt thở. Việc đó xảy ra vào năm 117.
Cecilia được chôn táng trong các hang toại đạo. Mộ của thánh nữ được tìm thấy vào năm 817 và xác của ngài được đem về đặt trong thánh đường kính thánh Cecilia ở Roma. Vào năm 1599, khi khai quật ngôi một thánh nữ lên, người ta thấy thân xác của thánh nữ vẫn còn nguyên vẹn.

Lạy Cha, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện – Nhờ lời thánh nữ Cecilia chuyển cầu, xin Cha ban cho chúng con xứng đáng hát mừng Danh Thánh Cha.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
20-07-2011, 08:48 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/CacthanhTuDaoVietNam.jpg

Ngày 24 tháng Mười Một



CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


Theo sử liệu, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có tới 130.000 tín hữu đã chết để minh chứng niềm tin vào Chúa trong thời kỳ đạo Chúa mới đến trên quê hương đất nước Việt Nam.
Ngày 19 tháng 06 năm 1988, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã tôn phong 117 vị lên bậc Hiển Thánh. Các ngài được gọi là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Trong số này có 8 giám mục, 50 linh mục, 16 thầy giảng, 1 chủng sinh và 42 giáo dân thuộc đủ mọi thành phần khác nhau trong xã hội. Có vị thánh tử đạo là một nông dân hay ngư phủ, có vị làm nghề y sĩ hay chỉ là một công nhân, có thánh là một thương gia và cũng có vị giữ chức lý trưởng hay ông trùm… Thế nhưng tất cả đều quyết một lòng trung thành với Chúa Kitô cho dù phải chấp nhận những khổ hình ghê rợn nhất.
Các bạn có biết, có những vị thánh bị chặt chân tay trước khi chịu chém đầu, có những vị bị thiêu sống, bị chặt đầu, bị xử giảo bằng cách tròng dây qua cổ rồi kéo hai đầu dây cho đến chết. Ngoài ra còn có những vị chết rũ tù, hay chịu cắt da thịt cho đủ 100 miếng, gọi là “bá đao”.
Các Thánh Tử Đạo đã chịu đựng được tất cả vì các ngài luôn kết hợp với Chúa, năng lãnh nhận các bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể.
Là con cháu đã được các ngài sinh ra trong dòng máu và niềm tin, chúng ta luôn ghi nhớ công ơn và noi gương các ngài bằng cách sống trung thành với đức tin đã lãnh nhận ngày chịu phép Rửa Tội, làm chứng cho Chúa Kitô bằng đời sống bác ái yêu thương trong mọi hoàn cảnh.

Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo Hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại : luôn can đảm làm chứng cho Cha và trung kiên mãi đến cùng.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
20-07-2011, 08:51 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhCatarinaLabore.jpg

Ngày 25 tháng Mười Một



THÁNH CATARINA LABOURE


Catarina sinh năm 1806 tại Burgudy nước Pháp. Cô là người con thứ 9 trong một gia đình có 11 người con. Cô đã chối từ nhiều người đến xin cầu hôn và nói với họ rằng : “Tôi đã có vị Hôn Phu của tôi từ ngày tôi được chịu lễ lần đầu rồi. Tôi hiến dâng đời tôi cho chỉ một mình Người mà thôi.”
Một lần kia, Catarina đến thăm một bệnh viện do các chị dòng Nữ Tử Bác Ái trông coi. Tại hành lang bệnh viện, Catarina thấy hình thánh VinhSơn Phaolô và cô còn nghe được những lời này : “Hỡi con, chăm sóc người đau yếu bệnh tật là một việc vô cùng cao đẹp. Chúa đang trông đợi sự sẵn sàng của con.” Ít lâu sau, Catarina trở thành người Nữ Tử Bác Ái của thánh VinhSơn.
Vào ngày 18 tháng 07 năm 1830, Catarina được một thị kiến thấy chân dung Đức Mẹ mà theo cô mô tả như là một tấm mề đay kỳ diệu. Ở một mặt, có hình Đức Mẹ với những lời sau : “Hỡi Đức Maria, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, xin cầu cho chúng con là kẻ đang tìm đến kêu cầu Mẹ.” Còn ở mặt kia là hình Trái Tim Chúa Giêsu và Trái Tim Đức Maria. Đức Mẹ còn truyền cho thánh Catarina : “Hãy cho đúc các ảnh theo như mẫu này. Những ai mang ảnh này vào mình thì sẽ nhận được nhiều ơn thực lạ lùng.”
Khi Catarina đang trong thời kỳ tập viện, vào tuổi 24, cô được Đức Mẹ hiện ra 3 lần. Việc sùng kính ảnh Đức Mẹ làm phép lạ trên đây được phổ biến nhanh chóng trên khắp thế giới.
Thánh Catarina từ trần năm 1876.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa thực hài lòng khi tôn dương thánh Trinh nữ Catarina qua những lần hiện ra lạ lùng của Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội với thánh nữ. Nhờ gương sáng và lời cầu của thánh nữ, xin ban cho chúng con đạt tới niềm vui vĩnh cửu trên Thiên quốc mai sau.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
20-07-2011, 08:53 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGioanBerchmans.jpg

Ngày 26 tháng Mười Một



THÁNH GIOAN BERCHMANS



(Bổn mạng các cậu giúp lễ)


Gioan sinh năm 1599 tại Diest, một thị trấn nhỏ của vương quốc Bỉ. Gia đình cậu có 5 người con, trong đó 3 người là tu sĩ. Ở tuổi thiếu niên, Gioan rất sốt sắng dự thánh lễ và yêu thích lần hạt Mân Côi.
Khi Gioan lên 9 tuổi, mẹ cậu mắc bệnh nặng. Ngoài những giờ học tập ở trường học và phải làm nhiều công việc khác nữa, cậu vẫn luôn tận tâm giúp đỡ người mẹ đau yếu bệnh tật của mình. Trong vòng 3 năm trời, cậu đến sống và giúp cho cha sở, hầu mong có cơ hội học hành và có thể tiến tới chức linh mục. Cậu vào tập viện ở Mechlin và về sau đi bộ đến tận Roma để tiếp tục việc học hành.
Sau 3 năm học triết, thầy được các bề trên chọn cho tham dự vào các cuộc tranh luận công khai. Chưa hoàn tất công việc để có được kết quả thì thầy bị ngã bệnh.
Vào buổi chiều ngày 12 tháng 08 năm 1621, thầy ôm chặt tràng chuỗi, tượng chịu nạn và cuốn luật dòng rồi tuyên bố : “Đây chính là 3 kho báu của tôi, với những kho tàng quý giá này, tôi sẽ ra đi về với Chúa trong hân hoan.”
Ngày 13 tháng 08, thầy qua đời, đôi mắt dán chặt vào “những báu vật” của thầy.
Năm 1888, Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã phong Thánh cho thầy.

Lạy Cha, Cha đã soi sáng cho thánh Gioan Berchmans biết nỗ lực sống đức bác ái trọn hảo và sau cuộc lữ hành trần thế, thánh nhân đã đạt tới hạnh phúc trọn vẹn trên Nước Trời. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, xin Cha gia tăng sức mạnh của Cha cho chúng con để chúng con hân hoan bước đi trên con đường yêu thương của Cha.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
20-07-2011, 08:55 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhAnretongdo.jpg

Ngày 30 tháng Mười Một



THÁNH ANRE, TÔNG ĐỒ



(Bổn mạng các ngư phủ)


Ngày nọ, thánh Gioan Tẩy Giả và hai người môn đệ của ngài, mà một người có tên là Anre, thấy Chúa Giêsu đang đi về phía mình. Thánh Gioan liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa!” Thế là cả hai ông liền đi theo Người.
Họ cất tiếng hỏi : “Thưa Thầy, Thầy sống ở đâu?” Và Đức Giêsu đáp : “Hãy đến mà xem!” Họ đã đến xem chỗ Người ở và ở lại với Người ngày hôm ấy. Sau đó, ông Anre nói với em mình là ông Phêrô : “Chúng tôi đã gặp được Đấng Messia.” Rồi ông dẫn em mình đến với Người.
Một hôm, Đức Giêsu nói với hai ông Phêrô và Anre rằng : “Hãy thả lưới ở chỗ nước sâu.” Ông Phêrô thưa lại : “Suốt đêm chúng con đã đánh cá, nhưng chẳng bắt được con nào cả.” Nhưng ông vẫn vâng lời Thầy, họ thả lưới và bắt được nhiều cá đến nỗi ông Phêrô và Anre không tài nào kéo lưới lên nổi. Các ông phải gọi người khác đến giúp.
Đức Giêsu nói với các ông : “Hãy theo Ta, Ta sẽ biến các bạn thành những người chài lưới đem các tâm hồn trở về.” Lập tức. các ông từ bỏ công việc đang làm mà đi theo Đức Giêsu.
Thánh Anre rao giảng Tin Mừng tại Hy Lạp và tại cả nước Nga cũng như nước Ba Lan.
Ngài bị đóng đinh và chết trên thập giá, nhưng là thập giá hình chữ X.

Lạy Cha, Cha đã ban cho thánh Anre, người ngư phủ được ơn tin nhận Đức Giêsu là Đấng Messia và mau mắn giới thiệu cho em mình. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu mà củng cố niềm tin của chúng con, để chúng con cùng chia sẻ niềm tin của mình cho những người chúng con gặp gỡ.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
20-07-2011, 11:42 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhPhanxicoXavier.jpg

Ngày 03 tháng Mười Hai



THÁNH PHANXICO XAVIER



(Bổn mạng các xứ truyền giáo)


Phanxico chào đời năm 1506 tại Tây Ban Nha trong một dòng họ quý phái. Ngài được gởi vào học tại trường đại học thánh Barbara ở Paris và sau đó làm giáo sư tại đây. Ngài cùng với thánh Inhaxio Loyola và 4 bạn trẻ nữa khấn hứa cùng nhau làm công việc cải hóa các linh hồn. Các ngài thành lập hội dòng Chúa Giêsu.
Trước khi thụ phong linh mục tại Venice, thánh nhân đã từng là người chăm sóc các bệnh nhân tại bệnh viện. Hoàng đế nước Bồ Đào Nha mong muốn 6 nhà truyền giáo đến rao giảng đức tin cho nước Ấn Độ. Một trong các vị này là thánh Phanxico.
Ngài đặt chân đến Goa. Tại đây, lúc đầu, thánh nhân chỉ đến an ủi các người bệnh tật và rảo bộ qua các đường phố, rung chuông để kêu gọi trẻ em đến nhà thờ học giáo lý. Về sau, ngài công khai giảng dạy và chẳng bao lâu, cả thành phố này được ơn gia nhập đạo thánh Chúa. Tại Ấn Độ, hàng ngàn người dân ngoại đã trở thành Kitô hữu.
Ngọn lửa bùng cháy từ trái tim của thánh nhân diễn tả tình yêu rực nóng của ngài dành cho các linh hồn. Quả địa cầu nhắc nhở chúng ta rằng thánh Phanxico đã bước chân tới những vùng xa xôi nhất để rao giảng Tin Mừng. Ngài là vị thánh bổn mạng của các nhà truyền giáo.
Thánh Phanxico đã vượt đại dương đến nước Nhật vào năm 1549. Nhiều nhà truyền giáo khác cũng tháp tùng ngài đến đây. Ngài đã đem cả trăm ngàn người gia nhập Giáo Hội. Trên con tàu chở thánh nhân đến Trung Quốc, ngài ngã bệnh nặng bởi một cơn sốt cao. Tàu phải dừng lại tại một hòn đảo ở xa đất liền và vị thánh truyền giáo này đã tắt thở trên cabin một con tàu cũ kỹ.
Hôm đó là ngày 02 tháng 12 năm 1552.

Lạy Cha, Cha đã sai thánh Phanxico đi rao giảng để kêu mời dân tộc Á châu đón nhận Tin Mừng. Xin cho các Kitô hữu được nhiệt thành truyền giáo như thánh nhân, và cho Hội Thánh được hân hoan đón nhận nhiều con cái.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
20-07-2011, 11:45 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhBarbara.jpg

Ngày 04 tháng Mười Hai



THÁNH BARBARA



(Bổn mạng các tù nhân)


Thánh Barbara được nuôi dưỡng và giáo dục trong môi trường ngoại đạo. Là một phụ nữ rất xinh đẹp và trẻ trung, nên nhiều hoàng tử khắp nơi tìm đến xin với thân phụ Barbara cho họ được kết hôn với cô. Phần cô, cô từ chối việc lập gia đình. Còn người cha của cô, vì máu ghen tuông nhỏ mọn, đã cho xây một tháp cao để giam giữ người con gái của ông. Barbara tự tìm hiểu về Thiên Chúa và học biết cách cầu nguyện để cuối cùng cô được nhận Bí tích Thánh Tẩy cách bí mật.
Khi người cha phát hiện ra cô đã trở thành một Kitô hữu, ông vô cùng giận dữ nên đã toan rút gươm giết cô. Thế nhưng chính Thiên Chúa đã giải thoát người con của Người. Lần khác, người cha của Barbara đưa cô đến một tòa án nhân dân. Quan tòa nói với cô trước mặt mọi người : “Hãy chọn đi : hoặc cô sẽ dâng hương cho thần ngoại hoặc cô sẽ chịu những cực hình tàn bạo cho đến chết mới thôi. “ Barbara trả lời : “Tôi đã hiến dâng đời tôi cho Chúa Giêsu là Thiên Chúa của tôi, Ngài là Đấng sáng tạo thành triờ đất và muôn loài muôn vật.”
Sau khi Barbara bị đánh đập tàn nhẫn, Chúa đã hiện ra với cô trong một thị kiến để an ủi cô. Quan tòa ra lệnh dùng gươm để tra tấn cô. Nhưng người cha của Barbara xin đem cô lên một ngọn núi để ở đấy, chính ông đã chém đầu cô đang lúc cô cầu nguyện xin Chúa thương xót linh hồn người cha của mình. Bất thình lình có một ngọn lửa từ trời xuống đốt cháy tiêu tan người đàn ông này.
Barbara được phúc tử đạo năm 235.
Thánh nữ còn được kêu cầu để người ta khỏi bị sét đánh và hỏa hoạn.

Lạy Chúa, hàng năm Chúa cho chúng con niềm vui cử hành thánh lễ kính thánh nữ Barbara. Nhờ gương cam đảm và đức bác ái thánh nữ để lại cùng với lời chuyển cầu mạnh thế của người, xin Chúa phù giúp chúng con luôn trung thành phụng sự Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
20-07-2011, 11:47 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhNicola.jpg

Ngày 06 tháng Mười Hai



THÁNH NICOLA



(Bổn mạng các người làm bánh kẹo – Bổn mạng nước Nga)


Thánh Nicola sinh vào khoảng cuối thế kỷ thứ III. Sau khi thụ phong linh mục, ngài được bổ nhiệm làm viện phụ trông coi một đan viện. Ngài rất quảng đại đối với người nghèo khổ. Với những người vô tội nhưng phải chịu cảnh bất công, thánh nhân bênh vực họ cách đặc biệt. Một ngày kia, ngài nghe rằng có người đàn ông vì hoàn cảnh quá nghèo nên có ý định để mặc cho ba cô con gái của mình đi vào con đường tội lỗi. Thánh Nicola lên đường dù giữa ban đêm, đem theo một túi tiền vàng đến đặt tại cửa sổ nhà người đàn ông đáng thương này. Hôm sau, ông ta đến quỳ dưới chân thánh Nicola và thưa : “Cha Nicola ơi, cha là vị cứu tinh của con. Cha đã cứu thoát linh hồn con và linh hồn ba đứa con gái của con khỏi rơi vào địa ngục.”
Thánh Nicola được nhìn nhận như vị bảo trợ đặc biệt của giớ thiếu nhi. Khắp nơi, dân chúng gọi ngài là “ông già Noel”.
Ngài qua đời năm 342 tại Myra.
Năm 540, hoàng đế Justin đã cho xây một ngôi thánh đường tại Constannopoli để tôn kính thánh Nicola. Đến năm 1807, hài cốt của ngài được đem về Bari nước Ý. Thánh nhân luôn được kính nhớ cách đặc biệt tại các thánh đường ở Hy Lạp và Latinh, nhưng ở Nga, người ta tôn kính ngài hơn các vị thánh khác.
Thánh Nicola cũng chính là bổn mạng của nước Nga.

Lạy Cha, xin ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con, và vì lời chuyển cầu của thánh Nicola giám mục, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi cơn hiểm nghèo, để chúng con được thảnh thơi tiến bước trên con đường cứu độ.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
21-07-2011, 08:56 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhAmbrosio.jpg

Ngày 07 tháng Mười Hai



THÁNH AMBROSIO



(Bổn mạng những người sản xuất nến)


Thánh Ambrosio sinh tại Gaul khoảng năm 340. Ngài thuộc một dòng họ quý tộc và được hấp thụ một nền giáo dục hoàn hảo tại Roma, đồng thời ngài cũng là một nhà thơ và nhà hùng biện lừng danh. Khi Ambrosio dời về sống ở Milan, ngài được bổ nhiệm làm quan thống đốc thành phố này. Do tiếng thốt lên của một em bé “Ambrosio, Giám Mục” mà ngài được dân chúng đưa về Milan và xin cho ngài được phong làm giám mục của họ khi ngài mới 34 tuổi.
Ambrosio trao hết tài sản của ngài cho Giáo Hội và người nghèo. Ngài ra sức nghiên cứu Kinh Thánh và các tác phẩm của Hội Thánh. Ngài đã từng bảo vệ Hội Thánh chống lại bè rối Ario vào thời của ngài. Thánh nhân cũng là người đã đưa hoàng đế Théodosio và hoàng hậu trở về với chính đạo.
Chính thánh Augustino lúc còn trẻ đã nghe thánh Ambrosio giảng và nhờ những bài giảng của thánh nhân mà thánh Augustino đã được ơn hoán cải. Thánh Ambrosio là gương mẫu cho các mục tử về lòng nhiệt thành đối với các linh hồn. Tâm hồn ngài tràn đầy tình yêu nhân hậu đối với những người nghèo.
Thánh Ambrosio qua đời năm 397. Ngài còn để lại nhiều tác phẩm bàn về những tín điều mà ngày nay người tín hữu chúng ta vẫn tuyên xưng. Giáo Hội đã tôn phong ngài là một vị giáo phụ và là một người bảo vệ đức tin vĩ đại nhất trong lịch sử. Đó là lý do người ta thường vẽ hình ngài cầm một ngôi thánh đường trên tay. Còn tổ ong thì để diễn tả sự khôn ngoan của vị thánh này.

Lạy Cha, Cha đã làm cho thánh Ambrosio giám mục trở nên bậc thầy giảng dạy đức tin Công Giáo, và là một tông đồ trung kiên mẫu mực. Xin cho Hội Thánh ngày nay được thêm nhiều mục tử vừa ý Cha, biết khôn ngoan và dũng cảm chăm sóc đoàn chiên.



(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
21-07-2011, 08:59 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thnhGionnaPhanxicadeChantal.jpg

Ngày 12 tháng Mười Hai



THÁNH GIOANNA PHANXICA de CHANTAL


Gioanna là người con thứ hai của chủ tịch nghị viện nước Pháp miền Burgundy. Khi 20 tuổi, cô kết hôn với Baron Chantal, một sĩ quan quân đội của vua Henri IV. Người chồng của Gioanna bị nạn trong một chuyến đi săn và đã từ trần trong vòng tay của bà. Gioanna trở thành góa bụa với một người con trai và ba cô con gái khi bà mới 28 tuổi.
Gioanna gặp được thánh Phanxico Sale và vị thánh này đã khuyên bà dâng hiến cuộc đời còn lại để phụng sự Thiên Chúa, trong khi bà vẫn chu cấp và dạy dỗ những đứa con của bà cách chu đáo.
Với sự hướng dẫn của thánh Phanxico, bà sáng lập một hội dòng mới trong Giáo Hội là dòng Đức Mẹ Thăm Viếng ở Annecy năm 1610. Các tu viện của thánh Gioanna trở thành nơi nương náu cho những ai vì lý do sức khỏe hay tuổi tác mà không được chỗ nào khác đón nhận.
Thánh VinhSơn Phaolô nói về thánh Gioanna Chantal như sau : “Đây là một phụ nữ có đức tin phi thường, bà luôn bị dằn vặt suốt cả đời mình. Vì sự trung thành với thánh ý Chúa, bà chẳng bao giờ có được điều gì thoải mái. Tôi coi bà là một trong những linh hồn thánh thiện nhất mà tôi chưa từng gặp trên trần gian này…”
Thánh nữ Gioanna đi thăm hết 87 tu viện ngài đã thành lập trước khi ngài qua đời vào ngày 13 tháng 12 năm 1641, khi thánh nữ được 69 tuổi.

Lạy Chúa, Chúa đã làm rạng danh thánh nữ Gioanna Phanxica vì những công đức rực rỡ của người, trong đời sống gia đình cũng như đời sống tu viện. Nhờ lời thánh nữ cầu bầu, xin cho mỗi người chúng con biết sống trung thành với ơn Chúa kêu gọi, để mọi người nhìn thấy ánh sáng của Chúa trong những việc chúng con làm.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
21-07-2011, 09:02 PM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhLucia.jpg

Ngày 13 tháng Mười Hai



THÁNH LUCIA



(Vị bảo trợ những ai bị đau mắt)


Thánh Lucia được phúc tử đạo năm 304. Người ta thường vẽ hình thánh nữ một tay cầm ngành lá vạn tuế để diễn tả chiến thắng vinh quang của thánh nữ, còn tay kia cầm một cái đĩa đựng 2 con mắt để nói lên nguyên do thánh nữ chịu tử đạo.
Khi còn là người ngoại giáo, Lucia đã dẫn mẹ mình đến viếng mộ thánh Agatha Trinh nữ tử đạo để xin cho bà được qua khỏi cơn bệnh nặng. Thánh Agatha đã hiện ra với Lucia và cho biết chính nhờ đức tin của Lucia mà mẹ cô được chữa lành, nhưng cô thì phải chịu chết vì Đức Kitô. Sáng hôm sau, người mẹ của Lucia hoàn toàn bình phục.
Lucia là cô gái người Ý xinh đẹp và rất giàu có. Để tỏ lòng biết ơn Chúa, cô đã dâng hết tiền bạc của mình cho người nghèo và hứa tận hiến cuộc đời cho Chúa.
Có một thanh niên kia không tin Thiên Chúa đã đem lòng yêu thương Lucia. Anh ta muốn cưới Lucia làm vợ. Khi nghe biết Lucia đã chọn con đường theo Chúa, anh ta giận điên lên, đi tố cáo với quan trấn thủ, nhưng người con trai của vị quan này cũng bị thu hút bởi sắc đẹp của Lucia, đã xin cha tha chết cho Lucia, để anh ta được kết hôn với cô. Lucia không chấp nhận và khi biết anh quá say mê đôi mắt đẹp của mình, cô liền móc hai con mắt gửi đến cho anh với lời nhắn : “Mong anh được như ý thích và chính tôi cũng toại nguyện vì được trọn đời thuộc về Chúa.” Quá tức giận vì thua lòng can trường của một thiếu nữ, quan trấn thủ đã đưa ra nhiều khổ hình để trừng phạt Lucia, nhưng Thiên Chúa luôn bảo vệ cô. Sau cùng, một lưỡi gươm đâm thấu trái tim người trinh nữ, đem linh hồn cô về trời muôn đời hạnh phúc bên Đức Kitô.

Lạy Cha, hôm nay chúng con mừng kỷ niệm thánh nữ Lucia Đồng trinh tử đạo bước vào trời. Xin Cha nhận lời thánh nữ chuyển cầu mà khơi lửa yêu mến trong lòng chúng con, để mai sau chúng con được chiêm ngưỡng Cha vô cùng vinh hiển.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
23-07-2011, 08:40 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGioanThanhGia.jpg

Ngày 14 tháng Mười Hai



THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ


Thánh Gioan chào đời tại nước Tây Ban Nha năm 1542, cha mẹ ngài rất nghèo. Ngài đã từng làm kẻ hầu hạ những người nghèo tại bệnh viện Medina. Năm 21 tuổi, ngài trở thành thầy trợ sĩ tại một đan viện dòng Cát Minh, nơi đây ngài đã thực hành việc đền tội cách nghiêm ngặt. Các bề trên của thánh Gioan biết được tài năng của ngài, đã gởi ngài đến học tại Salamanca để ngài được thụ phong linh mục.
Ngài gặp mẹ Têrêsa Avilla và mẹ thật vui mừng tìm được người cộng tác với mình trong việc canh tân dòng Cát Minh. Thánh Gioan trở thành người tiên phong trong dòng Camélio thuộc nhóm “đi chân trần” và ngài lấy tên là Gioan Thánh Giá. Một vài tu sĩ trong dòng phản đối kịch liệt việc canh tân của ngài và đã tống ngài vào tù. Sau 9 tháng chịu đau khổ, ngài được giải thoát. Hai lần khác nữa, thánh nhân lại bị nhục mạ cách công khai trước mặt mọi người.
Thánh Gioan Thánh Giá đã viết ra những lời khuyên sau đây : “Hãy sống trên đời này như thể chỉ có Thiên Chúa và một mình bạn mà thôi, như thế, tâm hồn bạn sẽ chẳng bao giờ bị bất cứ một tạo vật nào trên thế gian này chiếm đoạt được.”
Vì luôn kết hợp với Chúa bằng một tình yêu chân thật, thánh nhân đã kiên tâm đón nhận mọi khổ đau xảy đến với mình. Ngài giã từ cuộc đời năm 1591.
Thánh Gioan Thánh Giá là một trong các nhà chiêm niệm vĩ đại nhất trong Giáo Hội. Ngài được phong tước hiệu Tiến sĩ Hội Thánh năm 1926 do Đức Thánh Cha Pio XI.

Lạy Cha, Cha đã ban cho thánh Gioan linh mục lòng nhiệt thành yêu mến Thánh Giá và hoàn toàn từ bỏ chính mình. Xin ban cho chúng con hằng biết noi gương sáng của người, để mai sau được chiêm ngưỡng Thánh Nhan vinh hiển.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
23-07-2011, 08:42 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thnhPheroCanixio.jpg

Ngày 21 tháng Mười Hai



THÁNH PHÊRÔ CANISIO



(Bổn mạng ngành báo chí Công Giáo)


Phêrô sinh tại Hà Lan ngày 08 tháng 05 năm 1521. Sau khi tham dự những ngày tĩnh tâm do Chân Phước Phêrô Faber là môn đệ đầu tiên của thánh Inhaxio hướng dẫn, ngài quyết định trở thành một tu sĩ dòng Tên. Thánh nhân được nổi tiếng nhờ các bài giảng và những bài viết của ngài. Trong vòng 5 tháng, ngài luôn ở bên cạnh thánh Inhaxio. Vào ngày thánh nhân khấn trọn đời, lúc ngài quỳ tuyên đọc lời khấn, ngài được đặc ân thị kiến thấy Thánh Tâm Chúa Giêsu. Kể từ thời gian đó, ngài không bao giờ bỏ việc dâng mình cũng như dâng mọi công việc cho Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Thánh nhân được gởi sang Đức, và tại đó, ngài can đảm chống lại giáo lý sai lầm của những người muốn lập một Hội Thánh ly khai. Ngài viết cuốn giáo lý dự tòng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Ngài cũng lập một số trường đại học. Ngoài ra, thánh nhân còn trình bày tại Công Đồng Tridentino cho các nghị phụ về đề tài Bí tích Thánh Thể.
Thánh Phêrô Canisio là vị đại tông đồ thứ hai của nước Đức.
Thánh nhân qua đời tại Thụy Sĩ năm 1597. Đức Giáo Hoàng Pio XI đã phong Hiển Thánh cho ngài vào năm 1925 và công bố ngài là Tiến sĩ Hội Thánh. Ngài là một trong các đối thủ của phong trào cải cách bằng phương tiện rao giảng và xuất bản sách báo để bảo vệ đức tin Công Giáo.

Lạy Chúa, để bảo vệ đức tin của Hội Thánh Công Giáo, Chúa đã cho xuất hiện một linh mục đầy lòng dũng cảm và trí thông minh là thánh Phêrô Canisio. Vì lời thánh nhân chuyển cầu, xin cho những ai đang tìm kiếm chân lý được phúc nhận biết Chúa là Thiên Chúa, và xin cho cộng đoàn tín hữu chúng con được trung thành giữ vững đức tin.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
23-07-2011, 08:44 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhStephano.jpg

Ngày 26 tháng Mười Hai



THÁNH STÉPHANO



TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI



(Bổn mạng các thợ xây đá)


Các tông đồ xin các môn đệ chọn ra 7 người có cuộc sống thánh thiện để họ lo công việc giúp đỡ những người nghèo. Những vị này được gọi là các thầy phó tế và Stéphano là vị phó tế đầu tiên trong số họ. Các tông đồ truyền chức phó tế cho họ bằng việc cầu nguyện và đặt tay trên họ.
Stéphano đầy can đảm và ơn thánh, đã làm bao việc lạ lùng trên dân chúng. Thế nhưng một số người Do Thái tố cáo rằng ngài đã chống lại Thiên Chúa và luật Môsê. Bị điệu ra trước tòa án của người Do Thái, Stéphano nói năng thật khôn ngoan. Những người chứng kiến xác nhận rằng họ đã thấy có một hào quang trên đầu ngài và khi ngài can đảm làm chứng về Chúa Giêsu Kitô, mặt Stéphano trông sáng như thiên thần.
Những người Do Thái vô cùng căm phẫn, nhưng Stéphano thì đầy tràn Thánh Thần, nhìn lên trời và nói : “Tôi thấy trời mở ra và thấy Con Người ngự bên hữu Thiên Chúa.”
Dân chúng càng tức giận, lôi vị thánh phó tế này ra ngoài thành và ném đá cho đến khi ngài gục ngã. Dù thế, thánh nhân vẫn tha thứ cho mọi kẻ hành hạ và giết ngài. Lúc sắp tắt thở, ngài quỳ gối và kêu lớn tiếng : “Lạy Chúa, xin tha thứ tội lỗi cho họ.” Sau khi cầu xin : “Lạy Chúa, xin đón nhận linh hồn con”, thánh nhân trút hơi thở cuối cùng.
Stéphano là vị thánh tử đạo đầu tiên.

Lạy Cha, thánh Stéphano, vị tử đạo đầu tiên đã biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình như Chúa Kitô dạy. Hôm nay mừng thánh nhân được rước về trời, chúng con nài xin Cha ban ơn để chúng con hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
23-07-2011, 08:47 AM
http://i1129.photobucket.com/albums/m507/banghiagia59/thanhGioantongdothanhsu.jpg

Ngày 27 tháng Mười Hai



THÁNH GIOAN, TÔNG ĐỒ



(Bổn mạng vùng Tiểu Á)


Trong số 12 tông đồ, Chúa Giêsu đã chọn riêng ba ông Phêrô, Giacobe và Gioan là những tông đồ thân tín nhất của Người.
Gioan là vị tông đồ trẻ tuổi nhất trong nhóm Mười Hai. Ngài và người anh của ngài là tông đồ Giacobe đã từng là môn đệ của thánh Gioan Tẩy Giả. Nhưng một ngày nọ, Chúa Giêsu thấy họ đang giúp cha mình vá lưới, Người gọi họ : “Hãy đi theo tôi!”, và từ đó về sau, họ gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu, Thầy Chí Thánh của họ.
Chúa Giêsu gọi họ là “con của Sấm Sét” bởi vì hai anh em này đã muốn cho lửa từ trời xuống tàn phá ngôi làng đã không chịu đón tiếp Chúa Giêsu. Tuy không chấp nhận việc làm này, nhưng Người trân trọng lòng nhiệt thành của hai ông cho sứ vụ làm tông đồ của Người.
Tại phòng Tiệc Ly, thánh Gioan đã tựa đầu vào vai Chúa Giêsu. Thánh nhân cũng ở với Chúa Giêsu trong những giờ phút Người chịu khổ hình đau thương và tử nạn, đặc biệt để an ủi Đức Mẹ. Chúa Giêsu đã trao phó người mẹ yêu dấu của mình cho thánh Gioan coi sóc.
Trong nhiều năm, thánh Gioan rao giảng Tin Mừng cho người Palestin. Về sau, người bị cầm tù ở Roma. Thánh nhân còn bị ném vào trong một vạc dầu sôi, nhưng Thiên Chúa gìn giữ ngài được bình an vô sự. Khi đã 99 tuổi, thánh Gioan mới viết sách Tin Mừng của ngài, có ý minh chứng rằng Thiên Chúa đã làm một con người như chúng ta.
Biểu tượng Tin Mừng của ngài là con chim phượng hoàng, vì tư tưởng của ngài về Thiên Chúa và về bản tính thần linh nơi Chúa Kitô thì vượt trên hết mọi vật trong thế gian này.

Lạy Cha, Cha đã dùng thánh Gioan tông đồ để mạc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng con. Xin Cha thương mở lòng soi trí, để chúng con thấu hiểu những chân lý cao siêu thánh nhân đã truyền lại.


(Truyện các Thánh – Tủ sách Thánh Thể)

augustino.nghia
23-07-2011, 08:53 AM
Các bạn thân mến,
Những gì mình có về các Thánh của Giáo Hội Công Giáo chỉ có từng ấy, ước mong các bạn sẽ bổ sung thêm nhiều nữa để được đầy đủ hơn. Vì mình biết là ngày nào trong năm cũng có một vị Thánh bổn mạng hết, mà khả năng tìm biết của mình chỉ có vậy, tiếc quá...

Nguyen Duc Hai Stanly
08-08-2011, 02:46 PM
Nói thiệt nhà em cũng có một tuyển tập truyện các Thánh
đó là niềm vui của em khi mình đang cô đơn
hi hi

joseph_trannam
28-09-2011, 11:57 AM
118 vị thánh tử đạo Việt Nam (http://vn.360plus.yahoo.com/chuanhantu-hongan/article?mid=3)