PDA

View Full Version : Ngày sinh nhật tồi tệ



anhdao158
28-07-2011, 09:06 PM
:105::105:Năm nay tôi lên 11 tuổi, đến ngày 3/4 là sinh nhật tôi, cha mẹ không làm sinh nhật, mà cũng không chúc tôi một lời nào.Ngày đó tôi cũng nghĩ đến diễn đàn này, tôi nghĩ rằn sinh nhật ai mọi người cũng đều chúc mừng họ thì tôi cũng đươc. nhưng tôi buồn vì ngày đó tôi không thấy ai chúc mừng tôi. Tối hôm đó lại kúp đện tôi ngồi một mình mà nghĩ đến những người ở nơi đây đều được diễn đàn chúc mừng sinh nhật thì chắt là hạn phúc lắm.Ngồi một mình mà tôi ngậm nghĩ thế. Trong đời tôi ngày sinh nhật là quý giá nhất, dù nó trôi đi rất nhanh nhưng đó là ngày hạnh phúc nhất trong đời tôi.:105::105:

HaNhi_Maria
28-07-2011, 09:19 PM
Chị nghĩ em đừng buồn vì chẳng có chuyện gì đâu. Có lẽ là vì ba mẹ quên thôi. Mà em đừng buồn nữa năm sau chị sẽ vận động mọi người O.K nhé

anhdao158
29-07-2011, 04:09 PM
thank you chị nhưng em không cần đâu, chỉ cần chị và mọi người chúc mừng em ngày 14/8 (15/8) ngày rước lễ lần đầu và ngày bổn mạn của em là được rội:1::1:

Quang Hưng
30-07-2011, 08:03 PM
Chị nghĩ em đừng buồn vì chẳng có chuyện gì đâu. Có lẽ là vì ba mẹ quên thôi. Mà em đừng buồn nữa năm sau chị sẽ vận động mọi người O.K nhé


ô xờ kê , là ngày mừng đức mẹ hồn xác lên trời để anh vào xì pam cho vài phát , xem như chúc mừng em được xưng tội rước lễ lần đầu

hongan34
13-01-2014, 09:48 PM
CÁC ANH CHỊ EM XIN CẢM ƠN, NICK ANHDAO ĐÓ LÀ CỦA EM ĐÓ, EM ĐƯỢC AN ỦI NHIỀU LẮM

phamtuan008
23-01-2014, 09:50 PM
Hy vọng sau khi nghe bài hát này bạn sẽ thấy được tình thương mà ba mẹ dành cho mình và mình phải thế nào đối với cha mẹ. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc bên ba mẹ.
http://www.youtube.com/watch?v=_dE9y5bXMso (http://www.youtube.com/watch?v=_dE9y5bXMso)