PDA

View Full Version : HÀNH TRÌNH TỪ VIỆT TỚI PHÁP



stanley nguyen
24-08-2011, 10:05 PM
SÁNG 5H NGÀY THỨ HAI ( 22/8 )
TÔI ĐANG TRÊN ĐƯỜNG ĐI LÊN SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT ( HCM CT )
CÙNG VỚI MỘT CHIẾC VALI KHÁ TO, CHỨA HƠN 20 BỘ QUẦN ÁO VÀ THÊM NHỮNG VẬT DỤNG CÁ NHÂN.
ĐẾN 6H30 , KHI ĐĂNG KÍ XONG CÁC THỦ TỤC , TÔI BẮT ĐẦU BƯỚC CHÂN LÊN CHIẾC MÁY BAY , CẢM GIÁC KHÁ LẠ VÌ ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TÔI QUA XỨ NGƯỜI BẰNG CHIẾC PHI CƠ .
ĐẾN 7H , CHIẾC MÁY BAY CẤT CÁNH , THẾ LÀ TÔI HIỂU ĐƯỢC CÁI CẢM GIÁC KHI PHẢI XA NƠI MÌNH SINH RA VÀ LỚN LÊN , XA NGƯỜI THÂN VÀ BẠN BÈ.
8H25 : TAI TÔI CÓ VẺ HƠI NHỨC , TÔI ĐÃ NHAI MỘT VIÊN KẸO SI GUM DO TIẾP VIÊN HÀNG KHÔNG PHÂN PHÁT , TÔI MỚI NHỚ LẠI KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 8 VỀ BÀI TAI : CÀNG LÊN CAO TAI CÀNG NHỨC - CHỈ CÓ VẬY THÔI
9H TÔI ĐANG KHÒ KHÒ , MỆT MỎI THẬT

10H SÁNG NGÀY THỨ BA ( 23/8)
TÔI ĐẶT CHÂN LÊN SÂN BAY THUỘC THÀNH PHỚ LYON , MIỀN NAM NƯỚC PHÁP.
KẾT THÚC
( CÒN TIẾP )
STANLEY HAI NGUYEN

stanley nguyen
25-08-2011, 09:45 PM
Những ngày tại Lyon....
Tôi đến đặt phòng tại một khách sạn tên là Hôtel Rose ( khách sạn hoa hồng )
Phòng tôi mang số 405 , nằm tại tầng 3 , leo lên i như leo núi .
Cả 3 ngày tại khách sạn , tôi thường ngủ vào buổi sáng , dậy vào buổi tối, là do quen với múi giờ Vietnam . Nên vì vậy , tôi phải cố gắng cả buổi chiều bên Pháp phải mò tới TNCG để nói chuyện với người quen . Còn buổi tối thức thì chả có ai chơi
Thời tiết ở Lyon thì cũng gần như Vietnam , nhiệt độ cao ( khỏng 36 độ ) , trời mưa cộng thêm trời nắng . Vì thế tôi bắt đầu thấy mình có triệu chứng đau họng .
Thế là tôi phải nhớ lại công thức trị bệnh , bằng cách xúc miệng sạch sẽ , ngày hôm nay đỡ hơn nhiều rùi .
Thế là tôi phải kết thúc tại đây
Cảm ơn các bạn nhiều lắm , những người đã quan tâm tới tôi , khi ở trường , các bạn sẽ luôn nằm trong trí óc , trái tim tôi .
Khi về đó , tôi sẽ kể những gì tốt đẹp trên TNCG cho các bạn Vietnam tại Pháp nghe
cảm ơn nhiều , xin Chúa che chở cho mọi người AMEN:5: