PDA

View Full Version : Xin Chúa ban phúc lành, ơn bình an trên gia đình con và mọi người...



hocvoi_chuagiesu
13-05-2009, 11:57 AM
Lạy Chúa! :63:
Mỗi ngày, con luôn muốn được đến với Chúa thật gần. Nhưng con vẫn đang khó khăn và con luôn nghĩ: " Vì sao muốn đến gần Chúa lại khó thế ? ". Thế là hàng ngày, con đã tập làm những việc tốt, con sẽ không cãi lời bố mẹ, hối cải tội lỗi, giúp đỡ, vâng lời, lễ phép với bố mẹ, thầy cô, ông bà. Con sẽ siêng năng học, dành một thời gian buổi tối để cầu nguyện với Chúa. Con xin Chúa cho bố mẹ, ông bà, anh chị em, bạn bè, thầy cô của con và tất cả mọi người trên thế giới luôn vui vẻ, hạnh phúc, càng ngày sẽ càng được biết Chúa và đến gần Chúa hơn. Xin Chúa cho những linh hồn, thân nhân của con đã được Chúa gọi về luôn vui vẻ, phù hộ cho gia đình con, còn những linh hồn nơi chốn luyện ngục, xin Chúa hãy giúp đỡ họ, để họ được lên thiên đàng trông thấy mặt Chúa. Con cảm ơn Chúa rất nhiều! :77:
Lạy Mẹ Maria! :63:
Mẹ ơi, hàng ngày con luôn nhớ tới Mẹ, qua người mẹ dấu yêu của con. Con đã giúp đỡ được mẹ con, nhưng chưa thể gọi là đáp đền đủ công ơn mẹ nuôi con tháng ngày. Giờ đây, con xin Mẹ giúp con, cho con lòng tin sâu sắc để con càng ngày càng ngoan hơn, biết vâng lời mẹ và giúp đỡ mẹ, làm mẹ vui lòng. Xin Đức Mẹ luôn khuyên răn con, để con luôn siêng năng cầu nguyện cho Chúa, cho gia đình, mọi người. Con kính dâng mẹ đóa hoa, ngọn nến, nén hương trầm bé nhỏ như là một lời cầu nguyện, tôn kính xin Mẹ giúp đỡ con mỗi ngày càng trở thành một người con ngoan của gia đình, bố mẹ, ông bà, một người trò giỏi của nhà trường, của các thầy cô và luôn là người con nhỏ dấu yêu của Mẹ. :8:
Lạy Chúa Giêsu! :63:
Mỗi Chủ Nhật, con luôn mặc chiếc áo Thiếu Nhi Thánh Thể để đến Nhà thờ, học Giáo Lý và tham gia Thánh Lễ. Trong Thánh Lễ con đã cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa dạy. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp đỡ con mỗi ngày, giúp con trở thành Thiếu Nhi Thánh Thể ngoan giỏi, đạo đức và năng cầu nguyện, học Giáo Lý, Rước Lễ, xưng tội để khi con đến với Chúa, con không còn một vết nhơ, để con mãi mãi là một thiếu nhi trong sáng, là một Tông đồ rao giảng Lời Chúa cho mọi người cùng biết và cùng đến với Chúa. :25: