PDA

View Full Version : Ngày đầu tiên



Stanlynguyen
29-08-2011, 05:36 PM
Cảm ơn Chúa đã che chở tôi suốt chặng đường , tôi vui lắm !
Nơi ở của chú tôi thật đẹp , giàn hoa hồng đỏ tươi xinh xắn , leo bám sát vào mái , cộng thêm nắng làm nó trở nên như những ngọn lửa .
Bạn biết không , Rouen đẹp lắm , đường phố của thị trấn sạch sẽ , thẳng phăng , tôi còn yêu những ngôi nhà cổ kính nơi đây .
Sáng nay, tôi đã hòa mình cùng các bạn người Việt tại đây , tôi thấy rằng cũng có nhiều bạn đã sống tại Pháp , ngoài ra cũng có nhiều người có hoàn cảnh như tôi ( gia đình bên Pháp ) cũng đang sống ở nhiều nước . Khó kiếm ai đang sống tại Việt Nam , vì quá ít , nhưng không phải vậy đâu , tôi đã quen được hai người bạn đến từ Việt Nam , một người ở Hà Nội còn người kia ở Cần Thơ , thật may mắn .
Đến lúc một người phụ nữ dáng to cao ( hình như là ban điều hành của trường ) thông báo bằng tiếng Việt khá rõ : " Mời các bạn cùng tập trung tại sảnh , chúng tôi sẽ tiến hành chia phòng cho các bạn ".
Tôi cùng hai bạn mới quen đến chia vui cùng các bạn khác, một số bạn không rành tiếng Việt lắm , họ đều nói tiếng Pháp , nhưng đó chỉ là số ít thôi , có nhiều bạn còn nói được tiếng Anh , Thậm chí còn nói tiếng Việt bằng sự cố gắng của mình .
Một ông to cao , với bộ trang phục Tây chỉnh tề , dõng dạc bước lên bục , cầm một tờ giấy và lên tiếng, ông đang đọc danh sách các học viên sẽ về phòng của mình . " Stanly Nguyễn ! "- ông nói to , tôi thốt lên " Yes! " ( đành phải nói tiếng Anh ) , phòng của tôi là 989 , nó nằm trên tầng 3 .
8h sáng , mọi công việc đã hoàn tất , chung phòng tôi là một bạn nam , khi tôi bước vào bạn ấy liền lên tiếng : " xin chào "
Tôi liền đáp lại : " Chào bạn , rất vui vì được gặp bạn "
Khi tôi vừa nói xong , bạn ấy có vẻ không biết nói gì thêm , tôi liền sử dụng vũ khí của mình : " oh , can you speak English ? " ( bạn biết tiếng Anh không ? ")
Bạn ấy mới đáp lại : " i can speak it , but a little ! " ( Tôi có thể nói , nhưng ít lắm )
Tôi trả lời : "Don't worry , you like me !" ( đừng lo , bạn cũng như tôi )
Cậu bạn có vẻ hớn hở, dù vốn tiếng Anh ít nhưng đã mạnh dạn nói với tôi:" let me introduce my self , i'm Manh , i'm 14 , nice to meet you ! "
" oh , xin chao , i'm Stanly , i'm 14 too , pleasure to see you ! "- Tôi vui vẻ nói .
Thế là cả giờ đó tụi tôi nói chuyện với nhau ,hi hi:1:

ElizabethPham
29-09-2011, 02:33 AM
Hi Stanly Nguyen,
Em viết hay lắm, khi nào rảnh em viết nữa nhé! Chị đã từng học HS bên US, chắc khác bên em nhiều vì 2 hệ thống giáo dục khác nhau. Chờ em share tiêp.