PDA

View Full Version : Chúa ơi!chỉ có Chúa là tất cả đời con!!!



giesukito_conxintheongai
28-09-2011, 05:18 PM
Lạy Chúa Giêsu yêu mến của Thiếu nhi Thánh Thể chúng con, Chúa dạy chúng con phải biết sống khiêm nhường, hiền hậu. Vậy mà Chúa ơi, trong môi trường học tập của chúng con ngày nay, sao mà nhiều cám dỗ thế Chúa??? Trên lớp, con bị các bạn trêu chọc, lườm nguýt, nói xấu,... nhiều lúc con nghĩ rất buồn nhưng con ko bật lại bạn ấy, con sẽ im lặng, vì con luôn nhớ rằng, có Chúa sống trong mỗi người, là người Kito Hữu phải khiêm tốn, Chúa dạy chúng con như vậy, theo Chúa sẽ rất gian nan nhưng con quyết tâm theo Chúa đén cùng.

ElizabethPham
29-09-2011, 02:20 AM
Bạn ơi, hồi trước mình đi học cũng bị giống như bạn đó. Bạn bè ghét mình tại mình chỉ lo học mà không tham gia vào các trò của họ.
Bạn làm lơ hết đi và cố học thật giỏi vào, họ không thích mình nhưng họ phải nể mình đó. Chúa sẽ đồng hành với bạn.

giesukito_conxintheongai
29-09-2011, 10:42 AM
đúng đó bạn. Hãy chịu đựng tất cả, vì có Chúa luôn yêu mến và đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường gian nan thử thách, trên cuộc đời nhìu cám dỗ lắm! hãy tin tưởng vào Chúa. Chúc bạn được bình an trong Chúa.Amen.:3: