PDA

View Full Version : Mỗi tuần 1 câu Kinh Thánh và 1 câu hò



get loved_gioan
14-05-2009, 03:17 PM
Chúa nhật 5_Phục Sinh_năm B

1. Kinh Thánh:
Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, và người ấy sinh nhiều hoa trai. (Ga.15, 5a)
2. Câu hò: (Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ hó lơ)

Giêsu Thiên Chúa gọi mời (Ali hò lờ)
Các con hãy ở (Ali hò lờ) trong tình yêu Ta. (Trong tình yêu Ta! Hò lơ hó lơ..... hò lơ hó lơ)

get loved_gioan
17-05-2009, 02:32 PM
Chúa nhật 6_Phục Sinh_năm B

1. Kinh Thánh:
Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. (Ga.15,17)
2. Câu hò: (Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ hó lơ)


Tình yêu nối kết muôn người (Ali hò lờ)
Cùng là con Chúa (Ali hò lờ) trọn đời thương nhau. (Trọn đời thương nhau! Hò lơ hó lơ..... hò lơ hó lơ)

get loved_gioan
23-05-2009, 09:36 PM
Chúa nhật_Chúa Thăng Thiên_năm B

1. Kinh Thánh:
Đức Giêsu được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. (Mc.16,19)
2. Câu hò: (Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ hó lơ)



Giêsu truyền lệnh môn đồ (Ali hò lờ)
Hãy đi loan báo (Ali hò lờ) Tin Mừng khắp nơi. (Tin Mừng khắp nơi! Hò lơ hó lơ..... hò lơ hó lơ)

get loved_gioan
31-05-2009, 06:06 AM
Chúa nhật_Chúa Thánh Thần Hiện Xuống_năm B

1. Kinh Thánh:
Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lãnh Thánh Thần. (Ga.20,22)
2. Câu hò: (Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ hó lơ)




Thánh Thần Thiên Chúa ngôi Ba (Ali hò lờ)
Là nguồn hy vọng (Ali hò lờ) bình an tâm hồn. (Bình an tâm hồn! Hò lơ hó lơ..... hò lơ hó lơ)

get loved_gioan
06-06-2009, 08:07 PM
Chúa nhật_Lễ Chúa Ba Ngôi_năm B

1. Kinh Thánh:
Anh em hãy làm phép rửa cho muôn dân, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. (Mt.28,19)

2. Câu hò: (Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ, hò lơ hó lơ)

Hãy đi rao giảng muôn dân (Ali hò lờ)
Tin Mừng nước Chúa (Ali hò lờ) bằng đời chứng nhân. (Bằng đời chứng nhân! Hò lơ hó lơ..... hò lơ hó lơ)

get loved_gioan
05-07-2009, 09:26 PM
1. Ngày 14/6/2009 (Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – năm B)
v Kinh Thánh:
Này là Máu Ta, máu Tân Ước sẽ đổ ra cho nhiều người. (Mc. 14,24)
v Hò:


Thịt Chúa hằng sống muôn đời,
Ai ăn không đói – muôn đời trường sinh.


2. Ngày 21/6/2009 (Chúa Nhật 12 thường niên – năm B)
v Kinh Thánh:
Người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh. (Mc. 4,41)
v Hò:


Sóng to gió lớn vang gầm,
Giêsu lên tiếng – biển thầm lặng yên.


3. Ngày 28/6/2009 (Chúa Nhật 13 thường niên – năm B)
v Kinh Thánh:
Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. (Mc. 5,34)
v Hò:


Người này băng huyết đã lâu,
Tin vào Thiên Chúa – tức thời khỏi ngay.


4. Ngày 05/7/2009 (Chúa Nhật 14 thường niên – năm B)
v Kinh Thánh:
Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình. (Mc. 6,4a)
v Hò:


Ngôn sứ trọng ít khinh nhiều,
Quê hương không được – miệng đời ca khen.