PDA

View Full Version : Món quà giáng sinh



con yêu Chúa
25-12-2011, 08:20 PM
Thiên Chúa là tình yêu
Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa
Và Thiên Chúa ở lại trong người ấy.
1Ga 4,16


Paul vừa được anh tặng một chiếc xe hơi làm quà Giáng sinh. Vào buổi chiều ngày lễ Vọng Giáng Sinh, khi Paul vừa ra khỏi căn phòng thì thấy một chú nhóc đang đi lại ngắm nghía chiếc xe bóng loáng và hỏi Paul:
- Chú ơi có phải xe của chú không?
- Anh chú mới cho quà Giáng sinh đó! - Paul gật đầu xác nhận.
Cậu bé sững sờ:
- Chú nói là anh chú cho và chú không phải trả đồng bạc nào sao? Ôi cháu muốn ....
Dĩ nhiên Paul hiểu cậu bé ao ước điều gì: muốn có một ông anh như vậy! Nhưng điều chú nhóc nói làm Paul chưng hửng:
- Cháu muốn..... cháu có thể làm một người anh như vậy......
Paul kinh ngạc nhìn cậu bé rồi đề nghị:
- Cháu có muốn lên xe chú đi dạo một vòng không?
- Dạ, cháu rất thích!
Sau một quãng ngắn, cậu bé nhìn về phía Paul và khẩn khoản:
- Chú ơi, chú làm ơn lái xe qua đằng trước nhà cháu một tí nhé!
Paul cười thầm và nghĩ: Chắc là chú nhgóc muốn cho các người hàng xóm thấy mình cũng có thể về nhà bằng xe hơi..... Nhưng Paul lại mắc sai lầm một lần nữa khi cậu bé yêu cầu:
- Chú làm ơn dừng xe ở chỗ có hai cầu thang và chờ cháu một chút nhé!
Cậu bé chạy vội lên cầu thang và một lát sau Paul nghe thấy tiếng chân trở lại nhưng nó không đi nhanh được vì phải dìu đứa em trai bị liệt. Cậu bé đặt em ở bậc thang cuối cùng, xiết chặt em và chỉ ra chiếc xe:
- Kia là chiếc Buddy mà anh đã nói với em lúc ở trên gác đó. Ông anh chú đã tặng quà Giáng sinh cho chú ấy đấy và chú ấy chẳng phải trả đồng bạc nào cả. Một ngày nào đó anh cũng sẽ tặng em một chiếc như vậy..... Và em có thể tự mình xem những quầy hàng Giáng sinh tuyệt đẹp mà anh đã cố gắng mô tả cho em nghe.
Paul ra khỏi xe và tới dìu đứa bé tật nguyền lên băng ghế trước. Đứa anh ngồi bên em, mắt long lanh hạnh phúc. Cứ như thế, cả ba người có một chuyến du hành đáng nhớ trong cuộc đời.
Và, ngày Vọng Giáng Sinh năm đó, Paul đã cảm nghiệm được điều Kinh Thánh dạy:" Cho thì tốt hơn...".
Dan Clark.




Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau.
(Ga 13,35)
trích Em học làm Giêsu.