PDA

View Full Version : Đêm Noel của gia đình người cá.



hocvoi_chuagiesu
15-05-2009, 08:40 PM
Đêm Noel của gia đình người cá.


Ở thủy cung, cuộc sống của các người cá luôn vui vẻ, bận rộn. Nhưng những người cá theo đạo Công Giáo, họ luôn để dành thời gian còn lại trong ngày để đến nhà thờ cầu nguyện.
[Nhà thờ]: Lạy Cha chúng con ở trên trời... Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày... Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
[Dũng Nhi]: Xin Chúa ban ơn lành trên cha mẹ, gia đình, thầy cô của con và mọi người.
Đó là lời cầu nguyện của một thiếu nhi ngành thiếu.

[Hà Nhi]: Xin Chúa cho con luôn học giỏi, gia đình hạnh phúc...
Và đó là lời cầu nguyện của một thiếu nhi ngành ấu.

Hai thiếu nhi này là chị em ruột, luôn đến nhà thờ vào chủ nhật và các lễ trọng buổi chiều để cầu nguyện, học Giáo Lý và tham dự thánh lễ.
Noel đến, gia đình của Dũng Nhi và Hà Nhi rất bận rộn, phải làm một cái gì đó cho ngày Giáng Sinh chứ.
[Dũng Nhi]: Bố làm cây thông đi bố.
[Bố]: Ừ! Ý kiến hay, để bố lên lầu lấy.
Bố chạy lên lầu lấy dụng cụ để làm cây thông. Cả nhà làm cây thông rất vui.
[Hà Nhi]: Chỗ này trống trơn nè mẹ.
[Mẹ]: Đâu ?
[Hà Nhi]: Dạ chỗ này nè.
[Mẹ]: Ờ! Con treo thêm đồ trang trí đi!
( Bố mẹ của 2 chị em )
Ngày hôm đó, cả gia đình bận rộn cho đêm Noel, hai chị em cũng nhanh nhảu lấy tờ thiệp gắn lên cây thông với hy vọng nhận được quà của ông già Noel.
Noel đến, mẹ làm rất nhiều món, bố thì đi mua dây đèn để treo lên nhà. Hai chị em thì phụ mẹ làm bếp, để chuẩn bị cho buổi tối Giáng Sinh.
Cính... keng... cong... keng... - Đó chính là tiếng chuông nhà thờ báo hiệu giờ lễ sắp bắt đầu, nhà thờ đông đảo người và người. Thiếu nhi Thánh Thể đông gần hai dãy. Sự yên lặng lúc sáng của nhà thờ được thay thế bởi tiếng ồn ào của giáo dân khắp vùng quanh đó. Những người cá nhanh chóng tìm chỗ tốt để tham dự thánh lễ. Sau một thời gian khá dài cho sự náo nhiệt, tiếng chuông reng trong nhà xứ vang ra. Thánh lễ bắt đầu. Trả lại sự yên lặng của nhà thờ như ban đầu. Cả nhà thờ cất tiếng hát thật lớn át cả tiếng xe vẫy nước của các loài cá phương tiện ở ngoài, bài hát mà hàng ngày hát rất nhỏ. Nhưng hôm nay thì khác hẳn, nó trở nên là một tiếng chuông khai mạc buổi lễ. Những người cá nào vẫn còn bơi ngoài biển, khi nghe tiếng hát của nhà thờ đều sực nhớ về đêm Noel và tất cả kéo nhau vào nhà thờ và cùng dự lễ.
Hai chị em Dũng Nhi, Hà Nhi và bố mẹ thì im lặng cầu nguyện, đọc kinh, hai đứa lúc nào cũng nhớ lời bố mẹ dặn: vào nhà thờ phải thật ngoan, chú tâm nghe Cha giảng thì sẽ nhận được món quà của ông Noel. Vì vậy hai chị em quyết tâm lắm.
Chỉ nghiêm túc được khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì không khí náo nhiệt quay trở lại. Những tiết mục Giáng Sinh sắp bắt đầu. Ngồi xem các tiết mục, nhất là các tiết mục hài, thiếu nhi trong Giáo Xứ lại là nguồn gốc sinh ra những tiếng cười ầm ĩ, rung động cả nhà thờ.
[Dũng Nhi]: Haha! Ông già Noel mà bị rách quần kìa! Hahahaha!!!
[Hà Nhi]: Bố ơi ông già Noel rách quần... Hahaha!!!
[Bố, mẹ]: Haha!
[Dũng Nhi]: Ông già Noel gì nhí nhảnh ghê.
Thế đấy, đêm Noel ở nhà thờ rất vui, về căn nhà thân yêu, cả gia đình bày tiệc, và... dưới gốc cây thông, hai món quà rất dễ thương do ông già Noel tặng. Hai chị em vui lắm, và đêm đó là đêm Giáng Sinh vui nhất, vui nhất của gia đình người cá.
Những món ăn cứ tranh nhau tạo dáng trên bàn, hương thơm phức hòa lẫn tiếng nhạc Giáng Sinh từ chiếc vỏ ốc của Dũng Nhi và Hà Nhi. Nhìn lên bàn thờ, cả gia đình biết rằng... Chúa đang mỉm cười với họ. Trước khi ăn, họ đã đọc kinh cầu nguyện xin Thiên Chúa ban ơn bình an trên họ, cảm ơn Thiên Chúa đã cho họ một đêm Noel thật vui, thật ý nghĩa và luôn tràn đầy hồng ân của Chúa, họ không quên chúc mừng cho Thánh Giu-se, Đức Mẹ Maria và đặc biệt là lời chúc sinh nhật cho Đức Chúa Giê-su Hài Đồng. Họ đã cùng vui chơi, thưởng thức một đêm Noel tuyệt vời.


Tác giả: hocvoi_chuagiesu (Nguyễn Dũng Nhi - Hebe)

dominico_hientrietgia
12-06-2009, 09:59 PM
Bài hay lém ! Làm thêm nhiều nữa nhé !:36::36::36::36:

hocvoi_chuagiesu
03-08-2009, 06:26 PM
cảm ơn bel nha bel hí hí :36:

hongan34
04-10-2009, 10:31 PM
:5::5:HAY QUÁ HỌC VỚI VỚI CHÚA SE SU:5::5::53: