PDA

View Full Version : Cô Giáo Của Em



ilovepoetry
05-04-2012, 12:10 PM
Cô giáo của em
Từ sáng tinh mơ
Cô đã tới trường
Dạy em bao điều
Vừa mới, vừa lạ
Bao diều đẹp tươi!

Bao trang vở mới
Cô đã dạy qua
làm em nhớ mãi
Những kiến thức này
Những lời nói ngọt
Những lời giảng hay.

Cô giáo của em
Mái tóc mượt mà
Vầng chán cao cao
Đôi mắt sáng ngời
Làn da trắng hồng
Làm cô thêm trẻ

Khi nào em lớn
Không bao giờ quên
Những lời nói ngọt
Dịu dàng bên tai
Em yêu cô giáo!:8:
Như mẹ của em!.................:8: