PDA

View Full Version : Đại hội Giáo lý GP Sài Gòn: "Xin Ngài ở lại với chúng con"



hongbinh
05-08-2012, 08:25 AM
http://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/2012_07/vc-dhglv.jpg
Đại hội Giáo lý GP Sài Gòn: "Xin Ngài ở lại với chúng con


Hòa trong niềm vui của ngày mừng kính chân phúc Anre Phú Yên, quan thầy của các giáo lý viên, từ 15h đến 19h45 ngày chúa nhật 22/7/2012, tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Sài Gòn đã diễn ra Đại hội Giáo lý, kết thúc tuần lễ Giáo lý kéo dài liên tục suốt một tuần trước đó.

Đây là lần Đại hội Giáo lý thứ 3 do Ban Giáo lý Giáo phận Sài Gòn tổ chức kể từ năm 2010. Chủ đề được chọn cho lần Đại hội năm nay là “Xin Thầy ở lại với chúng con” nhằm nhắc nhở các bạn Giáo lý viên về nhiệm vụ “đem người khác đi vào sự hiệp thông với Chúa Ba Ngôi” (Đức ông Phanxicô Borgia Trần Văn Khả). Từ 14h45, đã có khá đông các bạn Giáo lý viên từ các giáo xứ trong Giáo phận quy tụ về TTMV. Đội múa mẫu của GX Ba Thôn đã giúp khởi động chương trình bằng bài hát chủ đề “Ở lại trong Thầy” với những vũ điệu trẻ trung, sôi nổi. Tiếp đó, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, trưởng ban Giáo lý đã có lời chào mừng quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng hơn 500 bạn Giáo lý viên trong Giáo phận và phát biểu khai mạc Đại hội.

http://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/2012_07/1.jpghttp://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/2012_07/2.jpg
Phần 1: Diễn nguyện
Các diễn viên sân khấu kịch Idecaf đã mang lại cho người xem một cảm nghiệm rất rõ ràng về lòng thương xót của Thiên Chúa qua vở kịch “Người phụ nữ ngoại tình” dựa trên đoạn Tin mừng Ga 8, 1-11. Đang khi những người biệt phái và kinh sư kết án tử hình chị vì đã vi phạm luật Môisen thì Chúa Giêsu lại đến và nói với chị: “Tôi không kết án chị đâu, chị hãy về và đừng phạm tội nữa”. Dấu ấn sâu sắc về một lần “chết hụt”, về một lần thân phận con người tội lỗi được chạm tới lòng thương xót của Thiên Chúa sẽ giúp chị quay lưng lại với con đường cũ, đoạn tuyệt với quá khứ tội lỗi để bắt đầu một cuộc sống mới trong tình yêu của Thiên Chúa. Đó cũng là chia sẻ của sơ Tước- Dòng Đức Mẹ Trinh Vương trong phần “dự đoán” về thân phận của người phụ nữ sau khi thoát chết. Lúc này trời bắt đầu lất phất mưa, MC dẫn chương trình đã giúp khơi lại tinh thần nhiệt huyết của các bạn Giáo lý viên bằng những băng reo vui nhộn và không kém phần dí dỏm. Vở kịch tiếp tục với đoạn kết sau khi chị phụ nữ trở về nhà, nhận một đứa bé bị vứt ven đường làm con, tha hết số nợ cho các con nợ của chồng mình (lúc này chồng chị đã bỏ nhà ra đi với một cô tình nhân khác, chỉ để lại 2 người giúp việc) và bắt đầu làm lại cuộc đời từ 2 bàn tay trắng, trong niềm tín thác và tin yêu vào sự quan phòng và che chở của Chúa.

http://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/2012_07/4.jpghttp://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/2012_07/5.jpghttp://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/2012_07/6.jpg http://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/2012_07/7.jpg
Sau vở kịch là ca cảnh “Tình yêu cứu thoát” do vũ đoàn Phương Việt phụ trách và cử điệu các bài hát “Ở lại trong thầy”, “Ngôn sứ đời thường”, “Nổi lửa lên”…cùng với nhóm múa mẫu của GX Ba Thôn

Phần 2: Thánh Lễ
Vào lúc 17h40 là Thánh Lễ đồng tế theo phụng vụ Chúa nhật 16 thường niên, mừng kính chân phúc Anrê Phú Yên do Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu- Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc chủ tế cùng với Đức ông Phaxicô Borgia Trần Văn Khả, cha Tổng đại điện Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, cha trưởng ban giáo lý cùng quý cha khách. Đức cha Tôma bày tỏ niềm vui được hiện diện và dâng Thánh lễ cùng với các bạn Giáo lý viên trong ngày hôm nay. Đức cha nhắc nhở các bạn Giáo lý viên cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn vì Ngài đã quy tụ tất cả các bạn tại nơi đây, và ngài còn ban cho chúng ta chính Đức Giêsu là mục tử nhân lành. Cách riêng, Đức cha hướng cộng đoàn đến chân phức Anre Phú Yên, một hình ảnh rõ rệt nhất về người môn đệ gương mẫu của Chúa Giêsu, đã sẵn sang hi sinh mạng sống của mình để làm chứng cho Đức Tin.

http://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/2012_07/430.jpghttp://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/2012_07/412.jpg
Trong bài giảng, cha Phêrô Nguyễn văn Hiền, được Đức cha chỉ định, đã chia sẻ Lời Chúa với cộng đoàn. Cha nêu bật hình ảnh “Người mục tử nhân lành” là người có khả năng quy tụ, yêu thương, phục vụ và là người có khả năng mở đường. Cha mời gọi các bạn: “Để trở thành người mục tử như Chúa Giê su thì họ trước hết phải là con chiên, và con chiên ấy phải có kinh nghiệm được Chúa là mục tử quy tụ, yêu thương và phục vụ. Trước khi là mục tử thì chúng ta phải là con chiên để trải nghiệm tình yêu Chúa dành cho ta, để khi là người mục tử, chúng ta cũng biết quy tụ chứ không phân tán, để chúng ta biết quan tâm, chăm sóc, yêu thương, phục vụ chứ không phải hờ hững hay vô tâm đối với đàn chiên của mình”.
Sau bài giảng, cha trưởng ban giáo lý giới thiệu các bạn giáo lý viên tập sự đã hoàn thành xong chương trình đào tạo cấp I và II cũng như các bạn GLV chính thức đã hoàn tất 3 năm học tại TTMV Giáo phận. Đức cha đã thẩm vấn các bạn về ý thức và nhiệm vụ của người GLV cũng như việc trau dồi nhân cách và đào sâu đức tin trước mặt cộng đoàn. Đặc biệt, trong dịp này, có khoảng 50 anh chị đã khóa 1 đã được công nhận là GLV chính thức của Giáo phận.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Phần 3: Cử hành tôn vinh chân phúc Anrê Phú Yên và dấn thân
Đức cha đã lấy lửa từ nến Phục Sinh thắp sáng 20 ngọn đuốc cho các bạn tình nguyện viên. Sau đó, Đức cha và cộng đoàn cùng hướng theo đoàn rước đuốc về phía cửa TTMV để đón kiệu thánh Anrê Phú Yên. Trong không khí trang nghiêm và ấm cúng, kiệu thánh Anrê Phú Yên đi giữa lòng các bạn GLV và tiến lên cung thánh trong lúc những lời ca trong ca khúc “Bất diệt” được cộng đoàn hát lên. Với nến sáng trên tay, cả cộng đoàn và cách riêng là các bạn GLV đã nói lên quyết tâm của mình, noi gương Thánh Anrê Phú Yên để “Lấy tình yêu- đáp lại tình yêu. Lấy mạng sống- đáp đền mạng sống.”

http://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/2012_07/442.jpg
Sau đó, các bạn GLV các cấp đã lên chụp hình lưu niệm chung cũng như cá nhân với di ảnh Thánh Anrê Phú Yên

http://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/2012_07/8.jpghttp://tnttvn.com/truyenthong/uploads/news/2012_07/9.jpg
Đại hội kết thúc vào lúc 19h45. Từ hôm nay, Giáo hội Việt Nam và cách riêng là Giáo phận Sài Gòn có thêm gần 300 GLV mới. Xin chúc các anh chị đã được tuyên hứa hôm nay sẽ luôn là chứng nhân trung thành của Chúa Giêsu, là những người mục tử nhân lành đối với “đàn chiên” của mình, là những ngọn lửa khơi lên tình yêu, bình an và hy vọng trong thế giới ngày hôm nay.

"Mang trong tim tình yêu Ba Ngôi, yêu mến Chúa ta yêu Giáo Hội.Ta hăng say loan truyền tin vui. Tình Thiên Chúa yêu thương loài người.Theo Giêsu từng ngày ra khơi, cùng anh em thả lưới tình yêu.Để hôm nay, đến mai này, lưới căng đầy tâm hồn Chúa thương...."


Nguồn ảnh: Tổng hợp từ Facebook


Tác giả bài viết: Jos. Quốc ĐạtNguồn tin: www.tnttvn.com (http://www.tnttvn.com)