PDA

View Full Version : Lời Chúa



Ngaibiet_conratyeuduoi
17-05-2009, 07:38 AM
"Hãy xem chim trời: chúng không gieo không gặt, không thu tích vào kho; thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: Ngay cả vua Sa-lo-mon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa đấy"
(Mt 6,26-30)

Ngaibiet_conratyeuduoi
03-06-2009, 02:20 PM
"Còn Chúa Giê-su, càng thêm tuổi, càng thêm khôn ngoan và ơn phúc trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người"
(Lc 2,52)

Ngaibiet_conratyeuduoi
03-06-2009, 02:23 PM
"Thiên Chúa yêu thế gian đến nổi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời"
(Ga 3,16)

Ngaibiet_conratyeuduoi
03-06-2009, 02:30 PM
"Con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các Thiên Thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm"
(Mt 16,27)

Ngaibiet_conratyeuduoi
03-06-2009, 02:35 PM
"Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?". Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không?". Ông đáp: "Thưa thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy". Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy"
(Ga 21,17)

Ngaibiet_conratyeuduoi
03-06-2009, 02:38 PM
"Các ông chớ ngạc nhiên về điều này, vì giờ đã đến, giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng Người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án"
(Ga 5,28-29)

Ngaibiet_conratyeuduoi
03-06-2009, 02:43 PM
"Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do"
(2 Cr 3,17)

Ngaibiet_conratyeuduoi
03-06-2009, 02:52 PM
"Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."
(Ga 13,35)