PDA

View Full Version : Hoa Hồng Kể Chuyện



hongbinh
01-10-2012, 02:59 PM
http://gxthohoang.net/images/hinh/hoa_dng_M.jpg
HOA HỒNG KỂ CHUYỆN


Hỡi những đứa bé trên trái đất
Có muốn nghe Chị kể chuyện không?
Chuyện cổ tích về hoa hồng đẹp nhất
Chị đã dành cho Chúa Hài Đồng

Con đường Chị đến với Chúa
Là con đường Thơ ấu thiêng liêng
Chị muốn yêu và yêu hơn nữa
Bằng trái tim và câu hát êm đềm

Trong tình yêu của Thiên Chúa từ nhân
Chị đã trở thành một đứa bé
Ngài lặng yên và nghe chị nói khẽ
Chúa ơi, con yêu Chúa vô cùng

Hỡi những đứa bé ngây thơ khờ dại
Chúa lúc nào cũng yêu mến trẻ con
Hãy chạy đến và đừng ngần ngại
Miền yêu thương đang đợi gót chân hồng

Ngày trần gian dừng lại tuổi đôi mươi
Chị như những cánh hồng tỏa hương thơm ngát
Có những khổ đau, nỗi buồn và nước mắt
Chúa đã lau khô để còn lại nụ cười

Này những đứa trẻ con dịu dàng nhút nhát
Hãy nắm tay Chị dắt đi nào
Đến với Chúa và chúng ta cùng hát
Ca ngợi hồng ân Thiên Chúa dạt dào

ĐA MINH THIÊN SA

hongbinh
03-10-2012, 06:37 AM
http://gxthohoang.net/images/hinh/h/lan-hat-man-coi.jpg
TÌNH MÂN CÔI


Khi con đọc lời kinh dâng Mẹ
Sự Vui, sự Thương, sự Sáng, sự Mừng
Trong lời kinh con nghe Mẹ kể
Cuộc đời dài như những dòng sông

Năm sự Vui, khúc nhạc hân hoan
Lời Sứ thần làm Mẹ bối rối
Chuyện Chúa làm, sao mà hiểu nổi
Chỉ biết thốt lên hai tiếng “ Xin vâng”

Năm sự Sáng, Chúa làm phép lạ
Nước lã kia hóa rượu thơm nồng
Rao giảng Tin mừng cho ngàn dân thiên hạ
Mình máu thánh Người trở thành của ăn

Năm sự Thương là đường Thánh giá
Chuyện buồn đau lòng Mẹ nát tan
Nhìn xác con, mắt tràn lệ ứa
Mẹ khóc than đâu chỉ một lần

Năm Sự Mừng, bừng lên sự sống
Mẹ hân hoan theo mùa Phục Sinh
Lòng Mẹ reo vang bài ca chiến thắng
Khúc khải hoàn Thiên Chúa quang vinh…

Con hãy nhớ siêng năng lần hạt
Để được luôn bên Mẹ suốt đời
Lúc buồn, vui, khổ đau, hạnh phúc
Hãy gắn đời mình vào lời kinh Mân Côi

ĐA MINH THIÊN SA