PDA

View Full Version : Hy sinh mạng sống



Nhật Minh
09-11-2012, 09:48 PM
Trong vùng chiến sự, một cô bé gái sắp chết vì mất máu. Các bác sĩ quân y bất lực không thể tìm đủ số máu cùng nhóm kịp thời cho em. Chỉ còn một hy vọng duy nhất là cậu bạn nhỏ, người có cùng nhóm máu đang có mặt ở đấy.
Viên bác sĩ dè dặt hỏi cậu bé:
- Chỉ cháu mới có cùng nhóm máu với cô bé thôi. Cháu có bằng lòng truyền máu cho bạn đấy không?
Cậu nhỏ tái mặt, vẻ sợ hãi thoáng hiện trong phút chốc. Rồi cậu nói với vẻ cương quyết:
- Thôi được. Cháu đồng ý cho bạn ấy máu của mình.
Một giờ sau khi truyền máu, cậu bé ngập ngừng hỏi bác sĩ:
- Thưa bác sĩ, chừng nào cháu sẽ chết?
Đến lúc này viên bác sĩ mới hiểu lý do sợ hãi của cậu bé: Cậu tưởng rằng cho đi máu của mình cũng có nghĩa là hy sinh tính mạng.

Chúa Giê su đã nói: “ Không có tình yêu nào cao quý hơn tình người hy sinh mạng sống vì bạn hữu”

( Trong sách: Lời Ếch Dâng Kinh )