PDA

View Full Version : thư gửi Chúa Giê su



Nhật Minh
17-11-2012, 12:57 AM
Chúa Giê su yêu quý,
Con cảm ơn Chúa đã luôn ban cho con một cuộc sống luôn vui vẻ và hạnh phúc. Con xin Chúa ban thêm niềm tin và gìn giữ chúng con để chúng con biết cố gắng hơn trong cuộc sống.
Con cảm ơn Chúa rất nhiều.
Con yêu Chúa nhiều lắm ạ. Amen:63:
con bé Nhật Minh

nu.angel
17-11-2012, 10:07 AM
Xin Chúa đồng hành cùng chúng con....!:6:

Nhật Minh
20-11-2012, 09:53 PM
Chúa Giê su yêu quý,
con xin Chúa giúp chúng con trưởng thành hơn trong kinh nghiệm làm người và làm con cái Thiên Chúa. Amen
Con cảm ơn Chúa nhiều.
con quý mến Chúa.:63:
con Minh

Nhật Minh
26-11-2012, 10:36 PM
Chúa Giê su yêu quý.
Con đã sắp lịch chuẩn bị cho kỳ thi từ lâu mà con vẫn chưa thực hiện được. Ngày nào con cũng nói bắt đầu từ hôm nay, nhưng rồi con vẫn chưa làm được gì. Con xin lỗi Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chúng con.
Chúa ơi, bây giờ ở ngoài trời vừa lạnh vừa mưa. Con xin Chúa gìn giữ những người đi đường và những người gánh hàng rong nữa ạ. Giờ này mọi người ở trong nhà, nhưng vẫn còn những người đi mưa để mong bán được hàng lo cho cuộc sống hôm sau ạ.
Con cảm ơn Chúa. Con yêu quý Chúa.
Lạnh quá ạ, con chúc Chúa ngủ ngon.:33:
Con bé Minh

Nhật Minh
12-01-2013, 02:36 AM
Chúa Giêsu yêu quý
Con hoàn toàn không thể tập trung vào một việc được. Con luôn bị chi phối bởi những chuyện từ ngày trước. Thời gian này con luôn trong tình trạng suy nghĩ không ngừng nghỉ . Con dần xa Chúa, con đang mất niềm tin vào Chúa và mọi người xung quanh. Đôi lúc con tự hỏi Chúa đang ở đâu ạ? Chúa có ở bên cạnh con không ạ?
Lạy Chúa, xin ban cho con thêm niềm tin. Xin Chúa cho con luôn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời con, để con can đảm bước đi về phía có Chúa . Amen
Chúa yêu quý, những điều con xin có làm Chúa vui lòng không ạ? Nếu Chúa bằng lòng, con xin Chúa nhận lời con. Xin Chúa cho cảm nhận con luôn có Chúa ở bên. Amen
Con cảm ơn Chúa nhiều.
Con yêu Chúa nhiều ạ.

Con bé Nhật Minh

Yến Châu
12-01-2013, 11:54 AM
Chúa yêu quý!
Bạn nhỏ của con đang có tý trục trặc trong cuộc sống Chúa ạ! Có gì Chúa đừng trách bạn ý Chúa nhé. Chúng con được diễm phúc làm con cái Chúa thì chúng con cũng xác tín rằng Chúa chẳng bao giờ xa cách chúng con; Nhất là những lúc chúng con va vấp khó khăn trên đường đời đó Chúa ạ!
Để con nói với bạn nhỏ của con rằng bạn ấy thử bỏ chút thời gian trong ngày, chạy đến trò chuyện với Thánh Thể Chúa để cảm nghiệm được sự yêu thương, vỗ về của Chúa. Thông qua Thánh Thể Chúa, chắc chắn bạn ấy sẽ được Bàn tay yêu thương của Chúa đón tiếp ân cần như tiếp bạn tri kỷ. Và sự chia sẻ, bộc bạch chân thành với Thánh Thể sẽ được Chúa lắng nghe, rồi Chúa sẽ an ủi, đỡ nâng, tiếp sức cho bạn ấy. Phải không Chúa? Con tin bạn nhỏ của con sẽ dễ dàng vượt qua được những phút giây mất tự tin này để luôn sống vui vẻ, và là niềm tự hào của gia đình, bạn bè, Giáo xứ, Giáo Hội Chúa nhỉ!
À Chúa ơi! Mấy hôm nay lạnh quá Chúa ạ! Chúa hãy làm cho thời tiết ấm áp lên để các bạn nhỏ không bị ốm Chúa ạ, vì con xem TV thấy nhiều nơi các bạn nghèo lắm, thiếu áo, thiếu chăn, thiếu nhiều thứ cần thiết trong sinh hoạt hằng ngày, con thương các bạn ấy lắm. Con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con sinh ra trong vật chất đầy đủ. Con sẽ nói với các bạn con luôn biết cảm tạ Chúa vì chúng con may mắn rất nhiều, và sẽ dặn các bạn không nên hờn dỗi Chúa nữa.
Con cảm ơn Chúa, và con hứa sẽ sống tốt để không hổ danh là con cái của Người!

phale
12-01-2013, 02:40 PM
...con đang mất niềm tin vào Chúa và mọi người xung quanh. Đôi lúc con tự hỏi Chúa đang ở đâu ạ? Chúa có ở bên cạnh con không ạ?...

Sao lại nghĩ thế cô bé! Cho dù có ai đó làm bé mất niềm tin thì xung quanh vẫn còn có rất nhiều người tốt và đáng tin cậy lắm chứ!

Chúa luôn ở bên ta trong mọi lúc mọi nơi, hãy tin chắc như vậy nhé!

Nhật Minh
03-03-2013, 03:45 PM
Chúa Giê su yêu quý.
Một thời gian dài con cứ ngỡ Chúa không còn ở bên con. Nhưng con đã nhầm, Chúa luôn đồng hành bên con mà con không bao giờ để ý.
Mỗi lần gặp khó khăn đó, thực sự là cơ hội để con bắm chặt vào Chúa hơn. Nhưng con lại xa Chúa và tìm đến một nơi khác, mong được một sự quan tâm, chia sẻ. Nhưng Chúa ơi, con đã nhầm lẫn. Chỉ có Chúa là bến bờ tình yêu, Chúa luôn chờ con. Chúa không bao giờ rời xa con.
Lạy Chúa, trong mùa Chay Thánh này, con xin Chúa thương ban và chúc lành cho mỗi người trong chúng con. Amen:63:
Con cảm ơn Chúa nhiều.
Con yêu Chúa.hi
Con bé Nhật Minh

Nhật Minh
15-05-2013, 11:59 PM
Ngày 15 tháng 5 năm 2013
Chúa Giê su yêu quý,
Hôm nay ở nhà trời rất nóng, con đi lên thư viện của trường. Rồi ở đó cũng mất điện, các bạn chuẩn bị về. Khi có điện là lúc con bắt đầu nghĩ linh tinh, nên con đã đọc được những hàng chữ này ạ.Có những bạn đến trước bạn đến sau, nhưng đều có tâm sự, có mục đích trong đời. Con kể Chúa lắng nghe nhé.
Tôi không bao giờ chấp nhận ông ấy là bố.
Bố vẫn là bố dù thế nào vẫn là bố. Đừng bao giờ phủ nhận tình cảm Cha con, như vậy bạn ạ.
Cố lên nhé, cố làm để về với mẹ nào!
Mình muốn đi du học Mĩ năm tới.
Tôi chưa bao giờ có ước mơ trở thành nhà sư phạm.
Tập trung nào.
Cố lên nhé...:79:
Đừng yếu đuối như vậy, mạnh mẽ lên!:20:
……
Còn con, con thì sao? Con nhơ ra rồi ạ, con đã từng nghĩ cố gắng để đừng làm Chúa buồn nữa nhé.
Lạy Chúa, giữa những lời nói và ước muốn của chúng con. Đôi lúc không được như ý, nhưng xin cho chúng con biết vui nhận vì đó là điều đẹp ý Chúa. Xin cho chúng con biết vui vẻ đón nhận những món quà Chúa ban, vì trên hành trình cuộc sống, chúng con đều có con tim Tình Yêu Chúa dẫn đường.Amen
Con cảm ơn Chúa nhiều.
con bé...

Nhật Minh
27-04-2014, 08:26 PM
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2014
Chúa Giê su yêu quý,
Lâu lắm rồi con không viết thư với Chúa, vì con quên mất có Chúa đang ở bên con hàng ngày. Hôm nay, con viết thư tiếp lá thư con đã bỏ dở từ năm trước đến giờ.
Mấy hôm nay con xem trên ti vi và qua mạng, có các bạn nhỏ đang bị sởi, con thấy hàng ngày ở bệnh viên có rất nhiều bạn nhỏ vào nhập viện không chỉ là mỗi bệnh sởi mà còn các bệnh khác nữa. Có ngày con vào viện, con nhìn thấy các bạn nhỏ khóc, vì các bạn rất mệt và bố mẹ của các bạn đang lo lắng, con thương các bạn lắm ạ.
Chúa yêu quý, hôm trước con có dịp qua trường dành cho các bạn bị khuyết tật. Các bạn ở đấy rất thân thiện và yêu quý mọi người, có bạn còn ôm con mãi không chịu buông ra, có bạn cầm tay con cả buổi. Các bạn vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn nhiều thứ, phải sống xa bố mẹ từ nhỏ. Các bạn con tiếp xúc, có bạn không nói được ạ, vì bạn bị khiếm thính bạn chỉ dùng những ngôn ngữ kí hiệu thôi, có bạn nói được những từ, câu đơn giản vì bạn bị mắc hội chứng đao, bại não, có bạn bị bệnh tim, có bạn không có gia đình.... con thương các bạn lắm ạ.
Qua đây con mới thấy mình rất may mắn. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm, vì Chúa đã luôn ban ơn cho con trong cuộc sống này.
Xin Chúa thương các bạn nhỏ nhiều hơn nữa ạ, để các bạn luôn sống vui vẻ và hạnh phúc, các bạn không bao giờ buồn nữa.
Xin cho chúng con biết ý thức rằng những gì con có đều là của Chúa ban, để từ đó con biết xây dựng, đem lại hạnh phúc cho nhau.
Xin Chúa chúc lành cho các bạn nhỏ, ngôi nhà nhỏ và chúng con nữa ạ.
Con cảm ơn Chúa nhiều lắm,
Con quý Chúa nhiều ạ.
Con bé Nhật Minh.

Nhật Minh
13-09-2014, 10:50 PM
Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2014
Chúa Giê su yêu quý
Con kể Chúa nghe nhé. Hôm nay con được hôn Thánh Gía làm từ một miếng gỗ từ trên Thánh Gía của Chúa xa xưa rồi đấy ạ. Cha giới thiệu đó là báu vật của nhà thờ, nên sau khi dự Lễ xong mọi người được lên hôn Thánh Gía nhỏ bé xinh xinh. Đông người lắm ạ, người già, trẻ con, các anh chị thanh niên... đều hân hoan, vui mừng được lên hôn Chúa.
Chúa có biết không ạ? Con vui và thấy hạnh phúc lắm ạ, vì vậy mà con thấy xúc động quá. Con chờ mọi người lên trước, rồi đến lượt mình sau cùng. Vậy mà khi con lên quay xuống vẫn còn mấy anh chị sinh viên nữa ạ.
Ngày Lễ Suy Tôn Thánh Gía hôm nay, Cha giảng rất nhiều điều ý nghĩa từ cuộc sống. Mỗi người cần phải vác thập giá của mình theo chân Chúa mỗi ngày, không nên đặt thập giá của mình trên vai người khác. Là người con, học sinh không được chơi bời, biếng nhác học hành, không được đặt thập giá của mình trên vai bố mẹ.... Khi vác thập giá không phải bước đi trong vô định và phải bước chân theo Chúa Giê su, đi theo Chúa mỗi ngày trong đời... con còn nhớ được nhiều điều lắm. Nhưng con biết rằng nếu có Chúa thì cuộc sống sẽ không còn cô đơn và buồn tẻ nữa ạ.
Con rất tự hào vì mình có Chúa ở bên ạ, vì nhiều lúc chúng con chia sẻ với nhau về câu chuyện. Các bạn không theo đạo, khi buồn thì luôn luôn khóc chẳng biết tâm sự với ai, lo lắng suy nghĩ. Còn con, mỗi khi buồn lại có Chúa ở bên lắng nghe con, chỉ bảo cho con, con không thấy cô đơn, mà thấy đó lại là một điểm tựa vững chắc cho con nữa ạ.
Chúa yêu quý, Bây giờ con đọc báo thấy một vùng đang gặp khó khăn, vì mọi người bị áp bức, cấm đạo có người bị giết chết, bị thương nhưng vẫn dũng cảm bảo vệ Chúa, bảo vệ đức tin của mình. Con thương mọi người ở đấy lắm ạ. Xin Chúa ban thêm niềm tin cho chúng con, để chúng con biết yêu thương và bảo vệ nhau hơn nữa. Dù mọi chuyện xảy ra như thế nào đi chăng nữa, xin cho chúng con biết bắm vào Chúa để Chúa là niềm an ủi động viên chúng con mỗi ngày trong đời.
Xin Chúa ban ơn cho ông bà, bố mẹ, anh chị em và những người luôn giúp đỡ chúng con nữa ạ, được tràn đầy ơn Chúa, để luôn bước đi theo con đường Chúa mong muốn.
Con xin Chúa chúc lành cho chúng con trong năm học mới này, để chúng con luôn chăm chỉ học tập, không làm Chúa buồn. Sau này có thể giúp đỡ được những người khác nữa ạ. Xin cho chúng con luôn là thiên thần của Chúa và của mọi người nữa ạ.
Con xin Chúa chúc lành cho diễn đàn của chúng con, để chúng con luôn yêu quý ngôi nhà này như gia đình của mình.
Con cảm ơn Chúa nhiều lắm
Con yêu quý Chúa....
Con bé Nhật Minh