PDA

View Full Version : Bé!!!!



Nhật Minh
10-12-2012, 11:52 PM
Đã từ lâu bé thường đóng cửa ở trong nhà một mình, bé sợ tiếp xúc với bên ngoài và sợ nhất ai đó làm hại mình. Hôm nay bé vô tình nghe môt danh ngôn” Chỉ đứng yên một chỗ thì không bao giờ bị ngã. Càng đi nhiều nguy cơ vấp ngã càng lớn, nhưng khả năng đến đích càng cao”
Bé lặng yên suy nghĩ về cuộc sống của mình???:53:

Nhật Minh
24-12-2012, 09:34 PM
Bé…
Giang Sinh năm nay bé xa nhà. Bé không còn đóng vai Thiên Thần như mọi năm nữa. Bé suy nghĩ nhiều về cuộc sống đã khiến bé ngại tiếp xúc với bên ngoài. Bé nghĩ xem làm gì để chúc mừng sinh nhật Chúa, trời rất lạnh bé sợ Chúa Hài nhi sẽ mệt nên bé nói chuyện, hát cho Chúa nghe cuối cùng bé dâng lời nguyện với Chúa Hài Nhi:” Lạy Chúa Hài Nhi xin cho con biết khiêm nhường, đơn sơ, chân thành trong cuộc sống. Xin Chúa luôn ở với con. amen"
Con yêu Chúa nhiều. Chúa đừng rời xa con nhé.

Nhật Minh
08-01-2013, 03:56 AM
Bé…
Thường thì những việc... cũng khiến bé suy nghĩ nhiều. Bé nhớ lời chia sẻ của một một ông đã từng mắc bệnh phong: “ Cháu à, ông trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì còn rất nhiều người khổ hơn mình”
Hôm nay bé đọc một câu danh ngôn: “ Hãy nhìn ra thế giới xung quanh để thấy rằng bạn vẫn còn rất hạnh phúc so với những đau khổ mà người khác đang phải gánh chịu”
Bé lặng yên suy nghĩ trong giây lát….hì:53::53::53::36::36::36:

Nhật Minh
15-10-2013, 12:04 PM
Bé….
Lâu lắm rồi bé không viết nhật kí, hôm nay bé lại viết.hiii
Mấy hôm nay bé suy nghĩ nhiều. Bé luôn tưởng tượng ra mọi thứ trong đầu. Bé sợ, sợ tất cả, sợ mọi người sẽ rời xa bé. Nhưng cuộc sống là vậy, bé phải biết chấp nhận chứ nhỉ? Bé đã tập thay đổi một số thói quen hằng ngày. Bé lặng nhìn cuộc sống nhiều hơn, bé không còn như chú gà con được ủ ấp dưới cánh mẹ nữa, hay chỉ hé mắt nhìn cuộc sống rồi lại về bên mẹ. Chú gà bé đã biết đi ra khỏi đôi cánh ấy một chút rồi.hiii
Bé cứ tự hỏi không biết giờ này mẹ ong đang bay ở đâu rồi nhỉ?

Nhật Minh
01-11-2013, 06:57 AM
Bé....
Hôm nay bé dậy sớm, ngắm nhìn lại cuộc sống. Đã có lúc bé muốn tự bước đi trong cuộc đời nhưng rồi lại thôi.
Như bố vẫn thường nói với bé.
- Con Dế Mèn khi lớn, mẹ nó cho nó ra ở riêng, đào một cái tổ và thêm với những ngọn cỏ, để nó có thể tự lập với cuộc sống. Động vật cũng cần biết tự lập, huống chi là con người. Vậy con cũng phải như thế, đâu phải ở mãi với bố mẹ.
Đây là bài học khi bé bắt đầu đi học xa. Thế mà bé đã quên từ lâu rồi. giờ bé nghĩ lại thấy rất ý nghĩa. Phải tự lập chứ, bé đâu còn là trẻ con. Sắp sinh nhật bé rồi, bé sẽ thêm tuổi mới và trưởng thành trên đường đời. Ôi cuộc sống của tôihiiii

Nhật Minh
13-12-2013, 09:40 AM
Bé...
Lại qua một tuổi rồi, hôm nay mới có dịp nhìn lại một chút. Bé thường sống đa sầu đa cảm. Có lẽ là vậy nên bé hay nghĩ nhiều. Ai nói gì cũng làm bé suy nghĩ, và tất nhiên khi suy nghĩ nhiều lại đau đầu. Cuộc sống khác xa so với những gì bé tưởng tượng. Nó cũng không phải trên sách vở hay trong những câu chuyện cổ tích hàng ngày bé đọc. Cuộc sống là của bé nên bé phải tự bước trên đôi chân của mình... Nghĩ đến giờ bé mới thấy đúng.....
Cảm ơn Chúa đã ban Tình Yêu cho con...

Nhật Minh
15-12-2013, 04:40 PM
Bé….
Hôm nay bé nhớ lời chia sẻ của chú. Người ta chỉ có thể giúp con khi người ta đã bảo vệ con thuyền của họ an toàn, sau đó họ mới quay lại cứu con thuyền của con. Lời nói này có lẽ là rất đúng ạ. Vì vậy tự mình phải bước trên đôi chân của mình, đâu thể cứ như vậy mãi được…..
Lặng yên bé suy nghĩ …
:54::54::54::54::54::54::33::33::33::33::33::33::3 3::33::33::33:

Nhật Minh
16-12-2013, 11:43 AM
Bé....
Hà Nội mấy hôm nay trời mưa và lạnh. Khi đi ra đường bé cũng thấy rất rét. Nhưng ở ngôi nhà thờ bé và cổ kính vẫn có rất nhiều người đến dự lễ. Mọi người đứng dưới trời mưa và tay cầm ô nữa, hòa trong câu kinh và Chúa sẽ mỉm cười lắm ạ. Vì mọi người đã đến với Chúa tâm sự với Chúa..... Dù trời có mưa, gió, rét nhưng không làm giảm đi tình yêu Chúa trong tim mỗi người.
:63::63::63::63::63::63::63::63::63::63:

Nhật Minh
16-12-2013, 11:52 AM
Bạn có biết không a? Bạn là một cây đàn tuyệt vời đấy nhé
Tặng ai đó đã đọc dòng chữ này và suy nghĩ về dòng chữ ấy.

Nhật Minh
12-02-2014, 07:29 PM
Bé...
Mỗi ngày đi học bé lại học thêm được một điều, một kinh nghiệm sống, một trải nghiệm thực tế từ tình yêu thương của các thầy cô.
Cảm ơn Chúa đã luôn giữ gìn con trong những năm tháng qua.
Bé yêu ngôi nhà này thật nhiều và không muốn rời xa.

Nhật Minh
24-02-2014, 11:31 PM
Ngày hôm nay, khi đi học tôi đã cảm nhận được rất nhiều niềm vui từ cuộc sống ban tặng. Tôi đã biết yêu thương và chia sẻ nhiều hơn, tôi đã biết nhìn nhận cuộc sống này theo rất nhiều hướng tích cực. Ngày nào cũng như vậy thì sẽ ý nghĩa biết bao.
Cảm ơn một người; " vô cùng kính yêu", mặc dù chưa từng gặp mặt, cũng chưa từng nghe tiếng nói, nhưng đã luôn ở bên, động viên từng ngày. Người đã đem đến rất nhiều điều mới từ ý nghĩa cuộc sống cho một tâm hồn nhỏ đáng thương.
bé Nhật Minh

Nhật Minh
26-02-2014, 08:17 PM
Bé...
Hôm nay bé lại có suy nghĩ mới nên tự thấy hay chứ. Cảm ơn Chúa Giê su đã luôn ở bên con hàng ngày...
Hãy cứ sống không ngại gian khổ, ngại khó... quyết tâm đến cùng... và cứ làm như vậy trước cái nhìn âu yếm của Chúa Giê su... rồi bạn sẽ làm được những gì mình muốn, mà nếu không làm được cũng không sao hết, vì có Chúa ở bên là đủ rồi.
Vì vậy, cứ quyết tâm và phó thác thôi mà.
hiiiiiiiiiiiiiii

thichduthu
26-02-2014, 11:04 PM
Bé giỏi lắm!
"Hãy cứ sống không ngại gian khổ, ngại khó... quyết tâm đến cùng".

Nhật Minh
27-04-2014, 07:23 PM
Bé...
Sắp một tháng trôi qua rồi, mà mọi chuyện vẫn như mới diễn ra sáng nay.....
Buồn thật đấy........... Có lẽ đấy là những dấu hiệu của một người luôn sống trong quá khứ...
Ngủ đi nào...... đừng suy nghĩ nữa hồn ta ơi.........
...............................................

Nhật Minh
09-08-2014, 10:49 PM
Bé....
Hôm nay, cố gắng lên đừng nghĩ linh tinh nữa. Bé tập trung vào làm việc thì sẽ giải quyết được tất cả thôi mà.hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
cố lên nào.................................

Nhật Minh
09-08-2014, 10:51 PM
Bé...
Sắp một tháng trôi qua rồi, mà mọi chuyện vẫn như mới diễn ra sáng nay.....
Buồn thật đấy........... Có lẽ đấy là những dấu hiệu của một người luôn sống trong quá khứ...
Ngủ đi nào...... đừng suy nghĩ nữa hồn ta ơi.........
...............................................
Ôi cái chuyện xưa, đừng đi lại lần thứ 2 nữa nhé. Ta sẽ rất buồn đấy.heeeeeeeeeeeeeeeeeeeee..................... .....

thichduthu
09-08-2014, 11:20 PM
Bé Minh nghỉ hè có gì vui, kể cho mọi người nghe với!

Nhật Minh
10-08-2014, 10:46 PM
Bé Minh nghỉ hè có gì vui, kể cho mọi người nghe với!
Vâng ạ, nhiều chuyện vui và ý nghĩa lắm ạ. Để con suy nghĩ xem nên kể chuyện gì đã ạ, con cảm ơn cô.hoooo

Nhật Minh
11-08-2014, 09:17 PM
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014
Bé....
Hôm nay bé bắt đầu đi học rồi. Sáng sớm như thường lệ mọi người chúc lành cho bé một năm học mới nhiều may mắn, bình an và hạnh phúc.
Sáng nay, khi bé gội đầu thì bị mất nước. Đi học bé khát nước nên đã uống theo kiểu một thầy đã dạy khiến cái áo bị ướt vài chỗ và bé mang bánh cho các bạn bị kiến bò vào mà không biết. Nhưng bé vẫn cảm thấy ý nghĩa.
Hơn 2 tháng hè bé không được gặp các bạn, bé nhớ các bạn nhiều lắm.
Bé... tự tin lên nào đâu còn là trẻ con nữa.hiiiiiiiiii
Ôi, cuộc sống của tôi........... đẹp biết bao
bé Nhật Minh- luôn tươi cười

thichduthu
11-08-2014, 10:23 PM
Chúc bé một năm học mới tốt đẹp! :115:

F.X Nhatdong
14-08-2014, 07:59 AM
Hơn 2 tháng hè bé không được gặp các bạn, bé nhớ các bạn nhiều lắm.

Và Cũng hơn 2 tháng hè, ở DĐTNCG có một người đi lạc, làm nhà nhỏ suôt 2 tháng hè buồn bã. Và hơn 2 tháng hè em ko gặp chị Nhật Minh, em cũng nhớ lắm chớ bộ :3:. Chúc Chị Nhật Minh và mọi người 1 năm học mới vui vẻ!

Nhật Minh
15-08-2014, 09:56 PM
Và Cũng hơn 2 tháng hè, ở DĐTNCG có một người đi lạc, làm nhà nhỏ suôt 2 tháng hè buồn bã. Và hơn 2 tháng hè em ko gặp chị Nhật Minh, em cũng nhớ lắm chớ bộ :3:. Chúc Chị Nhật Minh và mọi người 1 năm học mới vui vẻ!
Cảm ơn tình cảm của mọi người nhé, hơn một tháng qua quả thực là rất ý nghĩa với tớ.hiiiii
chúc nhà nhỏ mình luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé

F.X Nhatdong
16-08-2014, 08:32 AM
Suốt mấy tháng hè chị đi đâu mà biệt tăm biệt tích vậy?

Nhật Minh
17-08-2014, 10:51 PM
Suốt mấy tháng hè chị đi đâu mà biệt tăm biệt tích vậy?
Hè này, mình có một dịp được đi trải nghiệm với thực tế, bằng việc đi đến sống cùng với những người khác nhau để hiểu hơn về họ, về tình người và tình yêu...... qua đó biết trưởng thành hơn với cuộc sống của mình.... thêm kinh nghiệm, hành trang bước vào đời.... Tạ ơn Chúa vì tất cả những gì con có được. Amen

Nhật Minh
17-08-2014, 10:56 PM
Bé....
Hôm nay sao buồn thế nhỉ?hiiiii xin mãi một người mà người không muốn giúp, khiến mình thấy hơi thất vọng về cuộc sống, về ước mơ của bản thân mình.
Bé, tự đi một mình có đủ tự tin không nhỉ? Ước mơ như vậy có thực hiện được không ạ? Cứ cầu nguyện và phó thác thôi, mọi việc để Chúa lo mà, đừng buồn vì có Chúa ở bên, bé không cô đơn đâu mà.
Cố lên nào.
Ngày 17.8.2014- lại viết nhật kí rồi.hii

Nhật Minh
17-08-2014, 11:03 PM
Bé...
Có lẽ mỗi con người đều mang trong mình một ước mơ riêng và nó chỉ có thể thực hiện được, nếu như người ta nỗ lực hết mình để vươn tới.
Trích trong hòm bí kíp tình yêu của....được ghi vào ngày 11.8.2014 ngày đầu tiên đi học......

Nhật Minh
18-08-2014, 11:35 PM
Bé...
Đừng bao giờ luôn thực hiện ước mơ trong suy nghĩ và ảo tưởng. Mà bạn nên có sự bắt đầu, hãy làm trong giây phút hiện tại và thực tế rồi bạn sẽ làm được những điều mà người ta chỉ cho là ước mơ.....
Nếu ước mơ trong ảo tưởng thì chỉ là ước mơ
Nếu ước mơ trong thực tế thì sẽ thành hiện thực
Trích trong hòm bí kíp tình yêu của....được ghi vào ngày 18.8.2014- Ngày đầu thực hiện ý tưởng.haaaaaaaaaaa
Bước đầu đã không thuận lợi rùi.hiiiiiiiiiiiiii

Nhật Minh
26-08-2014, 12:17 AM
Bé....
Bé nhớ người nhiều lắm....
Biết bao giờ mới gặp lại đây?????

Nhật Minh
01-09-2014, 08:16 PM
Bé...
Kì này lại phải suy nghĩ rất nhiều rồi. Nhưng bé lại biết một điều là. Hãy cố gắng sống trọn vẹn từng giây, từng phút thì hạnh phúc sẽ đến với bạn.
Bé nhớ bố mẹ lắm, biết khi nào mới quay về nhà nhỉ?????????
Ôi, cuộc đời này....
Trời lại mưa to rồi, bé thương mẹ nhiều lắm. Vì rất nhiều khi trời mưa mẹ vẫn phải đi chợ, để kiếm tiền chăm sóc bé, vì bé mà mẹ vất vả nhiều lắm....

Nhật Minh
01-09-2014, 08:19 PM
Bé...
Nhớ đến một người thầy mà bé từng gặp. Người luôn âm thầm, hy sinh vì mọi người. Mới đầu khi gặp bé rất sợ người, bé nghĩ nhiều điều không tốt về người.... Nhưng giờ thì khác rồi ạ, bé hiểu hơn về thầy.
Mà sao tự nhiên lại cảm thấy quý và nhớ chứ ạ...hiiii
Ôi, cuộc đời này......

Nhật Minh
04-09-2014, 10:03 PM
Bé....
Lại suy nghĩ nè. Suy nghĩ về tình cảm con người. Có những lúc gắn bó thân thiết, nhưng rồi sẽ lại nhạt dần nếu như không được vun đắp từng ngày.........
Ôi,....biết sao bây giờ nhỉ??????.........

Nhật Minh
16-09-2014, 07:59 PM
Bé...
Hôm nay lại hơi buồn một ít, vì tình cảm con người với nhau. Đặc biệt về tình bạn ở lớp. Có lẽ đang thất vọng và mất niềm tin rồi...
Bé có ước mơ sẽ học thêm nữa khi ra trường vì vậy mà bé đang cố gắng hàng ngày để học tiếng anh...
Xin Chúa chúc lành cho con nhé.... con thấy yếu lòng trước khó khăn rồi ạ.hiii
con cảm ơn Chúa nhiều lắm
con bé Nhật Minh

thichduthu
16-09-2014, 10:45 PM
Nghe bài này rồi cố gắng lên nha Bé.

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17281

P.S. Người Việt mình học tiếng Anh dễ hơn người ngoại quốc học tiếng Việt nhiều đó.

Nhật Minh
16-09-2014, 11:34 PM
Nghe bài này rồi cố gắng lên nha Bé.

http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17281 (http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17281)

P.S. Người Việt mình học tiếng Anh dễ hơn người ngoại quốc học tiếng Việt nhiều đó.
Vâng ạ, con cảm ơn cô nhiều lắm ạ.hiiii con thấy mình học tiếng Anh khó nhất trong những gì mình đã học từ trước đến nay ạ....hì, nhưng con sẽ cố gắng lại một lần nữa. Con tin nếu Chúa muốn và con cũng cố gắng con sẽ làm được....
Vững tin vào Chúa thì mọi ước muốn đều có thể làm được.....
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4543
Con tặng cô bài hát mà con rất thích đấy ạ.hì

Nhật Minh
17-09-2014, 07:27 PM
Bé...
Hôm nay đi học rất vui, bớt căng thẳng này... đúng là năm học cuối cấp cần nhiều thời gian hơn, mọi thứ đều phải cố gắng hơn....
Bé lại nhớ lời ai nói..." Làm công việc nhỏ với tình yêu lớn"
Xin Chúa chúc lành cho chúng con mỗi ngày trong đời con.hì

Nhật Minh
20-09-2014, 09:45 AM
Bé- gửi người không biết gọi tên là gì????
Giờ mới biết, thời gian ở cạnh bên người thật đáng quý, thật nhớ... có lẽ khi đi xa rồi, người ta mới nhớ và mới thấy trân trọng điều đáng quý đấy. Dù có nói chuyện qua điện thoại, email.... nhưng nó không còn cảm thấy như đứng bên cạnh nữa....
Bé... một sự lắng nghe, một tình yêu thương nơi người...hì

Nhật Minh
20-09-2014, 09:47 AM
Bé....
Nhớ!!!
Nhớ! về một nơi xa xa với những giờ cầu nguyện, giáo lý, học hát... cùng mọi người.
Nhớ! ngày đầu mới đến được nghe các chị nói chuyện về cuộc sống.
Nhớ! Những ngày phụ bếp cùng em. Vừa được học những món ăn ngon, vừa hiểu hơn về cuộc sống.
Nhớ! Những cây rau thơm, khi con trồng và nghĩ rằng nó đã chết, nhưng Cha vẫn âm thầm chăm sóc giúp con. Rồi một ngày con ra kiểm tra, nó vẫn sống và luôn vươn cao, như những gì con mong ước về nó.
Nhớ! Buổi chiều anh em mình đi vặt quả, đi tập thể dục ở sân nhà thờ... ngày đó sao mà ý nghĩa và vui đến vậy.
Nhớ! Những buổi học đàn, học vi tính cùng thầy. Hiểu hơn về bài học và ý nghĩa của cuộc sống.
Nhớ! Những lời góp ý của thầy chân thành trong tình yêu để giúp con trưởng thành hơn trong đời.
Nhớ! Rất nhiều về một nơi, đã để lại trong ta rất nhiều tình yêu, tình người. Dù khi đi xa, nhưng vẫn luôn mong trở lại nơi ấy. Và đã từ bao giờ, đôi tay tôi đã xếp nỗi nhớ thành hình mái nhà, nơi mà tôi đã rất yêu thương và nhớ nhiều.

Nhật Minh
21-09-2014, 11:25 PM
Bé...
Cảm thấy mệt mỏi vì suy nghĩ. Cần lắm một sự lắng nghe, một tình yêu chân thành.....
Ngày xưa khi chia sẻ về ơn gọi cho các bạn, bé đã từng viết: "...Khi nhìn lại, ta cảm thấy tiếng Chúa gọi nơi mình. Có khi chỉ là một câu nói, hay một đoạn phim hoạt hình, hay một người nghèo khó qua đường… nhưng cũng làm ta cảm thấy xao động và suy nghĩ.Ơn gọi của Chúa rất đặc biệt, bạn đã bao giờ suy nghĩ về điều đó chưa? Hãy nhìn lại chút nhé. Ơn gọi là chỉ có Chúa và người đó cảm nhận, người ngoài không thể biết được. Vậy bạn đừng nao núng khi ai đó nói bạn không thể đi tu, hay bạn nên quên đi. Bên cạnh đó bạn nên nhìn lại đời sống của mình, để nhận ra điều Chúa muốn nơi mình. Bằng cách xét mình và viếng Thánh Thể Chúa mỗi ngày. Qua đó bạn có thể tự đặt cho mình câu hỏi như : Mình có sống xứng đáng với ơn gọi của Chúa không? Mình có tin đó là tiếng gọi của Chúa không? Và mình đã sống như thế nào?... Như hạt giống được chôn vùi dưới lòng đất, ơn gọi cũng vậy, cần chăm sóc và vun trồng hàng ngày mới có thể sinh hoa kết quả."
Giờ như nào nhỉ? Ngủ đi nào.... mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp khi ta biết phó thác cho Chúa với tất cả niềm tin yêu....hiiii... lại một việc mới cần nghĩ rồi.... mệt ghê
bé Nhật Minh

Nhật Minh
25-09-2014, 09:47 PM
Bé...
" Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu..." Bé làm lại một lần nữa xem sao???????????????????
Khi yêu mến một ai đó thực lòng, thì bé sẽ nhớ rất nhiều về người đó.hì
Nếu yêu mến thì sẽ đủ can đảm để hy sinh tất cả....
"Xin giữ con để con phục sự Chúa, con phục sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt dù khi chán chường xin giữ con luôn luôn phục sự Ngài.....
http://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,6612"

Nhật Minh
03-10-2014, 10:33 PM
Bé...
Hôm qua được khen là người lịch sự... vì bé hay nói lời cảm ơn với một người giữ xe ở trường mỗi khi bé đến hoặc đi về....
Bé...cảm ơn Cha xứ ngày xưa, người đã dạy bé phải biết nói lời cám ơn. Vì vây mà mỗi lần đi mua đồ, hay ai cho cái gì... bé đều nói cảm ơn. Như vậy cũng có lợi lắm ạ, vì người giữ xe ở trường nhớ ra bé, đôi lúc bé quên tiền để trả, hay bé mang tiền to ra. Bác hoặc anh ở đấy đều không lấy...hiii... và luôn tươi cười với bé. Hoặc là khi bé đi mua đồ, thấy bé nói lời cám ơn cô bán hàng đang mệt cũng vui lắm ạ.hiiii
Con cảm ơn Chúa nhiều lắm, vì luôn yêu thương và dạy con mỗi ngày....
Một ngày lặng lẽ trôi qua
Khi tình ta vẫn còn vương nỗi nhớ
Đến một người ở nơi xa
Không biết bao giờ mới gặp lại.
Nhật kí: 03.10.2014

Nhật Minh
04-10-2014, 11:57 PM
Một buổi tối đi chơi

Bé: Tối hôm nay bố cho con đi chơi nhé.
Bố: Đi với ai? Đi những đâu?
Bé: Con đi với bạn cùng lớp, con cũng chưa biết sẽ chơi ở những đâu nữa...
Bố: Ừ. Liệu đường mà về nhà đấy.
.....
Bé: Bạn đến rủ. Con chào mẹ con đi ạ.
Mẹ: Các cháu nhớ đưa bạn về sớm nhé
Các bạn cười lên....
Bé?????????????
Bé lớn rồi đâu còn là trẻ con, các bạn có thể tự do đi lại. Còn bé? Mỗi lần định xin đi đâu, lại phải xin đi xin lại. Được đi rồi mà vẫn không còn yên tâm, sợ bố mẹ lo lắng....
Bao giờ mới được công nhận là người lớn nhỉ? Sắp ra trường đến nơi rồi- đâu phải là trẻ con nữa.

Nhật Minh
14-10-2014, 08:09 PM
Bé...
Có lẽ càng lớn bé càng ít thời gian dành cho những sở thích cá nhân hơn... có nhiều thứ cần làm quá... hiii... cứ như kiểu đang chạy đua với thời gian... thích nghi với sự thay đổi này cũng khó....
Bé ơi là bé....heee... mọi việc điều có thể vượt qua nếu như phó thác và tin tưởng vào Chúa.
Vui quá....

Nhật Minh
19-10-2014, 04:10 PM
Bé...
Bé luôn tin vào một tình yêu, vì vậy bé cứ mãi tin như thế.hì con tin là con sẽ làm được trong lần này....
Bé.... xem lại những gì đã qua. Gần hai năm rồi nhé. Gắn bó với ngôi nhà này.
Tặng ai đó, vẫn luôn yêu thương và đọc nhật kí của bé trong suốt hai năm qua...
http://www.yan.vn/ban-song-vi-dieu-gi-v-37499.html
Nhật Minh- Một ngày đầy niềm tin và tình yêu

Nhật Minh
14-11-2014, 10:29 PM
Bé...
Kì này có nhiều thứ quá, bé cảm thấy ngột ngạt rồi.... Hơi buồn một ít nhưng sẽ cố gắng để quên đi. Ai có thể hàn gắn vết thương cho bé nhỉ???hiiii
Một ngày trôi qua với nhiều niềm tin và hy vọng. Hiểu hơn như thế nào là cuộc sống....
Cô thichduthu iu... con mới kiểm tra xong tiếng Anh này... kết quả thấp nhất lớp...hì

thichduthu
15-11-2014, 12:01 AM
Không sao! Bắt đầu lại sau lần này, lần sau sẽ tốt hơn đó bé! Cố gắng nhé!

Nhật Minh
15-11-2014, 07:57 AM
Không sao! Bắt đầu lại sau lần này, lần sau sẽ tốt hơn đó bé! Cố gắng nhé!
Vâng ạ. Con cám ơn cô. Con tin là lần sau tốt hơn ạ.hiiii

Nhật Minh
27-11-2014, 10:00 PM
Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành cho con. Amen
Lại sắp học xong rồi.... nhanh thật là nhanh

Nhật Minh
20-01-2015, 08:31 PM
Bé...
Kì này lớn rồi không thích viết nhật kí nữa... :0

Nhật Minh
21-04-2015, 04:18 PM
Bé có cảm giác nghi ngờ rất nhiều về tình người
Lạy Chúa, xin thêm sức cho con. Amen