PDA

View Full Version : Kinh Thánh Và Chiếc Rổ Đựng Than



con yêu Chúa
15-02-2013, 02:07 PM
Kinh Thánh Và Chiếc Rổ Đựng Than



Câu chuyện kể rằng có một cụ già sống trong một nông trại trên những dãy núi cao miền đông Kentucky cùng người cháu trai của mình. Mỗi buổi sáng cụ thường thức dậy thật sớm, ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong nhà bếp, mở quyển Kinh Thánh sờn rách của mình và đọc.

Người cháu trai rất muốn có thói quen tốt giống như ông nội của mình, cố gắng hết sức để bắt chước ông nội đọc Kinh Thánh vào mỗi buổi sáng như thế. Vào một ngày nọ, người cháu hỏi ông mình, “Ông nội ơi, cháu đã cố gắng đọc Kinh Thánh giống như cái cách mà ông thường làm, nhưng thật sự cháu chẳng hiểu Kinh Thánh nói gì cả, và những gì mà cháu hiểu được thì cháu quên sạch chỉ vừa khi gấp quyển Kinh Thánh lại. Như vậy thì đọc Kinh Thánh như ông có ích gì đâu?”

Ông cụ lặng lẽ gắp những hòn than đen bỏ vào lò, quay sang người cháu trai ông nói, “Cháu đem cái rổ đựng than nầy xuống dòng sông dưới kia và mang về cho ông một rổ nước.” Người cháu trai làm theo những gì ông mình bảo, nhưng những giọt nước lọt khỏi chiếc rổ trước khi cậu quay trở về nhà.

Người ông nhìn đứa cháu với chiếc rổ trống không và cười lớn “Cháu phải đi nhanh hơn nữa mới được,” thế là ông cụ lại tiếp tục sai đứa cháu đem chiếc rổ xuống sông và mang nước về.

Lần nầy, đứa cháu cố gắng chạy thật nhanh, nhưng một lần nữa, chiếc rổ vẫn trống không khi cậu quay trở về nhà. Quá mêt, cậu bảo với ông nội rằng “không thể nào mang nước về nhà trong một cái rổ”, thế là cậu chạy đi tìm một chiếc xô. Thấy thế, ông cụ bảo “Ông không muốn một xô nước; ông muốn một rổ nước kia. Cháu có thể làm được đấy. Chỉ tại cháu chưa cố gắng hết sức mà thôi,” và rồi ông cụ bước ra ngoài cửa xem đứa cháu mình mang nước về bằng một chiếc rổ.

Sau nhiều lần cố gắng, đứa cháu biết rằng không thể nào mang nước về bằng một cái rổ, nhưng cậu muốn chứng tỏ cho ông mình thấy rằng thậm chí dù cậu có chạy thật nhanh, nước vẫn lọt khỏi rổ nước khi cậu trở về nhà. Lần nầy, sau khi múc nước, cậu chạy thật nhanh, nhưng khi đến đến chô người ông đang đứng, chiếc rổ trong tay cậu không còn một giọt nước nào.

Vừa thở hổn hển, đứa cháu trai nói, “Ông nội thấy không, thật là vô ích khi lấy nước bằng một cái rổ.” “Cháu nghĩ nó vô ích à?” Ông cụ bảo, “Cháu hãy nhìn lại chiếc rổ xem.”

Đứa cháu cuối xuống nhìn lại chiếc rổ và lần đầu tiên cậu nhận ra rằng chiếc rổ bây giờ trông rất khác lúc cậu mang nó đi múc nước. Thay vì đen đủi bởi những bụi than, chiếc rổ bây giờ được rửa sạch sẽ. “Cháu biết không, đó cũng là những gì xảy ra khi cháu đọc Kinh Thánh. Cháu có thể không hiểu hêt hoặc chẳng nhớ được hết, nhưng khi cháu đọc Kinh Thánh, nó sẽ làm thay đổi đời sống cháu từ bên trong tấm lòng.”

Suy gẫm :
Đó là một trong những công việc thật kỳ diệu mà Chúa làm trên đời sống chúng ta. Lời Chúa thay đổi đời sống chúng ta từ bên trong và biến đổi đời sống chúng ta dần dần trở nên giống Chúa hơn.

Hãy dành thời gian đọc Lời Chúa mỗi ngày để đời sống quí vị và các bạn được thay đổi.

II Ti-mô-thê 3 : 15-17 : Từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dổ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẳn để làm mọi việc lành.

Trích Quyển “Món Súp Tâm Linh”



Nguồn: http://nguoiphucvu.net